1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    Dù sẽ chẳng còn gì...chỉ còn lại ước mơ,
    Tôi vẫn muốn nuôi ước mơ để sống!
    Bạn đã bao giờ ngần ngại khi vấp ngã chưa?
    Rằng thoái lui hay đứng lên bước tiếp.
    Bạn đã bao giờ rộng mở trái tim chưa?
    Để biết yêu con người và vạn vật.
    Bạn đã bao giờ thử làm việc nặng chưa?
    Để mồ hôi biết nhọc nhằn cơm áo.
    Bạn đã bao giờ nâng niu từng hạt gạo?
    Để biết bông vàng thơm ngát cả quê hương.
    Bạn đã bao giờ thử liều một phen chưa?
    Để trái tim biết sục sôi cảm xúc.
    Bạn đã bao giờ có đôi mắt cảm phục?
    Những anh tài của Tổ quốc quang vinh...
    Bạn đã bao giờ tự hỏi trái tim mình?
    Có muốn sống bằng khát khao thèm sống.
    " Họ đã sống và chết
    Giản dị và bình tâm
    Không ai nhớ mặt đặt tên
    Nhưng họ đã làm ra đất nước"*
    Máu xương của cha ông đi trước
    Chẳng đã cho ta Tổ quốc hôm nay?!!!
    Bạn có biết không?,bạn có hay?
    Đất nước có từ những ước mơ nho nhỏ...
    (*: trích Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm)

    thương mến tặng mọi người,
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua: Chủ nhật : 18/07/04.
    17h hơn 1 chút xíu thôi,vậy mà ra đến Voi Phục đã thấy có người đợi...1...2...3...4,ai da,toàn người mới...hơn 1 chút xíu nữa...5...6...7...8...,ôi cha,nhiều người mới quá à,,nhưng mà,người cũ thì lèo tèo mấy người thế này.Y rằng mà cứ hum nào có nhiều thành viên mới đi,là thành viên cũ măm2 kẹo cao su to hơn.Thế là đến 17h15'',anh Nam-Trịnh Keo Kiệt dẫn hết các thành viên mới đi trước,còn anh Phong,Caubengaytho,pandore và Hoa moc lan ở lại tiếp tục đợi,nhưng là để chờ nhỡ có người mới ko biết đường thôi,hoặc ko có xe,còn người cũ thì...
    Đến làng đã thấy có mấy người đến,người của CLB và người của những CLB khác...nhưng đều là những gương mặt ko xa lạ tẹo nào.Và,đúng là càng đông càng vui.Mọi người,từ các em đến các anh chị,từ người đang chơi đến người đang ngồi nhìn,đều thấy hân hoan.Có lẽ cũng vì tiết trời khá tốt,ko nắng và không nóng quá...Và chỉ một lúc sau khi mọi người đến,thì ở sân chính đã tưng bừng,ầm ĩ...và có lẽ là hỗn loạn nữa,là trận đấu bóng.Các anh và các em chân đất,quần ống ngắn ống cao,và mấy anh còn đi dép thì thỉnh thoảng lại thấy dép bay cùng bóng,,may mà ko văng vào ai cả.Ở 1 góc sân,một tốp mới với cây đàn ghi ta đã cùng các em "tiếng hát át tiếng la,tiếng hò hét" trên sân,Hml khâm phục khâm phục,cũng muốn tham gia,nhưng mà trận bóng hấp dẫn quá,vì đến cả các anh khi cùng các em tranh nhau trái bóng da nhỏ xíu,nhìn cũng trẻ...con chẳng kém các em,,để luôn2 là những tiếng cười thật sảng khoái và nồng ấm cất lên,dù cả các em và các anh thỉnh thoảng ngã bò lê bò càng...Ở một góc sân khác,những em ko chơi bóng được thì ngồi nói chuyện,hát hò với các anh chị,nhưng vẫn ko quên theo dõi trận đấu...Có lẽ lâu lắm rồi ở làng mới đông và nhộn nhịp thế này,để đến cả các bác thương bệnh binh cũng tập trung khá đông,đứng ngồi ngắm nghía bọn trẻ chơi...Ai cũng mồ hôi mẹ mồ hôi con,nhưng sao thấy ấm áp quá...
    Bất ngờ nhất là sự xuất hiện của Anh iu-Chàng hiệp sĩ đẹp trai Ninja in mask của chị em Tháng Năm đã khiến bé Chi-cô bế luôn2 tươi cười và nghịch2...mếu máo khóc...thật bất ngờ quá,và thật xúc động quá...khi thấy các em đối với các anh chị thế nào...chỉ biết rằng đó là những giọt nước mắt của niềm vui,của sự mong nhớ...
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua: Chủ nhật : 18/07/04.
    17h hơn 1 chút xíu thôi,vậy mà ra đến Voi Phục đã thấy có người đợi...1...2...3...4,ai da,toàn người mới...hơn 1 chút xíu nữa...5...6...7...8...,ôi cha,nhiều người mới quá à,,nhưng mà,người cũ thì lèo tèo mấy người thế này.Y rằng mà cứ hum nào có nhiều thành viên mới đi,là thành viên cũ măm2 kẹo cao su to hơn.Thế là đến 17h15'',anh Nam-Trịnh Keo Kiệt dẫn hết các thành viên mới đi trước,còn anh Phong,Caubengaytho,pandore và Hoa moc lan ở lại tiếp tục đợi,nhưng là để chờ nhỡ có người mới ko biết đường thôi,hoặc ko có xe,còn người cũ thì...
    Đến làng đã thấy có mấy người đến,người của CLB và người của những CLB khác...nhưng đều là những gương mặt ko xa lạ tẹo nào.Và,đúng là càng đông càng vui.Mọi người,từ các em đến các anh chị,từ người đang chơi đến người đang ngồi nhìn,đều thấy hân hoan.Có lẽ cũng vì tiết trời khá tốt,ko nắng và không nóng quá...Và chỉ một lúc sau khi mọi người đến,thì ở sân chính đã tưng bừng,ầm ĩ...và có lẽ là hỗn loạn nữa,là trận đấu bóng.Các anh và các em chân đất,quần ống ngắn ống cao,và mấy anh còn đi dép thì thỉnh thoảng lại thấy dép bay cùng bóng,,may mà ko văng vào ai cả.Ở 1 góc sân,một tốp mới với cây đàn ghi ta đã cùng các em "tiếng hát át tiếng la,tiếng hò hét" trên sân,Hml khâm phục khâm phục,cũng muốn tham gia,nhưng mà trận bóng hấp dẫn quá,vì đến cả các anh khi cùng các em tranh nhau trái bóng da nhỏ xíu,nhìn cũng trẻ...con chẳng kém các em,,để luôn2 là những tiếng cười thật sảng khoái và nồng ấm cất lên,dù cả các em và các anh thỉnh thoảng ngã bò lê bò càng...Ở một góc sân khác,những em ko chơi bóng được thì ngồi nói chuyện,hát hò với các anh chị,nhưng vẫn ko quên theo dõi trận đấu...Có lẽ lâu lắm rồi ở làng mới đông và nhộn nhịp thế này,để đến cả các bác thương bệnh binh cũng tập trung khá đông,đứng ngồi ngắm nghía bọn trẻ chơi...Ai cũng mồ hôi mẹ mồ hôi con,nhưng sao thấy ấm áp quá...
    Bất ngờ nhất là sự xuất hiện của Anh iu-Chàng hiệp sĩ đẹp trai Ninja in mask của chị em Tháng Năm đã khiến bé Chi-cô bế luôn2 tươi cười và nghịch2...mếu máo khóc...thật bất ngờ quá,và thật xúc động quá...khi thấy các em đối với các anh chị thế nào...chỉ biết rằng đó là những giọt nước mắt của niềm vui,của sự mong nhớ...
  4. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em mới được đi cùng mọi người.
    Mọi thứ thật vui và CLB mình rất thân thiện với nhau
  5. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em mới được đi cùng mọi người.
    Mọi thứ thật vui và CLB mình rất thân thiện với nhau
  6. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Chẳng có gì để nói: bó tay
  7. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Chẳng có gì để nói: bó tay
  8. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    * chúng ta viết về chúng ta?
    chẳng có gì ngoài hai chữ "bình thường". chúng ta là những người rất bình thường , đang làm việc bình thường, việc làm xuất phát từ trái tim của 1 con người bình thường theo đúng nghĩa của nó .
    thật đơn giản để nói về chúng ta : chúng ta là những con người bình thường , chúng ta có thể tự hào về điều đó.
    <em hơi bị loạn ngôn , nếu có gì sai sót các bác bỏ wá cho nhé!>
  9. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    * chúng ta viết về chúng ta?
    chẳng có gì ngoài hai chữ "bình thường". chúng ta là những người rất bình thường , đang làm việc bình thường, việc làm xuất phát từ trái tim của 1 con người bình thường theo đúng nghĩa của nó .
    thật đơn giản để nói về chúng ta : chúng ta là những con người bình thường , chúng ta có thể tự hào về điều đó.
    <em hơi bị loạn ngôn , nếu có gì sai sót các bác bỏ wá cho nhé!>
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Gần 12h đêm
    ...alô,chịiii Ngoọooc ạ,em chaaào chiiịi ạ!
    ...chịiii cho em gửiiii lờiiii Cám ơn các aaanh chị ạ...
    ...eeeemm vuiiiiii lắmm chịiiiiiiii ạ......
    ...emmm cảm ơn các aaannh chiiịi nhiều lắm...

    bé Kẹo h đây ko còn là chú bé bán báo đêm nữa,em h đây đã nói đã cười hơn trước rất nhiều...Và nếu như ko có sự quan tâm,giúp đỡ bằng cả tấm lòng của những con người...qua những tháng ngày ko mệt mỏi...để chúng ta vững vàng hơn niềm tin rồi sẽ có hơn 1 bé Kẹo như thế...

Chia sẻ trang này