1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Gần 12h đêm
    ...alô,chịiii Ngoọooc ạ,em chaaào chiiịi ạ!
    ...chịiii cho em gửiiii lờiiii Cám ơn các aaanh chị ạ...
    ...eeeemm vuiiiiii lắmm chịiiiiiiii ạ......
    ...emmm cảm ơn các aaannh chiiịi nhiều lắm...

    bé Kẹo h đây ko còn là chú bé bán báo đêm nữa,em h đây đã nói đã cười hơn trước rất nhiều...Và nếu như ko có sự quan tâm,giúp đỡ bằng cả tấm lòng của những con người...qua những tháng ngày ko mệt mỏi...để chúng ta vững vàng hơn niềm tin rồi sẽ có hơn 1 bé Kẹo như thế...

  2. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------
    đọc cái này , bất giác tôi mỉm cười..thật lạ lùng...
  3. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------
    đọc cái này , bất giác tôi mỉm cười..thật lạ lùng...
  4. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    mình đăng kí vào tình nguyện vậy mà vẫn chưa làm đuợc gì cho các bạn ! Mình đã nói với chị Linh là giúp sức vậy mà không giữ lời hy vọng bỏ quá cho !! Nhưng đây không fải là nhất thưòng vớ vẩn đâu !!
    Đăng kĩ muốn làm cái gì đó có ích cho mình và cho mọi ngưòi !
    Hy vọng sắp tới sẽ đi cùng !!
    Hy vọng gặp mọi ngưòi 1 ngày gần đây

  5. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    mình đăng kí vào tình nguyện vậy mà vẫn chưa làm đuợc gì cho các bạn ! Mình đã nói với chị Linh là giúp sức vậy mà không giữ lời hy vọng bỏ quá cho !! Nhưng đây không fải là nhất thưòng vớ vẩn đâu !!
    Đăng kĩ muốn làm cái gì đó có ích cho mình và cho mọi ngưòi !
    Hy vọng sắp tới sẽ đi cùng !!
    Hy vọng gặp mọi ngưòi 1 ngày gần đây

  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ^__^,ko sao,khi nào gặp mọi người,gặp các em rồi...trả nợ cũng chưa muộn mà!!!.

  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ^__^,ko sao,khi nào gặp mọi người,gặp các em rồi...trả nợ cũng chưa muộn mà!!!.

  8. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    ...Phải có một ngày như thế... Một ngày em được chứng kiến những chuyện tưởng chừng như chẳng thể có ở trên đời. Một đứa nhỏ tuổi chỉ bằng nửa tuổi em đang cố gắng lê từng bước chân tàn tật vào viện đưa cơm cho mẹ. Nghe đâu mẹ nó bị ung thư dạ dày chắc khó qua khỏi vì chẳng có tiền chữa chạy... sống mũi em cay cay... em chợt thấy mình thật đáng xấu hổ. Hơi một tí là kêu khổ, hơi một tí là kêu mệt...
    Em chỉ là một trong vô vàn những người ra vào bệnh viện để thăm người ốm. Nhưng có mấy ai để ý thấy cô bé tàn tật kia... Tự dưng em thấy cảm phục cô bé. Và thương cô bé ấy quá đỗi. Vóc dáng bé nhỏ quá, bé ơi ! Em muốn ôm bé vào lòng quá...
    Bây giờ thì em đã hiểu em may mắn thế nào. Em nghĩ về cuộc sống của mình. Không được như em mong đợi. Nhưng suy cho cùng thì được sinh ra trên cõi đời này đã là một điều may mắn lắm rồi. Giờ thì em biết nghĩ như thế đấy! Bạn em. Người thân em, có người bệnh, có người kém tuổi em đã phải rời bỏ thế giới này ra đi... Sao đến bây giờ em mới nhận ra điều ấy?!!
    Hạnh phúc đôi khi chỉ là nhận ra mình may mắn hơn người khác....
    Được xuongrong252 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 05/08/2004
  9. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    ...Phải có một ngày như thế... Một ngày em được chứng kiến những chuyện tưởng chừng như chẳng thể có ở trên đời. Một đứa nhỏ tuổi chỉ bằng nửa tuổi em đang cố gắng lê từng bước chân tàn tật vào viện đưa cơm cho mẹ. Nghe đâu mẹ nó bị ung thư dạ dày chắc khó qua khỏi vì chẳng có tiền chữa chạy... sống mũi em cay cay... em chợt thấy mình thật đáng xấu hổ. Hơi một tí là kêu khổ, hơi một tí là kêu mệt...
    Em chỉ là một trong vô vàn những người ra vào bệnh viện để thăm người ốm. Nhưng có mấy ai để ý thấy cô bé tàn tật kia... Tự dưng em thấy cảm phục cô bé. Và thương cô bé ấy quá đỗi. Vóc dáng bé nhỏ quá, bé ơi ! Em muốn ôm bé vào lòng quá...
    Bây giờ thì em đã hiểu em may mắn thế nào. Em nghĩ về cuộc sống của mình. Không được như em mong đợi. Nhưng suy cho cùng thì được sinh ra trên cõi đời này đã là một điều may mắn lắm rồi. Giờ thì em biết nghĩ như thế đấy! Bạn em. Người thân em, có người bệnh, có người kém tuổi em đã phải rời bỏ thế giới này ra đi... Sao đến bây giờ em mới nhận ra điều ấy?!!
    Hạnh phúc đôi khi chỉ là nhận ra mình may mắn hơn người khác....
    Được xuongrong252 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 05/08/2004
  10. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    3h đúng, em cùng Sư phụ của em đến trước cổng trường . Không có một bóng dáng ai hết . Vòng lại mua bóng, 3h10 , vẫn chưa thấy có ai . Nói chuyện một lúc, 3h20,, vẫn không ai đến. Bực kinh khủng, thế mới bít sự khó chịu khi phải chờ đợi . Nhắn tin cho anh Ngu ngu, anh bảo : ?o 5 phút nữa mọi người đến?, hê hê 5 phút của anh ấy lâu gấp 3 lần 5 phút của em. Cuối cùng, hic ... đến trường NĐC chỉ có vài người của một CLB nào đó và 4 người của Tháng 5 : chị bmttmos, anh Ngu ngu 81, em và SP của em hate_st_val. Hic... thê thảm khủng khiếp. Đã vậy vào trong rồi cứ ngồi đó chán lém, không nói được chuyện gì . Các bạn ấy sao á, không thích nói chuyện, em cứ thấy như là mình đang làm phiền các bạn ấy vậy hic hic ... he he he .. chỉ đặc biệt một điều các bạn trong đó ai cũng quan tâm anh Ngu ngu mới lạ chứ ...

    Hic... ở làng Canh hôm qua đông ghê, hình như có Tháng 5, 7XHN, mí lị vài người ở CLB nào đó không bít cũng đến. Mấy anh ôm gôn đi trước mà khi em đến hỏi các em thì vẫn chưa có gôn. Ah... không hiểu sao mấy đồ chơi như xích đu, tàu hoả.. bằng sắt ở làng Canh đã được sửa chữa, trông khá là... ổn. Hihi anh Basten mới nêu ý tưởng, chưa kịp thực hiện đã có người khác làm rùi, thiệt đỡ mất công ghê . Chắc anh Basten phải đi tìm người sửa mấy thứ đồ chơi đó để rủ nhau đi nhậu một bữa đàng hoàng vì : ?oÝ chú giống ý anh? hihihi...

    Ở dưới sân thì không khí cực kì vui vẻ, chỉ có điều em không ?otheo dõi sát sao? được. Nhóm thì chơi bóng đá, nhóm thì chơi bóng rổ, loạn xị cả lên. Có nhóm thì ra một chỗ ngồi hát , nghe như là : ?o gà mà không gáy là con gà con..? . Có nhóm thì ngồi nói chuyện chật ních 2 cái ghế hihi. Lão Sưphụ của em thì ôm bộ cờ tỷ phú vào chơi với mấy em trong phòng, trời nóng mà không dám bật quạt to vì sợ bay đồ chơi, hehe... Ông này đã hào phóng cho các em trước 200 vì ?onhường trẻ con?, ai dè... hichic ... cuối cùng thua trắng tay, bán nhà, bán đất, lại còn vô tù ngồi xơi nước nữa chưa. Các bé này chơi giỏi ghê hihihihihi...

    Chị Hoamoclan lúc đầu tưởng không đi được, cuối cùng thấy chị ở làng Canh ngạc nhiên ghê ấy. Nhưng muh chị HML ngồi giảng bài cho bé gì ở trong phòng suốt không có ra ngoài chơi, hay là vì ... SP em ở trong đấy nhỉ ???

    Lúc em xuống sân tính ?obon chen? đá vài quả bóng, ai dè ... khó hơn mình nghĩ rất nhiều. Rõ ràng nó ở ngay dưới chân mà đá vẫn trượt . Bóng rổ thì rõ là thấp thế mà ném mãi nó cũng không chịu vào . Hic... chứ có một em ném bóng rổ một tay mà vào khá nhiều. Nhưng hình như vị trí cài rổ bóng hơi bị .... bất tiện. Tại vì cái tàu sắt đã sửa, có nhiều em ngồi lên đó chơi, mà toàn những tay ném bóng amateur , không hiểu là bóng vào rổ hay là vào đầu các em nữa. Hic hic ...

    Ah còn cái gì quay vòng tròn ấy nhỉ, dưới sự ?otình nguyện bị bắt buộc??, có 3 anh tình nguyện ..làm vòng ngựa quay. Hơ hơ... ?odụ dỗ? được mấy em lên ngồi để ?ochị? được đi ké, thế muh ngựa chạy chậm như rùa ấy...

Chia sẻ trang này