1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    3h đúng, em cùng Sư phụ của em đến trước cổng trường . Không có một bóng dáng ai hết . Vòng lại mua bóng, 3h10 , vẫn chưa thấy có ai . Nói chuyện một lúc, 3h20,, vẫn không ai đến. Bực kinh khủng, thế mới bít sự khó chịu khi phải chờ đợi . Nhắn tin cho anh Ngu ngu, anh bảo : ?o 5 phút nữa mọi người đến?, hê hê 5 phút của anh ấy lâu gấp 3 lần 5 phút của em. Cuối cùng, hic ... đến trường NĐC chỉ có vài người của một CLB nào đó và 4 người của Tháng 5 : chị bmttmos, anh Ngu ngu 81, em và SP của em hate_st_val. Hic... thê thảm khủng khiếp. Đã vậy vào trong rồi cứ ngồi đó chán lém, không nói được chuyện gì . Các bạn ấy sao á, không thích nói chuyện, em cứ thấy như là mình đang làm phiền các bạn ấy vậy hic hic ... he he he .. chỉ đặc biệt một điều các bạn trong đó ai cũng quan tâm anh Ngu ngu mới lạ chứ ...

    Hic... ở làng Canh hôm qua đông ghê, hình như có Tháng 5, 7XHN, mí lị vài người ở CLB nào đó không bít cũng đến. Mấy anh ôm gôn đi trước mà khi em đến hỏi các em thì vẫn chưa có gôn. Ah... không hiểu sao mấy đồ chơi như xích đu, tàu hoả.. bằng sắt ở làng Canh đã được sửa chữa, trông khá là... ổn. Hihi anh Basten mới nêu ý tưởng, chưa kịp thực hiện đã có người khác làm rùi, thiệt đỡ mất công ghê . Chắc anh Basten phải đi tìm người sửa mấy thứ đồ chơi đó để rủ nhau đi nhậu một bữa đàng hoàng vì : ?oÝ chú giống ý anh? hihihi...

    Ở dưới sân thì không khí cực kì vui vẻ, chỉ có điều em không ?otheo dõi sát sao? được. Nhóm thì chơi bóng đá, nhóm thì chơi bóng rổ, loạn xị cả lên. Có nhóm thì ra một chỗ ngồi hát , nghe như là : ?o gà mà không gáy là con gà con..? . Có nhóm thì ngồi nói chuyện chật ních 2 cái ghế hihi. Lão Sưphụ của em thì ôm bộ cờ tỷ phú vào chơi với mấy em trong phòng, trời nóng mà không dám bật quạt to vì sợ bay đồ chơi, hehe... Ông này đã hào phóng cho các em trước 200 vì ?onhường trẻ con?, ai dè... hichic ... cuối cùng thua trắng tay, bán nhà, bán đất, lại còn vô tù ngồi xơi nước nữa chưa. Các bé này chơi giỏi ghê hihihihihi...

    Chị Hoamoclan lúc đầu tưởng không đi được, cuối cùng thấy chị ở làng Canh ngạc nhiên ghê ấy. Nhưng muh chị HML ngồi giảng bài cho bé gì ở trong phòng suốt không có ra ngoài chơi, hay là vì ... SP em ở trong đấy nhỉ ???

    Lúc em xuống sân tính ?obon chen? đá vài quả bóng, ai dè ... khó hơn mình nghĩ rất nhiều. Rõ ràng nó ở ngay dưới chân mà đá vẫn trượt . Bóng rổ thì rõ là thấp thế mà ném mãi nó cũng không chịu vào . Hic... chứ có một em ném bóng rổ một tay mà vào khá nhiều. Nhưng hình như vị trí cài rổ bóng hơi bị .... bất tiện. Tại vì cái tàu sắt đã sửa, có nhiều em ngồi lên đó chơi, mà toàn những tay ném bóng amateur , không hiểu là bóng vào rổ hay là vào đầu các em nữa. Hic hic ...

    Ah còn cái gì quay vòng tròn ấy nhỉ, dưới sự ?otình nguyện bị bắt buộc??, có 3 anh tình nguyện ..làm vòng ngựa quay. Hơ hơ... ?odụ dỗ? được mấy em lên ngồi để ?ochị? được đi ké, thế muh ngựa chạy chậm như rùa ấy...

  2. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Xa em !
    Chị rất thán phục bài tường thuật của em đấy . Từ lâu nay chị mong mỏi trong T5 có một người viết lại các hoạt động của CLB . Giờ thị chị tin là mình đã gặp được rồi . Phải ko Xa ?
    Chị xin nhận khuyết điểm ngày hum qua ở NĐC với em . Dưng mà chị cũng hơi ức chế bởi chị thất vọng về số lượng người đến NĐC quá . Chắc Xa em giận chị lắm nhỉ ?
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Định nói với em nhiều hơn nữa cơ , nhưng chị lại ko quen thanh minh với giải thích thôi thì vote cho em 1* nhé . Coi như là ,,,
    P/s : Chị quen nghe chương trình : Âm nhạc đêm khuya để được dễ ngủ mất rồi . Giờ phải sao đây ?
    Được NhatKy sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 09/08/2004
  3. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Xa em !
    Chị rất thán phục bài tường thuật của em đấy . Từ lâu nay chị mong mỏi trong T5 có một người viết lại các hoạt động của CLB . Giờ thị chị tin là mình đã gặp được rồi . Phải ko Xa ?
    Chị xin nhận khuyết điểm ngày hum qua ở NĐC với em . Dưng mà chị cũng hơi ức chế bởi chị thất vọng về số lượng người đến NĐC quá . Chắc Xa em giận chị lắm nhỉ ?
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Định nói với em nhiều hơn nữa cơ , nhưng chị lại ko quen thanh minh với giải thích thôi thì vote cho em 1* nhé . Coi như là ,,,
    P/s : Chị quen nghe chương trình : Âm nhạc đêm khuya để được dễ ngủ mất rồi . Giờ phải sao đây ?
    Được NhatKy sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 09/08/2004
  4. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em mà tiếc quá không đi đến làng là thất sách rồi. Hai tuần vừa rồi mải ăn mải chơi nên không có đi dến làng và NĐC được, xin nhận khuyết điểm.
    Ơ mà Sa ơi sư phụ em là ai thế? Đã nhận sư phụ rùi à? Nhanh thật! Mà em làm luôn cái chức bình luận viên sau mỗi buổi đi làng và đi NĐC nhé. Đọc bài của em xong ai không đi là cứ tiếc hùi hụi.
    Chết thật vào nói về tháng 5 mà lại cứ nói như là CLB ăn chơi ấy nhỉ!
  5. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em mà tiếc quá không đi đến làng là thất sách rồi. Hai tuần vừa rồi mải ăn mải chơi nên không có đi dến làng và NĐC được, xin nhận khuyết điểm.
    Ơ mà Sa ơi sư phụ em là ai thế? Đã nhận sư phụ rùi à? Nhanh thật! Mà em làm luôn cái chức bình luận viên sau mỗi buổi đi làng và đi NĐC nhé. Đọc bài của em xong ai không đi là cứ tiếc hùi hụi.
    Chết thật vào nói về tháng 5 mà lại cứ nói như là CLB ăn chơi ấy nhỉ!
  6. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    chẹp , bé ơi là bé ơi !
    CLB người ta tên tuổi lẫy lừng > Câu lạc bộ Tình nguyện trẻ BSVVN lịch sử hơn 6 năm mà bé đổi thành "CLB nào đó" hehe !
    Về các em ở trường Nguyễn Đình Chiểu , đúng là không hẳn em nào cũng dễ nói chuyện , đồng thời cũng tuỳ cách chúng ta tiếp cận các em ... hôm đó nguyenminh mắc một lỗi lớn - đó là hỏi : dép màu gì ? hy vọng chúng ta cùng rut kinh nghiệm nhé.
    Phương hôm đó nói có hẹn là sẽ đàn cho các anh chị T5 nghe nhưng hình như mọi người kông lưu ý tới .
    Em Lê Na rất ham học , nếu các bạn có khả năng về ngoại ngữ có thể cùng em trao đổi thêm
    Em Hương trầm tính còn Phương thì thích các truyện tiểu thuyết tình cảm .
    Ngoài ra các em trai ởi tầng dưới cũng rất dễ gần , hát ho` , chơi bài v v ..v v
    Về số lượng , không nhất thiết phải đông quá , mà nên chia nhau ra đến các ngày trong tuần vào buổi chiều để giúp đỡ các em những việc vặt , như tìm cái nọ , lấy cái kia, đọc một quyển sách mà các em cần ngay ....
    Khi đã gắn bó bạn sẽ thấy các em ở đó là những người rất tình cảm , đáng tin cậy, có thể chia sẻ tâm sự được với nhau !!
    Chúc mọi người khoẻ và làm tốt các công việc !
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 09/08/2004
  7. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    chẹp , bé ơi là bé ơi !
    CLB người ta tên tuổi lẫy lừng > Câu lạc bộ Tình nguyện trẻ BSVVN lịch sử hơn 6 năm mà bé đổi thành "CLB nào đó" hehe !
    Về các em ở trường Nguyễn Đình Chiểu , đúng là không hẳn em nào cũng dễ nói chuyện , đồng thời cũng tuỳ cách chúng ta tiếp cận các em ... hôm đó nguyenminh mắc một lỗi lớn - đó là hỏi : dép màu gì ? hy vọng chúng ta cùng rut kinh nghiệm nhé.
    Phương hôm đó nói có hẹn là sẽ đàn cho các anh chị T5 nghe nhưng hình như mọi người kông lưu ý tới .
    Em Lê Na rất ham học , nếu các bạn có khả năng về ngoại ngữ có thể cùng em trao đổi thêm
    Em Hương trầm tính còn Phương thì thích các truyện tiểu thuyết tình cảm .
    Ngoài ra các em trai ởi tầng dưới cũng rất dễ gần , hát ho` , chơi bài v v ..v v
    Về số lượng , không nhất thiết phải đông quá , mà nên chia nhau ra đến các ngày trong tuần vào buổi chiều để giúp đỡ các em những việc vặt , như tìm cái nọ , lấy cái kia, đọc một quyển sách mà các em cần ngay ....
    Khi đã gắn bó bạn sẽ thấy các em ở đó là những người rất tình cảm , đáng tin cậy, có thể chia sẻ tâm sự được với nhau !!
    Chúc mọi người khoẻ và làm tốt các công việc !
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 09/08/2004
  8. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ấy từ từ, em mới kể chuyện của mọi người, chưa kể chuyện của em muh, làm gì mà mọi người đã ?ođộng viên ?otinh thần em nhìu thế. Định kể tiếp nhưng mà lúc đó em phải xuống ăn ?ocháo ga` loãng cầm hơi? cho nên ...
    Hôm đó em mí lị SP của em mua một túi bóng bay xuống. hic hic... ai dè bóng nhỏ xíu , ở NĐC em đã lấy ra thổi thử 1 quả, hết cả hơi mà vẫn không thổi được. Kinh dị, lần khác em hứa sẽ mua loại bóng to hơn, hứa danh dự đấy ạ . Lúc em đi ra sân, có 2 em ra nhờ thổi bóng hộ. Em dẫn 2 em ra cái bập bênh. Trùi ui, một em thì đã nhảy lên ngồi rồi, còn một em hình như tên Phương, bập bênh bị đẩy lên cao nên không trèo lên được. Hic.. ?ochị? đã ?otròn ?o như bánh rán, em lại mũm mĩm như ?obánh trôi?, thế nên bế kiểu nào cũng không cho lên bập bênh được . Cuối cùng, em phải ghì cái bập bênh cho thấp xuống hết cỡ để bé Phương tự trèo lên. Hic.. thổi bóng xong cho cả 2 em rùi, đột nhiên cái em kia nhảy phắt xuống khỏi bập bênh, làm cho cái bập bênh ... đập bụp xuống đất, em sợ quá đi mất, may mà bé Phương không sao. Hic... chơi với trẻ con thật là ...
    Lại có một em bé hay khóc nhè kinh khủng, khóc lâu ui là lâu, dỗ kiểu gì cũng không nín. Lần trước khi bé đó khóc, có một bé tên là Huế, bảo là : ?o nó nhớ nhà đó?. Em lặp lại ?o Nhớ nhà á ? ?o , em đó suỵt lại bảo là ?o Nói nhỏ thôi không nó bùn?. Sau đó Huế cũng dỗ bé kia giúp em. Trùi ui, 11 tuổi, nhỏ xíu , vậy mà đã bít ?otế nhị?, đã dỗ em bé, chẳng như ?ochị ?ođây, lúc đứa em lên 3-4 tuổi còn hay chọc cho nó khóc vì ?o nhìn mặt nó khóc buồn cười lém? rồi ngồi cười . ôi,lạy chúa tôi .... Ý mà có ai bít dỗ trẻ con không nì, dạy cho em đi..

    Ui hichic... lúc đi từ trên nhà xuống em dẫn mấy em đi xuống chơi, tính rủ mọi người chơi trò chơi tập thể nhưng muh không được, tung tăng tung tẩy thế nào chạy ngay vào sân bóng ?obon chen? , theo như lời anh Phúc nói (hình như là thế, tại em thấy anh Phúc mí lị caubebutchi giống nhau thật ấy, chẳng bít có nhầm không ). Hơ hơ.. rời sân bóng tự nhiên có một em đến cứ nắm tay em kéo đi, hoá ra là mún đi đến nhóm hát mà không dám . Đến đó mà cũng không chịu ngồi, dùng dằng mãi mới ngồi xuống để em đi ra. Thế là em quên luôn mấy em mà mình dắt xuống . Hichic... tội lỗi, tội lỗi, Thiện tai, thiện tai ( thì đúng là như vậy muh, ai bảo là dưới sân vui như vậy chứ )!!! Chị xin lỗi mấy em, hì hì.. được cái là các em bé chẳng giận ai bao giờ, lúc sau đi ra gặp một em , em ấy vẫn cười và ra nắm tay ?ochị?. Phu`, may quá đi mất !!

    Thôi, em không kể nữa, những chuyện này giống như chuyện của em chứ đâu phải chuyện về Tháng 5, hic.. mà bi giờ em chỉ nhớ những chuyện này thôi. Để lần sau em sẽ chú ý đến mọi người hơn .Uhm, hay là thế đi nhé, để em làm ?obình loạn viên? sau mỗi buổi đi thăm làng Canh về nhé. Ai không đi thì tiếc thật ấy chứ, he he .. tìm ở đâu ra một nơi không gian thoáng đãng, trong lành, mát mẻ và nhìu trẻ con để chơi (cùng ) như ở làng Canh ??? Và cũng đâu có nơi nào mà mình có thể sống thoải mái, chơi bời vô tư không lo nghĩ gì hít như ở lành Canh ? Chơi với toàn trẻ con, các em chẳng bao giờ nghĩ gì xấu về mình, không đánh giá mình như thế nào, và lại còn quý mến mình nữa chứ . Đúng không nì mọi người ??? Hì hì hì ...

    Em không nghĩ là post chuyện này lên thì Tháng 5 giống như một câu lạc bộ vui chơi đâu. Tháng 5 hay Tình nguyện trẻ, hay Tri thức xanh ... gì gì đó đến làng trẻ này chơi , nghĩa là chơi cùng với các em, khiến cho các em vui vẻ, giúp các em học bài... Nếu không khí càng vui vẻ, càng nhộn nhịp thì càng tốt chứ sao ...
    To chị Pik : hình như cái em mà chị hứa mua dây buộc tóc cho đang chờ chị đấy, lần sau chị nhất định phải đi đấy. Hê hê ... còn Sp của em không ở trong Tháng 5, nhưng ?o Hà Nội nhỏ lém đi đâu cũng gặp người quen? (nguyên văn lời SP em nói ), hoá ra ông nì với chị Tú lại quen nhau, thế mới hay chứ
    To chị Nhật Ký :
    Nhật Ký chị !
    Em cũng vô vàn cảm động, nước mắt chứa chan khi bít mình là người được chị mong mỏi đợi chờ ở trong Tháng Năm này ...hic..
    Bít nói ra sao để chị bít rằng em cũng vô cùng ngưỡng mộ những bài viết của chị từ trước tới nay, ôi thật sâu sắc, thật thấm đượm tính nhân văn cao cả và tràn đầy tình cảm mến thương ... hic hic...
    Chị ạ, vì đã biết ?ođời đau khổ? và ?olòng người hiểm ác?, thế nên em đâu có quan tâm nhìu chuyện, đâu có giận ai làm gì. Dzị nên có gì mà phải thanh minh, giải thích, có gì mà phải nói nhìu đâu ...
    Chị ơi ! Em xúc động nhìu trước tình cảm của chị dành cho em, ôi 1* của chị quý báu ghê lém ấy thế mà chị lại đem tặng cho em. Từ khi có thêm 1* điểm của em giảm từ 4.48 xuống còn 4.08, em mừng quá khi biết là chị tặng cho em 1* ấy. Chứ lúc đầu em tưởng ai làm sụt điểm của em, làm con số ?obình s chọn? tăng lên 13 (không may đâu ạ) em đã tính đi kiếm cái kéo để cạo đầu người đó rồi. Đúng là ?~xỏ lá 3 que? chị nhỉ ??? May mà người đó là chị, chứ không em không bít đổ đi đâu cơn giận dữ này đây?
    Qua đây, em cũng muốn nhắn nhủ chị đôi điều. Mỗi người đều có những chuyện không muốn cho ai bít, nếu chị bằng cách nào mà bít được thì xin chị đừng có .... kẻo mang bực cho mình mà làm khó cho ai. Nhất là ?oai? ấy lại không quen ?~cất đi? những gì mình tức, mình ghét, mình khó chịu, mình suy nghĩ. Thế nhá chị ...
    Thôi vậy, ngàn lời muốn nói nhưng chưa bắt đầu đã hết. Em chỉ xin cám ơn chị vô cùng !
    Trân trọng, mến thương
    Em
    P/S : Nhật Ký chị ! Nghe nhạc đêm khuya thì tốt chứ sao ạ, nhưng mà nghe mãi một bài thì bùn lém , hay chị cứ gọi trực tiếp 0953.. cho em đi, rùi chị nói cho em bít chị thích nghe bài nào, để em bật dĩa cho chị nghe . Em sẽ cho chị nghe cả h đồng hồ luôn, để trong mơ chị vẫn nghe thấy tiếng nhạc êm ái du dương và nhìn thấy cảnh $ vỗ cánh bay xa . Quả thật là tuyệt vời đúng không chị ?
    To anh Nguyenminh720 : với em thì Tình nguyện trẻ hay Tri thức xanh cũng chẳng có gì đáng quan tâm , vì với em thì Tháng Năm vẫn là số 1. Cám ơn anh đã có lời chúc CLB khà khà ..

  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ấy từ từ, em mới kể chuyện của mọi người, chưa kể chuyện của em muh, làm gì mà mọi người đã ?ođộng viên ?otinh thần em nhìu thế. Định kể tiếp nhưng mà lúc đó em phải xuống ăn ?ocháo ga` loãng cầm hơi? cho nên ...
    Hôm đó em mí lị SP của em mua một túi bóng bay xuống. hic hic... ai dè bóng nhỏ xíu , ở NĐC em đã lấy ra thổi thử 1 quả, hết cả hơi mà vẫn không thổi được. Kinh dị, lần khác em hứa sẽ mua loại bóng to hơn, hứa danh dự đấy ạ . Lúc em đi ra sân, có 2 em ra nhờ thổi bóng hộ. Em dẫn 2 em ra cái bập bênh. Trùi ui, một em thì đã nhảy lên ngồi rồi, còn một em hình như tên Phương, bập bênh bị đẩy lên cao nên không trèo lên được. Hic.. ?ochị? đã ?otròn ?o như bánh rán, em lại mũm mĩm như ?obánh trôi?, thế nên bế kiểu nào cũng không cho lên bập bênh được . Cuối cùng, em phải ghì cái bập bênh cho thấp xuống hết cỡ để bé Phương tự trèo lên. Hic.. thổi bóng xong cho cả 2 em rùi, đột nhiên cái em kia nhảy phắt xuống khỏi bập bênh, làm cho cái bập bênh ... đập bụp xuống đất, em sợ quá đi mất, may mà bé Phương không sao. Hic... chơi với trẻ con thật là ...
    Lại có một em bé hay khóc nhè kinh khủng, khóc lâu ui là lâu, dỗ kiểu gì cũng không nín. Lần trước khi bé đó khóc, có một bé tên là Huế, bảo là : ?o nó nhớ nhà đó?. Em lặp lại ?o Nhớ nhà á ? ?o , em đó suỵt lại bảo là ?o Nói nhỏ thôi không nó bùn?. Sau đó Huế cũng dỗ bé kia giúp em. Trùi ui, 11 tuổi, nhỏ xíu , vậy mà đã bít ?otế nhị?, đã dỗ em bé, chẳng như ?ochị ?ođây, lúc đứa em lên 3-4 tuổi còn hay chọc cho nó khóc vì ?o nhìn mặt nó khóc buồn cười lém? rồi ngồi cười . ôi,lạy chúa tôi .... Ý mà có ai bít dỗ trẻ con không nì, dạy cho em đi..

    Ui hichic... lúc đi từ trên nhà xuống em dẫn mấy em đi xuống chơi, tính rủ mọi người chơi trò chơi tập thể nhưng muh không được, tung tăng tung tẩy thế nào chạy ngay vào sân bóng ?obon chen? , theo như lời anh Phúc nói (hình như là thế, tại em thấy anh Phúc mí lị caubebutchi giống nhau thật ấy, chẳng bít có nhầm không ). Hơ hơ.. rời sân bóng tự nhiên có một em đến cứ nắm tay em kéo đi, hoá ra là mún đi đến nhóm hát mà không dám . Đến đó mà cũng không chịu ngồi, dùng dằng mãi mới ngồi xuống để em đi ra. Thế là em quên luôn mấy em mà mình dắt xuống . Hichic... tội lỗi, tội lỗi, Thiện tai, thiện tai ( thì đúng là như vậy muh, ai bảo là dưới sân vui như vậy chứ )!!! Chị xin lỗi mấy em, hì hì.. được cái là các em bé chẳng giận ai bao giờ, lúc sau đi ra gặp một em , em ấy vẫn cười và ra nắm tay ?ochị?. Phu`, may quá đi mất !!

    Thôi, em không kể nữa, những chuyện này giống như chuyện của em chứ đâu phải chuyện về Tháng 5, hic.. mà bi giờ em chỉ nhớ những chuyện này thôi. Để lần sau em sẽ chú ý đến mọi người hơn .Uhm, hay là thế đi nhé, để em làm ?obình loạn viên? sau mỗi buổi đi thăm làng Canh về nhé. Ai không đi thì tiếc thật ấy chứ, he he .. tìm ở đâu ra một nơi không gian thoáng đãng, trong lành, mát mẻ và nhìu trẻ con để chơi (cùng ) như ở làng Canh ??? Và cũng đâu có nơi nào mà mình có thể sống thoải mái, chơi bời vô tư không lo nghĩ gì hít như ở lành Canh ? Chơi với toàn trẻ con, các em chẳng bao giờ nghĩ gì xấu về mình, không đánh giá mình như thế nào, và lại còn quý mến mình nữa chứ . Đúng không nì mọi người ??? Hì hì hì ...

    Em không nghĩ là post chuyện này lên thì Tháng 5 giống như một câu lạc bộ vui chơi đâu. Tháng 5 hay Tình nguyện trẻ, hay Tri thức xanh ... gì gì đó đến làng trẻ này chơi , nghĩa là chơi cùng với các em, khiến cho các em vui vẻ, giúp các em học bài... Nếu không khí càng vui vẻ, càng nhộn nhịp thì càng tốt chứ sao ...
    To chị Pik : hình như cái em mà chị hứa mua dây buộc tóc cho đang chờ chị đấy, lần sau chị nhất định phải đi đấy. Hê hê ... còn Sp của em không ở trong Tháng 5, nhưng ?o Hà Nội nhỏ lém đi đâu cũng gặp người quen? (nguyên văn lời SP em nói ), hoá ra ông nì với chị Tú lại quen nhau, thế mới hay chứ
    To chị Nhật Ký :
    Nhật Ký chị !
    Em cũng vô vàn cảm động, nước mắt chứa chan khi bít mình là người được chị mong mỏi đợi chờ ở trong Tháng Năm này ...hic..
    Bít nói ra sao để chị bít rằng em cũng vô cùng ngưỡng mộ những bài viết của chị từ trước tới nay, ôi thật sâu sắc, thật thấm đượm tính nhân văn cao cả và tràn đầy tình cảm mến thương ... hic hic...
    Chị ạ, vì đã biết ?ođời đau khổ? và ?olòng người hiểm ác?, thế nên em đâu có quan tâm nhìu chuyện, đâu có giận ai làm gì. Dzị nên có gì mà phải thanh minh, giải thích, có gì mà phải nói nhìu đâu ...
    Chị ơi ! Em xúc động nhìu trước tình cảm của chị dành cho em, ôi 1* của chị quý báu ghê lém ấy thế mà chị lại đem tặng cho em. Từ khi có thêm 1* điểm của em giảm từ 4.48 xuống còn 4.08, em mừng quá khi biết là chị tặng cho em 1* ấy. Chứ lúc đầu em tưởng ai làm sụt điểm của em, làm con số ?obình s chọn? tăng lên 13 (không may đâu ạ) em đã tính đi kiếm cái kéo để cạo đầu người đó rồi. Đúng là ?~xỏ lá 3 que? chị nhỉ ??? May mà người đó là chị, chứ không em không bít đổ đi đâu cơn giận dữ này đây?
    Qua đây, em cũng muốn nhắn nhủ chị đôi điều. Mỗi người đều có những chuyện không muốn cho ai bít, nếu chị bằng cách nào mà bít được thì xin chị đừng có .... kẻo mang bực cho mình mà làm khó cho ai. Nhất là ?oai? ấy lại không quen ?~cất đi? những gì mình tức, mình ghét, mình khó chịu, mình suy nghĩ. Thế nhá chị ...
    Thôi vậy, ngàn lời muốn nói nhưng chưa bắt đầu đã hết. Em chỉ xin cám ơn chị vô cùng !
    Trân trọng, mến thương
    Em
    P/S : Nhật Ký chị ! Nghe nhạc đêm khuya thì tốt chứ sao ạ, nhưng mà nghe mãi một bài thì bùn lém , hay chị cứ gọi trực tiếp 0953.. cho em đi, rùi chị nói cho em bít chị thích nghe bài nào, để em bật dĩa cho chị nghe . Em sẽ cho chị nghe cả h đồng hồ luôn, để trong mơ chị vẫn nghe thấy tiếng nhạc êm ái du dương và nhìn thấy cảnh $ vỗ cánh bay xa . Quả thật là tuyệt vời đúng không chị ?
    To anh Nguyenminh720 : với em thì Tình nguyện trẻ hay Tri thức xanh cũng chẳng có gì đáng quan tâm , vì với em thì Tháng Năm vẫn là số 1. Cám ơn anh đã có lời chúc CLB khà khà ..

  10. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    hê hê, Sa khá lắm , đúng là con gái có khác, trước đây anh vẫn nhận các công việc tường thuật này nhưng mà giờ già mất rồi, không còn vô tư như trước nữa --> viết không hay
    Thường thì các bài viết tường thuật về hoạt động của CLB sẽ được chuyển vào topic [topic]169324[/topic], hề hề, bác mod nào đọc được dòng này thì chuyển vào hộ nhé , còn topic này chuyên dành để "cảm nhận lẫn nhau" em ạ , hôm nào nổi hứng anh sẽ làm vài bài, hi vọng là cái khăn mùi xoa sẽ được dùng đến, không chắc anh giải nghệ mất
    Okie, anh quyết định tài trợ cho mỗi bài tường thuật về các hoạt động của CLB 1 cốc chè hoa quả (có giá trị quy đổi) , riêng em Sa ghi nhận 2 cốc

Chia sẻ trang này