1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    hê hê, Sa khá lắm , đúng là con gái có khác, trước đây anh vẫn nhận các công việc tường thuật này nhưng mà giờ già mất rồi, không còn vô tư như trước nữa --> viết không hay
    Thường thì các bài viết tường thuật về hoạt động của CLB sẽ được chuyển vào topic [topic]169324[/topic], hề hề, bác mod nào đọc được dòng này thì chuyển vào hộ nhé , còn topic này chuyên dành để "cảm nhận lẫn nhau" em ạ , hôm nào nổi hứng anh sẽ làm vài bài, hi vọng là cái khăn mùi xoa sẽ được dùng đến, không chắc anh giải nghệ mất
    Okie, anh quyết định tài trợ cho mỗi bài tường thuật về các hoạt động của CLB 1 cốc chè hoa quả (có giá trị quy đổi) , riêng em Sa ghi nhận 2 cốc
  2. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em dâu của chị giỏi lắm,tích cực và chăm chỉ đi Làng HN để còn làm nhiệm vụ viết bài tường thuật nha......
    Chị nói chuyện với mấy em,các em ấy đều biết bố mẹ tham gia chiến tranh chống Mĩ,bị nhiễm chất độc và hậu quả là các em ấy bị dị tật như thế..Có em còn hỏi bố mẹ chị có là bộ đội không,chị trả lời có...em ấy nói rằng chị thật may mắn,chứ bị như em ấy thì khổ lắm...
    Hôm chủ nhật vừa rồi đến NĐC cũng hơi ít người...lần đầu tiên chị mới biết được chữ nổi là như thế nào,được xem các em ấy chơi đánh bài khá siêu,được nghe em Phương hát thật hay...
    Ngungu mải mê làm nhiệm vụ đón tiếp em mới nên bỏ rơi bà chị này,hehe...để chị đi cùng với một thành viên của TNT...
    Bạn này chắc ghét chị nên suýt nữa chị bị ''''''''đo đường'''''''' ở Thái Hà và Đại Cồ Việt rồi...hihi....
    Lúc về thì tốt bụng đưa bạn ấy về tận nhà,đến lúc tìm đường về nhà mình thì bị lạc một đoạn,nhìn thấy biển báo Văn Điển...hihi...thì mới biết nhầm...quay đầu là bờ...
    Được bmttmos sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 10/08/2004
  3. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em dâu của chị giỏi lắm,tích cực và chăm chỉ đi Làng HN để còn làm nhiệm vụ viết bài tường thuật nha......
    Chị nói chuyện với mấy em,các em ấy đều biết bố mẹ tham gia chiến tranh chống Mĩ,bị nhiễm chất độc và hậu quả là các em ấy bị dị tật như thế..Có em còn hỏi bố mẹ chị có là bộ đội không,chị trả lời có...em ấy nói rằng chị thật may mắn,chứ bị như em ấy thì khổ lắm...
    Hôm chủ nhật vừa rồi đến NĐC cũng hơi ít người...lần đầu tiên chị mới biết được chữ nổi là như thế nào,được xem các em ấy chơi đánh bài khá siêu,được nghe em Phương hát thật hay...
    Ngungu mải mê làm nhiệm vụ đón tiếp em mới nên bỏ rơi bà chị này,hehe...để chị đi cùng với một thành viên của TNT...
    Bạn này chắc ghét chị nên suýt nữa chị bị ''''''''đo đường'''''''' ở Thái Hà và Đại Cồ Việt rồi...hihi....
    Lúc về thì tốt bụng đưa bạn ấy về tận nhà,đến lúc tìm đường về nhà mình thì bị lạc một đoạn,nhìn thấy biển báo Văn Điển...hihi...thì mới biết nhầm...quay đầu là bờ...
    Được bmttmos sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 10/08/2004
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Các em còn nhỏ xíu đáng lẽ nên vô tư hồn nhiên thì hơn, biết nhiều thì có gì vui đâu. Thế mới thấy cuộc sống thật bất công, người thì được quá nhiều, người thì có quá ít. Đáng lẽ trẻ con nên được sống đúng với tuổi của mình ...
    To anh Robinson : anh Robin ui quy đổi thành kem đi, em thích ăn kem hơn, kem Cornetto nhé . Hị hị đỡ quá, tự nhiên được ăn kem miễn phí ... số mình đúng là số đẹp, trùi ui....

    Hề hề ... cám ơn các anh chị đã có lời khen ngợi, từ bé tới giờ chưa có khi nào được khen nhìu như vậy, mà lại là ?okhen tự nguyện? nữa chứ, he he chứ hồi nào tới giờ toàn là ?obắt? người ta khen thôi. cám ơn mọi người nha .
    To chị dâu : May mà chị không sao, chứ chị có bề gì thì ... hm hm.. em cho anh TNT đó mí lị anh Ngu Ngu bít tay
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Các em còn nhỏ xíu đáng lẽ nên vô tư hồn nhiên thì hơn, biết nhiều thì có gì vui đâu. Thế mới thấy cuộc sống thật bất công, người thì được quá nhiều, người thì có quá ít. Đáng lẽ trẻ con nên được sống đúng với tuổi của mình ...
    To anh Robinson : anh Robin ui quy đổi thành kem đi, em thích ăn kem hơn, kem Cornetto nhé . Hị hị đỡ quá, tự nhiên được ăn kem miễn phí ... số mình đúng là số đẹp, trùi ui....

    Hề hề ... cám ơn các anh chị đã có lời khen ngợi, từ bé tới giờ chưa có khi nào được khen nhìu như vậy, mà lại là ?okhen tự nguyện? nữa chứ, he he chứ hồi nào tới giờ toàn là ?obắt? người ta khen thôi. cám ơn mọi người nha .
    To chị dâu : May mà chị không sao, chứ chị có bề gì thì ... hm hm.. em cho anh TNT đó mí lị anh Ngu Ngu bít tay
  6. cogaidetvai

    cogaidetvai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người rôm rả cũng muốn bon chen đôi chút. Sa à, chị cũng thấy em có nghề trong phi vụ tường thuật này đấy. Khiến chị dù ngồi nhà mà cứ như ở cùng em ''mọi nơi, mọi lúc'' vậy. Thế cho nên chị cũng quyết định ủng hộ em 1* nhé. Ông cha ta thường nói ''Có qua có lại mới toại lòng nhau''. Khi nào em nhận được nhuận bút nhớ nhắn chị 1 câu nghe em.
    I am looking forward to hearing from you.
    Chị đã có số em rùi. Đừng ngại.
    To bmttmos: Chị à, em quen chị lâu hơn Cô bé pha lê dễ vỡ này, sao em đâu có biết chị có em trai. Chị quyết tâm để cô em này ê sắc sao ạ? Em nghĩ cần phải tổ chức một cuộc cạnh tranh lành mạnh thôi.
  7. cogaidetvai

    cogaidetvai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người rôm rả cũng muốn bon chen đôi chút. Sa à, chị cũng thấy em có nghề trong phi vụ tường thuật này đấy. Khiến chị dù ngồi nhà mà cứ như ở cùng em ''mọi nơi, mọi lúc'' vậy. Thế cho nên chị cũng quyết định ủng hộ em 1* nhé. Ông cha ta thường nói ''Có qua có lại mới toại lòng nhau''. Khi nào em nhận được nhuận bút nhớ nhắn chị 1 câu nghe em.
    I am looking forward to hearing from you.
    Chị đã có số em rùi. Đừng ngại.
    To bmttmos: Chị à, em quen chị lâu hơn Cô bé pha lê dễ vỡ này, sao em đâu có biết chị có em trai. Chị quyết tâm để cô em này ê sắc sao ạ? Em nghĩ cần phải tổ chức một cuộc cạnh tranh lành mạnh thôi.
  8. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi, điểm lại tụt nữa rồi. . Hú hú hú huhuhuhu...
    .. đừng có phá em mà . Mấy năm trời lang thang đây đó, xuyên suốt thời gian và không gian, từ 86,85 đến 82, từ trường cấp 3 đến đại học, từ Hn đến SG, xa xôi cách trở bao nhiu không ngại mới tích góp được 4.48 điểm, 2 chị nỡ lòng nào mà phá em thế ??? Làm như thế sau này gặp lại bạn bè phương xa, mọi người hỏi : " CC làm gì mà để điểm tụt thê thảm thế này", em bít phải trả lời sao đây ??
    Từ giờ á, đã bình chọn thì hẳn 5* cho em nhá, chứ 1* là em ... trả lại đấy.
    [ Úi, suýt quên, chị côgáidệt vải ui, chị Bmttmos có nhìu em trai l le''m á, SG, Đà Lạt, Vũng Tàu đều có hít. Chị đừng có tranh với em muh, để em vô Vũng Tàu sống còn được ở gần biển, chị vào SG hay ĐL sống cũng được ý muh
    Được congchuaphale sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 11/08/2004
  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi, điểm lại tụt nữa rồi. . Hú hú hú huhuhuhu...
    .. đừng có phá em mà . Mấy năm trời lang thang đây đó, xuyên suốt thời gian và không gian, từ 86,85 đến 82, từ trường cấp 3 đến đại học, từ Hn đến SG, xa xôi cách trở bao nhiu không ngại mới tích góp được 4.48 điểm, 2 chị nỡ lòng nào mà phá em thế ??? Làm như thế sau này gặp lại bạn bè phương xa, mọi người hỏi : " CC làm gì mà để điểm tụt thê thảm thế này", em bít phải trả lời sao đây ??
    Từ giờ á, đã bình chọn thì hẳn 5* cho em nhá, chứ 1* là em ... trả lại đấy.
    [ Úi, suýt quên, chị côgáidệt vải ui, chị Bmttmos có nhìu em trai l le''m á, SG, Đà Lạt, Vũng Tàu đều có hít. Chị đừng có tranh với em muh, để em vô Vũng Tàu sống còn được ở gần biển, chị vào SG hay ĐL sống cũng được ý muh
    Được congchuaphale sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 11/08/2004
  10. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Xin tường thuật buổi họp thu băng cho trường NĐC. Đây là một cuộc họp hội tụ đủ thứ "siêu " : siêu nhanh, siêu vui, siêu "êm thấm" ( không hề có một tiếng cãi vã nào hết ) và ...siêu ít. . Biểu dương tinh thần đi họp đông đủ của mọi người . 4h đúng, em với chị Pik đến nơi. Ôi chà, trời xanh thế, người đông thế , Tháng 5 đi đâu ???
    Sau một hồi than vãn giờ cao su, 2 chị em vào họp... với nhau ở hàng bánh cuốn. Một đĩa bánh cuốn trắng mềm thơm phức rắc ruốc , 2 bát nước mắm có chả, thịt, hạt tiêu cho 2 người. Hề hề... và cứ thế, thời gian trôi,trôi, trôi.

    Lúc "họp" xong đi ra, ''trông xa thấp thoáng bóng dáng nàng nào kia, ánh mắt lúng liếng môi luôn nở nụ cười " , mặc áo đỏ hết sức duyên dáng đang định... về. Hihi Côgáidệtvải đấy ạ. Qua lời của chị này thì lúc nãy còn có đại đại ca - Tổng tư lệnh DKGiang, nhưng đã ,,, mất hút từ hồi nào, và cả chị ngoc_hn1 cũng "bốc hơi" từ lâu. Chắc mọi người cũng tranh thủ họp với nhau được vài lời rùi ạ .

    Lúc đấy là khoảng 3h25. Rung rung. Hoá ra là trùm lang thang Ngu ngu đại ca . " MOI NGUOI DI HOP CO DONG K ? CHO ANH GUI LOI XIN LOI VI VANG MAT" => " DONG VUI LEM ANH A, CO 3 NGUOI TAT CA :EM, CHI NGAN, CHI LINH"
    (Ông này trốn đi Sì Goòng chơi với em út đây muh)

    Thế là xong buổi họp.


Chia sẻ trang này