1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Xin tường thuật buổi họp thu băng cho trường NĐC. Đây là một cuộc họp hội tụ đủ thứ "siêu " : siêu nhanh, siêu vui, siêu "êm thấm" ( không hề có một tiếng cãi vã nào hết ) và ...siêu ít. . Biểu dương tinh thần đi họp đông đủ của mọi người . 4h đúng, em với chị Pik đến nơi. Ôi chà, trời xanh thế, người đông thế , Tháng 5 đi đâu ???
    Sau một hồi than vãn giờ cao su, 2 chị em vào họp... với nhau ở hàng bánh cuốn. Một đĩa bánh cuốn trắng mềm thơm phức rắc ruốc , 2 bát nước mắm có chả, thịt, hạt tiêu cho 2 người. Hề hề... và cứ thế, thời gian trôi,trôi, trôi.

    Lúc "họp" xong đi ra, ''trông xa thấp thoáng bóng dáng nàng nào kia, ánh mắt lúng liếng môi luôn nở nụ cười " , mặc áo đỏ hết sức duyên dáng đang định... về. Hihi Côgáidệtvải đấy ạ. Qua lời của chị này thì lúc nãy còn có đại đại ca - Tổng tư lệnh DKGiang, nhưng đã ,,, mất hút từ hồi nào, và cả chị ngoc_hn1 cũng "bốc hơi" từ lâu. Chắc mọi người cũng tranh thủ họp với nhau được vài lời rùi ạ .

    Lúc đấy là khoảng 3h25. Rung rung. Hoá ra là trùm lang thang Ngu ngu đại ca . " MOI NGUOI DI HOP CO DONG K ? CHO ANH GUI LOI XIN LOI VI VANG MAT" => " DONG VUI LEM ANH A, CO 3 NGUOI TAT CA :EM, CHI NGAN, CHI LINH"
    (Ông này trốn đi Sì Goòng chơi với em út đây muh)

    Thế là xong buổi họp.


  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Em với chị Pik đi xuống làng Canh. Trên đường đi trời cũng lưa thưa vài hạt mưa để con đường qua "nghĩa trang liệt sĩ" thêm phần ảm đạm, romantic. Thế nên hôm trước mới có người đứng dưới hiên nghĩa trang trú mưa, hay ngắm mưa không bít . hị hị .. đến được làng Canh thì "trời thương", mưa như chưa bao giờ được mưa và sẽ không bao giờ mưa được nữa. Mưa táp vào những khu nhà, những cánh cửa sổ. Mưa mà đau cả những con đường. Gió mưa hoành tráng hùng vĩ không thể tả. Thế rồi một lúc sau thì ... tạnh .

    Hôm nay chị Ngoc_hn đi chu du "miền nhiệt đới" về, nhớ nhung các em quá thể, mang theo làm quà cho các em cả một rổ chuối với ổi to bự. Hì hì... tổng cộng là 11 nải chuối , ổi thì em không đếm. 3 Mayer ngồi chia chuối, ổi, quả rơi quả rụng cũng không dám "táy máy". .. Hi hi.. may là em không thích ăn chuối với ổi chị Ngọc ạ, không thì .. giao trứng cho ác, mỡ để miệng mèo.

    Tổng cộng hôm CN là có 6 người của Tháng 5 và 4 người bên TNT. ( Tình thân ái hữu nghị quá nhỉ ). Điểm mặt nhé : em, chị Pik, chị ngọc_hn, chị lovely_penguin, anh Ledung250781,chị dâu iu quý của em hè hè hè . Hichic... em xin có lời kiến nghị tới các gentlemen trong Tháng 5. Em là em không đồng ý đâu nhá, sao các anh để cho các chị trong Tháng 5 "lẻ loi" kiểu gì mà cứ đi giành.. chị dâu với em. Huhu em bé hơn muh, sao lại tính "cạnh tranh lành mạnh" anh Bùi Mai Song Toàn của em ( nghe tên đã thấy perfect rùi ). Các anh làm thế nào thì làm , chứ "DO THAT DIE" ( làm thế thì chết ).

    Trời mưa trắng trời. Em nhìn trước, nhìn sau, nhìn trên, nhìn dưới... , hichic... chờ mãi chờ hoài hình bóng anh Robinsơn mà không thấy. Kể từ khi anh Robinsơn anh ấy... ngỏ lời , em là em
    "Đêm nằm lưng chẳng tới giường
    Mau cho chóng sáng lên đường gặp anh"
    Anh ấy hứa ''tài trợ" em 2 cốc chè hoa quả mà cứ trốn mãi . Hihihihihi...

    Ở nhà T5 có một bé tên Yến vừa mới đi mổ chân về. Hic.. nhìn mấy thanh sắt ''cố định xương" trông sợ lém ạ. Mẹ ở nhà đó nói là người ta khoan xương, mổ chân cho em , mới chỉ một chân thôi, chuẩn bị tiếp .. chân kia.. Em chỉ nhìn đã thấy run rồi, chắc chắn là đau lém. Lần sau xuống có gì các anh chị mang xuống tẩm bổ cho em... Yến và thăm em ấy nhé .

    Ở một phòng của nhà T4. Không khí biết diễn tả thế nào nhỉ, rùm beng, sôi động, hào hứng, khí thế.... Người ta ở quan họ thì thi hát đối, hát đôi , còn ở đây thì mọi người thi .. HÒ. Ấy, hò bình thường thì đâu có nói làm gì, đây cứ chỉ .. "hoooooooooooo````..ơ oooooo..", tức là thi dài hơi ấy ạ. Hì hì ... nhưng hầu hết "ơ " thì ngắn ngủn mà "hò" thì giống hệt như ... cái con có đuôi, vàng nâu nâu mà cho sữa ấy. . Ui... xin lỗi, không có ý xúc phạm ai đâu nhé nhưng em kể người thật việc thật . Kỉ lục thuộc về chị Ngọc - 21s . Kinh dị . Thế mới bít Tháng 5 toàn những giọng " như chuông " ấy. Cuộc thi này thu hút khá nhìu người tham gia, TNT này, T5 này, cả các em nữa. Nhưng lúc sau thì có vẻ không khí đang lắng xuống. , các em ngại không dám "hò" mặc cho chị Ngọc ra sức hô hào, treo thưởng " Ai lên hát là có phần thưởng, ai giải nhất phần thưởng to hơn" . Hị hị hị .. nhưng mà quà không ở trước mắt cho nên ....

    Một lúc sau mọi người túm tụm trong phòng ( tại trời mưa chứ không phải là không ra sân chơi với các em ) thì "người đẹp và quái vật" tới. Đố bít là ai ? Ai đoán được em tặng hẳn một tràng pháo tay . "người đẹp " là hiện thân của một vẻ đẹp bí hiểm, là "nữ hoàng bóng đêm" . Còn "quái vật" thì em không nói đâu, nhưng ai đoán được thì là do người đó chứ không phải là lỗi của em, em không nói xấu ai hết, nhỉ ? (Xin lỗi, em xin lỗi trước hihihi )

    Sau đó em đi ra ngoài sân chơi "bịt mắt bắt dê" với các em. Hay thật, có 2 em bé cứ thích làm "người bắt dê" , còn tranh nhau được ..bịt mắt. Đã đến lượt em bị bịt mắt mà chúng nó còn không chịu chạy mà để bị bắt. Thế mà mình chơi toàn là mong cho khỏi bị bắt.

    Ah... khổ lém , các chị đến chơi nhìu như thế mà các em không thích, vẫn hỏi : " Các anh ấy có đến không ? " . Hôm nay trời mưa nên "tinh thần" của các anh ấy đi "trú mưa" hết rùi. Mà chị chơi với em thì cũng được chứ sao . Hihihâh... chơi bịt mắt mà mấy đứa nó cứ dẫn em đi xa ui là xa, để cho cái em "bịt mắt" mặc dù đã có lời cảnh báo ( em hét rõ to rùi muh) vẫn lao vào ... vũng nước - cái hồ nhỏ sau mưa). Xin lỗi nha em ui !

    Lúc em về có một em trai, tên gì thì em không nhớ, cứ bảo : " Lần sau chị mang xuống... cái ấy nhé"
    -Cái ấy là cái gì ?
    - Cái ấy ý ... ( lấy tay vẽ một vòng tròn to )
    - Cái gì, em cứ nói cho chị biết xem nào, cứ nói thẳng ra ...
    - Nhưng em nói ra chỉ sợ chị không làm được thôi .
    - Thì em cứ nói ra, chị không làm được thì chị nhờ người khác làm. .. Hichic.. thuyết phục bao nhiu lâu, hoá ra "cái ấy" ấy là bóng ạ. Bóng đá, nhưng mà bằng da ấy, chứ bóng nhựa thì nhanh bị xẹp. Hôm nào đó có nghe mọi người nhắc tới là đã mang một quả bóng da nhỏ xuống đó hay sao rồi ấy nhỉ ? Rùi em ấy cứ bắt em hứa mãi, rồi " Chị nhớ nhá " -> " Ừ , chị nhớ" -> " Chị phải nhớ đấy" -> Uh, chị nhớ, nhớ rùi , nhớ rùi....

    Hơ hơ.. còn có một em, cầm mãi cái chìa khoá xe của em không trả . Nói mãi, nói hoài, đến cả chiêu năn nỉ : " Thôi, chị năn nỉ đấy , ngoan đưa chìa khoá cho chị" , rùi đủ các chiêu : " bố chị đánh, mẹ chị đánh, chồng chị nhớ..... nhưng không lay chuyển được tình hình . Đến lúc trời tối rùi, chị Ngân ra gọi em rùi mà vẫn chưa lấy được chìa khoá. Dở khóc dở cười, cứ đứng trơ ra đó. Hihi.. đến lúc có một anh bên TNT cũng ra xin.. chìa khoá cho em, lại thuyết phục một hồi nữa, em ấy đưa chìa khoá cho em rùi mà tự nhiên... đập bụp vào đầu em rõ đau,r39)] , ngay trước mặt anh TNT đấy. Lúc đó em chỉ muốn quay sang ...đập bụp cho anh ấy một phát. , người ta gọi đó là "phản ứng dây chuyền". Nhưng lúc ấy đau thật hức ..
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Em với chị Pik đi xuống làng Canh. Trên đường đi trời cũng lưa thưa vài hạt mưa để con đường qua "nghĩa trang liệt sĩ" thêm phần ảm đạm, romantic. Thế nên hôm trước mới có người đứng dưới hiên nghĩa trang trú mưa, hay ngắm mưa không bít . hị hị .. đến được làng Canh thì "trời thương", mưa như chưa bao giờ được mưa và sẽ không bao giờ mưa được nữa. Mưa táp vào những khu nhà, những cánh cửa sổ. Mưa mà đau cả những con đường. Gió mưa hoành tráng hùng vĩ không thể tả. Thế rồi một lúc sau thì ... tạnh .

    Hôm nay chị Ngoc_hn đi chu du "miền nhiệt đới" về, nhớ nhung các em quá thể, mang theo làm quà cho các em cả một rổ chuối với ổi to bự. Hì hì... tổng cộng là 11 nải chuối , ổi thì em không đếm. 3 Mayer ngồi chia chuối, ổi, quả rơi quả rụng cũng không dám "táy máy". .. Hi hi.. may là em không thích ăn chuối với ổi chị Ngọc ạ, không thì .. giao trứng cho ác, mỡ để miệng mèo.

    Tổng cộng hôm CN là có 6 người của Tháng 5 và 4 người bên TNT. ( Tình thân ái hữu nghị quá nhỉ ). Điểm mặt nhé : em, chị Pik, chị ngọc_hn, chị lovely_penguin, anh Ledung250781,chị dâu iu quý của em hè hè hè . Hichic... em xin có lời kiến nghị tới các gentlemen trong Tháng 5. Em là em không đồng ý đâu nhá, sao các anh để cho các chị trong Tháng 5 "lẻ loi" kiểu gì mà cứ đi giành.. chị dâu với em. Huhu em bé hơn muh, sao lại tính "cạnh tranh lành mạnh" anh Bùi Mai Song Toàn của em ( nghe tên đã thấy perfect rùi ). Các anh làm thế nào thì làm , chứ "DO THAT DIE" ( làm thế thì chết ).

    Trời mưa trắng trời. Em nhìn trước, nhìn sau, nhìn trên, nhìn dưới... , hichic... chờ mãi chờ hoài hình bóng anh Robinsơn mà không thấy. Kể từ khi anh Robinsơn anh ấy... ngỏ lời , em là em
    "Đêm nằm lưng chẳng tới giường
    Mau cho chóng sáng lên đường gặp anh"
    Anh ấy hứa ''tài trợ" em 2 cốc chè hoa quả mà cứ trốn mãi . Hihihihihi...

    Ở nhà T5 có một bé tên Yến vừa mới đi mổ chân về. Hic.. nhìn mấy thanh sắt ''cố định xương" trông sợ lém ạ. Mẹ ở nhà đó nói là người ta khoan xương, mổ chân cho em , mới chỉ một chân thôi, chuẩn bị tiếp .. chân kia.. Em chỉ nhìn đã thấy run rồi, chắc chắn là đau lém. Lần sau xuống có gì các anh chị mang xuống tẩm bổ cho em... Yến và thăm em ấy nhé .

    Ở một phòng của nhà T4. Không khí biết diễn tả thế nào nhỉ, rùm beng, sôi động, hào hứng, khí thế.... Người ta ở quan họ thì thi hát đối, hát đôi , còn ở đây thì mọi người thi .. HÒ. Ấy, hò bình thường thì đâu có nói làm gì, đây cứ chỉ .. "hoooooooooooo````..ơ oooooo..", tức là thi dài hơi ấy ạ. Hì hì ... nhưng hầu hết "ơ " thì ngắn ngủn mà "hò" thì giống hệt như ... cái con có đuôi, vàng nâu nâu mà cho sữa ấy. . Ui... xin lỗi, không có ý xúc phạm ai đâu nhé nhưng em kể người thật việc thật . Kỉ lục thuộc về chị Ngọc - 21s . Kinh dị . Thế mới bít Tháng 5 toàn những giọng " như chuông " ấy. Cuộc thi này thu hút khá nhìu người tham gia, TNT này, T5 này, cả các em nữa. Nhưng lúc sau thì có vẻ không khí đang lắng xuống. , các em ngại không dám "hò" mặc cho chị Ngọc ra sức hô hào, treo thưởng " Ai lên hát là có phần thưởng, ai giải nhất phần thưởng to hơn" . Hị hị hị .. nhưng mà quà không ở trước mắt cho nên ....

    Một lúc sau mọi người túm tụm trong phòng ( tại trời mưa chứ không phải là không ra sân chơi với các em ) thì "người đẹp và quái vật" tới. Đố bít là ai ? Ai đoán được em tặng hẳn một tràng pháo tay . "người đẹp " là hiện thân của một vẻ đẹp bí hiểm, là "nữ hoàng bóng đêm" . Còn "quái vật" thì em không nói đâu, nhưng ai đoán được thì là do người đó chứ không phải là lỗi của em, em không nói xấu ai hết, nhỉ ? (Xin lỗi, em xin lỗi trước hihihi )

    Sau đó em đi ra ngoài sân chơi "bịt mắt bắt dê" với các em. Hay thật, có 2 em bé cứ thích làm "người bắt dê" , còn tranh nhau được ..bịt mắt. Đã đến lượt em bị bịt mắt mà chúng nó còn không chịu chạy mà để bị bắt. Thế mà mình chơi toàn là mong cho khỏi bị bắt.

    Ah... khổ lém , các chị đến chơi nhìu như thế mà các em không thích, vẫn hỏi : " Các anh ấy có đến không ? " . Hôm nay trời mưa nên "tinh thần" của các anh ấy đi "trú mưa" hết rùi. Mà chị chơi với em thì cũng được chứ sao . Hihihâh... chơi bịt mắt mà mấy đứa nó cứ dẫn em đi xa ui là xa, để cho cái em "bịt mắt" mặc dù đã có lời cảnh báo ( em hét rõ to rùi muh) vẫn lao vào ... vũng nước - cái hồ nhỏ sau mưa). Xin lỗi nha em ui !

    Lúc em về có một em trai, tên gì thì em không nhớ, cứ bảo : " Lần sau chị mang xuống... cái ấy nhé"
    -Cái ấy là cái gì ?
    - Cái ấy ý ... ( lấy tay vẽ một vòng tròn to )
    - Cái gì, em cứ nói cho chị biết xem nào, cứ nói thẳng ra ...
    - Nhưng em nói ra chỉ sợ chị không làm được thôi .
    - Thì em cứ nói ra, chị không làm được thì chị nhờ người khác làm. .. Hichic.. thuyết phục bao nhiu lâu, hoá ra "cái ấy" ấy là bóng ạ. Bóng đá, nhưng mà bằng da ấy, chứ bóng nhựa thì nhanh bị xẹp. Hôm nào đó có nghe mọi người nhắc tới là đã mang một quả bóng da nhỏ xuống đó hay sao rồi ấy nhỉ ? Rùi em ấy cứ bắt em hứa mãi, rồi " Chị nhớ nhá " -> " Ừ , chị nhớ" -> " Chị phải nhớ đấy" -> Uh, chị nhớ, nhớ rùi , nhớ rùi....

    Hơ hơ.. còn có một em, cầm mãi cái chìa khoá xe của em không trả . Nói mãi, nói hoài, đến cả chiêu năn nỉ : " Thôi, chị năn nỉ đấy , ngoan đưa chìa khoá cho chị" , rùi đủ các chiêu : " bố chị đánh, mẹ chị đánh, chồng chị nhớ..... nhưng không lay chuyển được tình hình . Đến lúc trời tối rùi, chị Ngân ra gọi em rùi mà vẫn chưa lấy được chìa khoá. Dở khóc dở cười, cứ đứng trơ ra đó. Hihi.. đến lúc có một anh bên TNT cũng ra xin.. chìa khoá cho em, lại thuyết phục một hồi nữa, em ấy đưa chìa khoá cho em rùi mà tự nhiên... đập bụp vào đầu em rõ đau,r39)] , ngay trước mặt anh TNT đấy. Lúc đó em chỉ muốn quay sang ...đập bụp cho anh ấy một phát. , người ta gọi đó là "phản ứng dây chuyền". Nhưng lúc ấy đau thật hức ..
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Rùi mọi người đi xuống trung tâm bảo trợ III. Hình như ở đó nấu chè nên dặn chị Ngọc đi "mua đường".. Mua nhiều lắm ạ, chè kiểu này chắc ngọt khé cổ mất thui . Nguyên do là ... tối trời, tâm hồn chị Ngọc nó muốn "lên chuồng" nên nhầm lẫn lung tung hết cả. Vòng đi vòng lại tới 4-5 lần, chắc cũng tới cả km đường. Hì hì , em khâm phục chị Ngọc lém cơ . May mà vẫn tới được ấy chứ. . Rùi tới chỗ có cái biển "Trung tâm bảo trợ xã hội III " thì ... thêm một chuyện nữa xảy ra. . Chả là chị lovely_penguin đang đi, tự nhiên thấy có mấy khúc mía ở trên đường. Thế là đang phóng mà bỏ cả xe, lao xuống nhặt cho đỡ phí . Chị ạ, nguy hiểm lém, níu bít chị thích ăn mía thì em đã mua tặng chị cả cây, cho mình chị ăn thôi, chị nhé ! . Thế là một anh bên TNT "tình nguyện" sang chở để chị lovely_penguin ''ăn mía". Hi hi hi tình củm lém cơ .

    Đến nơi mới thấy mỗi anh Quang, rồi một lúc sau thì chị Nhung, Trang, Giang với lại 1,2 người nữa đến, à quên, có cả anh Trưởng lão cái bang nữa...Còn vì sao em nhớ tên anh nì như vậy thì .. cũng có nguyên do cả

    Vào TTBT III, ở đây là trung tâm nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi chứ không phải là nhiễm chất độc màu da cam. Các em rất sôi động và vui vẻ. . Một em bé tên Nhung ngồi hát cho em nghe " Ba thương con", rùi sau đó ghé tai : " Chị ơi chị kia xinh nhất nhỉ ? " ( hihi nói chị Ngoc_hn đấy ạ => sướng ). Ui em bé đó tên Nhung, lém lỉnh mà cũng... đanh đá lém . . Ở trung tâm này cũng có những em bé dạng sơ sinh và còn ẵm ngửa, Trùi ui.. trẻ con vào dạng tuổi này đang xinh và đáng iu ghê lém, thành ra mọi người cứ ... tranh nhau bế. Ai cũng ra dáng "ông bố bà mẹ trẻ" rùi, nếu thích thế thì ..., get married đi ..

    Em cứ tưởng đến TTBT III tổ chức SN cho các em, theo đúng nghĩa là "tổ chức" ấy ạ , chứ hichic... đâu bít là đến ăn dỗ của các em . Hoa quả bánh kẹo đã dọn sẵn cả rùi, chỉ việc ngồi vào mà .. mum mum thôi . . Hichic... từng này tuổi đầu rùi mà còn ăn tranh hết phần của các em. . Mọi người ca hát nhảy múa, nhưng muh màn "ca hát", "phát biểu" hơi lâu, làm em cũng .. sốt ruột vì mãi ,,, chưa được ăn . . Một lúc sau thì một bác mới nói : " Thôi các cháu cứ ăn đi, chờ lâu quá rồi " Được lời như cởi tấm lòng, thế thì .... ăn thôi chứ nhỉ ???

    Hihi nói thế chứ em xin thề là em chưa đụng đến thứ đồ ăn nào . Ai lại đi ăn tranh với trẻ con, ăn tranh với người lớn thích hơn. Mí lị lúc đó mọi người đang lên hát hết cả, bên TNT lên hết rùi, em... chột dạ , lo xa => lỉnh ra ngoài . , chuồn sang bên nhà các em bé sơ sinh . Ui chùi ui, ở đây nuôi nhìu chó ghê á, các "em dog" nằm canh ở chân cầu thang. 2,3 ''em" liền, em nhìn thấy các em ấy lại thấy hơi .. "rung rinh", tính đi vào, chưa biết lạ quen như thế nào, lỡ như ... các ''em " ấy bày tỏ tình cảm iu thương thém thiết " iu lắm cắn đau" thì chít em . mà một mình với mấy ''em dog" thì ... chắc chắn là ''Đông phương bách bại" rùi . . Ui. nhưng mờ tự nhiên thấy 1 "em" lại vẫy đuôi, chắc nhìn mình thân thiện quá, cứ ra vẻ " chị quen bít muh, chị em mình thân thiết muh" đi ngang qua. Hihihi... lên được phòng trẻ sơ sinh thì có bạn Hương (không bít nick) đã ở trên đó rùi . Em bế một em bé trắng như trứng gà bóc, sao mà trẻ con trắng thế nhỉ, mà cái đầu to ui là to , y chang quả đu đủ , em thề, không tin cứ hỏi bạn Hương xem. . À ơi đong đưa một lúc thì ngủ, thế muh cứ đến gần cái cũi thì lại mở ngay mắt. Đúng là trẻ con. Ở một căn phòng đó có khoảng chục đứa trẻ, có đứa mới 1 tháng mấy ngày, tất cả còn đang nằm uống sữa. Sao lại có người nỡ.....

    Đến khi mọi người gần về thì chị dâu gọi cho em . Hihi thấy chưa, chị em người ta thân ái thém thiết như thế, các chị đừng có phá chứ . Khi em xuống thì mọi người đã " cơm no rượu say", lúc đấy em mới dám cầm một quả nhãn lên .... huhuhu thế mà ,,,, quả nhãn đó lại nỡ.. hỏng. Số mình đúng là cái số không được ăn muh ...

    Ah , có vụ này li kì hồi hộp, hấp dẫn lém nha. Em nghĩ phải mời thám tử trứ danh đến thôi. Chả là,,, anh Trưởng lão cái bang bế một em bé lúc cuối buổi. ( Chắc .. tưởng tượng ) . Thế mà khi đưa em bé cho chị phụ trách thì mọi người thấy ... ướt sũng. dĩ nhiên là cả 2 đều ướt. Mọi người thì cứ nghĩ là do em bé.... ấy. Nhưng em thì nghĩ : Cũng chưa bít thế nào , trông cái mặt em bé ngây thơ vô tội thế cơ muh, làm gì có chuyện... ác . Em đã đích thân hỏi anh Trưởng lão CB : " Ai là thủ phạm hả anh ? " Ui, thế mà anh ấy không chịu trả lời , chẳng bít ra sao nữa. Bít đâu... người ta gieo oan cho bé, bé nhỉ ? Bé mà bít nói thì mọi chuyện đã "sáng như ban ngày " , chị thương bé quá !!!

    Xong rùi mọi người lục tục đi về. Gần 9h mà hình như mọi người còn định đi cổ vũ bóng rổ. Còn em, chị Ngân, chị dâu thì đói và mệt lém rùi, đi về, tiện thể đi ... ăn xôi. Ngon cực, chứ nếu không chắc em không đủ sức để về nhà nữa. Thế là xong một ngày CN .

    bye bye mọi người, em đi về đây ,.
    To anh Robinsơn : lần sau anh nhớ đi nhé, em chờ, , bi giờ là 4 cốc rùi đó...

    THÁNG NĂM !
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Rùi mọi người đi xuống trung tâm bảo trợ III. Hình như ở đó nấu chè nên dặn chị Ngọc đi "mua đường".. Mua nhiều lắm ạ, chè kiểu này chắc ngọt khé cổ mất thui . Nguyên do là ... tối trời, tâm hồn chị Ngọc nó muốn "lên chuồng" nên nhầm lẫn lung tung hết cả. Vòng đi vòng lại tới 4-5 lần, chắc cũng tới cả km đường. Hì hì , em khâm phục chị Ngọc lém cơ . May mà vẫn tới được ấy chứ. . Rùi tới chỗ có cái biển "Trung tâm bảo trợ xã hội III " thì ... thêm một chuyện nữa xảy ra. . Chả là chị lovely_penguin đang đi, tự nhiên thấy có mấy khúc mía ở trên đường. Thế là đang phóng mà bỏ cả xe, lao xuống nhặt cho đỡ phí . Chị ạ, nguy hiểm lém, níu bít chị thích ăn mía thì em đã mua tặng chị cả cây, cho mình chị ăn thôi, chị nhé ! . Thế là một anh bên TNT "tình nguyện" sang chở để chị lovely_penguin ''ăn mía". Hi hi hi tình củm lém cơ .

    Đến nơi mới thấy mỗi anh Quang, rồi một lúc sau thì chị Nhung, Trang, Giang với lại 1,2 người nữa đến, à quên, có cả anh Trưởng lão cái bang nữa...Còn vì sao em nhớ tên anh nì như vậy thì .. cũng có nguyên do cả

    Vào TTBT III, ở đây là trung tâm nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi chứ không phải là nhiễm chất độc màu da cam. Các em rất sôi động và vui vẻ. . Một em bé tên Nhung ngồi hát cho em nghe " Ba thương con", rùi sau đó ghé tai : " Chị ơi chị kia xinh nhất nhỉ ? " ( hihi nói chị Ngoc_hn đấy ạ => sướng ). Ui em bé đó tên Nhung, lém lỉnh mà cũng... đanh đá lém . . Ở trung tâm này cũng có những em bé dạng sơ sinh và còn ẵm ngửa, Trùi ui.. trẻ con vào dạng tuổi này đang xinh và đáng iu ghê lém, thành ra mọi người cứ ... tranh nhau bế. Ai cũng ra dáng "ông bố bà mẹ trẻ" rùi, nếu thích thế thì ..., get married đi ..

    Em cứ tưởng đến TTBT III tổ chức SN cho các em, theo đúng nghĩa là "tổ chức" ấy ạ , chứ hichic... đâu bít là đến ăn dỗ của các em . Hoa quả bánh kẹo đã dọn sẵn cả rùi, chỉ việc ngồi vào mà .. mum mum thôi . . Hichic... từng này tuổi đầu rùi mà còn ăn tranh hết phần của các em. . Mọi người ca hát nhảy múa, nhưng muh màn "ca hát", "phát biểu" hơi lâu, làm em cũng .. sốt ruột vì mãi ,,, chưa được ăn . . Một lúc sau thì một bác mới nói : " Thôi các cháu cứ ăn đi, chờ lâu quá rồi " Được lời như cởi tấm lòng, thế thì .... ăn thôi chứ nhỉ ???

    Hihi nói thế chứ em xin thề là em chưa đụng đến thứ đồ ăn nào . Ai lại đi ăn tranh với trẻ con, ăn tranh với người lớn thích hơn. Mí lị lúc đó mọi người đang lên hát hết cả, bên TNT lên hết rùi, em... chột dạ , lo xa => lỉnh ra ngoài . , chuồn sang bên nhà các em bé sơ sinh . Ui chùi ui, ở đây nuôi nhìu chó ghê á, các "em dog" nằm canh ở chân cầu thang. 2,3 ''em" liền, em nhìn thấy các em ấy lại thấy hơi .. "rung rinh", tính đi vào, chưa biết lạ quen như thế nào, lỡ như ... các ''em " ấy bày tỏ tình cảm iu thương thém thiết " iu lắm cắn đau" thì chít em . mà một mình với mấy ''em dog" thì ... chắc chắn là ''Đông phương bách bại" rùi . . Ui. nhưng mờ tự nhiên thấy 1 "em" lại vẫy đuôi, chắc nhìn mình thân thiện quá, cứ ra vẻ " chị quen bít muh, chị em mình thân thiết muh" đi ngang qua. Hihihi... lên được phòng trẻ sơ sinh thì có bạn Hương (không bít nick) đã ở trên đó rùi . Em bế một em bé trắng như trứng gà bóc, sao mà trẻ con trắng thế nhỉ, mà cái đầu to ui là to , y chang quả đu đủ , em thề, không tin cứ hỏi bạn Hương xem. . À ơi đong đưa một lúc thì ngủ, thế muh cứ đến gần cái cũi thì lại mở ngay mắt. Đúng là trẻ con. Ở một căn phòng đó có khoảng chục đứa trẻ, có đứa mới 1 tháng mấy ngày, tất cả còn đang nằm uống sữa. Sao lại có người nỡ.....

    Đến khi mọi người gần về thì chị dâu gọi cho em . Hihi thấy chưa, chị em người ta thân ái thém thiết như thế, các chị đừng có phá chứ . Khi em xuống thì mọi người đã " cơm no rượu say", lúc đấy em mới dám cầm một quả nhãn lên .... huhuhu thế mà ,,,, quả nhãn đó lại nỡ.. hỏng. Số mình đúng là cái số không được ăn muh ...

    Ah , có vụ này li kì hồi hộp, hấp dẫn lém nha. Em nghĩ phải mời thám tử trứ danh đến thôi. Chả là,,, anh Trưởng lão cái bang bế một em bé lúc cuối buổi. ( Chắc .. tưởng tượng ) . Thế mà khi đưa em bé cho chị phụ trách thì mọi người thấy ... ướt sũng. dĩ nhiên là cả 2 đều ướt. Mọi người thì cứ nghĩ là do em bé.... ấy. Nhưng em thì nghĩ : Cũng chưa bít thế nào , trông cái mặt em bé ngây thơ vô tội thế cơ muh, làm gì có chuyện... ác . Em đã đích thân hỏi anh Trưởng lão CB : " Ai là thủ phạm hả anh ? " Ui, thế mà anh ấy không chịu trả lời , chẳng bít ra sao nữa. Bít đâu... người ta gieo oan cho bé, bé nhỉ ? Bé mà bít nói thì mọi chuyện đã "sáng như ban ngày " , chị thương bé quá !!!

    Xong rùi mọi người lục tục đi về. Gần 9h mà hình như mọi người còn định đi cổ vũ bóng rổ. Còn em, chị Ngân, chị dâu thì đói và mệt lém rùi, đi về, tiện thể đi ... ăn xôi. Ngon cực, chứ nếu không chắc em không đủ sức để về nhà nữa. Thế là xong một ngày CN .

    bye bye mọi người, em đi về đây ,.
    To anh Robinsơn : lần sau anh nhớ đi nhé, em chờ, , bi giờ là 4 cốc rùi đó...

    THÁNG NĂM !
  6. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Mình bị hâm rồi
    Không sao, mọi thứ còn đang ở phía trước, hà hà
  7. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Mình bị hâm rồi
    Không sao, mọi thứ còn đang ở phía trước, hà hà
  8. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Có lần chị đã nói với em rằng: Tháng Năm ko phải là của chị, ko phải là của anh Giang mà là của tất cả mọi người...và của cả em nữa, tại sao em ko tự nghĩ ra các hoạt động cho CLB mà cứ trông chờ ở chị và anh Giang.
    Trước khi nghe chị nói điều đó em luôn nghĩ bọn em chỉ là những đứa trẻ con lại là thành viên mới nữa thì có thể nghĩ ra được điều gì chứ, bọn em chỉ có việc ngồi đợi các anh chị nghĩ ra mọi việc và chỉ cho chúng em làm thôi. Nên mấy đứa vẫn ngồi chờ các anh chị nghĩ ra việc cho làm và thỉnh thoảng lại giục cuống lên khi lâu lâu ko thấy các anh chị có việc gì cho mình làm.
    2 năm qua CLB đã thay đổi rất nhiều cả về hoạt động và thành viên. Nhưng em vẫn luôn nhớ những gì chị nói, em đã cố gắng hết sức mình để CLB của em, của chị và của tất cả chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn. Đã có nhứng lúc em cho rằng chị thật là nghiêm khắc với bọn em nhưng chính nhờ sự nghiêm khắc đó của chị mà em đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những ngày em mới bước chân vào CLB. Có lẽ vì thế mà mọi người gọi chị là chị Hoa Hướng Dương.
    Cảm ơn chị, chị Hoa Hướng Dương của em.
  9. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Có lần chị đã nói với em rằng: Tháng Năm ko phải là của chị, ko phải là của anh Giang mà là của tất cả mọi người...và của cả em nữa, tại sao em ko tự nghĩ ra các hoạt động cho CLB mà cứ trông chờ ở chị và anh Giang.
    Trước khi nghe chị nói điều đó em luôn nghĩ bọn em chỉ là những đứa trẻ con lại là thành viên mới nữa thì có thể nghĩ ra được điều gì chứ, bọn em chỉ có việc ngồi đợi các anh chị nghĩ ra mọi việc và chỉ cho chúng em làm thôi. Nên mấy đứa vẫn ngồi chờ các anh chị nghĩ ra việc cho làm và thỉnh thoảng lại giục cuống lên khi lâu lâu ko thấy các anh chị có việc gì cho mình làm.
    2 năm qua CLB đã thay đổi rất nhiều cả về hoạt động và thành viên. Nhưng em vẫn luôn nhớ những gì chị nói, em đã cố gắng hết sức mình để CLB của em, của chị và của tất cả chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn. Đã có nhứng lúc em cho rằng chị thật là nghiêm khắc với bọn em nhưng chính nhờ sự nghiêm khắc đó của chị mà em đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những ngày em mới bước chân vào CLB. Có lẽ vì thế mà mọi người gọi chị là chị Hoa Hướng Dương.
    Cảm ơn chị, chị Hoa Hướng Dương của em.
  10. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Nói thế nào nhỉ
    Làm việc với T5 nhiều nhưng chưa được nhận là người một nhà
    khà khà

Chia sẻ trang này