1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Nói thế nào nhỉ
    Làm việc với T5 nhiều nhưng chưa được nhận là người một nhà
    khà khà
  2. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Không được kết hôn cùng huyết thống, chú không được nhận làm người một nhà với các em gái T5 là may quá rồi còn gì, cố lên đi anh ủng hộ
  3. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Không được kết hôn cùng huyết thống, chú không được nhận làm người một nhà với các em gái T5 là may quá rồi còn gì, cố lên đi anh ủng hộ
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Hề hề... em xin tường thuật lại buổi đi làng Canh hôm CN 29/8 vừa rùi . Tại mấy hôm nay mát trời, em sợ tường thuật trực tiếp ngay hôm đó thì ?onóng? quá, e rằng ?onghịch với ý trời? . Hihihi...
    Hồi này em ?ophởn phơ ?o ghê ấy. He he ..tại bít đường rồi có khác, 5h chiều mà ở nhà em vẫn còn đủng đỉnh đi ra rồi lại đi vào ,ngắm trời ngắm đất, trông gió trông mây. Đi ra đường cứ thấy em ?okhuyển? nào là em lại dồn hết yêu thương qua ánh mắt , cười với em ấy thật thân ái một cái . Hihi.. vậy nên khi đến làng Canh thì cũng đã gần 6h mất rùi...
    Mọi người có thấy con đường bắt đầu từ chỗ rẽ ở Cầu Diễn vào đến Làng Canh rất ?odễ thương? không ? Em thấy có một bụi tre rất to,lâu lắm rồi em chưa nhìn thấy một bụi tre như thế. Khi trời nắng, ánh nắng xuyên qua các kẽ lá, gió thổi rì rào, cây cối xung quanh xanh mướt,giống hệt những cảnh làng xóm bình yên trong truyện miêu tả. hihi.. khi đi đến chỗ rẽ Momota thì còn tuyệt hơn. Phóng xe vi vút ngang qua những cánh đồng vắng trong buổi chiều tà, ngửi một mùi thơm rất đặc trưng của lúa, của đất, của cỏ.. hoà quyện vào nhau. Mùi thơm ấy không bao giờ có thể cảm nhận được trong thành phố ồn ào, đông đúc và đầy khói bụi. Mùi thơm ấy tan vào trong gió để gió bay đi khắp nơi, cùng lúc ấy thì ánh hoàng hôn từ từ buông xuống. Cả một khoảng không rất lớn mở rộng trước mắt làm cho người ta có cảm giác thoải mái vô cùng và muốn được bay lên, vẫy vùng trong đó. Ờ... ở một cánh đồng còn có một nghĩa trang nhỏ nữa.Hihi.. đi tiếp một đoạn thì tới chỗ có mấy cái ao nhỏ và những bụi cây nhỏ xanh rì. Trời đã tối hơn một chút, nên nhìn cảnh ấy người ta dễ nghĩ đến một cái bếp nhỏ mái rơm vách đất ngày xưa, từ đó có khói bốc ra và dường như còn ngửi thấy cả mùi khói nữa .Hihi.. đó đúng là cảnh nông thôn đồng bằng Bắc Bộ mà không nơi nào có. Tiếc là những cảnh như thế không còn tồn tại cho đến bây giờ, nên đành phải tưởng tượng ra vậy. Hì hì...
    Nhưng mà tức thật cơ, mọi hôm đi thì vừa ngắm cảnh vừa hít hà, ung dung thoải mái. Hôm đó đi thì em bị chặn ngay bởi cái xe tải đi trước. ối trời ơi, khói bụi mù mịt,mùi xăng xe cứ xộc vào mũi làm em tức điên lên được. Đường nhỏ nên không dám vượt (sợ xuống ao) mà đi sau thì... Lúc đây cứ ước giá như mình có cái xe to hơn gấp mấy lần thì ... đâm cho nó bõ ghét. Đã thế gần đến làng thì trời bắt đầu mưa lất phất, cố gắng đi nhanh để khỏi phải mặc áo mưa. Thế mà vẫn không kịp..huhu .
    Đến nơi, hí hửng đi vào thì chỉ thấy mấy em trai đang đá bóng trong sân (trời đã bớt mưa). Đến gần nhà T4 thì thấy anh Minh tay xách 2 túi bánh kẹo to đi ra,tay cầm ô. Hề hề.. em thì em quý anh này lắm cho nên em tình nguyện cầm hộ anh ấy.. cái ô. Mà anh này anh ấy cũng quý em lắm cơ, cứ đưa cho em 2 túi bánh kẹo . Em ngại lắm ý, cứ nhất quyết đòi cầm ô . Hic.. cầm ô là mỏi tay ghê ấy, mà anh ấy thì đã phải xách túi bánh kẹo với quà rồi. Người tốt như em đâu thể nhìn cảnh ấy mà ngoảnh mặt làm ngơ được. Thế rùi cuối cùng em cũng cầm ô đi với ... chị Nhung Candies.he he he...
    Vào đến hội trường, em với chị Nhung Candies bóc bánh kẹo chia ra các đĩa. Hề hề.. tự nhiên lại nhớ hôm đầu tiên đi tổ chức SN cho các em làng Canh, bánh kẹo đã bóc sẵn bày trên đĩa. Em với chị Pik đứng cuối phòng,thấy anh Giang ra hiệu bảo lên tưởng là để chuẩn bị hát nên chuồn ngay ra ngoài. Hic.. hoá ra là để.. bưng bánh kẹo chia ra các bàn. Đúng là hết cách muh, hihi.. Sau một tháng thấy mình đúng là mạnh dạn hơn nhìu, vừa chia bánh kẹo vừa nói như loa phóng thanh, hê hê..
    Chia ra các đĩa rồi mới thấy hình như ... lực lượng ?obảo vệ? xung quanh bàn hơi bị đông. Sau khi ?olùa? được các em ra chỗ khác, em được phân công nhiệm vụ ?ochăm sóc và bảo vệ? 2 bàn bánh kẹo đầy ự. Hic... em thì hảo ngọt, bánh kẹo ?omăm? không biên giới, bây giờ bắt em trông bánh kẹo (hấp dẫn lém đó) mà không được ăn thì quá là ... thách thức. Nhưng lỡ ăn một cái , các em ùa lên: ?~ Chị ăn được thì em cũng ăn được? thì chít. Hic... suýt chút nữa đưa tay lên.. mút (vì lúc nãy chia bánh tay vẫn còn đầy mùi bánh hihi). Khổ cái thân tui! Ah mà hôm đấy có máy ảnh mà em không bít, hic... he he để xin chụp cho em một kiểu : hiên ngang đứng sau 2 cái bàn đầy bánh kẹo, hoa chân múa tay, miệng la hét om sòm. Hơi bị oai phong lẫm liệt đấy nhé
    Sau một lúc nhìn... bánh kẹo thì ?ocái sự thèm? của em nó đã vơi đi nhiều, nhưng với một vài em thì lại ngược lại. Hic.. bắt đầu có ?oquân do thám? lượn qua lượn lại . Trò la hét không có hiệu quả ,hic,, có 1 nhóc còn lên bắn mình ?opằng pằng? nữa chứ, chắc là để thủ tiêu =>cướp bánh kẹo. Em bắt đầu ?o2 tay 2 đĩa? ứng chiến. Hic.. em có một đồng minh yếu xìu (1 người mới toanh, đi làng Canh lần đầu), chẳng chiến đấu được mấy. Anh Ngu ngu ngồi ngay gần đây chỉ được cái ?okhích bác? là giỏi, thiếu chút nữa em chơi trò ?ođĩa bay? rùi. Huhu.. chị Nhung Candies cũng đi xuống mở CLB ?ođàm đạo? với các em. Ah hê hê hê... vô tình em nhìn thấy có một nhóm các em vây quanh bắt chí cho ... khỉ.Em thề, chính xác 100%. Ở cạnh đấy thì có một anh mặc áo hoa lá cành đang cười nói (lúc đó em chưa bít đó là anh dotuannam).Không khí càng lúc càng đông vui, các em đã xuống hội trường đông hơn. Ồn ào, ầm ĩ, náo nhiệt,chỗ nào cũng nghe thấy có tiếng cười. Ngồi nhìn cũng đã thấy vui rồi, giá như mọi người đến đông hơn nữa thì ... không còn gì tuyệt hơn.Hihi..
    Ngồi chờ mãi, có lẽ đợi mọi người đến đông đủ mới tổ chức. Nhưng hôm đó trời mưa cho nên có rất ít người đến. Bên T5 có em,chị Candies, anh Minh,sau đó có anh Ngu ngu,chị lovely_penguin,Trịnh Y Kiệt,Basten, ong_gia,dotuannam, bên TNT có 2 người hay đi đó. Anh Ngu ngu đi SG bao nhiu lâu mà không có quà gì cả=>nhìn mặt lại nhớ đến quà=>không có quà=>bực. Chị lovely_penguin với lại chị HML ơi, anh ấy còn nói 2 chị là cầm hết quà rồi nữa chứ. Em tức vô cùng tức luôn, anh ấy đã không có quà thì thôi lại còn ?ogieo tiếng xấu? cho 2 chị nữa...
    Không còn ai đến ,, mọi người bắt đầu chia các đĩa bánh kẹo. Rùi trao quà. Hờ hờ... em cũng đứng xếp hàng để nhận quà mà chẳng ai phát cả.Sau đó là các tiết mục văn nghệ, toàn các em lên hát chẳng có anh chị nào xung phong hát. Hic...mà hát hơi ..lâu, em đứng nhìn cũng thấy sốt ruột,mãi mà chưa được ăn. Em đang tính trả thù lần mình bị túm lên hát vì là ?ongười mới? bằng cách... bắt người mới phải hát. hề hề.. chị này tên là ngọc Diệp,sinh năm 82, hình như quen ong_gia hay sao ấy. Các anh trong T5 ai chưa có rơ moóc thì ... lưu ý nhá....
    Hic.. chưa cho mum mum thì nói là lâu, thế mà cho mum mum một cái là chẳng còn em nào quan tâm đến chuyện hát hò gì nữa. Tay cầm bánh kẹo khỏi vỗ tay luôn, thậm chí còn chẳng thèm nhìn lên xem người hát nữa. Rồi..., ăn xong là lục tục thu dọn đĩa,dẹp ghế đứng lên đi về. Các anh chị hò hét kêu gọi mà.. chẳng ăn thua. Hihi...
    Đến gần cuối buổi anh Quang mới đến, rồi cũng đi về luôn.
    Hết một buổi tối chủ nhật. Dự định tổ chức SN thành viên cũng bị hoãn lại vì chị Ngọc không có mặt và người được tổ chức SN cũng không có mặt. Hìhì.. xem ra những người SN tháng 8 lận đận ghê nhỉ..
    To những người mới: Hề hề.. cứ đi thử một lần, chắc chắn là các u sẽ thấy mọi thứ còn vui hơn nhiều...
    To các anh chị trong T5: sao hôm đó tổ chức SN cho các em mà có ít người đi vậy ?
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Hề hề... em xin tường thuật lại buổi đi làng Canh hôm CN 29/8 vừa rùi . Tại mấy hôm nay mát trời, em sợ tường thuật trực tiếp ngay hôm đó thì ?onóng? quá, e rằng ?onghịch với ý trời? . Hihihi...
    Hồi này em ?ophởn phơ ?o ghê ấy. He he ..tại bít đường rồi có khác, 5h chiều mà ở nhà em vẫn còn đủng đỉnh đi ra rồi lại đi vào ,ngắm trời ngắm đất, trông gió trông mây. Đi ra đường cứ thấy em ?okhuyển? nào là em lại dồn hết yêu thương qua ánh mắt , cười với em ấy thật thân ái một cái . Hihi.. vậy nên khi đến làng Canh thì cũng đã gần 6h mất rùi...
    Mọi người có thấy con đường bắt đầu từ chỗ rẽ ở Cầu Diễn vào đến Làng Canh rất ?odễ thương? không ? Em thấy có một bụi tre rất to,lâu lắm rồi em chưa nhìn thấy một bụi tre như thế. Khi trời nắng, ánh nắng xuyên qua các kẽ lá, gió thổi rì rào, cây cối xung quanh xanh mướt,giống hệt những cảnh làng xóm bình yên trong truyện miêu tả. hihi.. khi đi đến chỗ rẽ Momota thì còn tuyệt hơn. Phóng xe vi vút ngang qua những cánh đồng vắng trong buổi chiều tà, ngửi một mùi thơm rất đặc trưng của lúa, của đất, của cỏ.. hoà quyện vào nhau. Mùi thơm ấy không bao giờ có thể cảm nhận được trong thành phố ồn ào, đông đúc và đầy khói bụi. Mùi thơm ấy tan vào trong gió để gió bay đi khắp nơi, cùng lúc ấy thì ánh hoàng hôn từ từ buông xuống. Cả một khoảng không rất lớn mở rộng trước mắt làm cho người ta có cảm giác thoải mái vô cùng và muốn được bay lên, vẫy vùng trong đó. Ờ... ở một cánh đồng còn có một nghĩa trang nhỏ nữa.Hihi.. đi tiếp một đoạn thì tới chỗ có mấy cái ao nhỏ và những bụi cây nhỏ xanh rì. Trời đã tối hơn một chút, nên nhìn cảnh ấy người ta dễ nghĩ đến một cái bếp nhỏ mái rơm vách đất ngày xưa, từ đó có khói bốc ra và dường như còn ngửi thấy cả mùi khói nữa .Hihi.. đó đúng là cảnh nông thôn đồng bằng Bắc Bộ mà không nơi nào có. Tiếc là những cảnh như thế không còn tồn tại cho đến bây giờ, nên đành phải tưởng tượng ra vậy. Hì hì...
    Nhưng mà tức thật cơ, mọi hôm đi thì vừa ngắm cảnh vừa hít hà, ung dung thoải mái. Hôm đó đi thì em bị chặn ngay bởi cái xe tải đi trước. ối trời ơi, khói bụi mù mịt,mùi xăng xe cứ xộc vào mũi làm em tức điên lên được. Đường nhỏ nên không dám vượt (sợ xuống ao) mà đi sau thì... Lúc đây cứ ước giá như mình có cái xe to hơn gấp mấy lần thì ... đâm cho nó bõ ghét. Đã thế gần đến làng thì trời bắt đầu mưa lất phất, cố gắng đi nhanh để khỏi phải mặc áo mưa. Thế mà vẫn không kịp..huhu .
    Đến nơi, hí hửng đi vào thì chỉ thấy mấy em trai đang đá bóng trong sân (trời đã bớt mưa). Đến gần nhà T4 thì thấy anh Minh tay xách 2 túi bánh kẹo to đi ra,tay cầm ô. Hề hề.. em thì em quý anh này lắm cho nên em tình nguyện cầm hộ anh ấy.. cái ô. Mà anh này anh ấy cũng quý em lắm cơ, cứ đưa cho em 2 túi bánh kẹo . Em ngại lắm ý, cứ nhất quyết đòi cầm ô . Hic.. cầm ô là mỏi tay ghê ấy, mà anh ấy thì đã phải xách túi bánh kẹo với quà rồi. Người tốt như em đâu thể nhìn cảnh ấy mà ngoảnh mặt làm ngơ được. Thế rùi cuối cùng em cũng cầm ô đi với ... chị Nhung Candies.he he he...
    Vào đến hội trường, em với chị Nhung Candies bóc bánh kẹo chia ra các đĩa. Hề hề.. tự nhiên lại nhớ hôm đầu tiên đi tổ chức SN cho các em làng Canh, bánh kẹo đã bóc sẵn bày trên đĩa. Em với chị Pik đứng cuối phòng,thấy anh Giang ra hiệu bảo lên tưởng là để chuẩn bị hát nên chuồn ngay ra ngoài. Hic.. hoá ra là để.. bưng bánh kẹo chia ra các bàn. Đúng là hết cách muh, hihi.. Sau một tháng thấy mình đúng là mạnh dạn hơn nhìu, vừa chia bánh kẹo vừa nói như loa phóng thanh, hê hê..
    Chia ra các đĩa rồi mới thấy hình như ... lực lượng ?obảo vệ? xung quanh bàn hơi bị đông. Sau khi ?olùa? được các em ra chỗ khác, em được phân công nhiệm vụ ?ochăm sóc và bảo vệ? 2 bàn bánh kẹo đầy ự. Hic... em thì hảo ngọt, bánh kẹo ?omăm? không biên giới, bây giờ bắt em trông bánh kẹo (hấp dẫn lém đó) mà không được ăn thì quá là ... thách thức. Nhưng lỡ ăn một cái , các em ùa lên: ?~ Chị ăn được thì em cũng ăn được? thì chít. Hic... suýt chút nữa đưa tay lên.. mút (vì lúc nãy chia bánh tay vẫn còn đầy mùi bánh hihi). Khổ cái thân tui! Ah mà hôm đấy có máy ảnh mà em không bít, hic... he he để xin chụp cho em một kiểu : hiên ngang đứng sau 2 cái bàn đầy bánh kẹo, hoa chân múa tay, miệng la hét om sòm. Hơi bị oai phong lẫm liệt đấy nhé
    Sau một lúc nhìn... bánh kẹo thì ?ocái sự thèm? của em nó đã vơi đi nhiều, nhưng với một vài em thì lại ngược lại. Hic.. bắt đầu có ?oquân do thám? lượn qua lượn lại . Trò la hét không có hiệu quả ,hic,, có 1 nhóc còn lên bắn mình ?opằng pằng? nữa chứ, chắc là để thủ tiêu =>cướp bánh kẹo. Em bắt đầu ?o2 tay 2 đĩa? ứng chiến. Hic.. em có một đồng minh yếu xìu (1 người mới toanh, đi làng Canh lần đầu), chẳng chiến đấu được mấy. Anh Ngu ngu ngồi ngay gần đây chỉ được cái ?okhích bác? là giỏi, thiếu chút nữa em chơi trò ?ođĩa bay? rùi. Huhu.. chị Nhung Candies cũng đi xuống mở CLB ?ođàm đạo? với các em. Ah hê hê hê... vô tình em nhìn thấy có một nhóm các em vây quanh bắt chí cho ... khỉ.Em thề, chính xác 100%. Ở cạnh đấy thì có một anh mặc áo hoa lá cành đang cười nói (lúc đó em chưa bít đó là anh dotuannam).Không khí càng lúc càng đông vui, các em đã xuống hội trường đông hơn. Ồn ào, ầm ĩ, náo nhiệt,chỗ nào cũng nghe thấy có tiếng cười. Ngồi nhìn cũng đã thấy vui rồi, giá như mọi người đến đông hơn nữa thì ... không còn gì tuyệt hơn.Hihi..
    Ngồi chờ mãi, có lẽ đợi mọi người đến đông đủ mới tổ chức. Nhưng hôm đó trời mưa cho nên có rất ít người đến. Bên T5 có em,chị Candies, anh Minh,sau đó có anh Ngu ngu,chị lovely_penguin,Trịnh Y Kiệt,Basten, ong_gia,dotuannam, bên TNT có 2 người hay đi đó. Anh Ngu ngu đi SG bao nhiu lâu mà không có quà gì cả=>nhìn mặt lại nhớ đến quà=>không có quà=>bực. Chị lovely_penguin với lại chị HML ơi, anh ấy còn nói 2 chị là cầm hết quà rồi nữa chứ. Em tức vô cùng tức luôn, anh ấy đã không có quà thì thôi lại còn ?ogieo tiếng xấu? cho 2 chị nữa...
    Không còn ai đến ,, mọi người bắt đầu chia các đĩa bánh kẹo. Rùi trao quà. Hờ hờ... em cũng đứng xếp hàng để nhận quà mà chẳng ai phát cả.Sau đó là các tiết mục văn nghệ, toàn các em lên hát chẳng có anh chị nào xung phong hát. Hic...mà hát hơi ..lâu, em đứng nhìn cũng thấy sốt ruột,mãi mà chưa được ăn. Em đang tính trả thù lần mình bị túm lên hát vì là ?ongười mới? bằng cách... bắt người mới phải hát. hề hề.. chị này tên là ngọc Diệp,sinh năm 82, hình như quen ong_gia hay sao ấy. Các anh trong T5 ai chưa có rơ moóc thì ... lưu ý nhá....
    Hic.. chưa cho mum mum thì nói là lâu, thế mà cho mum mum một cái là chẳng còn em nào quan tâm đến chuyện hát hò gì nữa. Tay cầm bánh kẹo khỏi vỗ tay luôn, thậm chí còn chẳng thèm nhìn lên xem người hát nữa. Rồi..., ăn xong là lục tục thu dọn đĩa,dẹp ghế đứng lên đi về. Các anh chị hò hét kêu gọi mà.. chẳng ăn thua. Hihi...
    Đến gần cuối buổi anh Quang mới đến, rồi cũng đi về luôn.
    Hết một buổi tối chủ nhật. Dự định tổ chức SN thành viên cũng bị hoãn lại vì chị Ngọc không có mặt và người được tổ chức SN cũng không có mặt. Hìhì.. xem ra những người SN tháng 8 lận đận ghê nhỉ..
    To những người mới: Hề hề.. cứ đi thử một lần, chắc chắn là các u sẽ thấy mọi thứ còn vui hơn nhiều...
    To các anh chị trong T5: sao hôm đó tổ chức SN cho các em mà có ít người đi vậy ?
  6. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    5h25 tại NHL: Oái hay mình nhầm ngày, mọi người đâu cả rồi? Chờ chút coi. Híc tự nhiên lại lại thành người mẫu quảng cáo điện thoại ở trên NHL thế này ngại quá .
    5h32: Bố Quang đến cùng với một túi sách giáo khoa to đùng cùng rất nhiều vở mới cứng và một cơ số bút bi rất đẹp.
    5h40: Thêm chú VLTBHVD và chú Thành đến. Buôn tý đã để xem có ai đến nữa ko.
    5h45: Chắc ko có ai đến nữa đâu, đi thôi cả nhà ơi...
    Trời trong xanh, gió nhè nhẹ, đường đầy xe và bụi mù mịt . Chú VLTBHVD có nhã hứng làm vài câu hỏi trí tuệ để thử khả năng trí tuệ của mọi người, được cái bố con nhà này chỉ số thông minh khá cao nên trả lời được hết làm chú tịt ngóm đành đợi đến Chùa Bồ Đề đố các em vậy .
    Đến nơi rồi............................
    Sao lại có một nơi đẹp, yên tĩnh, thoáng mát, và đáng yêu thế này chứ thật đáng tiếc cho mấy người ở nhà quá đi . Đúng là một địa điểm lý tưởng để tổ chức trung thu . Ở đó ko chỉ đẹp đâu mà còn có cụ trụ trì rất vui tính và mến khách nữa (cụ cho phép mấy đứa gọi cụ là "bác" ) lại còn được uống nước vối ngon ơi là ngon nữa chứ. Tại chùa Bồ Đề hiện nay có khoảng 15 em nhỏ cùng khá nhiều sư, tiểu và những người cơ nhỡ được sư cụ cưu mang.
    Sau màn ngoại giao đến phần chính của chương trình là trao sách. Cụ muốn các anh chị tự tay trao sách cho các em cho tình cảm nên các nhóc tì được gọi lên. Hì mấy nhóc tì này trông đáng yêu quá đi mất (mỗi tội cứ gọi tụi mình là "cô, chú" ). Nghe sư cụ nói các nhóc ở đây rất ngoan và học giỏi nhưng cũng rất hiếu động và một điều đặc biệt là các nhóc đi đâu cũng rồng rắn nhau cùng đi ko chịu rời nhau ra lúc nào cả. Ở đây ngoài học văn hoá ở trường các em còn được sư cụ dậy cách làm người nên các bé rất ngoan và lễ phép. Màn trao sách bắt đầu sư cụ muốn chụp vài bức ảnh kỉ niệm nên các anh chị và các em cùng kéo nhau xuống sân ( em đã đề nghị cho chú VLTBHVD ra khỏi đội hình nhưng bố Quang và chú Thành quá dễ tính nên đã có lời bênh vực làm em đành phải tặc lưỡi cho qua lần sau là em phản đối đến cùng đấy nhé). Màn trao sác diễn ra nhanh tróng nhưng vẫn vô cùng xúc động. Các anh chị CLB Tháng Năm chúc các em học ngày càng tiến bộ, ngoan ngoãn, mạnh khoẻ, nghe lời cụ trụ trì...Đại diện các nhóc lên nói lời cảm ơn "các chú" (phản đối phân biệt chủng tộc quá đã thế mấy lão kia lại còn ngồi cười nhăn nhở nữa chứ ) và hứa sẽ ngoan học giỏi. Sau đó nhóc còn "tiện tay" biểu diễn cho các anh chị xem một tiết mục võ thuật đẹp mắt, làm mình ngứa tay quá định lên biểu diễn một màn Takewondo cho hoành tráng nhưng bố mình đã ngăn lại . Mọi người cùng nói chuyện và bàn sơ qua về kế hoạch trung thu làm các nhóc rất háo hức. Đã đến lúc phải ra về, các em đưa các "cô, chú" ra tận cổng và vẫn rất về vụ trung thu.
    "Chúng cháu chào các cô chú ạ". "Híc anh chị thôi các em ơi gọi cô chú nghe già lắm " " Vâng thế em chào các anh chị ạ" "Đấy nghe thế có phải trẻ trung hơn ko nào?. Thôi các anh chị về đây khi khác gặp lại nhé.
    Trên đường về chú VLTBHVD và chú Thành thi nhau khen bố con nhà Candies hiền lành tử tể, tốt bụng, hổ phụ sinh hổ tử...[r10]. Đa tạ các chú đã có lời khen ngợi bố con Candies xin nhận hết ạ . Trên đường về chú VLTBHVD còn có nhã hứng rủ mình đi thử áo cưới nữa chứ. Định đi rồi nhưng đói quá phải về giải quyết vụ này trước đã vụ kia đành tính sau vậy .
  7. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    5h25 tại NHL: Oái hay mình nhầm ngày, mọi người đâu cả rồi? Chờ chút coi. Híc tự nhiên lại lại thành người mẫu quảng cáo điện thoại ở trên NHL thế này ngại quá .
    5h32: Bố Quang đến cùng với một túi sách giáo khoa to đùng cùng rất nhiều vở mới cứng và một cơ số bút bi rất đẹp.
    5h40: Thêm chú VLTBHVD và chú Thành đến. Buôn tý đã để xem có ai đến nữa ko.
    5h45: Chắc ko có ai đến nữa đâu, đi thôi cả nhà ơi...
    Trời trong xanh, gió nhè nhẹ, đường đầy xe và bụi mù mịt . Chú VLTBHVD có nhã hứng làm vài câu hỏi trí tuệ để thử khả năng trí tuệ của mọi người, được cái bố con nhà này chỉ số thông minh khá cao nên trả lời được hết làm chú tịt ngóm đành đợi đến Chùa Bồ Đề đố các em vậy .
    Đến nơi rồi............................
    Sao lại có một nơi đẹp, yên tĩnh, thoáng mát, và đáng yêu thế này chứ thật đáng tiếc cho mấy người ở nhà quá đi . Đúng là một địa điểm lý tưởng để tổ chức trung thu . Ở đó ko chỉ đẹp đâu mà còn có cụ trụ trì rất vui tính và mến khách nữa (cụ cho phép mấy đứa gọi cụ là "bác" ) lại còn được uống nước vối ngon ơi là ngon nữa chứ. Tại chùa Bồ Đề hiện nay có khoảng 15 em nhỏ cùng khá nhiều sư, tiểu và những người cơ nhỡ được sư cụ cưu mang.
    Sau màn ngoại giao đến phần chính của chương trình là trao sách. Cụ muốn các anh chị tự tay trao sách cho các em cho tình cảm nên các nhóc tì được gọi lên. Hì mấy nhóc tì này trông đáng yêu quá đi mất (mỗi tội cứ gọi tụi mình là "cô, chú" ). Nghe sư cụ nói các nhóc ở đây rất ngoan và học giỏi nhưng cũng rất hiếu động và một điều đặc biệt là các nhóc đi đâu cũng rồng rắn nhau cùng đi ko chịu rời nhau ra lúc nào cả. Ở đây ngoài học văn hoá ở trường các em còn được sư cụ dậy cách làm người nên các bé rất ngoan và lễ phép. Màn trao sách bắt đầu sư cụ muốn chụp vài bức ảnh kỉ niệm nên các anh chị và các em cùng kéo nhau xuống sân ( em đã đề nghị cho chú VLTBHVD ra khỏi đội hình nhưng bố Quang và chú Thành quá dễ tính nên đã có lời bênh vực làm em đành phải tặc lưỡi cho qua lần sau là em phản đối đến cùng đấy nhé). Màn trao sác diễn ra nhanh tróng nhưng vẫn vô cùng xúc động. Các anh chị CLB Tháng Năm chúc các em học ngày càng tiến bộ, ngoan ngoãn, mạnh khoẻ, nghe lời cụ trụ trì...Đại diện các nhóc lên nói lời cảm ơn "các chú" (phản đối phân biệt chủng tộc quá đã thế mấy lão kia lại còn ngồi cười nhăn nhở nữa chứ ) và hứa sẽ ngoan học giỏi. Sau đó nhóc còn "tiện tay" biểu diễn cho các anh chị xem một tiết mục võ thuật đẹp mắt, làm mình ngứa tay quá định lên biểu diễn một màn Takewondo cho hoành tráng nhưng bố mình đã ngăn lại . Mọi người cùng nói chuyện và bàn sơ qua về kế hoạch trung thu làm các nhóc rất háo hức. Đã đến lúc phải ra về, các em đưa các "cô, chú" ra tận cổng và vẫn rất về vụ trung thu.
    "Chúng cháu chào các cô chú ạ". "Híc anh chị thôi các em ơi gọi cô chú nghe già lắm " " Vâng thế em chào các anh chị ạ" "Đấy nghe thế có phải trẻ trung hơn ko nào?. Thôi các anh chị về đây khi khác gặp lại nhé.
    Trên đường về chú VLTBHVD và chú Thành thi nhau khen bố con nhà Candies hiền lành tử tể, tốt bụng, hổ phụ sinh hổ tử...[r10]. Đa tạ các chú đã có lời khen ngợi bố con Candies xin nhận hết ạ . Trên đường về chú VLTBHVD còn có nhã hứng rủ mình đi thử áo cưới nữa chứ. Định đi rồi nhưng đói quá phải về giải quyết vụ này trước đã vụ kia đành tính sau vậy .
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Xem ngư?ơi ta nhận xét con gái Tháng Năm ne?

    .... Bữa ấy giời cứ sụt sùi mãi. Ẩm hết cả một số thứ. Híc, hình như mỗi bi kịch cuộc đời đều cần phải có mưa thì phải. Tình éo le, đời e léo, em léo e, anh é leo...vv... và... vv. Nói chung thì mọi thứ đều cần phải ướt át. Kể cả cái cuộc Họp thường kỳ, tuy đã trễ tới tới 9 tháng, của cái gọi là TTVN thu nhỏ này.
    Em Vai_gia đến rõ sớm cùng với chú Phủ Chăn. Hai đứa đứng bá vai bá cổ. Tay hờ hững đặt lên đùi nhau. Cùng chửi ầm lên khi có một chú Tây ba lô tóc muối tiêu, tay kéo một em váy hoa ngây thơ, chạy ầm ầm ra cổng và hét váng lên những câu dớ dẩn.
    Một lúc sau thì có chú ngu_ngu_81 dẫn theo một đàn các em xinh tươi bên May Club đến. Mấy em ngày dát cực. Mang tiếng vừa đi học Teakwondo về, thế mà thấy chuột là cứ hét toáng lên. Rõ là nhí nhánh.

    ....
    Muốn xem chi tiết thi? va?o đây http://www.ttvnol.com/f_260/406721.ttvn
  9. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Xem ngư?ơi ta nhận xét con gái Tháng Năm ne?

    .... Bữa ấy giời cứ sụt sùi mãi. Ẩm hết cả một số thứ. Híc, hình như mỗi bi kịch cuộc đời đều cần phải có mưa thì phải. Tình éo le, đời e léo, em léo e, anh é leo...vv... và... vv. Nói chung thì mọi thứ đều cần phải ướt át. Kể cả cái cuộc Họp thường kỳ, tuy đã trễ tới tới 9 tháng, của cái gọi là TTVN thu nhỏ này.
    Em Vai_gia đến rõ sớm cùng với chú Phủ Chăn. Hai đứa đứng bá vai bá cổ. Tay hờ hững đặt lên đùi nhau. Cùng chửi ầm lên khi có một chú Tây ba lô tóc muối tiêu, tay kéo một em váy hoa ngây thơ, chạy ầm ầm ra cổng và hét váng lên những câu dớ dẩn.
    Một lúc sau thì có chú ngu_ngu_81 dẫn theo một đàn các em xinh tươi bên May Club đến. Mấy em ngày dát cực. Mang tiếng vừa đi học Teakwondo về, thế mà thấy chuột là cứ hét toáng lên. Rõ là nhí nhánh.

    ....
    Muốn xem chi tiết thi? va?o đây http://www.ttvnol.com/f_260/406721.ttvn
  10. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày 15 tháng 03 năm 2003, cái ngày lần đầu tiên tôi tham gia cùng với CLB .
    Ngày đó, CLB tham gia sinh nhật tại bảo trợ 3, và khuôn mặt đáng lưu ý đầu tiên là ninja_in_mask , một cô nhóc mà nếu sau đó không có người nói cho tôi biết tuổi gì thì tôi còn mãi nghĩ rằng đó chỉ là 1 cô bé cấp III . Hồi đó, tôi mới đi làm, công việc đã mang lại cho tôi nhiều thứ, trong đó có sự trưởng thành, và các box tầm tầm 8x đã không có nhiều giá trị, tôi vào 7x. Ở trong đó, có 1 topic chuyên về vấn đề hoạt động xã hội và cũng là vấn đề tôi quan tâm nhất. Cái ngày hôm đấy, khi đến cầu Trung Hòa, và thấy 1 nhóm đang cười nói vui vẻ ở đó, câu đầu tiên tôi hỏi đó là "đây có phải là 7x HN không?", thành viên 7x tham gia không nhiều, toàn là Tháng Năm. Hôm đó, người dẫn chương trình là Hoa Mộc Lan, người mà tôi đã có nhiều dịp nhắc tới trong những bài tường thuật sau đấy.
    Ngày đó, tôi đã có thể cười nhăn nhở mà chẳng hiểu vì sao tôi cười , có thể đơn giản là chỉ được nhìn bọn trẻ chơi. Hay lắm nhé, có thể, cả ngày tôi chả cười câu nào nhưng hễ gặp bọn trẻ là không thể không cười được , tôi nghĩ ra không biết bao nhiêu trò để chơi với chúng nó. Chúng nó bám mình kinh dị, bây giờ chúng nó tản hết . Ngày đấy, mình đã lập hẳn 1 đội đàn em dưới làng, luyện cho chúng nó vài chiêu với niềm hi vọng là sau này có thể đưa chúng nó lên sân khấu (nhưng bất thành). Bọn trẻ bậy kinh khủng , chửi nhau và chửi cả các anh chị , nhiều khi tự ái ghê gớm vì những hành động của chúng nó nhưng rồi mọi thứ cũng qua. Bây giờ, chúng nó ngoan hơn rất nhiều , ít chửi bậy hẳn , nhưng tình hình có vẻ xấu đi trong mấy tuần vừa rồi, vừa thấy mặt các anh chị là chúng nó kì kèo đòi quà cáp, rồi nói xấu nhau .
    Ngày đó, công việc thì còn ít, thời gian lên mạng, chat chít nhiều. Tôi có thể dành 1, 2 tiếng để viết những bài tường thuật, thêm thắt những bình luận, những câu bông đùa hóm hỉnh và những lời châm chọc (có lẽ văn của tôi chỉ được đến vậy, không châm chọc 1 tý thì chẳng còn hay - chú thích: luôn nằm trong danh sách tứ trụ của lớp về văn). Bây giờ, thời gian có thể vẫn còn nhưng đầu óc nó không còn hoạt động .
    Ngày đó, cuộc sống thật vô tư , tôi chẳng phải suy nghĩ gì, cứ tham gia và tham gia, mỗi người một vẻ, một cá tính nhưng trong CLB luôn đầy ắp nụ cười, còn nhớ những lần đi ăn bánh gối, rồi lên lăng chỉ để xem lễ hạ cờ và chơi trò quay bút nói thật. Lần đầu tiên xuống làng Canh, ninja_in_mask lập tức phủ đầu tôi 1 câu đến choáng đại khái sợ rằng có thể tôi không dám quay lại sau khi gặp các em (làm mình phải tưởng tượng hơi nhiều và liên tưởng thấy những thứ đã được xem trên TV), nhưng chứng kiến rồi thì mới à một cái là không đến nỗi kinh dị lắm , nhể?
    Ngày đó, lão Giang tươi trẻ hơn nhiều, không cáu bẳn như bây giờ, lão này hay bị gọi là chuồn chuồn ớt vì hay đội mũ đỏ. Bà Yến thì cũng rứa, chuyên gia dàn hòa . Lão Quang thì cực kì vui tính (có thể nói là vui nhộn ), vô tư chứ đâu có khô như ngói như bây giờ . Mỗi em Candies là ít thay đổi, trưởng thành lên nhiều nhưng tính vẫn thế . Hoa Mộc Lan là một sự thất vọng nho nhỏ , và nhiều người khác nữa ..
    Ngày đó, tôi bắt đầu đặt ra những câu hỏi, và đi tìm câu trả lời. Mỗi câu trả lời lấy bớt đi của tôi một chút vô tư.
    Ngày đó đã trôi qua hơn 1 năm, mọi thứ đã thay đổi, công việc nhiều hơn, bận rộn hơn, số lượng thành viên đông hơn. CLB cũng đã phát triển hơn nhiều, và bên cạnh sự phát triển đó là không ít những vấn đề nảy sinh, kéo theo. Tôi cũng đã phát triển, trưởng thành lên nhiều. Con đường tôi đã chọn thì vẫn thế, có lẽ còn lâu tôi mới có thể đăng kí là một thành viên chính thức của CLB , hi vọng đến lúc đủ điều kiện thì CLB này vẫn còn tồn tại . Nếu phải chọn giữa CLB ngày xưa và ngày nay, tôi sẽ chọn ngày nay. Tại sao? Vì nó gần với mong muốn của tôi khi tham gia CLB hơn, thế thôi. À không, nếu chọn ngày xưa thì rồi tôi cũng sẽ phải đến ngày nay, lại phải chơi lại, chán òm, tôi thích xem ngày sau nó thế nào cơ .

Chia sẻ trang này