1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày 15 tháng 03 năm 2003, cái ngày lần đầu tiên tôi tham gia cùng với CLB .
    Ngày đó, CLB tham gia sinh nhật tại bảo trợ 3, và khuôn mặt đáng lưu ý đầu tiên là ninja_in_mask , một cô nhóc mà nếu sau đó không có người nói cho tôi biết tuổi gì thì tôi còn mãi nghĩ rằng đó chỉ là 1 cô bé cấp III . Hồi đó, tôi mới đi làm, công việc đã mang lại cho tôi nhiều thứ, trong đó có sự trưởng thành, và các box tầm tầm 8x đã không có nhiều giá trị, tôi vào 7x. Ở trong đó, có 1 topic chuyên về vấn đề hoạt động xã hội và cũng là vấn đề tôi quan tâm nhất. Cái ngày hôm đấy, khi đến cầu Trung Hòa, và thấy 1 nhóm đang cười nói vui vẻ ở đó, câu đầu tiên tôi hỏi đó là "đây có phải là 7x HN không?", thành viên 7x tham gia không nhiều, toàn là Tháng Năm. Hôm đó, người dẫn chương trình là Hoa Mộc Lan, người mà tôi đã có nhiều dịp nhắc tới trong những bài tường thuật sau đấy.
    Ngày đó, tôi đã có thể cười nhăn nhở mà chẳng hiểu vì sao tôi cười , có thể đơn giản là chỉ được nhìn bọn trẻ chơi. Hay lắm nhé, có thể, cả ngày tôi chả cười câu nào nhưng hễ gặp bọn trẻ là không thể không cười được , tôi nghĩ ra không biết bao nhiêu trò để chơi với chúng nó. Chúng nó bám mình kinh dị, bây giờ chúng nó tản hết . Ngày đấy, mình đã lập hẳn 1 đội đàn em dưới làng, luyện cho chúng nó vài chiêu với niềm hi vọng là sau này có thể đưa chúng nó lên sân khấu (nhưng bất thành). Bọn trẻ bậy kinh khủng , chửi nhau và chửi cả các anh chị , nhiều khi tự ái ghê gớm vì những hành động của chúng nó nhưng rồi mọi thứ cũng qua. Bây giờ, chúng nó ngoan hơn rất nhiều , ít chửi bậy hẳn , nhưng tình hình có vẻ xấu đi trong mấy tuần vừa rồi, vừa thấy mặt các anh chị là chúng nó kì kèo đòi quà cáp, rồi nói xấu nhau .
    Ngày đó, công việc thì còn ít, thời gian lên mạng, chat chít nhiều. Tôi có thể dành 1, 2 tiếng để viết những bài tường thuật, thêm thắt những bình luận, những câu bông đùa hóm hỉnh và những lời châm chọc (có lẽ văn của tôi chỉ được đến vậy, không châm chọc 1 tý thì chẳng còn hay - chú thích: luôn nằm trong danh sách tứ trụ của lớp về văn). Bây giờ, thời gian có thể vẫn còn nhưng đầu óc nó không còn hoạt động .
    Ngày đó, cuộc sống thật vô tư , tôi chẳng phải suy nghĩ gì, cứ tham gia và tham gia, mỗi người một vẻ, một cá tính nhưng trong CLB luôn đầy ắp nụ cười, còn nhớ những lần đi ăn bánh gối, rồi lên lăng chỉ để xem lễ hạ cờ và chơi trò quay bút nói thật. Lần đầu tiên xuống làng Canh, ninja_in_mask lập tức phủ đầu tôi 1 câu đến choáng đại khái sợ rằng có thể tôi không dám quay lại sau khi gặp các em (làm mình phải tưởng tượng hơi nhiều và liên tưởng thấy những thứ đã được xem trên TV), nhưng chứng kiến rồi thì mới à một cái là không đến nỗi kinh dị lắm , nhể?
    Ngày đó, lão Giang tươi trẻ hơn nhiều, không cáu bẳn như bây giờ, lão này hay bị gọi là chuồn chuồn ớt vì hay đội mũ đỏ. Bà Yến thì cũng rứa, chuyên gia dàn hòa . Lão Quang thì cực kì vui tính (có thể nói là vui nhộn ), vô tư chứ đâu có khô như ngói như bây giờ . Mỗi em Candies là ít thay đổi, trưởng thành lên nhiều nhưng tính vẫn thế . Hoa Mộc Lan là một sự thất vọng nho nhỏ , và nhiều người khác nữa ..
    Ngày đó, tôi bắt đầu đặt ra những câu hỏi, và đi tìm câu trả lời. Mỗi câu trả lời lấy bớt đi của tôi một chút vô tư.
    Ngày đó đã trôi qua hơn 1 năm, mọi thứ đã thay đổi, công việc nhiều hơn, bận rộn hơn, số lượng thành viên đông hơn. CLB cũng đã phát triển hơn nhiều, và bên cạnh sự phát triển đó là không ít những vấn đề nảy sinh, kéo theo. Tôi cũng đã phát triển, trưởng thành lên nhiều. Con đường tôi đã chọn thì vẫn thế, có lẽ còn lâu tôi mới có thể đăng kí là một thành viên chính thức của CLB , hi vọng đến lúc đủ điều kiện thì CLB này vẫn còn tồn tại . Nếu phải chọn giữa CLB ngày xưa và ngày nay, tôi sẽ chọn ngày nay. Tại sao? Vì nó gần với mong muốn của tôi khi tham gia CLB hơn, thế thôi. À không, nếu chọn ngày xưa thì rồi tôi cũng sẽ phải đến ngày nay, lại phải chơi lại, chán òm, tôi thích xem ngày sau nó thế nào cơ .
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chữ V trên bầu trời ​
    Tặng THÁNG NĂM !
    Mùa đông đến, đàn ngỗng trời bay thành một chữ V lớn dăng ngang trên bầu trời. Chúng bay hàng ngàn cây số để về phương Nam tránh rét....
    Mỗi khi một con ngỗng vỗ cánh nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay ngay đằng sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng sẽ tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con riêng lẻ...
    Khi là thành viên một nhóm cùng chia sẻ những mục tiêu chung chúng ta sẽ đến đích mau hơn và dễ dàng hơn vì chúng ta đang đi trên con đường bằng phẳng được xây đắp bởi chính sự tự tin tưởng lẫn nhau.
    Khi con ngỗng đầu đàn mỏi mệt, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cánh và một con ngỗng khác khoẻ hơn sẽ dẫn đầu.
    Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả. Mọi người trongnhóm nên thay phiên nhau đảm nhận những công việc khó khăn.
    Tiếng kêu của bầy ngỗng phía sau sẽ động viên những con bay đầu giữ được tốc độ của chúng.
    Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở vị trí khó khăn , giúp họ giữ vững tinh thần,thay vì để họ phải chịu đựng sự mệt mỏi triền miên và áp lực công việc nặng nề từ ngày này qua ngày khác.
    Cuối cùng, khi có một con ngỗng bị thương hay bị ốm và rơi xuống, sẽ có 2 con rời khỏi đội hình để cùng xuống và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến khi nào con bị thương lại có thể bay hoặc là chết.Và khi đó, chúng sẽ nhập vào một đàn ngỗng khác, tiếp tục bay về phương Nam.
    Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng trời, chúng ta sẽ luôn đến được nơi chúng ta muốn, dù nơi đó có ở rất xa.
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chữ V trên bầu trời ​
    Tặng THÁNG NĂM !
    Mùa đông đến, đàn ngỗng trời bay thành một chữ V lớn dăng ngang trên bầu trời. Chúng bay hàng ngàn cây số để về phương Nam tránh rét....
    Mỗi khi một con ngỗng vỗ cánh nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay ngay đằng sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng sẽ tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con riêng lẻ...
    Khi là thành viên một nhóm cùng chia sẻ những mục tiêu chung chúng ta sẽ đến đích mau hơn và dễ dàng hơn vì chúng ta đang đi trên con đường bằng phẳng được xây đắp bởi chính sự tự tin tưởng lẫn nhau.
    Khi con ngỗng đầu đàn mỏi mệt, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cánh và một con ngỗng khác khoẻ hơn sẽ dẫn đầu.
    Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả. Mọi người trongnhóm nên thay phiên nhau đảm nhận những công việc khó khăn.
    Tiếng kêu của bầy ngỗng phía sau sẽ động viên những con bay đầu giữ được tốc độ của chúng.
    Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở vị trí khó khăn , giúp họ giữ vững tinh thần,thay vì để họ phải chịu đựng sự mệt mỏi triền miên và áp lực công việc nặng nề từ ngày này qua ngày khác.
    Cuối cùng, khi có một con ngỗng bị thương hay bị ốm và rơi xuống, sẽ có 2 con rời khỏi đội hình để cùng xuống và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến khi nào con bị thương lại có thể bay hoặc là chết.Và khi đó, chúng sẽ nhập vào một đàn ngỗng khác, tiếp tục bay về phương Nam.
    Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng trời, chúng ta sẽ luôn đến được nơi chúng ta muốn, dù nơi đó có ở rất xa.
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đổi thay từng ngày từng giờ,khó có thể có một cái gì đó tồn tại mãi mãi mà không hề thay đổi. Và nếu như nó không có gì thay đổi thì nó sẽ trở nên lạc hậu, cũ kĩ, không hợp với thời thế nữa. Nhưng bất kì cái gì thay đổi cũng khiến cho người ta nuối tiếc, đương nhiên, trong đó có Tháng Năm.
    Mới vào T5 được hơn 1 tháng, một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng cũng đủ để em thấy gắn bó với T5, với những anh chị trong T5, cả những người em biết và không biết. Lang thang trong TTVN này, đã có lúc em nhìn thấy nick của ai đó mà em chẳng nhớ, nhưng ở trên title có ?oTháng năm là nhà?, và không chỉ một nick như thế. Em không quan tâm, em không biết T5 là gì cả, chỉ một thoáng tò mò rồi lại qua nhanh. Đến giờ em mới biết thế nào là ?~Tháng Năm là nhà?. Tháng Năm đã để lại cho em rất nhiều ấn tượng khó quên. Những người đầu tiên em nói chuyện là anh Trịnh Y Kiệt, chị Hải Linh, rồi có một người là amazone48 gửi PM hướng dẫn cho em về các hoạt động của T5 (và đến tận cách đây mấy ngày mới biết mặt bạn amazone48 ấy). Đến khi em bắt đầu đọc các topic thì em ấn tượng nhất cái nick Ngu_ngu_81, đó đúng là một cái tên rất kì cục. Rồi hôm offline lần đầu tiên, em gặp chị HoaMocLan ở cổng Voi Phục cùng một số người nữa. Khi đến làng Canh, em vẫn nhớ là mình đã ?orun rẩy? như thế nào và cũng nhanh chóng quen với các em như thế nào. Đến tối hôm đó tổ chức SN, em rất vui và buồn cười. Nghĩ lại đến giờ vẫn còn buồn cười vụ 2 anh VLTBHVĐ và Caubebutchi hát tặng cho anh Giang, chị Nhung : ?oAnh là người luôn bên em, nhưng mà người em luôn yêu ..?, và ?obon chen?,?bù đắp?, ?~tình - trạng - hôn - nhân? và cả 4 chữ anh Giang ?~dạy? : ?o Vẫn còn hi vọng? ... Đến CN lần sau đến trường NĐC, khi em nhìn thấy anh Giang và chị Nhung cũng chẳng nhận ra, chỉ nhìn thấy chị Nhung quen quen ( chứ anh Giang ngồi trong bóng tối em không rõ mặt). Đó là CN đầu tiên em gặp chị Tú - chị dâu he he he..., chị cogaidetvai... Em cũng nhớ mình đã bị ?~túm? lên hát hôm tổ chức SN các em như thế nào, nhớ mình đã phải ?onăn nỉ? thảm thiết ra sao ( hic thế mà vẫn không được). Và còn nhiều chuyện khác nữa, em cũng vẫn nhớ và sẽ nhớ . Dần dần, càng lúc em càng gắn bó thân thiết với T5 và các em bé ở làng Canh. Mỗi chiều chủ nhật , em đã quen với việc gặp mọi người và các em bé ở làng Canh, đến đó chơi đùa, nói chuyện, và cả trêu chọc, ?ohằm hè, doạ nạt? nữa. Hôm vừa rồi họp xong em đã định về rồi, nhưng lòng vòng một lúc lại phóng lên làng Canh, giống như một thói quen và cũng chỉ đơn giản như một thói quen...
    Lần trước, buổi họp đầu tiên, là lần đầu tiên em gặp anh Lê Dũng và cũng nghe chính thức là anh sẽ rời bỏ CLB. Đương nhiên, em chẳng quen gì anh ấy, việc anh ấy đi hay ở chẳng liên quan gì đến em, nhưng em cũng thấy hơi hơi buồn, vì một thành viên cũ ra đi,nghĩa là T5 đã một phần thay đổi. (Hề hề hề... hôm đó cũng được biết chị Hiền Lovely_penguin trong hoàn cảnh hết sức ?oéo le? hic...). ....E***ed by ĐKG......Em không biết sự thay đổi này sẽ kéo theo những thay đổi nào khác,nhưng dù có thế nào thì em cũng ghét những việc thế này. Nếu đến một lúc nào đó, mọi người cứ xin nghỉ hết cả thì biết làm sao ? Mong là ngày đó em đã... ?ogo away? rùi he he he...
    Để em xem nhé, trong T5 có những ai nè (theo như em bít):
    -Chị Leyen (em chưa gặp bao giờ, mới chỉ nhìn thấy ảnh cưới hì hì),anh Quang,Chị Hoamoclan,Chị Ngoc_hn1,Chị Tú Bmttmos,Chị Nhung Candies, Chị Trang ,Chị Vui,chị Ngân,anh Ngu ngu,anh TYK,anh Robinsơn, anh Hồng Phúc đại nhân ,anh Minh, anh Thắng CBBC,Basten, ông già ... và một số người khác nữa em không quen...

    Oaaa... lực lượng đông đảo ghê,liệt kê ra mới thấy T5 đông ghê thật ! he he.. tự nhiên thấy không khí ?ohội hè đình đám? quá, chắc chắn trung thu tới sẽ vui cực kì .
    Anh xoá đi một dòng của cô có nội dung không chính xác
    DKGiang
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 07/09/2004
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đổi thay từng ngày từng giờ,khó có thể có một cái gì đó tồn tại mãi mãi mà không hề thay đổi. Và nếu như nó không có gì thay đổi thì nó sẽ trở nên lạc hậu, cũ kĩ, không hợp với thời thế nữa. Nhưng bất kì cái gì thay đổi cũng khiến cho người ta nuối tiếc, đương nhiên, trong đó có Tháng Năm.
    Mới vào T5 được hơn 1 tháng, một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng cũng đủ để em thấy gắn bó với T5, với những anh chị trong T5, cả những người em biết và không biết. Lang thang trong TTVN này, đã có lúc em nhìn thấy nick của ai đó mà em chẳng nhớ, nhưng ở trên title có ?oTháng năm là nhà?, và không chỉ một nick như thế. Em không quan tâm, em không biết T5 là gì cả, chỉ một thoáng tò mò rồi lại qua nhanh. Đến giờ em mới biết thế nào là ?~Tháng Năm là nhà?. Tháng Năm đã để lại cho em rất nhiều ấn tượng khó quên. Những người đầu tiên em nói chuyện là anh Trịnh Y Kiệt, chị Hải Linh, rồi có một người là amazone48 gửi PM hướng dẫn cho em về các hoạt động của T5 (và đến tận cách đây mấy ngày mới biết mặt bạn amazone48 ấy). Đến khi em bắt đầu đọc các topic thì em ấn tượng nhất cái nick Ngu_ngu_81, đó đúng là một cái tên rất kì cục. Rồi hôm offline lần đầu tiên, em gặp chị HoaMocLan ở cổng Voi Phục cùng một số người nữa. Khi đến làng Canh, em vẫn nhớ là mình đã ?orun rẩy? như thế nào và cũng nhanh chóng quen với các em như thế nào. Đến tối hôm đó tổ chức SN, em rất vui và buồn cười. Nghĩ lại đến giờ vẫn còn buồn cười vụ 2 anh VLTBHVĐ và Caubebutchi hát tặng cho anh Giang, chị Nhung : ?oAnh là người luôn bên em, nhưng mà người em luôn yêu ..?, và ?obon chen?,?bù đắp?, ?~tình - trạng - hôn - nhân? và cả 4 chữ anh Giang ?~dạy? : ?o Vẫn còn hi vọng? ... Đến CN lần sau đến trường NĐC, khi em nhìn thấy anh Giang và chị Nhung cũng chẳng nhận ra, chỉ nhìn thấy chị Nhung quen quen ( chứ anh Giang ngồi trong bóng tối em không rõ mặt). Đó là CN đầu tiên em gặp chị Tú - chị dâu he he he..., chị cogaidetvai... Em cũng nhớ mình đã bị ?~túm? lên hát hôm tổ chức SN các em như thế nào, nhớ mình đã phải ?onăn nỉ? thảm thiết ra sao ( hic thế mà vẫn không được). Và còn nhiều chuyện khác nữa, em cũng vẫn nhớ và sẽ nhớ . Dần dần, càng lúc em càng gắn bó thân thiết với T5 và các em bé ở làng Canh. Mỗi chiều chủ nhật , em đã quen với việc gặp mọi người và các em bé ở làng Canh, đến đó chơi đùa, nói chuyện, và cả trêu chọc, ?ohằm hè, doạ nạt? nữa. Hôm vừa rồi họp xong em đã định về rồi, nhưng lòng vòng một lúc lại phóng lên làng Canh, giống như một thói quen và cũng chỉ đơn giản như một thói quen...
    Lần trước, buổi họp đầu tiên, là lần đầu tiên em gặp anh Lê Dũng và cũng nghe chính thức là anh sẽ rời bỏ CLB. Đương nhiên, em chẳng quen gì anh ấy, việc anh ấy đi hay ở chẳng liên quan gì đến em, nhưng em cũng thấy hơi hơi buồn, vì một thành viên cũ ra đi,nghĩa là T5 đã một phần thay đổi. (Hề hề hề... hôm đó cũng được biết chị Hiền Lovely_penguin trong hoàn cảnh hết sức ?oéo le? hic...). ....E***ed by ĐKG......Em không biết sự thay đổi này sẽ kéo theo những thay đổi nào khác,nhưng dù có thế nào thì em cũng ghét những việc thế này. Nếu đến một lúc nào đó, mọi người cứ xin nghỉ hết cả thì biết làm sao ? Mong là ngày đó em đã... ?ogo away? rùi he he he...
    Để em xem nhé, trong T5 có những ai nè (theo như em bít):
    -Chị Leyen (em chưa gặp bao giờ, mới chỉ nhìn thấy ảnh cưới hì hì),anh Quang,Chị Hoamoclan,Chị Ngoc_hn1,Chị Tú Bmttmos,Chị Nhung Candies, Chị Trang ,Chị Vui,chị Ngân,anh Ngu ngu,anh TYK,anh Robinsơn, anh Hồng Phúc đại nhân ,anh Minh, anh Thắng CBBC,Basten, ông già ... và một số người khác nữa em không quen...

    Oaaa... lực lượng đông đảo ghê,liệt kê ra mới thấy T5 đông ghê thật ! he he.. tự nhiên thấy không khí ?ohội hè đình đám? quá, chắc chắn trung thu tới sẽ vui cực kì .
    Anh xoá đi một dòng của cô có nội dung không chính xác
    DKGiang
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 07/09/2004
  6. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã định không viết gì nữa trong Tháng 5, mặc dù chẳng có ngày nào tôi không vào đấy xem mọi người đang hoạt động như thế nào. Những bài viết của Sơn, của Sa đã gợi cho tôi nhớ đến những ngày đầu mình đến với Tháng 5. Tôi cũng xin được viết một chút về những kỉ niệm đó
    Tôi tham gia Tháng 5 có lẽ vào cuối tháng 8 năm ngoái, người đầu tiên tôi gặp là Ninja và đệ tử của hắn- Long đầu trọc. Một thời gian ngắn sau đó 2 người này rời khỏi CLB để lại cho tôi lời nhắn "Cố gắng lên nhé, 2 năm nữa tớ sẽ quay lại". Nhớ đến NIM, tôi không sao quên được những giọt nước mắt của kẻ tự xưng là "đẹp trai nhất Tháng 5" khi hắn cãi nhau với mọi người về chính trị trong lần chuyển vở về Sóc Sơn. Hắn yêu đất nước ghê gớm, hắn yêu CNXH ghê gớm và hắn làm tôi tôn trọng ghê gớm vì những giọt nước mắt đầy nhiệt huyết ấy. Tôi cũng nhớ NIM trong cái lần hiến máu ở Bạch Mai và tôi đã viết một bài để tặng riêng hắn. Và đến tận bây giờ hắn vẫn chưa chịu gọi tôi là anh.
    Lần đầu tiên đến Làng Canh tôi cũng có cảm giác giống như Robin, giống như Sa vậy. Một chút hồi hộp khó có thể diễn tả. Và một niềm vui cũng khó nói thành lời khi được tiếp xúc với các em.
    Người đầu tiên nói với tôi những "triết lý" khi công tác xã hội là DKGiang. Đến bây giờ trong đầu tôi vẫn còn nhớ những gì anh Giang nói ngày ấy. Tôi cũng hơi buồn cười khi lần đầu gặp nhau anh gọi tôi là anh, có lẽ tôi cũng hơi già thật. Có lần tôi hỏi anh là anh làm những việc này để làm gì? Câu trả lời của anh là "để bù đắp cho tội lỗi mà anh gây ra ở mặt trái của cuộc sống và con người anh". Tôi chỉ biết cười trước câu trả lời ấy. Với DKGiang, tôi tin tưởng và khâm phục.
    Candies và Fangcongchua để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp. Tôi đã có dịp cùng 2 cô giáo trẻ này đi dạo trên Lăng Bác sau khi từ Làng Canh về. Tôi vẫn nhớ hình ảnh hai cô mè nheo với anh lính cảnh vệ để gửi đôi dép. Hai người đã đi cùng Tháng 5 suốt một thời gian dài và tôi biết với họ Tháng 5 có ý nghĩa như thế nào.
    Tôi biết Robinson lần đầu tiên khi offline cùng box BK, tôi vẫn còn nhớ hôm đấy tôi đã hỏi Sơn về các hoạt động xã hội. Sơn trả lời không nhiệt tình lắm. Sau này khi cùng ở Tháng 5, tôi cũng không nói chuyện với Sơn nhiều lắm nhưng Sơn là người mà tôi rất tôn trọng. Tôi có đọc một bài viết của Sơn từ ngày xưa, tôi nhớ mang máng là trong đấy Sơn viết Sơn thích những vầng mây xám xịt, thích cái rét căm căm của gió mùa đông bắc. Tôi cũng rất thích mùa đông. Tôi tin rằng Sơn sẽ còn gắn bó lâu dài với Tháng 5. Tôi vẫn thích thú khi đọc những bài viết của Sơn.
    Những gương mặt của Tháng 5 đang hiện dần trong đầu tôi, rõ nét và đầy ắp kỉ niệm. Tôi sẽ không bao giờ quên được một Long-gấu to đầy tình cảm, Vân NCS bướng bỉnh, Linh Cao với tiếng cười ngọt ngào, Hiền "cánh cụt" với đôi mắt to và buồn, Trịnh Y Kiệt với mái tóc dài lãng tử và chân lý về "người đàn ông chân chính", Hường mèo mun với cú ngã ở quán bánh mì sốt vang cùng biết bao người khác nữa. Tôi cảm ơn Tháng 5 vì đã được quen biết những con người đó.
    Tôi đã rời Tháng 5, lý do chủ yếu là công việc lấy đi của tôi khá nhiều thời gian. Những bữa cơm ăn cùng gia đình càng ngày càng ít đi trong khi tôi nhận ra trách nhiệm của mình với gia đình ngày một lớn. Bên cạnh đó trong một số ý tưởng mới mẻ đã nảy sinh trong đầu tôi, càng ngày càng thôi thúc tôi nghĩ nhiều hơn về nó.
    Hôm qua tôi đã nói với Hiền "chim cánh cụt": Tháng 5 cũng là một phần mơ ước của anh. Tôi sẽ không rời bỏ mơ ước ấy. Tuy không tham gia Tháng 5 nữa nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng làm một cái gì đó nho nhỏ. Tôi cũng nghĩ rằng có thể một ngày nào đấy, tôi sẽ lại xin anh Quang một lá đơn và nắn nót điền những dòng chữ trong cái đơn Đăng ký thành viên Tháng 5 đấy.
    Cuối cùng tôi chúc mọi thành viên của Tháng 5 những điều tốt đẹp nhất, chúc cho các hoạt động của các bạn sẽ thu lại những kết quả thiết thực nhất. Bài viết này của tôi gửi đến mọi người, như một lời chào tạm biệt.
  7. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã định không viết gì nữa trong Tháng 5, mặc dù chẳng có ngày nào tôi không vào đấy xem mọi người đang hoạt động như thế nào. Những bài viết của Sơn, của Sa đã gợi cho tôi nhớ đến những ngày đầu mình đến với Tháng 5. Tôi cũng xin được viết một chút về những kỉ niệm đó
    Tôi tham gia Tháng 5 có lẽ vào cuối tháng 8 năm ngoái, người đầu tiên tôi gặp là Ninja và đệ tử của hắn- Long đầu trọc. Một thời gian ngắn sau đó 2 người này rời khỏi CLB để lại cho tôi lời nhắn "Cố gắng lên nhé, 2 năm nữa tớ sẽ quay lại". Nhớ đến NIM, tôi không sao quên được những giọt nước mắt của kẻ tự xưng là "đẹp trai nhất Tháng 5" khi hắn cãi nhau với mọi người về chính trị trong lần chuyển vở về Sóc Sơn. Hắn yêu đất nước ghê gớm, hắn yêu CNXH ghê gớm và hắn làm tôi tôn trọng ghê gớm vì những giọt nước mắt đầy nhiệt huyết ấy. Tôi cũng nhớ NIM trong cái lần hiến máu ở Bạch Mai và tôi đã viết một bài để tặng riêng hắn. Và đến tận bây giờ hắn vẫn chưa chịu gọi tôi là anh.
    Lần đầu tiên đến Làng Canh tôi cũng có cảm giác giống như Robin, giống như Sa vậy. Một chút hồi hộp khó có thể diễn tả. Và một niềm vui cũng khó nói thành lời khi được tiếp xúc với các em.
    Người đầu tiên nói với tôi những "triết lý" khi công tác xã hội là DKGiang. Đến bây giờ trong đầu tôi vẫn còn nhớ những gì anh Giang nói ngày ấy. Tôi cũng hơi buồn cười khi lần đầu gặp nhau anh gọi tôi là anh, có lẽ tôi cũng hơi già thật. Có lần tôi hỏi anh là anh làm những việc này để làm gì? Câu trả lời của anh là "để bù đắp cho tội lỗi mà anh gây ra ở mặt trái của cuộc sống và con người anh". Tôi chỉ biết cười trước câu trả lời ấy. Với DKGiang, tôi tin tưởng và khâm phục.
    Candies và Fangcongchua để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp. Tôi đã có dịp cùng 2 cô giáo trẻ này đi dạo trên Lăng Bác sau khi từ Làng Canh về. Tôi vẫn nhớ hình ảnh hai cô mè nheo với anh lính cảnh vệ để gửi đôi dép. Hai người đã đi cùng Tháng 5 suốt một thời gian dài và tôi biết với họ Tháng 5 có ý nghĩa như thế nào.
    Tôi biết Robinson lần đầu tiên khi offline cùng box BK, tôi vẫn còn nhớ hôm đấy tôi đã hỏi Sơn về các hoạt động xã hội. Sơn trả lời không nhiệt tình lắm. Sau này khi cùng ở Tháng 5, tôi cũng không nói chuyện với Sơn nhiều lắm nhưng Sơn là người mà tôi rất tôn trọng. Tôi có đọc một bài viết của Sơn từ ngày xưa, tôi nhớ mang máng là trong đấy Sơn viết Sơn thích những vầng mây xám xịt, thích cái rét căm căm của gió mùa đông bắc. Tôi cũng rất thích mùa đông. Tôi tin rằng Sơn sẽ còn gắn bó lâu dài với Tháng 5. Tôi vẫn thích thú khi đọc những bài viết của Sơn.
    Những gương mặt của Tháng 5 đang hiện dần trong đầu tôi, rõ nét và đầy ắp kỉ niệm. Tôi sẽ không bao giờ quên được một Long-gấu to đầy tình cảm, Vân NCS bướng bỉnh, Linh Cao với tiếng cười ngọt ngào, Hiền "cánh cụt" với đôi mắt to và buồn, Trịnh Y Kiệt với mái tóc dài lãng tử và chân lý về "người đàn ông chân chính", Hường mèo mun với cú ngã ở quán bánh mì sốt vang cùng biết bao người khác nữa. Tôi cảm ơn Tháng 5 vì đã được quen biết những con người đó.
    Tôi đã rời Tháng 5, lý do chủ yếu là công việc lấy đi của tôi khá nhiều thời gian. Những bữa cơm ăn cùng gia đình càng ngày càng ít đi trong khi tôi nhận ra trách nhiệm của mình với gia đình ngày một lớn. Bên cạnh đó trong một số ý tưởng mới mẻ đã nảy sinh trong đầu tôi, càng ngày càng thôi thúc tôi nghĩ nhiều hơn về nó.
    Hôm qua tôi đã nói với Hiền "chim cánh cụt": Tháng 5 cũng là một phần mơ ước của anh. Tôi sẽ không rời bỏ mơ ước ấy. Tuy không tham gia Tháng 5 nữa nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng làm một cái gì đó nho nhỏ. Tôi cũng nghĩ rằng có thể một ngày nào đấy, tôi sẽ lại xin anh Quang một lá đơn và nắn nót điền những dòng chữ trong cái đơn Đăng ký thành viên Tháng 5 đấy.
    Cuối cùng tôi chúc mọi thành viên của Tháng 5 những điều tốt đẹp nhất, chúc cho các hoạt động của các bạn sẽ thu lại những kết quả thiết thực nhất. Bài viết này của tôi gửi đến mọi người, như một lời chào tạm biệt.
  8. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có những ấn tượng riêng của mình về clb Tháng Năm và các thành viên. Nhưng có lẽ moi người đều rất yêu quý ngôi nhà Tháng Năm và các thành viên trong gia đình nhỏ này.
    Có lẽ em đã nói rất nhiều về sự thay đổi của mình từ ngày vào clb và em cũng đã hơn một lần nói rằng "Tháng Năm ơi tôi yêu Tháng Năm nhiều lắm". Và em cũng biết mọi người dành cho Tháng Năm thật nhiều tình cảm.
    Một người anh lớn, người cho em những lời khuyên, những kinh nghiệm trong cuộc sống và thường hay cốc đầu em mỗi khi em nói gì sai . Một người em luôn đặt niềm tin, sự kính trọng và cả sự sợ hãi nữa...đó là anh trai yêu quí của em DKGiang.
    Em đã học được rất nhiều điều ở chị Yến, đã trưởng thành hơn nhiều so với trước khi em vào ngôi nhà Tháng Năm này.
    Một ông bố trẻ luôn quan tâm đến người khác, nhiệt tình trong công việc và luôn hết lòng giúp đỡ mọi người tuy dạo này bố Quang có hơi một chút nhưng với em Quang2105 mãi là một ông bố tuyệt vời.
    Rồi anh Sơn, một người nóng tính, cầu toàn nhưng rất quan tâm tới mọi người và luôn muốn Tháng Năm ngày càng tốt đẹp hơn. Có lẽ ko phải ai gặp cũng có cảm tình ngay với anh nhưng thật sự anh Sơn là một người anh trai tốt hiếm có mà em tìm được .
    Anh Dũng, Vui, chị Hường, chị Quyên...: những người bạn đã cho em những ấn tượng tốt, những niềm vui và nhứng kỉ niệm đẹp khi ở bên mọi người.
    Và còn rất nhiều, rất nhiều người nữa đã đến với gia đình nhỏ này, đã để lại những tình cảm tốt đẹp với em cũng như với tất cả mọi người.
    Gần đây ngôi nhà Tháng Năm đón rất nhiều thành viên mới về ngôi nhà của mình. Hi vọng những thàng viên mới sẽ nhanh làm quen được với truyền thống của gia đình và cùng các thành viên cũ gìn giữ, xây dựng ngôi nhà của chúng ta ngày càng lớn mạnh và vững vàng hơn.
    Cảm ơn mọi người đã luôn dành cho em những tình cảm tốt đẹp nhất. Em biết ở trong ngôi nhà này em được mọi người ưu tiên nhiều lắm (đặc biệt là các ông anh trai yêu quí của em ) vì vậy em luôn cố gắng hết mình để ko làm phụ lòng mọi người. Dù thời gian tới có một vài thay đổi trong lịch làm việc nhưng em sẽ cố gắng để vẫn luôn ở bên mọi người.
  9. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có những ấn tượng riêng của mình về clb Tháng Năm và các thành viên. Nhưng có lẽ moi người đều rất yêu quý ngôi nhà Tháng Năm và các thành viên trong gia đình nhỏ này.
    Có lẽ em đã nói rất nhiều về sự thay đổi của mình từ ngày vào clb và em cũng đã hơn một lần nói rằng "Tháng Năm ơi tôi yêu Tháng Năm nhiều lắm". Và em cũng biết mọi người dành cho Tháng Năm thật nhiều tình cảm.
    Một người anh lớn, người cho em những lời khuyên, những kinh nghiệm trong cuộc sống và thường hay cốc đầu em mỗi khi em nói gì sai . Một người em luôn đặt niềm tin, sự kính trọng và cả sự sợ hãi nữa...đó là anh trai yêu quí của em DKGiang.
    Em đã học được rất nhiều điều ở chị Yến, đã trưởng thành hơn nhiều so với trước khi em vào ngôi nhà Tháng Năm này.
    Một ông bố trẻ luôn quan tâm đến người khác, nhiệt tình trong công việc và luôn hết lòng giúp đỡ mọi người tuy dạo này bố Quang có hơi một chút nhưng với em Quang2105 mãi là một ông bố tuyệt vời.
    Rồi anh Sơn, một người nóng tính, cầu toàn nhưng rất quan tâm tới mọi người và luôn muốn Tháng Năm ngày càng tốt đẹp hơn. Có lẽ ko phải ai gặp cũng có cảm tình ngay với anh nhưng thật sự anh Sơn là một người anh trai tốt hiếm có mà em tìm được .
    Anh Dũng, Vui, chị Hường, chị Quyên...: những người bạn đã cho em những ấn tượng tốt, những niềm vui và nhứng kỉ niệm đẹp khi ở bên mọi người.
    Và còn rất nhiều, rất nhiều người nữa đã đến với gia đình nhỏ này, đã để lại những tình cảm tốt đẹp với em cũng như với tất cả mọi người.
    Gần đây ngôi nhà Tháng Năm đón rất nhiều thành viên mới về ngôi nhà của mình. Hi vọng những thàng viên mới sẽ nhanh làm quen được với truyền thống của gia đình và cùng các thành viên cũ gìn giữ, xây dựng ngôi nhà của chúng ta ngày càng lớn mạnh và vững vàng hơn.
    Cảm ơn mọi người đã luôn dành cho em những tình cảm tốt đẹp nhất. Em biết ở trong ngôi nhà này em được mọi người ưu tiên nhiều lắm (đặc biệt là các ông anh trai yêu quí của em ) vì vậy em luôn cố gắng hết mình để ko làm phụ lòng mọi người. Dù thời gian tới có một vài thay đổi trong lịch làm việc nhưng em sẽ cố gắng để vẫn luôn ở bên mọi người.
  10. 0000000000000

    0000000000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Mọi người à, mọi người đừng có khiến tôi phải rơi lệ như vậy chứ. Thật lâu, thật lâu rồi tôi mới có dịp ngồi để đọc lại tất cả , tất cả những bài viết , và mọi người biết ko, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy buồn như lúc này. Với Tháng 5 , ko thể nói hết được những tình cảm của tôi danh cho mọi người , dành cho mái nhà thân thương của tôi. Ở Tháng 5 tôi đã thực sự có những người bạn , người anh, người chị,những người đã cho tôi niềm tin, tiếp sức cho tôi nhiều lắm để tôi có thể vượt qua những vui buồn của cuộc sống .
    Đã có lúc tôi nghĩ sẽ phải tạm biệt Tháng 5 bởi nhiều lý do: công việc , bạn bè,và 1 lý do cũng giống như Dũng, tôi cũng như tát cả các bạn , cũng có 1 gia đình , đến 1 thời điểm nhất định chúng ta sẽ thấy trách nhiệm của chúng ta dành cho gia đình của mình sẽ ko đơn giản . Với tôi , công việc đã chiếm kha nhiều thời gian và khoảng thời gian con lại ko đủ để dành cho gia đình , bạn bè...... và nhiều nhiều thứ khác .
    Đến với Tháng 5 lúc đầu chỉ là mong muốn được hoạt động, được làm 1 cái gì đó nhưng dần dần nó trở thành trách nhiệm và thôi thúc tôi phải làm được nhiều nhiều hơn nữa ( tuy rằng tôi cũng chưa thực sự làm được gì nhưng chỉ cần biết rằng những việc tôi đã , đang và sẽ làm lko là vô nghĩa)
    Đã có những thời gian tôi ko còn đủ để tham gia cùng Tháng 5 , ko thể làm được gì ( như thời gian vừa rồi/) NHưng cứ nghĩ đến việc sẽ tạm biệt Tháng 5 là ttoi lại ko thể làm được. Lúc đó ( có thể là chính lúc này đây) tôi lại nghĩ mình cần phải cố gắng , sẽ cố gắng để dung hoà tất cả( vẫn biết là thật khó nhưng hi vọng mình sẽ làm được_ )
    Từ khi coi Tháng 5 như ngôi nhà thứ 2 của mình , thời gian của tôi dành cho những người bạn thân đã ko còn nhiều, dã nhiều lần họ nói, rồi mắng thậm chí là giận dỗi bởi thời gian tôi dành cho họ chẳng là bao. Những lần đó tôi chỉ biết cười và nịnh khéo , hứa là tớ sẽ ccố gắng thay đổi , sẽ dành nhiều thời gian để chúng tớ tán gẫu , chuyện trò, tâm sự , mua sắm ....
    nhưng rồi mọi việc chỉ được 1 thời gian lại đâu vào đấy , cho đến bây giờ thì họ chẳng còn nói gì nữa bởi họ tin tớ , họ sẽ cố gắng cảm thông , bởi đó là những người bạn của tớ mà
    Tôi vẫn nhiều lúc cảm thấy mình thật vô tâm , những người bạn thân nhiều khi bực mình đã nói vậy đấy
    Gia đình cũng có khi nói tôi vô trách nhiệm.
    Bản thân tôi cũng cảm thấy mình thật tệ
    Nhưng biết làm sao được bởi đó là tôi mà, nếu ko như vậy thì ttôi đã là 1 ai đó rồi.
    Chính bởi vậy Tháng 5 sẽ mãi là ngôi nhà thứ 2 của tôi, tôi sẽ cố gắng để làm trọn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với ngôi nhà đó
    Các bạn cũng sẽ cố gắng cùng tôi làm điều đó chứ ? Bởi chính các bạn cũng là 1 thành viên của ngôi nhà này mà

Chia sẻ trang này