1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0000000000000

    0000000000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Mọi người à, mọi người đừng có khiến tôi phải rơi lệ như vậy chứ. Thật lâu, thật lâu rồi tôi mới có dịp ngồi để đọc lại tất cả , tất cả những bài viết , và mọi người biết ko, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy buồn như lúc này. Với Tháng 5 , ko thể nói hết được những tình cảm của tôi danh cho mọi người , dành cho mái nhà thân thương của tôi. Ở Tháng 5 tôi đã thực sự có những người bạn , người anh, người chị,những người đã cho tôi niềm tin, tiếp sức cho tôi nhiều lắm để tôi có thể vượt qua những vui buồn của cuộc sống .
    Đã có lúc tôi nghĩ sẽ phải tạm biệt Tháng 5 bởi nhiều lý do: công việc , bạn bè,và 1 lý do cũng giống như Dũng, tôi cũng như tát cả các bạn , cũng có 1 gia đình , đến 1 thời điểm nhất định chúng ta sẽ thấy trách nhiệm của chúng ta dành cho gia đình của mình sẽ ko đơn giản . Với tôi , công việc đã chiếm kha nhiều thời gian và khoảng thời gian con lại ko đủ để dành cho gia đình , bạn bè...... và nhiều nhiều thứ khác .
    Đến với Tháng 5 lúc đầu chỉ là mong muốn được hoạt động, được làm 1 cái gì đó nhưng dần dần nó trở thành trách nhiệm và thôi thúc tôi phải làm được nhiều nhiều hơn nữa ( tuy rằng tôi cũng chưa thực sự làm được gì nhưng chỉ cần biết rằng những việc tôi đã , đang và sẽ làm lko là vô nghĩa)
    Đã có những thời gian tôi ko còn đủ để tham gia cùng Tháng 5 , ko thể làm được gì ( như thời gian vừa rồi/) NHưng cứ nghĩ đến việc sẽ tạm biệt Tháng 5 là ttoi lại ko thể làm được. Lúc đó ( có thể là chính lúc này đây) tôi lại nghĩ mình cần phải cố gắng , sẽ cố gắng để dung hoà tất cả( vẫn biết là thật khó nhưng hi vọng mình sẽ làm được_ )
    Từ khi coi Tháng 5 như ngôi nhà thứ 2 của mình , thời gian của tôi dành cho những người bạn thân đã ko còn nhiều, dã nhiều lần họ nói, rồi mắng thậm chí là giận dỗi bởi thời gian tôi dành cho họ chẳng là bao. Những lần đó tôi chỉ biết cười và nịnh khéo , hứa là tớ sẽ ccố gắng thay đổi , sẽ dành nhiều thời gian để chúng tớ tán gẫu , chuyện trò, tâm sự , mua sắm ....
    nhưng rồi mọi việc chỉ được 1 thời gian lại đâu vào đấy , cho đến bây giờ thì họ chẳng còn nói gì nữa bởi họ tin tớ , họ sẽ cố gắng cảm thông , bởi đó là những người bạn của tớ mà
    Tôi vẫn nhiều lúc cảm thấy mình thật vô tâm , những người bạn thân nhiều khi bực mình đã nói vậy đấy
    Gia đình cũng có khi nói tôi vô trách nhiệm.
    Bản thân tôi cũng cảm thấy mình thật tệ
    Nhưng biết làm sao được bởi đó là tôi mà, nếu ko như vậy thì ttôi đã là 1 ai đó rồi.
    Chính bởi vậy Tháng 5 sẽ mãi là ngôi nhà thứ 2 của tôi, tôi sẽ cố gắng để làm trọn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với ngôi nhà đó
    Các bạn cũng sẽ cố gắng cùng tôi làm điều đó chứ ? Bởi chính các bạn cũng là 1 thành viên của ngôi nhà này mà
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi,khiếp khiếp, sao mà đông người thế không biết. Chật cả một sân toàn người là người. Hít hà hít hà mãi mà chẳng thấy có tí ôxi nào vào phổi cả, các anh chị đông quá thở hết cả phần của các em.
    Làng hôm nay đèn hoa rực rỡ, lỗng lẫy vô cùng, còn không khí thì náo nhiệt phấn khích, rất là .. animated. Hehe.. em thì lại thích nhộn nhịp đông vui, đang tung tẩy đi vào thì lại gặp anh Minh ?ogà mái?. Hức... xui xẻo thế, giống hệt như người ta thường nói : ?o Ra khỏi nhà bước nhầm chân? hay nghĩa gần hơn thì là : ?o Ra ngõ gặp... khuyển?. Mà cái đen đủi đầu tiên là ngay sau đó, anh Giang đi ra và bảo : ?o Mấy đứa này không vào bên trong làm đèn mà đứng đây à, trong kia thì bít bao nhiêu việc...?. Hơ... kinh nghiệm rút ra là : gà thì cứ phải thịt trước hết, sau đó thì nói gì hãy nói, chứ lơ mơ dính tới gà qué là không may đâu..
    Lúc em đi vào trong một căn phòng của nhà Tx, oaaaa,, cả một đống đèn ông sao chất như núi, xanh đỏ tím vàng rực rỡ. Có mấy người đang ngồi gài nến vào đèn, ánh nến cộng với ánh đèn lung linh làm hồng má các ?oem iu? ( ?oem iu? là em iu của tất cả Tháng Năm chứ không phải của em đâu nìi ).Chẹp, thảm nào mà mấy anh Phong, Bình (người mới) ..ngồi cười nói hào hứng ghê ...Hehehe...
    Ngồi một tí đã thấy không khí bên ngoài nhộn nhịp không chịu được, phải chạy ra ngó một cái. Đến đúng phần thi ?oBày mâm ngũ quả?, để ai lên không để lại để anh Trịnh Y Kiệt lên chứ. Các đội khác như BK,Dự án rau sạch,Báo chí,TNT,Tri thức xanh.. toàn cử các chị xinh tươi lên thi cùng các em. Có 7 đội mà chỉ chuẩn bị có 5 giỏ quà. Thế là đành phân xử bằng cách : CƯỚP. Hic.. động từ mạnh quá nhỉ. Hi hihih.. đội của T5 tuy có anh TYK hơi lề mề và không có khả năng ?otranh giành? với chị em, nhưng mà các em trong đội thì .. đi trước thời đại, giành được những 2 giỏ . Em với chị Diệp đứng ngoài xem mà ...hớn hở , chắc đội mình thắng chắc rùi. Và giỏ quả của T5 được bày siêu nhanh, siêu.. đơn giản. Hichic.. nhìn các giỏ của đội khác còn trang trí dây kim tuyến, bánh nướng treo lủng lẳng... trong khi giỏ của T5 thì vẫn như ?ogiữ được nguyên vẹn nét tự nhiên vốn có ?o của tự nhiên( nghĩa là chưa có bàn tay con người khai phá ấy ạ ).
    Trong thời gian chờ đợi, các tiết mục văn nghệ lại tiếp tục được trình bày, bao nhiêu giọng ca đều được tận dụng triệt để. Ấn tượng nhứt một anh hát bài gì ấy ở trường gì ấy, chẳng bít có hay hay không nhưng mà anh ấy trông cũng... nổi bật. Hay là tại ánh đèn sân khấu nhỉ ? Thế muh chị Diệp nói trông con trai mà như thế thì ... hơi nữ tính . Hì hì.. nhưng mà thấy các chị lên tặng hoa rào rào, chẳng bít hoa hái ở đâu. Mình mà có hoa mình cũng...bon chen !
    Chờ mãi mà chưa thấy công bố kết quả, em lại vào trong phòng ngồi ... sờ đèn ông sao. Hì hì,, tại đèn làm xong hít rùi, có bít làm gì nữa đâu.. Chị Hoa Moc Lan xuất hiện, sự sung sướng + niềm kiêu hãnh bừng lên trên khuôn mặt và thông báo : ?oĐội của Tháng Năm tuy bày giỏ quả không đẹp nhưng cô trong BGK nói ấn tượng nhất, xúc động nhất với giỏ quả này bởi vì nó do chính các em tự suy nghĩ và thể hiện ý tưởng của mình, và đó là điều tuyệt vời nhất. Giỏ quả của T5 được giải HOÀ NHẬP?. Hihi... vậy là cũng coi đội của T5 là tuyệt nhất rùi, đây gọi là ?otuy ta không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn? . Và dù sao thì.. với T5, T5 vẫn là tuyệt nhất ! he he he
    Đứng trên địa bàn quen thuộc của mình, T5 giống như hổ mọc thêm cánh, tha hồ ?ophô trương thanh thế?. Khi đến tiết mục múa của 3 chị: Nhung,Vui, Hường thì anh Quang bảo mọi người mang hết đèn ra. Mỗi người tay cầm mấy cái đèn hùng dũng bước ra,trông ?odễ ghét? không chịu được. Hihihi... rồi T5 rẽ làm 2, đứng 2 bên sân khấu. Hm hm.. anh Quang quả khéo chọn chỗ đứng ghê, ngay sát cái loa to tướng, âm thanh thì cứ là.. tuyệt hảo, hết chỗ chê nhé.
    Nhưng phải đợi 2-3 tiết mục nữa mới đến tiết mục múa của T5. Uiiii... cái váy xanh xanh đỏ đỏ thế muh dưới ánh đèn trông đẹp ghê ấy, làm cho chị Vui e thẹn vô cùng. Hìhì.. anh Quang còn nói : ?o Người của T5 mình trang điểm vào hoá ra trông cũng xinh phết?. Rồi đến tiết mục múa, MC vừa mới giới thiệu tiết mục của T5 thì mọi người (trong T5 hihi) hò hét náo động, cầm đèn khua rầm rĩ. 3 ?onàng? tay cầm quạt hồng nhẹ nhàng lướt ra và bắt đầu ..?lượn?. Còn khán thính giả thì chăm chú ngó lên sân khấu...
    Cũng trong lúc đó, các thành viên T5 ?ođem chuông đi đánh nước người? cũng đã trở về đoàn tụ .Theo như em bít thì là đội kịch của T5 cùng với 7X đi xuống... Văn Điển biểu diễn hihihi... Ai nấy trông đều rất phấn khởi,hãnh diện.Chắc chắn tiếng cười nói, trêu đùa,sự thân thiết của T5 ?ongợp? cả một khoảng sân khiến cho người ta rất là ...ghen tị (hoặc ngưỡng mộ). Ah..em còn gặp một người bạn học hồi cấp 3 giờ đang học Bk nữa. Đúng là ngày gặp lại cố nhân, mà lại ở những nơi không ngờ tới. Hihi hồi chiều gặp một đứa bạn ở Tây Thiên, tối lại thế này... Có lẽ hôm nay là một ngày may mắn và vui vẻ !
    Gần cuối chương trình là tiết mục liên khúc của tốp ca Tháng Năm, oaaaaaa... T5 mình đông không ngờ đó, đứng chật mấy hàng liền. Ôi trời ơi, tinh thần đoàn kết lúc này thì còn hơn keo 502. Hát say sưa trong ánh đèn rực rỡ, ai nấy đều thấy rất phấn khích. Mọi người ùa ra trao đèn cho các em, cảnh tượng đó khiến cho những người chứng kiến rất...happy (nghĩa là không hẳn là hạnh phúc nhưng cũng không đơn thuần chỉ là vui sướng ). Những ánh đèn flash loang loáng. Từ một liên khúc với mấy bài hát chuẩn bị trước, sau đó tiếp đến cả những bài bất ngờ nghĩ ra, mọi người nối thành một vòng tròn vừa hát vừa nhảy múa,có những lúc là hò hét. Vòng tròn T5 to dần, chật dần, thêm các em, thêm các bạn khác, thêm rất nhiều người, thành vòng tròn trong, vòng tròn ngoài, tiếng hát, tiếng cười, tiếng gào hét,tiếng trống, tiếng đàn... tất cả hoà vào nhau trong ánh đèn sáng rực của sân khấu và ánh đèn flash. Mọi người như quên đi tất cả,toàn bộ tâm trí chỉ biết đến không khí rộn rã xung quanh, đến những người đi trước mình... Hình như trong giây phút đó ai cũng đã LIVE ACTUALLY.
    Rồi vòng tròn tiếp tục mở rộng và thành một đoàn rước đèn qua các khu nhà......
    Sau khi buổi lễ kết thúc, tạm biệt các em ở làng Canh.....suỵt...It?Ts our secret. I?Tm not allowed to tell you . Heheheeehehehehehehehe.....
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi,khiếp khiếp, sao mà đông người thế không biết. Chật cả một sân toàn người là người. Hít hà hít hà mãi mà chẳng thấy có tí ôxi nào vào phổi cả, các anh chị đông quá thở hết cả phần của các em.
    Làng hôm nay đèn hoa rực rỡ, lỗng lẫy vô cùng, còn không khí thì náo nhiệt phấn khích, rất là .. animated. Hehe.. em thì lại thích nhộn nhịp đông vui, đang tung tẩy đi vào thì lại gặp anh Minh ?ogà mái?. Hức... xui xẻo thế, giống hệt như người ta thường nói : ?o Ra khỏi nhà bước nhầm chân? hay nghĩa gần hơn thì là : ?o Ra ngõ gặp... khuyển?. Mà cái đen đủi đầu tiên là ngay sau đó, anh Giang đi ra và bảo : ?o Mấy đứa này không vào bên trong làm đèn mà đứng đây à, trong kia thì bít bao nhiêu việc...?. Hơ... kinh nghiệm rút ra là : gà thì cứ phải thịt trước hết, sau đó thì nói gì hãy nói, chứ lơ mơ dính tới gà qué là không may đâu..
    Lúc em đi vào trong một căn phòng của nhà Tx, oaaaa,, cả một đống đèn ông sao chất như núi, xanh đỏ tím vàng rực rỡ. Có mấy người đang ngồi gài nến vào đèn, ánh nến cộng với ánh đèn lung linh làm hồng má các ?oem iu? ( ?oem iu? là em iu của tất cả Tháng Năm chứ không phải của em đâu nìi ).Chẹp, thảm nào mà mấy anh Phong, Bình (người mới) ..ngồi cười nói hào hứng ghê ...Hehehe...
    Ngồi một tí đã thấy không khí bên ngoài nhộn nhịp không chịu được, phải chạy ra ngó một cái. Đến đúng phần thi ?oBày mâm ngũ quả?, để ai lên không để lại để anh Trịnh Y Kiệt lên chứ. Các đội khác như BK,Dự án rau sạch,Báo chí,TNT,Tri thức xanh.. toàn cử các chị xinh tươi lên thi cùng các em. Có 7 đội mà chỉ chuẩn bị có 5 giỏ quà. Thế là đành phân xử bằng cách : CƯỚP. Hic.. động từ mạnh quá nhỉ. Hi hihih.. đội của T5 tuy có anh TYK hơi lề mề và không có khả năng ?otranh giành? với chị em, nhưng mà các em trong đội thì .. đi trước thời đại, giành được những 2 giỏ . Em với chị Diệp đứng ngoài xem mà ...hớn hở , chắc đội mình thắng chắc rùi. Và giỏ quả của T5 được bày siêu nhanh, siêu.. đơn giản. Hichic.. nhìn các giỏ của đội khác còn trang trí dây kim tuyến, bánh nướng treo lủng lẳng... trong khi giỏ của T5 thì vẫn như ?ogiữ được nguyên vẹn nét tự nhiên vốn có ?o của tự nhiên( nghĩa là chưa có bàn tay con người khai phá ấy ạ ).
    Trong thời gian chờ đợi, các tiết mục văn nghệ lại tiếp tục được trình bày, bao nhiêu giọng ca đều được tận dụng triệt để. Ấn tượng nhứt một anh hát bài gì ấy ở trường gì ấy, chẳng bít có hay hay không nhưng mà anh ấy trông cũng... nổi bật. Hay là tại ánh đèn sân khấu nhỉ ? Thế muh chị Diệp nói trông con trai mà như thế thì ... hơi nữ tính . Hì hì.. nhưng mà thấy các chị lên tặng hoa rào rào, chẳng bít hoa hái ở đâu. Mình mà có hoa mình cũng...bon chen !
    Chờ mãi mà chưa thấy công bố kết quả, em lại vào trong phòng ngồi ... sờ đèn ông sao. Hì hì,, tại đèn làm xong hít rùi, có bít làm gì nữa đâu.. Chị Hoa Moc Lan xuất hiện, sự sung sướng + niềm kiêu hãnh bừng lên trên khuôn mặt và thông báo : ?oĐội của Tháng Năm tuy bày giỏ quả không đẹp nhưng cô trong BGK nói ấn tượng nhất, xúc động nhất với giỏ quả này bởi vì nó do chính các em tự suy nghĩ và thể hiện ý tưởng của mình, và đó là điều tuyệt vời nhất. Giỏ quả của T5 được giải HOÀ NHẬP?. Hihi... vậy là cũng coi đội của T5 là tuyệt nhất rùi, đây gọi là ?otuy ta không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn? . Và dù sao thì.. với T5, T5 vẫn là tuyệt nhất ! he he he
    Đứng trên địa bàn quen thuộc của mình, T5 giống như hổ mọc thêm cánh, tha hồ ?ophô trương thanh thế?. Khi đến tiết mục múa của 3 chị: Nhung,Vui, Hường thì anh Quang bảo mọi người mang hết đèn ra. Mỗi người tay cầm mấy cái đèn hùng dũng bước ra,trông ?odễ ghét? không chịu được. Hihihi... rồi T5 rẽ làm 2, đứng 2 bên sân khấu. Hm hm.. anh Quang quả khéo chọn chỗ đứng ghê, ngay sát cái loa to tướng, âm thanh thì cứ là.. tuyệt hảo, hết chỗ chê nhé.
    Nhưng phải đợi 2-3 tiết mục nữa mới đến tiết mục múa của T5. Uiiii... cái váy xanh xanh đỏ đỏ thế muh dưới ánh đèn trông đẹp ghê ấy, làm cho chị Vui e thẹn vô cùng. Hìhì.. anh Quang còn nói : ?o Người của T5 mình trang điểm vào hoá ra trông cũng xinh phết?. Rồi đến tiết mục múa, MC vừa mới giới thiệu tiết mục của T5 thì mọi người (trong T5 hihi) hò hét náo động, cầm đèn khua rầm rĩ. 3 ?onàng? tay cầm quạt hồng nhẹ nhàng lướt ra và bắt đầu ..?lượn?. Còn khán thính giả thì chăm chú ngó lên sân khấu...
    Cũng trong lúc đó, các thành viên T5 ?ođem chuông đi đánh nước người? cũng đã trở về đoàn tụ .Theo như em bít thì là đội kịch của T5 cùng với 7X đi xuống... Văn Điển biểu diễn hihihi... Ai nấy trông đều rất phấn khởi,hãnh diện.Chắc chắn tiếng cười nói, trêu đùa,sự thân thiết của T5 ?ongợp? cả một khoảng sân khiến cho người ta rất là ...ghen tị (hoặc ngưỡng mộ). Ah..em còn gặp một người bạn học hồi cấp 3 giờ đang học Bk nữa. Đúng là ngày gặp lại cố nhân, mà lại ở những nơi không ngờ tới. Hihi hồi chiều gặp một đứa bạn ở Tây Thiên, tối lại thế này... Có lẽ hôm nay là một ngày may mắn và vui vẻ !
    Gần cuối chương trình là tiết mục liên khúc của tốp ca Tháng Năm, oaaaaaa... T5 mình đông không ngờ đó, đứng chật mấy hàng liền. Ôi trời ơi, tinh thần đoàn kết lúc này thì còn hơn keo 502. Hát say sưa trong ánh đèn rực rỡ, ai nấy đều thấy rất phấn khích. Mọi người ùa ra trao đèn cho các em, cảnh tượng đó khiến cho những người chứng kiến rất...happy (nghĩa là không hẳn là hạnh phúc nhưng cũng không đơn thuần chỉ là vui sướng ). Những ánh đèn flash loang loáng. Từ một liên khúc với mấy bài hát chuẩn bị trước, sau đó tiếp đến cả những bài bất ngờ nghĩ ra, mọi người nối thành một vòng tròn vừa hát vừa nhảy múa,có những lúc là hò hét. Vòng tròn T5 to dần, chật dần, thêm các em, thêm các bạn khác, thêm rất nhiều người, thành vòng tròn trong, vòng tròn ngoài, tiếng hát, tiếng cười, tiếng gào hét,tiếng trống, tiếng đàn... tất cả hoà vào nhau trong ánh đèn sáng rực của sân khấu và ánh đèn flash. Mọi người như quên đi tất cả,toàn bộ tâm trí chỉ biết đến không khí rộn rã xung quanh, đến những người đi trước mình... Hình như trong giây phút đó ai cũng đã LIVE ACTUALLY.
    Rồi vòng tròn tiếp tục mở rộng và thành một đoàn rước đèn qua các khu nhà......
    Sau khi buổi lễ kết thúc, tạm biệt các em ở làng Canh.....suỵt...It?Ts our secret. I?Tm not allowed to tell you . Heheheeehehehehehehehe.....
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Bồ Đề Pagoda, 19h30?T tối 27/9/2004
    Tối nay đội quân Tháng Năm sẽ đổ bộ tại địa điểm này với 1 nhiệm vụ cực kì quan trọng. Tất cả các chiến binh từ Tổng Tư lệnh,Tổng tư lệnh phu nhân , tướng soái , quân sĩ.. trên dưới một lòng dồn hết tâm sức vào nhiệm vụ được giao. Ai nấy đều hào hứng hết sức. Đã có một tiểu đội đến trước lo việc trang trí phông màn, ngoại cảnh. Quả là hoành tráng hết sức, coi trên ti vi thấy mấy nơi tổ chức trung thu cho các em, có cả các bác lãnh đạo cấp cao đến dự cũng chỉ thấy.. hơn vậy mà thôi. Hội trường khá rộng rãi, thoáng mát ( hở đến 3 mặt bảo sao không mát ), 2 bên bày 2 dãy bàn ghế trông khá lịch sự.
    Khi em đến ?ohiện trường? thì đã có vài chục em bé tuổi ngang ngang nhau (bé xíu à) ngồi ?ochiếu dưới? rùi. Chị Pik (bao nhiêu lâu mới thấy mặt) nói là : Sư thầy còn bề một em bé 8 tháng rất xinh nữa. Khốn khổ cho em, bị một con bé nó lừa cho cả con rắn nhựa vào tay, giá mà có ông nhà văn nào ở đó thế nào cũng có cuốn tiểu thuyết ?otiếng thét chốn linh thiêng? ra đời. Cả đời chẳng sợ cái gì chỉ sợ mỗi cái con ... đó đó thôi. Huhu... đến khi ngồi vào chiếu rồi còn bị vứt cả con đấy vào người...huhuhu, làm cả buổi hôm đó cứ cái gì đụng vào cũng giật mình thon thót...
    Hôm đó em thấy bao nhiêu người lạ, hoá ra còn có cả Tình nguyện trẻ, BK,và 7X nữa hay sao ấy. Khiếp, nhiều người quá, thành ra mình nhàn hạ, chẳng bít làm cái gì. Thôi thì đành ngắm trời ngắm đất, ngắm chùa chiền,sống cuộc đời thần tiên vậy. Đang thơ thẩn thì thấy nhóm làm đèn đến, mang theo một cái đèn ông sao to to (nghĩa là chỉ hơi to thôi chứ chẳng to như mình ...tưởng tượng), nhưng mà đẹp,sắc màu rực rỡ, bên trong gắn pin đèn nhấp nháy được. Tự nhiên mình lại nhớ đến hồi trước đứng từ tầng thượng nhà VH quận nhìn ra xung quanh, cũng thấy ở trên tầng thượng một căn nhà có cái đèn ông sao rõ to, chẳng đẹp bằng cái này vì dán giấy trắng, hichic nhưng mà có các hình dán màu khá hay. Theo như mình nhớ không nhầm thì hình như đó là đèn ông sao ?oI LOVE YOU?. Romantic kinh dị !
    Khi bày bánh kẹo hoa quả xuống chiếu, các em cứ kéo đĩa bánh kẹo về gần chỗ mình ngồi. Mình bảo ?o Các em phải để ở giữa cho các bạn với chứ ?o mà chúng nó chẳng chịu nghe. Hehehee.. đúng là trẻ con, mình hồi trước chẳng thèm làm cái trò như thế, nhưng mà chẳng phải vì không ?otham ăn? mà vì hồi đó nhát gần chít thôi. Đến khi các tiết mục văn nghệ bắt đầu thì mọi người vào hết chiếu ngồi. Các em bé đến chơi trung thu buổi tối hôm đó có các em bé ở làng Chài Long Biên, các em bé sống ở chùa Bồ Đề. Anh chị hát và các em cũng hát. Nhưng nổi bật nhất vẫn là những tiết mục có phục trang như múa hát Trống cơm (T5),Múa Lân (TNT), múa quạt (T5),kịch . Vở kịch được tất cả mọi người trông đợi nhất. Ui... nhưng mà loa và âm thanh hơi to và vang quá, thành ra hơi khó nghe. Giọng của các diễn viên cứ thé lên , nhìu khi chẳng nghe ra được tiếng gì nữa . Hichic... Hê hê hê nhưng mà trang phục thì cũng được. Chị lovely_peguin đóng vai quan, mặc cái áo thêu dài đẹp ui là đẹp . Anh Ngu ngu đóng vai Đào Đức Độ, rùi Hồng Phúc đại nhân và Trịnh hộ vệ là 1 người. Anh Robinsơn đóng vai Lại Văn Nghĩa mặc áo nâu vá trông mặt ngố kinh khủng, có lúc trông cứ... đần ra .. em nói sự thật thôi chứ chẳng phải trêu gì đâu. Còn tên Đào Đức Độ là phú hộ chứ có phải ?ocông công? đâu mà có giọng nói uốn éo thía không bít. Đáng lẽ để anh Ngu ngu đóng vai quan mới hợp he he he... Ây, nhưng mà em thấy đóng đạt nhất là cái gia đình Lại Văn Nghĩa với lại vợ (chị Giang) và con (???).Đoạn cuối cứ thấy khóc bù lu bù loa re ré mà chẳng hiểu là vì sao lại ăn trộm gà hihihihi
    Ờ, uhm,, sau khi hết kịch thì em phải ?ohồi hương? cho nên không biết tiếp sau thế nào. Muốn biết chuyện tiếp tục như thế nào, xin hỏi người ở lại sau sẽ rõ.
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Bồ Đề Pagoda, 19h30?T tối 27/9/2004
    Tối nay đội quân Tháng Năm sẽ đổ bộ tại địa điểm này với 1 nhiệm vụ cực kì quan trọng. Tất cả các chiến binh từ Tổng Tư lệnh,Tổng tư lệnh phu nhân , tướng soái , quân sĩ.. trên dưới một lòng dồn hết tâm sức vào nhiệm vụ được giao. Ai nấy đều hào hứng hết sức. Đã có một tiểu đội đến trước lo việc trang trí phông màn, ngoại cảnh. Quả là hoành tráng hết sức, coi trên ti vi thấy mấy nơi tổ chức trung thu cho các em, có cả các bác lãnh đạo cấp cao đến dự cũng chỉ thấy.. hơn vậy mà thôi. Hội trường khá rộng rãi, thoáng mát ( hở đến 3 mặt bảo sao không mát ), 2 bên bày 2 dãy bàn ghế trông khá lịch sự.
    Khi em đến ?ohiện trường? thì đã có vài chục em bé tuổi ngang ngang nhau (bé xíu à) ngồi ?ochiếu dưới? rùi. Chị Pik (bao nhiêu lâu mới thấy mặt) nói là : Sư thầy còn bề một em bé 8 tháng rất xinh nữa. Khốn khổ cho em, bị một con bé nó lừa cho cả con rắn nhựa vào tay, giá mà có ông nhà văn nào ở đó thế nào cũng có cuốn tiểu thuyết ?otiếng thét chốn linh thiêng? ra đời. Cả đời chẳng sợ cái gì chỉ sợ mỗi cái con ... đó đó thôi. Huhu... đến khi ngồi vào chiếu rồi còn bị vứt cả con đấy vào người...huhuhu, làm cả buổi hôm đó cứ cái gì đụng vào cũng giật mình thon thót...
    Hôm đó em thấy bao nhiêu người lạ, hoá ra còn có cả Tình nguyện trẻ, BK,và 7X nữa hay sao ấy. Khiếp, nhiều người quá, thành ra mình nhàn hạ, chẳng bít làm cái gì. Thôi thì đành ngắm trời ngắm đất, ngắm chùa chiền,sống cuộc đời thần tiên vậy. Đang thơ thẩn thì thấy nhóm làm đèn đến, mang theo một cái đèn ông sao to to (nghĩa là chỉ hơi to thôi chứ chẳng to như mình ...tưởng tượng), nhưng mà đẹp,sắc màu rực rỡ, bên trong gắn pin đèn nhấp nháy được. Tự nhiên mình lại nhớ đến hồi trước đứng từ tầng thượng nhà VH quận nhìn ra xung quanh, cũng thấy ở trên tầng thượng một căn nhà có cái đèn ông sao rõ to, chẳng đẹp bằng cái này vì dán giấy trắng, hichic nhưng mà có các hình dán màu khá hay. Theo như mình nhớ không nhầm thì hình như đó là đèn ông sao ?oI LOVE YOU?. Romantic kinh dị !
    Khi bày bánh kẹo hoa quả xuống chiếu, các em cứ kéo đĩa bánh kẹo về gần chỗ mình ngồi. Mình bảo ?o Các em phải để ở giữa cho các bạn với chứ ?o mà chúng nó chẳng chịu nghe. Hehehee.. đúng là trẻ con, mình hồi trước chẳng thèm làm cái trò như thế, nhưng mà chẳng phải vì không ?otham ăn? mà vì hồi đó nhát gần chít thôi. Đến khi các tiết mục văn nghệ bắt đầu thì mọi người vào hết chiếu ngồi. Các em bé đến chơi trung thu buổi tối hôm đó có các em bé ở làng Chài Long Biên, các em bé sống ở chùa Bồ Đề. Anh chị hát và các em cũng hát. Nhưng nổi bật nhất vẫn là những tiết mục có phục trang như múa hát Trống cơm (T5),Múa Lân (TNT), múa quạt (T5),kịch . Vở kịch được tất cả mọi người trông đợi nhất. Ui... nhưng mà loa và âm thanh hơi to và vang quá, thành ra hơi khó nghe. Giọng của các diễn viên cứ thé lên , nhìu khi chẳng nghe ra được tiếng gì nữa . Hichic... Hê hê hê nhưng mà trang phục thì cũng được. Chị lovely_peguin đóng vai quan, mặc cái áo thêu dài đẹp ui là đẹp . Anh Ngu ngu đóng vai Đào Đức Độ, rùi Hồng Phúc đại nhân và Trịnh hộ vệ là 1 người. Anh Robinsơn đóng vai Lại Văn Nghĩa mặc áo nâu vá trông mặt ngố kinh khủng, có lúc trông cứ... đần ra .. em nói sự thật thôi chứ chẳng phải trêu gì đâu. Còn tên Đào Đức Độ là phú hộ chứ có phải ?ocông công? đâu mà có giọng nói uốn éo thía không bít. Đáng lẽ để anh Ngu ngu đóng vai quan mới hợp he he he... Ây, nhưng mà em thấy đóng đạt nhất là cái gia đình Lại Văn Nghĩa với lại vợ (chị Giang) và con (???).Đoạn cuối cứ thấy khóc bù lu bù loa re ré mà chẳng hiểu là vì sao lại ăn trộm gà hihihihi
    Ờ, uhm,, sau khi hết kịch thì em phải ?ohồi hương? cho nên không biết tiếp sau thế nào. Muốn biết chuyện tiếp tục như thế nào, xin hỏi người ở lại sau sẽ rõ.
  6. williams_urmyworld

    williams_urmyworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    chị ơi , em là cái đứa bỏ con rắn nhựa vào tay chị đấy. Hehe .Hôm lên làng canh vui , lên chùa Bồ Đề cũng vui nữa . Hôm đó có một sư ( xin phép gọi là cô bé , bởi còn nhỏ lắm) , hôm clb chúng ta tổ chức trung thu cho các em cũng là sinh nhật cô bé, cô bé có hỏi nhỏ " anh chị còn đến nữa ko" Thật sự em thấy rất thương, mới 16 tuổi , còn cả cuộc đời dài phía trước , liệu có nhất thiết phải xuống tóc ko ??
    Chuyện này để sau , có ai giữ ảnh chụp ở chùa BỒ đề ko ạ ?? Làm ơn cho em xin ảnh chụp cho một sư ở chùa , em đã hứa mang ảnh lên cho cô bé rồi.
    Dù sao cũng cám ơn clb tháng năm ạ , em đã có một rằm trung thu vui vẻ
  7. williams_urmyworld

    williams_urmyworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    chị ơi , em là cái đứa bỏ con rắn nhựa vào tay chị đấy. Hehe .Hôm lên làng canh vui , lên chùa Bồ Đề cũng vui nữa . Hôm đó có một sư ( xin phép gọi là cô bé , bởi còn nhỏ lắm) , hôm clb chúng ta tổ chức trung thu cho các em cũng là sinh nhật cô bé, cô bé có hỏi nhỏ " anh chị còn đến nữa ko" Thật sự em thấy rất thương, mới 16 tuổi , còn cả cuộc đời dài phía trước , liệu có nhất thiết phải xuống tóc ko ??
    Chuyện này để sau , có ai giữ ảnh chụp ở chùa BỒ đề ko ạ ?? Làm ơn cho em xin ảnh chụp cho một sư ở chùa , em đã hứa mang ảnh lên cho cô bé rồi.
    Dù sao cũng cám ơn clb tháng năm ạ , em đã có một rằm trung thu vui vẻ
  8. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cũng hơn 10 năm rồi mình mới được sống lại trong không khí đêm hội trăng rằm của tuổi thơ...Ba ngày liên tiếp tuy chỉ được một hôm trọn vẹn nhưng có lẽ khó có thể dung hoà được mọi việc,đành lòng ngậm ngùi ra về trước khi làng HN bắt đầu chương trình...Để rồi sáng hôm sau nghe Bình kể lại mà tiếc hùi hụi...
    Cũng an ủi một chút là được hai cháu đáng yêu hát hò líu lo,đứa này cố hát thật to,thì đứa kia cũng ra sức hát để cô vui lòng...Không khí gia đình đầm ấm làm bao nhiêu mệt nhọc,bao nhiêu phiền muộn qua đi...Mình thấy lòng thanh thản và tự hứa là dù có xảy ra việc gì cũng sẽ đưa chữ nhẫn lên hàng đầu...
    Hôm ở chùa Bồ Đề cũng thật ấn tượng,em dâu đến muộn quá nếu không đã được gia nhập hội nạp vitamin C rồi đấy......Một em cắt lẹm quả bưởi thế là cả hội quyết định ''thay trời hành đạo''''. Anh em cũng nói gần nói xa là chị em không khéo tay lắm,nhưng chị em đông quá nên đành @ngậm múi bưởi làm ngọt@ chứ biết làm sao đây...
    Chiếc đèn ông sao tuy không to như mọi người tưởng tượng nhưng đó là công sức và lòng nhiệt tình của HML nhóm trưởng, Diệp khéo tay,Minh ánh sáng...và một số em gái xinh xắn đáng yêu như Linh,Khanh,Oanh,Hiền...và một số người khác nữa....
    Những công việc chung làm mọi người xích lại gần nhau,và có lẽ ai cũng vui vui khi góp chút công sức chuẩn bị TT...Thấy không khí Trung Thu dần nóng lên qua những lần tập hát,tập kịch và làm đèn
    Lâu lắm rồi mới được xem múa lân,thích thật...Không chỉ các em chăm chú xem,mà mình cũng mắt tròn mắt dẹt bị cuốn hút vào đấy....Cũng chỉ cố gắng được đến 8h kém là bị giục quay về cơ quan,đành phải chia tay các em,chia tay mọi người để trở về...
    TNT tích cực ghê,từ Bồ Đề phải phóng thật nhanh về Cầu Mới để tiếp tục phục vụ các em,nhưng cũng không quên chỉ đường cho một thành viên T5 quay về Bà Triệu...
    Hôm ở BT3 thì thành viên hơi ít,có lẽ mọi người đã trải qua 2 ngày mệt mỏi và hôm TT cũng muốn giành những giây phút riêng tư cho người thân và gia đình...
    Tuy vậy không khí TT bắt đầu nóng lên khi có các anh chị T5 tham gia,từ lúc hát liên khúc là hoành tráng lắm rồi...đến vở kịch lại còn tuyệt vời hơn,ngoài sự mong đợi... 3 hôm lưu diễn với giàn diễn viên khác nhau nhưng đội kịch đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình,mang tiếng cười đến cho các em,cho mọi người.
    Chỉ có vợ Lại Văn Nghĩa là xuất hiện đều,''''chung thuỷ''''với ba chồng khác nhau...Hôm trước thấy nàng gọi Basten bằng mình rất chi là âu yếm,không biết anh chồng nào sẽ chiếm được trái tim người đẹp đây ...các em trai cố lên nhé
    Ngungu cũng tung hứng thật khéo nên cho đóng vai nào cũng hợp,tuy rằng vào vai Lại Văn Nghĩa hơi gian gian một tẹo,nhưng hợp cạ với quan HML để tạo tiếng cười và tạo những bước đột phá mới khác với kịch bản(có thuộc kịch bản đâu mà không bịa nhỉ...hihi)...
    Mọi người có ý kiến là Basten có trách nhiệm viết kịch bản mới,vừa có tính giáo dục,vừa hài hước để diễn viên không thất nghiệp,có cơ hội trổ tài mỗi dịp sinh nhật các em và chúng ta cùng ...hi vọng...
  9. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cũng hơn 10 năm rồi mình mới được sống lại trong không khí đêm hội trăng rằm của tuổi thơ...Ba ngày liên tiếp tuy chỉ được một hôm trọn vẹn nhưng có lẽ khó có thể dung hoà được mọi việc,đành lòng ngậm ngùi ra về trước khi làng HN bắt đầu chương trình...Để rồi sáng hôm sau nghe Bình kể lại mà tiếc hùi hụi...
    Cũng an ủi một chút là được hai cháu đáng yêu hát hò líu lo,đứa này cố hát thật to,thì đứa kia cũng ra sức hát để cô vui lòng...Không khí gia đình đầm ấm làm bao nhiêu mệt nhọc,bao nhiêu phiền muộn qua đi...Mình thấy lòng thanh thản và tự hứa là dù có xảy ra việc gì cũng sẽ đưa chữ nhẫn lên hàng đầu...
    Hôm ở chùa Bồ Đề cũng thật ấn tượng,em dâu đến muộn quá nếu không đã được gia nhập hội nạp vitamin C rồi đấy......Một em cắt lẹm quả bưởi thế là cả hội quyết định ''thay trời hành đạo''''. Anh em cũng nói gần nói xa là chị em không khéo tay lắm,nhưng chị em đông quá nên đành @ngậm múi bưởi làm ngọt@ chứ biết làm sao đây...
    Chiếc đèn ông sao tuy không to như mọi người tưởng tượng nhưng đó là công sức và lòng nhiệt tình của HML nhóm trưởng, Diệp khéo tay,Minh ánh sáng...và một số em gái xinh xắn đáng yêu như Linh,Khanh,Oanh,Hiền...và một số người khác nữa....
    Những công việc chung làm mọi người xích lại gần nhau,và có lẽ ai cũng vui vui khi góp chút công sức chuẩn bị TT...Thấy không khí Trung Thu dần nóng lên qua những lần tập hát,tập kịch và làm đèn
    Lâu lắm rồi mới được xem múa lân,thích thật...Không chỉ các em chăm chú xem,mà mình cũng mắt tròn mắt dẹt bị cuốn hút vào đấy....Cũng chỉ cố gắng được đến 8h kém là bị giục quay về cơ quan,đành phải chia tay các em,chia tay mọi người để trở về...
    TNT tích cực ghê,từ Bồ Đề phải phóng thật nhanh về Cầu Mới để tiếp tục phục vụ các em,nhưng cũng không quên chỉ đường cho một thành viên T5 quay về Bà Triệu...
    Hôm ở BT3 thì thành viên hơi ít,có lẽ mọi người đã trải qua 2 ngày mệt mỏi và hôm TT cũng muốn giành những giây phút riêng tư cho người thân và gia đình...
    Tuy vậy không khí TT bắt đầu nóng lên khi có các anh chị T5 tham gia,từ lúc hát liên khúc là hoành tráng lắm rồi...đến vở kịch lại còn tuyệt vời hơn,ngoài sự mong đợi... 3 hôm lưu diễn với giàn diễn viên khác nhau nhưng đội kịch đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình,mang tiếng cười đến cho các em,cho mọi người.
    Chỉ có vợ Lại Văn Nghĩa là xuất hiện đều,''''chung thuỷ''''với ba chồng khác nhau...Hôm trước thấy nàng gọi Basten bằng mình rất chi là âu yếm,không biết anh chồng nào sẽ chiếm được trái tim người đẹp đây ...các em trai cố lên nhé
    Ngungu cũng tung hứng thật khéo nên cho đóng vai nào cũng hợp,tuy rằng vào vai Lại Văn Nghĩa hơi gian gian một tẹo,nhưng hợp cạ với quan HML để tạo tiếng cười và tạo những bước đột phá mới khác với kịch bản(có thuộc kịch bản đâu mà không bịa nhỉ...hihi)...
    Mọi người có ý kiến là Basten có trách nhiệm viết kịch bản mới,vừa có tính giáo dục,vừa hài hước để diễn viên không thất nghiệp,có cơ hội trổ tài mỗi dịp sinh nhật các em và chúng ta cùng ...hi vọng...
  10. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    hình như mọi người quên/không biết là nhiệm vụ chính của mình là làm sao để tăng số tiết mục biểu diễn của các em
    chứ không phải biểu diễn cho các em xem
    việc chương trình dành quá nhiều thời gian cho các anh chị trong khi còn rất nhiều tiết mục của các em không có cơ hội được biểu diễn như hôm ở chùa Bồ Đề là điều không thể chấp nhận nổi
    Ôi, 2 năm rồi đấy

Chia sẻ trang này