1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    hình như mọi người quên/không biết là nhiệm vụ chính của mình là làm sao để tăng số tiết mục biểu diễn của các em
    chứ không phải biểu diễn cho các em xem
    việc chương trình dành quá nhiều thời gian cho các anh chị trong khi còn rất nhiều tiết mục của các em không có cơ hội được biểu diễn như hôm ở chùa Bồ Đề là điều không thể chấp nhận nổi
    Ôi, 2 năm rồi đấy
  2. AC_HT5

    AC_HT5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Quote: Với mong muốn xây dựng CLB Tháng Năm ngày càng tốt hơn, xin phép các thành viên cho chúng tôi ra topic này nhằm cổ vũ, động viên... kịp thời những người đã đang và sẽ hết lòng vì mục tiêu chung của CLB...
    Hôm nay vào đọc bài của các bạn,đang mạch hay tự nhiên bị chẹn lại,mất hứng quá...hoho...Các bạn dung hoà được cả hai là tốt nhất...các anh chị cũng cần góp các tiết mục để các em được thưởng thức chứ...
  3. AC_HT5

    AC_HT5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Quote: Với mong muốn xây dựng CLB Tháng Năm ngày càng tốt hơn, xin phép các thành viên cho chúng tôi ra topic này nhằm cổ vũ, động viên... kịp thời những người đã đang và sẽ hết lòng vì mục tiêu chung của CLB...
    Hôm nay vào đọc bài của các bạn,đang mạch hay tự nhiên bị chẹn lại,mất hứng quá...hoho...Các bạn dung hoà được cả hai là tốt nhất...các anh chị cũng cần góp các tiết mục để các em được thưởng thức chứ...
  4. nang_Ut

    nang_Ut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    anh Ro nói thế này khác nào tạt hết nước mưa (lạnh phết) vào mọi người,ngay cả khi mọi người mặc áo mưa kia chứ?...Anh tập kịch để làm gì,anh cố gắng diễn thật nhiệt tình,thật đạt...,và sự cố gắng của mọi người nữa...để làm gì ạ?
    "ko thể chấp nhận nổi" ư?,ko chấp nhận được là câu nói này của anh đó! Đúng là chúng ta nên luôn ưu tiên các em,nhưng vấn đề này có nặng nề như anh thấy ko vậy?...Phục vụ các em có gì ko đúng,ko nên chăng?,kể cả chúng ta diễn từ đầu đến cuối...vì cuối cùng là những niềm vui đọng lại ở các em - là sự thành công của buổi lễ mừng,và cũng là niềm vui cho tất cả chúng ta...
    Anh có nghĩ rằng nghe lời anh nói xong nhiệt tình của mọi người sẽ bị ốm ko?
    Em xin ý kiến các anh chị lớn,là đừng vì mình lớn mà cứ 1 lời thốt ra,2 lời thốt ra là có thể phủ nhận tất cả...
  5. nang_Ut

    nang_Ut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    anh Ro nói thế này khác nào tạt hết nước mưa (lạnh phết) vào mọi người,ngay cả khi mọi người mặc áo mưa kia chứ?...Anh tập kịch để làm gì,anh cố gắng diễn thật nhiệt tình,thật đạt...,và sự cố gắng của mọi người nữa...để làm gì ạ?
    "ko thể chấp nhận nổi" ư?,ko chấp nhận được là câu nói này của anh đó! Đúng là chúng ta nên luôn ưu tiên các em,nhưng vấn đề này có nặng nề như anh thấy ko vậy?...Phục vụ các em có gì ko đúng,ko nên chăng?,kể cả chúng ta diễn từ đầu đến cuối...vì cuối cùng là những niềm vui đọng lại ở các em - là sự thành công của buổi lễ mừng,và cũng là niềm vui cho tất cả chúng ta...
    Anh có nghĩ rằng nghe lời anh nói xong nhiệt tình của mọi người sẽ bị ốm ko?
    Em xin ý kiến các anh chị lớn,là đừng vì mình lớn mà cứ 1 lời thốt ra,2 lời thốt ra là có thể phủ nhận tất cả...
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Phương ơi !
    Cái đứa mày gọi là chị cũng bằng tuổi mày thôi đấy
    À . Có mấy lời gửi tới các thành viên Tháng Năm . Chúng ta đều lớn cả rồi . Vì thế nếu muốn cùng nhau đưa club fát triển thì nên chịu khó mà họp nhau cùng bàn bạc . Đừng hơi tý lại lên forum mà fê fán rồi dẫn đến cãi nhau . Tổ làm cho người ngoài vừa được cười vừa được nói .

  7. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Phương ơi !
    Cái đứa mày gọi là chị cũng bằng tuổi mày thôi đấy
    À . Có mấy lời gửi tới các thành viên Tháng Năm . Chúng ta đều lớn cả rồi . Vì thế nếu muốn cùng nhau đưa club fát triển thì nên chịu khó mà họp nhau cùng bàn bạc . Đừng hơi tý lại lên forum mà fê fán rồi dẫn đến cãi nhau . Tổ làm cho người ngoài vừa được cười vừa được nói .

  8. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Sau hôm trung thu về Candies ốm một trận đến hôm nay mới mò ra mạng, đọc bài của anh Robinson mà thấy... . Mấy ngày đó thật là bận rộn,lớp có tới 50 cháu tha hồ mà bắt nạt cô giáo mới nên phải cố gắng hết sức để lớp ko thành bãi chiến trường. Đã thế lại còn bị cô giáo cũ ở đó... híc. Nhưng cứ về đến bên các em là mình lại quên hết những mệt mỏi ở trường,lại như được tiếp thêm năng lượng dể cố gắng tổ chức một buổi trung thu thật vui cho các em.
    Chương trình dường như rất ổn, cả các anh chị và các em đều rất vui vẻ. Đội kịch đã thay quần áo và Candies đã giới thiệu với các em về vở kịch thì Ngu ngu nói đội Lân đã đến và họ phải đi ngay vì còn phải tới nơi khác nữa (lẽ ra múa Lân ở cuối cùng rồi các em sẽ đi rước đèn cùng đội Lân luôn). Sau tiết mục múa Lân vở kịch của Tháng Năm bắt đầu. Giữa vở kịch anh Quang chạy lên thông báo TNT phải về sớm vì họ đi xe buyt chương trình sẽ phải kết thúc sớm hơn. Còn rất nhiều các tiết mục văn nghệ của các em và các anh chị (xám hối( đơn ca- Bồ Đề), khúc ca 4 mùa(đơn ca- Bồ Đề), võ (Bồ Đề), múa Hoa thơm **** lượn (Tháng Năm), ba mẹ và thầy cô ( tam ca- Làng Chài), bốn phương trời (tam ca- Bồ Đề), Chim Sơn ca( Tháng Năm), liên khúc( Tháng Năm), kịch Cáo thỏ và gà trống (Bồ Đề)) tiết mục văn nghệ của các em đều khá trầm và lại là đơn ca nên Candies đã chọn 2 bài tam ca của các em và 2 bài liên khúc rất vui nhộn của các anh chị.
    Candies là người xuống Bồ Đề cùng các em tập kịch, cùng các em tập hát, hơn ai hết Candies muốn tất cả các tiết mục đó đều được biểu diễn nhưng Candies cũng đi tập văn nghệ và tập kịch cùng mọi người đủ để biết mọi người đã vất vả thế nào, cố gắng thế nào để đem đến những nụ cười cho các em. Ai biết rằng đội kịch và đội văn nghệ từ Làng Hữu Nghị về đã qua sân Mĩ Đình tập đến 9h30 tối với cái bụng đói meo, khát khô cả cổ nhưng mọi người vẫn cố gắng tập đi tập lại, chỉnh chỉnh sửa sửa cho phù hơp với các em. Candies cũng rất buồn vì ko thể để các em biểu diến hết những gì các em đã tập nhưng theo Candies nghĩ thì điều quan trọng nhất là các em được vui vẻ, buổi trung thu kết thúc với các tiết mục vui nhộn và chẳng phải hôm đó các em đã rất vui vể hát theo chúng ta đó sao?
    Khi mọi người đi rước đèn bé Huyền ở chùa Bồ Đề đến hỏi Candies " Chị ơi thế ko diến kịch nữa à?" Candies đã khóc và chẳng biết nói gì hơn là xin lỗi các em và hi vọng sẽ có những buổi khác để các em diễn hết những gì các em được tập.
    Và rồi để các em lại phải an ủi chị rằng hôm nay bọn em rất vui, khi nào rảnh chị lại đến đây với bọn em nữa nhé. Cảm ơn các em rất nhều chị sẽ còn quay lại đó với các em.
  9. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Sau hôm trung thu về Candies ốm một trận đến hôm nay mới mò ra mạng, đọc bài của anh Robinson mà thấy... . Mấy ngày đó thật là bận rộn,lớp có tới 50 cháu tha hồ mà bắt nạt cô giáo mới nên phải cố gắng hết sức để lớp ko thành bãi chiến trường. Đã thế lại còn bị cô giáo cũ ở đó... híc. Nhưng cứ về đến bên các em là mình lại quên hết những mệt mỏi ở trường,lại như được tiếp thêm năng lượng dể cố gắng tổ chức một buổi trung thu thật vui cho các em.
    Chương trình dường như rất ổn, cả các anh chị và các em đều rất vui vẻ. Đội kịch đã thay quần áo và Candies đã giới thiệu với các em về vở kịch thì Ngu ngu nói đội Lân đã đến và họ phải đi ngay vì còn phải tới nơi khác nữa (lẽ ra múa Lân ở cuối cùng rồi các em sẽ đi rước đèn cùng đội Lân luôn). Sau tiết mục múa Lân vở kịch của Tháng Năm bắt đầu. Giữa vở kịch anh Quang chạy lên thông báo TNT phải về sớm vì họ đi xe buyt chương trình sẽ phải kết thúc sớm hơn. Còn rất nhiều các tiết mục văn nghệ của các em và các anh chị (xám hối( đơn ca- Bồ Đề), khúc ca 4 mùa(đơn ca- Bồ Đề), võ (Bồ Đề), múa Hoa thơm **** lượn (Tháng Năm), ba mẹ và thầy cô ( tam ca- Làng Chài), bốn phương trời (tam ca- Bồ Đề), Chim Sơn ca( Tháng Năm), liên khúc( Tháng Năm), kịch Cáo thỏ và gà trống (Bồ Đề)) tiết mục văn nghệ của các em đều khá trầm và lại là đơn ca nên Candies đã chọn 2 bài tam ca của các em và 2 bài liên khúc rất vui nhộn của các anh chị.
    Candies là người xuống Bồ Đề cùng các em tập kịch, cùng các em tập hát, hơn ai hết Candies muốn tất cả các tiết mục đó đều được biểu diễn nhưng Candies cũng đi tập văn nghệ và tập kịch cùng mọi người đủ để biết mọi người đã vất vả thế nào, cố gắng thế nào để đem đến những nụ cười cho các em. Ai biết rằng đội kịch và đội văn nghệ từ Làng Hữu Nghị về đã qua sân Mĩ Đình tập đến 9h30 tối với cái bụng đói meo, khát khô cả cổ nhưng mọi người vẫn cố gắng tập đi tập lại, chỉnh chỉnh sửa sửa cho phù hơp với các em. Candies cũng rất buồn vì ko thể để các em biểu diến hết những gì các em đã tập nhưng theo Candies nghĩ thì điều quan trọng nhất là các em được vui vẻ, buổi trung thu kết thúc với các tiết mục vui nhộn và chẳng phải hôm đó các em đã rất vui vể hát theo chúng ta đó sao?
    Khi mọi người đi rước đèn bé Huyền ở chùa Bồ Đề đến hỏi Candies " Chị ơi thế ko diến kịch nữa à?" Candies đã khóc và chẳng biết nói gì hơn là xin lỗi các em và hi vọng sẽ có những buổi khác để các em diễn hết những gì các em được tập.
    Và rồi để các em lại phải an ủi chị rằng hôm nay bọn em rất vui, khi nào rảnh chị lại đến đây với bọn em nữa nhé. Cảm ơn các em rất nhều chị sẽ còn quay lại đó với các em.
  10. xuongrong_1248x

    xuongrong_1248x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hi every body. Em cũng đồng ý với ý kiến của Bác Ngu nhà ta đấy mọi người ạ. (Muốn cho club phát triển thì nên họp bàn nhiều hơn để đưa ra phương hướng giải quyết chứ không nhất thiết phải mổ nhau trên forum đâu .) Nhưng còn khen thì sao nhỉ? Chắc là không bác nào phản đối chứ? Vậy thì cho phép em phát biểu vài nhời nhé:
    Tuy chỉ mới gia nhập tháng 5 thôi nhưng Xuongrong thấy thực sự gắn bó với nó đấy mọi người ạ. Sự thân thiện của những thành viên đã làm cho Xuongrong hết luôn cảm giác mình là thành viên mới. Ở đây Xươngrong có thể sống hết mình mà không cần e dè gì cả. Tất cả đều như anh chị em một nhà. Mà các thành viên của tháng 5 cũng thật là vui tính. Mỗi lần đi cùng mọi người về là Xr thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Cám ơn những thang thuốc bổ mà tháng 5 đã đem đến cho Xr. Cám ơn ông già và biển cả đã cho Xr biết về T5. Và em cũng xin cám ơn chị TRANG nữa( Người đã nói chuỵên với em rất nhiều khi em bắt đầu gia nhập tháng 5, người đã cho em cảm giác thật thân thiết và gần gũi.........Thanks for all)
    CÓ NHỮNG HẠNH PHÚC VÔ BIÊN KHI ĐEM LẠI HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI KHÁC BẤT CHẤP HOÀN CẢNH VÀ NỖI KHỔ RIÊNG CỦA MÌNH. NỖI BUỒN ĐƯỢC CHIA SẺ SẼ GIẢM ĐI MỘT NỬA NHƯNG NIỀM VUI ĐƯỢC CHIA SẺ SẼ NHÂN LÊN GẤP ĐÔI.

Chia sẻ trang này