1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong_1248x

    xuongrong_1248x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hi every body. Em cũng đồng ý với ý kiến của Bác Ngu nhà ta đấy mọi người ạ. (Muốn cho club phát triển thì nên họp bàn nhiều hơn để đưa ra phương hướng giải quyết chứ không nhất thiết phải mổ nhau trên forum đâu .) Nhưng còn khen thì sao nhỉ? Chắc là không bác nào phản đối chứ? Vậy thì cho phép em phát biểu vài nhời nhé:
    Tuy chỉ mới gia nhập tháng 5 thôi nhưng Xuongrong thấy thực sự gắn bó với nó đấy mọi người ạ. Sự thân thiện của những thành viên đã làm cho Xuongrong hết luôn cảm giác mình là thành viên mới. Ở đây Xươngrong có thể sống hết mình mà không cần e dè gì cả. Tất cả đều như anh chị em một nhà. Mà các thành viên của tháng 5 cũng thật là vui tính. Mỗi lần đi cùng mọi người về là Xr thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Cám ơn những thang thuốc bổ mà tháng 5 đã đem đến cho Xr. Cám ơn ông già và biển cả đã cho Xr biết về T5. Và em cũng xin cám ơn chị TRANG nữa( Người đã nói chuỵên với em rất nhiều khi em bắt đầu gia nhập tháng 5, người đã cho em cảm giác thật thân thiết và gần gũi.........Thanks for all)
    CÓ NHỮNG HẠNH PHÚC VÔ BIÊN KHI ĐEM LẠI HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI KHÁC BẤT CHẤP HOÀN CẢNH VÀ NỖI KHỔ RIÊNG CỦA MÌNH. NỖI BUỒN ĐƯỢC CHIA SẺ SẼ GIẢM ĐI MỘT NỬA NHƯNG NIỀM VUI ĐƯỢC CHIA SẺ SẼ NHÂN LÊN GẤP ĐÔI.
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hic, phải không vậy, bé đó nhỏ xíu mà. Trông chỉ như cấp 2 , cùng lắm là lớp 10 thui muh. Hichic...
    Hay nhỉ, lâu lâu mà không tranh luận thì ai nấy đều thấy khó chịu . Thẳng thắn mà nói, em rất ghét người ta phê phán cái này cái khác. Tất cả mọi việc dù lớn dù nhỏ, dù thành công hay thất bại, dù nó dở hơn mức mong đợi rất nhiều, thì nó cũng là mất công mất sức để làm ra , chứ chẳng tự nhiên mà có. Và cái công sức đó chính là cái đáng quí, không phải "lao động là vinh quang " sao ?
    Nhưng có phê phán, nghĩa là việc làm vẫn chưa hoàn hảo , nghĩa là còn có thể tốt hơn. Vậy tại sao không nói rằng : lần sau chúng ta sẽ làm tốt hơn nhé, sẽ để các em diễn nhiều hơn nhé, sẽ.... bởi vì còn rất nhiều dịp để tổ chức. Cùng là một cách nói nhưng tại sao cứ phải làm tổn thương đến sự tự ái của người khác, và tại sao lại phải cãi nhau ? Tại sao anh Robinsơn không tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, của những thành viên T5 khác để hiểu xem họ cảm thấy như thế nào trước khi "phát ngôn" một cách nặng nề như vậy? Có thể anh chẳng có ý "nặng nề" nhưng lời nói của anh khiến cho nhiều người thấy khó chịu và bực tức. Chỉ là cách nói thôi mà, nói nhẹ nhàng thì bao giờ hiệu quả cũng cao hơn, và quan trọng là "hiệu quả" đó.
    =>Xương rồng : chị là chị Diệp phải không ? ( Lỡ mà nhầm thì chắc ... chít ).Uhm... em cũng thấy giống chị đó , mọi người trong T5 ai cũng dễ gần và thân thiện. Tất cả đều là anh chị của em, và đến với T5 em rất thoải mái, thậm chí hơi "crazy" một chút hihihihi,.. Mọi người gắn bó với nhau đến mức bao giờ nhắc đến T5 là em cũng dùng từ "mọi người" , bởi vì... ui chẳng bít nói sao nữa, chỉ bít cái từ ngữ này là bị ảnh hưởng bởi chị Hoamoclan. Hồi đầu mới vào thấy chị HML cứ "mọi người ơi" , "mọi người"... , thấy cách nói hơi lạ, nhưng sau thấy nó "quen thuộc".
    Em vốn là một người dễ dàng hoà nhập trong nhiều môi trường, nhưng thực sự thì T5 giống như một gia đình. Em rất trân trọng điều đó cho nên đến tận bây giờ em vẫn chưa dám nhận " Tháng Năm là nhà" , mà mới chỉ là "cọp dễ thương của T5" thôi, bởi vì em không hiểu mình đã xứng đáng với nó chưa. Em không chắc mình đã làm được gì nhiều, đã ''cho" được gì chưa nhưng em đã nhận từ T5 rất nhiều. Nhận thêm rất nhiều anh chị, thêm nhiều em, nhiều niềm vui, tiếng cười... Em nghĩ em không hề ngần ngại khi giới thiệu với một ai đó về một thành viên của T5 rằng : " Đây là chị ( anh trai) của ...". Em không muốn mọi người cãi nhau, cũng không muốn thiếu những buổi offline có đông đủ mặt tất cả mọi người. Không muốn những buổi đi chơi nào đó lại thiếu mất một số gương mặt... Nói về chuyện offline, tuy anh Quang nói rằng CLB sẽ không tổ chức offline, không tổ chức SN của các thành viên nữa. Nếu đó là quy định của CLB, nếu thật sự cần thiết phải như thế, em vẫn sẵn sàng. Bởi vì T5 là T5, em là em. T5 có những quy định của T5, em tham gia T5 thì em phải chấp nhận. Không ai bắt em tham gia T5 để phải chịu những điều như vậy, nhưng em tự nguyện tham gia thì em phải làm theo. Em không bất mãn, không phản đối. Nhưng đương nhiên em vẫn có những suy nghĩ riêng của mình. Em nghĩ, đã là thành viên online thì phải có offline. Bất kì một forum nào cũng thế, đương nhiên ngoại trừ T5 này ra. Đành rằng T5 mỗi tuần đều xuống làng Canh, đi trường NĐC, hay sắp tới có là chùa Bồ Đề... thì thời gian đó mọi người đều phân tán chơi với các em. Thời gian offline là thời gian để dành cho các thành viên có thể "giao lưu" , hiểu nhau hơn. Điều đó chẳng có gì là sai cả. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là suy nghĩ của em, em không có ý định tranh cãi gì cả, vì em đã nói, em tham gia T5 và em chấp nhận những ''qui định" của nó. Còn em muốn chơi bời riêng, đó là chuyện của em...
    Trong cuộc họp thì chẳng ai nói gì hết, lúc gặp mặt trực tiếp như vậy có thể tha hồ tranh luận bày tỏ ý kiến, có "bất đồng quan điểm" tới mức nào thì trong cuộc họp cũng vẫn được tôn trọng, mà chẳng ai nói. Hình như toàn để anh Giang nói thôi á. Mà lên net này thì mọi người "nhìu tâm sự" ghê ....
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hic, phải không vậy, bé đó nhỏ xíu mà. Trông chỉ như cấp 2 , cùng lắm là lớp 10 thui muh. Hichic...
    Hay nhỉ, lâu lâu mà không tranh luận thì ai nấy đều thấy khó chịu . Thẳng thắn mà nói, em rất ghét người ta phê phán cái này cái khác. Tất cả mọi việc dù lớn dù nhỏ, dù thành công hay thất bại, dù nó dở hơn mức mong đợi rất nhiều, thì nó cũng là mất công mất sức để làm ra , chứ chẳng tự nhiên mà có. Và cái công sức đó chính là cái đáng quí, không phải "lao động là vinh quang " sao ?
    Nhưng có phê phán, nghĩa là việc làm vẫn chưa hoàn hảo , nghĩa là còn có thể tốt hơn. Vậy tại sao không nói rằng : lần sau chúng ta sẽ làm tốt hơn nhé, sẽ để các em diễn nhiều hơn nhé, sẽ.... bởi vì còn rất nhiều dịp để tổ chức. Cùng là một cách nói nhưng tại sao cứ phải làm tổn thương đến sự tự ái của người khác, và tại sao lại phải cãi nhau ? Tại sao anh Robinsơn không tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, của những thành viên T5 khác để hiểu xem họ cảm thấy như thế nào trước khi "phát ngôn" một cách nặng nề như vậy? Có thể anh chẳng có ý "nặng nề" nhưng lời nói của anh khiến cho nhiều người thấy khó chịu và bực tức. Chỉ là cách nói thôi mà, nói nhẹ nhàng thì bao giờ hiệu quả cũng cao hơn, và quan trọng là "hiệu quả" đó.
    =>Xương rồng : chị là chị Diệp phải không ? ( Lỡ mà nhầm thì chắc ... chít ).Uhm... em cũng thấy giống chị đó , mọi người trong T5 ai cũng dễ gần và thân thiện. Tất cả đều là anh chị của em, và đến với T5 em rất thoải mái, thậm chí hơi "crazy" một chút hihihihi,.. Mọi người gắn bó với nhau đến mức bao giờ nhắc đến T5 là em cũng dùng từ "mọi người" , bởi vì... ui chẳng bít nói sao nữa, chỉ bít cái từ ngữ này là bị ảnh hưởng bởi chị Hoamoclan. Hồi đầu mới vào thấy chị HML cứ "mọi người ơi" , "mọi người"... , thấy cách nói hơi lạ, nhưng sau thấy nó "quen thuộc".
    Em vốn là một người dễ dàng hoà nhập trong nhiều môi trường, nhưng thực sự thì T5 giống như một gia đình. Em rất trân trọng điều đó cho nên đến tận bây giờ em vẫn chưa dám nhận " Tháng Năm là nhà" , mà mới chỉ là "cọp dễ thương của T5" thôi, bởi vì em không hiểu mình đã xứng đáng với nó chưa. Em không chắc mình đã làm được gì nhiều, đã ''cho" được gì chưa nhưng em đã nhận từ T5 rất nhiều. Nhận thêm rất nhiều anh chị, thêm nhiều em, nhiều niềm vui, tiếng cười... Em nghĩ em không hề ngần ngại khi giới thiệu với một ai đó về một thành viên của T5 rằng : " Đây là chị ( anh trai) của ...". Em không muốn mọi người cãi nhau, cũng không muốn thiếu những buổi offline có đông đủ mặt tất cả mọi người. Không muốn những buổi đi chơi nào đó lại thiếu mất một số gương mặt... Nói về chuyện offline, tuy anh Quang nói rằng CLB sẽ không tổ chức offline, không tổ chức SN của các thành viên nữa. Nếu đó là quy định của CLB, nếu thật sự cần thiết phải như thế, em vẫn sẵn sàng. Bởi vì T5 là T5, em là em. T5 có những quy định của T5, em tham gia T5 thì em phải chấp nhận. Không ai bắt em tham gia T5 để phải chịu những điều như vậy, nhưng em tự nguyện tham gia thì em phải làm theo. Em không bất mãn, không phản đối. Nhưng đương nhiên em vẫn có những suy nghĩ riêng của mình. Em nghĩ, đã là thành viên online thì phải có offline. Bất kì một forum nào cũng thế, đương nhiên ngoại trừ T5 này ra. Đành rằng T5 mỗi tuần đều xuống làng Canh, đi trường NĐC, hay sắp tới có là chùa Bồ Đề... thì thời gian đó mọi người đều phân tán chơi với các em. Thời gian offline là thời gian để dành cho các thành viên có thể "giao lưu" , hiểu nhau hơn. Điều đó chẳng có gì là sai cả. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là suy nghĩ của em, em không có ý định tranh cãi gì cả, vì em đã nói, em tham gia T5 và em chấp nhận những ''qui định" của nó. Còn em muốn chơi bời riêng, đó là chuyện của em...
    Trong cuộc họp thì chẳng ai nói gì hết, lúc gặp mặt trực tiếp như vậy có thể tha hồ tranh luận bày tỏ ý kiến, có "bất đồng quan điểm" tới mức nào thì trong cuộc họp cũng vẫn được tôn trọng, mà chẳng ai nói. Hình như toàn để anh Giang nói thôi á. Mà lên net này thì mọi người "nhìu tâm sự" ghê ....
  4. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn một tí.
    Trở về
    Để hôm qua sau lưng cất bước quay trở về
    Để bữa tối ấm áp bên mẹ hiền
    Để đêm đông lùi xa
    Khi bước chân bên hiên nhà
    Đường xa không sao ngăn những bước chân trở về
    Để sống phút ấm áp bên bạn bè
    Và bên ly trà thơm
    Bên ánh lửa hông đắm say
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về
    Để hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Để hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Từ bao năm lênh đênh những dấu vết bụi đường
    Tuổi thơ đã vụt trôi thủa ngày nào
    Thời gian xa thật xa
    Vốn sống ta mang về nhà
    Gặp nhau trong thân thương, thân thương những lời chào
    Cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại
    Và bên li trà thơm
    Bên ánh lửa hồng đắm say
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về
    Để hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Quà trao nhau thân thương ôi tình yêu
    Để hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Quà trao nhau thân thương ôi tình yêu
  5. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn một tí.
    Trở về
    Để hôm qua sau lưng cất bước quay trở về
    Để bữa tối ấm áp bên mẹ hiền
    Để đêm đông lùi xa
    Khi bước chân bên hiên nhà
    Đường xa không sao ngăn những bước chân trở về
    Để sống phút ấm áp bên bạn bè
    Và bên ly trà thơm
    Bên ánh lửa hông đắm say
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về
    Để hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Để hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Từ bao năm lênh đênh những dấu vết bụi đường
    Tuổi thơ đã vụt trôi thủa ngày nào
    Thời gian xa thật xa
    Vốn sống ta mang về nhà
    Gặp nhau trong thân thương, thân thương những lời chào
    Cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại
    Và bên li trà thơm
    Bên ánh lửa hồng đắm say
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về
    Để hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Quà trao nhau thân thương ôi tình yêu
    Để hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Quà trao nhau thân thương ôi tình yêu
  6. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Được sweetwitch sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 11/10/2004
  7. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Được sweetwitch sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 11/10/2004
  8. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, SW làm mình thấy nặng nề quá. Thôi để em kể chuyện vui vui lên vậy, chứ bà SW kia làm cho em ăn 2 bát chè mà từ nãy tới giờ không hết . Sống lo nghĩ nhìu mệt lắm, cứ cố làm, làm được gì thì làm, không nghĩ sâu xa gì . Hê hê hê... em thì thích nhất là sống kiểu ?otiếu ngạo giang hồ? như Nhậm Doanh Doanh,Lệnh Hồ Xung, người đàn người sáo trong cảnh non xanh nước biếc, phiêu bạt chân trời góc bể hê hê hê...

    Hôm đó đến làng Chài, thấy bọn trẻ con cứ lít nhít lũn cũn hay ơi là hay. Chỗ ở thì chật hẹp, người thì đông phát khiếp, trẻ con thì chạy ra chạy vào, giống hệt mấy hôm làm giỗ cụ ở trên nhà thờ họ . Hihi.. chỉ có điều mình mới đến, chẳng biết đứa nào với đứa nào, chúng nó cũng không chơi với mình chỉ bám lấy mấy anh chị quen . Ở cái góc nhỏ chất một đống túi quần áo cũ, sách vở.. , mấy em bé cứ vây quanh chị Ngọc bảo chị Ngọc Hoamoclan - Nang_ut đọc truyện cho nghe, rồi chơi với chị Diệp Xuongrong1248, nhóc Phương (william_urmyworld ) ( con nhóc này tuy sinh cùng năm nhưng hổng cùng tháng cùng ngày, sinh tuốt cuối năm lận cho nên làm em nhé, không cãi, mà cũng ngoan ngoãn nhận ?ochị? rùi còn gì. Khiếp, cái hôm trung thu mình đã ăn mặc ?o trẻ con? lắm lắm rùi ý, thế mà vẫn không bằng nhóc này ... ối giời ơi... thế là ?othời oanh liệt nay còn đâu? ).
    Mấy đứa nhỏ 1-2-3 tuổi thì dễ bảo, ngoan, nhưng mấy đứa con trai lớn hơn một tí thì khó bảo kinh khủng. Chẳng chịu nghe một câu nào, có lúc có người cáu lắm nhưng cũng chẳng làm sao được, chúng nó có sợ đâu.E hèm... nhưng mà như thế cũng còn tốt chán rùi đúng không nì, nếu như chúng nó chẳng thèm đến chơi, đùa nghịch với mình, chuyện chúng nó chúng nó làm, kệ các ?~anh chị? thì còn tệ hơn nhiều. Vì các em có tiếp xúc, thì đến một lúc chúng sẽ có tình cảm với mình, mà có tình cảm rồi thì chuyện ?ouốn nắn? có vẻ ?okhả thi? hơn. Trẻ con thì thường ?otình cảm? lém mà
    Eo ơi, công nhận ?omật ít ruồi nhiều?, việc thì ít nhưng người nhiều quá mức, đứng chật lối đi, ngồi hết cả diện tích, la liệt như ?ochợ lao động?. Nhân lực nhìu thế thảm nào mà công việc ?oêm xuôi? ghê, mặc dù toàn những amateurs. Hihhihi...Nhưng vẫn thấy ngạc nhiên, cái phòng nhỏ xíu đó không đủ kê một cái giường mà chứa tới chừng đó học sinh ... Hic...
    Khi xuống đến làng Chài, có một bác ngồi trên một cái bao tải trên bờ sông. Em thì đi dọc ven bờ ?ongắm cảnh? cho nó có vẻ ?oromantic?. Thì đâu phải lúc nào cũng được đi ra bờ sông đâu,nhưng ngắm mãi, ngắm mãi, mặt trời thì không thấy (tại trời không có mây), nước sông Hồng thì ?~đỏ nặng phù sa? chứ chẳng ?oxanh biếc?, ?ođáy nước in trời? , mây nước một màu . Hơ hơ.. thế thì có gì đẹp cơ chứ. Rồi có con chó nó cứ sủa mãi. Ha ha ha... nhưng mà ?ocún bị xích? thì .. chẹp chẹp,,, chọc giận nó hay lắm. Tự nhiên lại nghĩ đến Tetsu ?osủa thi với chó? trong Chie, rồi còn một chuyện con chó cắn tetsu 1 nhát, tetsu cắn lại mấy nhát làm cho con chó ?obất tỉnh nhân sự? luôn. Ặc...
    Ấy quên, hơi lạc đề, trên cái thuyền nhỏ ấy có một em bé 1 tuổi đang chơi một mình. Thấy tội nghiệp, thấy thương, xin phép bác chủ xuống chơi, nhưng cũng chẳng biết nói gì, chơi gì với bé cả. Cuối cùng, chào bác đi lên bờ. Hic.. đúng là ?okẻ bất tài, vô dụng? ...
    Xuống làng Chài lại trở lên lớp học, nhưng cũng chẳng làm gì,ngồi tán phét,?hằm hè? mấy lão jà ?ongứa miệng? . Grừ, ?oăn được ngủ được là tiên?, mình có ?omũm mĩm? một chút xíu thì có gì đáng nói. Thế mà cứ phải xỏ xiên, đâm bị thóc, chọc bị gạo. Giá như mà em vẫn như ngày xưa, như cái ngày cao cao, gầy gầy ấy thì có phải dễ chịu không, đi bên bạn bè chỉ được cái cao thôi chứ không bị chê là béo, thế là được ăn uống thả phanh, cười nói thả cửa.. Chẹp, ấy là do mọi người nói thể chứ em vẫn tự tin chán, béo gì mà béo. Nhà ngoại em chỉ có mỗi ông ngoại là gầy chứ còn bà ,bác, gì đều ?otươi tắn, hồng hào? như em cả. Thậm chí em còn là đứa gầy nhất so với đám chị em họ bên ngoại nhà mình. Mọi người cứ toàn làm cho em buồn thôi hic hic huhuhu....
    Hehehee... anh Truonglaocaibang mựơn máy em đi nháy linh tinh, thế là một chị chị ấy gửi mes lại máy em. 2 chị em không quen bít nhau nhưng mà ngồi gửi mes nói xấu anh TLCB bao nhiu lâu. ha ha ha... anh có bị hắt hơi không vậy ạ ???
    Anh Minh thì cứ than trời than đất là đói , thế mà cứ mở miệng ra là xỏ xiên. Đúng là ?ogà mái? (Anh Ngu ngu nói chứ không phải em đâu nhé he he ).
    Em với chị Pik, tụi trẻ không quen, cứ đứng lên ngồi xuống, sau cùng về sớm. Chỉ có chị Ngọc HML , nhóc Phương là bị tụi trẻ bám riết. Hic.. chị HML phải về từ lúc 9h thế mà đến khi em đi về vẫn chưa về được. Bên TNT tốt lém, cứ mời cơm mọi người. Chị Dương đã định nhờ 1 bác nấu cơm (bao nhiêu người vậy nấu làm sao nổi ) rồi đi mua thức ăn về. Sau đó, mọi người xuống đẩy thuyền cạn đó, nhưng em không bít cụ thể vì ... lúc đó đã về mất tiu rùi còn đâu. Hơ hơ.. nhưng xem ra mọi người đều ?omày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao? cho nên việc xuống nước đẩy thuyền (tiềm tàng một nguy cơ ướt từ đầu đến chân ) là một thử thách khá lớn. Trời lại hơi hơi lạnh cho nên... ...
  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, SW làm mình thấy nặng nề quá. Thôi để em kể chuyện vui vui lên vậy, chứ bà SW kia làm cho em ăn 2 bát chè mà từ nãy tới giờ không hết . Sống lo nghĩ nhìu mệt lắm, cứ cố làm, làm được gì thì làm, không nghĩ sâu xa gì . Hê hê hê... em thì thích nhất là sống kiểu ?otiếu ngạo giang hồ? như Nhậm Doanh Doanh,Lệnh Hồ Xung, người đàn người sáo trong cảnh non xanh nước biếc, phiêu bạt chân trời góc bể hê hê hê...

    Hôm đó đến làng Chài, thấy bọn trẻ con cứ lít nhít lũn cũn hay ơi là hay. Chỗ ở thì chật hẹp, người thì đông phát khiếp, trẻ con thì chạy ra chạy vào, giống hệt mấy hôm làm giỗ cụ ở trên nhà thờ họ . Hihi.. chỉ có điều mình mới đến, chẳng biết đứa nào với đứa nào, chúng nó cũng không chơi với mình chỉ bám lấy mấy anh chị quen . Ở cái góc nhỏ chất một đống túi quần áo cũ, sách vở.. , mấy em bé cứ vây quanh chị Ngọc bảo chị Ngọc Hoamoclan - Nang_ut đọc truyện cho nghe, rồi chơi với chị Diệp Xuongrong1248, nhóc Phương (william_urmyworld ) ( con nhóc này tuy sinh cùng năm nhưng hổng cùng tháng cùng ngày, sinh tuốt cuối năm lận cho nên làm em nhé, không cãi, mà cũng ngoan ngoãn nhận ?ochị? rùi còn gì. Khiếp, cái hôm trung thu mình đã ăn mặc ?o trẻ con? lắm lắm rùi ý, thế mà vẫn không bằng nhóc này ... ối giời ơi... thế là ?othời oanh liệt nay còn đâu? ).
    Mấy đứa nhỏ 1-2-3 tuổi thì dễ bảo, ngoan, nhưng mấy đứa con trai lớn hơn một tí thì khó bảo kinh khủng. Chẳng chịu nghe một câu nào, có lúc có người cáu lắm nhưng cũng chẳng làm sao được, chúng nó có sợ đâu.E hèm... nhưng mà như thế cũng còn tốt chán rùi đúng không nì, nếu như chúng nó chẳng thèm đến chơi, đùa nghịch với mình, chuyện chúng nó chúng nó làm, kệ các ?~anh chị? thì còn tệ hơn nhiều. Vì các em có tiếp xúc, thì đến một lúc chúng sẽ có tình cảm với mình, mà có tình cảm rồi thì chuyện ?ouốn nắn? có vẻ ?okhả thi? hơn. Trẻ con thì thường ?otình cảm? lém mà
    Eo ơi, công nhận ?omật ít ruồi nhiều?, việc thì ít nhưng người nhiều quá mức, đứng chật lối đi, ngồi hết cả diện tích, la liệt như ?ochợ lao động?. Nhân lực nhìu thế thảm nào mà công việc ?oêm xuôi? ghê, mặc dù toàn những amateurs. Hihhihi...Nhưng vẫn thấy ngạc nhiên, cái phòng nhỏ xíu đó không đủ kê một cái giường mà chứa tới chừng đó học sinh ... Hic...
    Khi xuống đến làng Chài, có một bác ngồi trên một cái bao tải trên bờ sông. Em thì đi dọc ven bờ ?ongắm cảnh? cho nó có vẻ ?oromantic?. Thì đâu phải lúc nào cũng được đi ra bờ sông đâu,nhưng ngắm mãi, ngắm mãi, mặt trời thì không thấy (tại trời không có mây), nước sông Hồng thì ?~đỏ nặng phù sa? chứ chẳng ?oxanh biếc?, ?ođáy nước in trời? , mây nước một màu . Hơ hơ.. thế thì có gì đẹp cơ chứ. Rồi có con chó nó cứ sủa mãi. Ha ha ha... nhưng mà ?ocún bị xích? thì .. chẹp chẹp,,, chọc giận nó hay lắm. Tự nhiên lại nghĩ đến Tetsu ?osủa thi với chó? trong Chie, rồi còn một chuyện con chó cắn tetsu 1 nhát, tetsu cắn lại mấy nhát làm cho con chó ?obất tỉnh nhân sự? luôn. Ặc...
    Ấy quên, hơi lạc đề, trên cái thuyền nhỏ ấy có một em bé 1 tuổi đang chơi một mình. Thấy tội nghiệp, thấy thương, xin phép bác chủ xuống chơi, nhưng cũng chẳng biết nói gì, chơi gì với bé cả. Cuối cùng, chào bác đi lên bờ. Hic.. đúng là ?okẻ bất tài, vô dụng? ...
    Xuống làng Chài lại trở lên lớp học, nhưng cũng chẳng làm gì,ngồi tán phét,?hằm hè? mấy lão jà ?ongứa miệng? . Grừ, ?oăn được ngủ được là tiên?, mình có ?omũm mĩm? một chút xíu thì có gì đáng nói. Thế mà cứ phải xỏ xiên, đâm bị thóc, chọc bị gạo. Giá như mà em vẫn như ngày xưa, như cái ngày cao cao, gầy gầy ấy thì có phải dễ chịu không, đi bên bạn bè chỉ được cái cao thôi chứ không bị chê là béo, thế là được ăn uống thả phanh, cười nói thả cửa.. Chẹp, ấy là do mọi người nói thể chứ em vẫn tự tin chán, béo gì mà béo. Nhà ngoại em chỉ có mỗi ông ngoại là gầy chứ còn bà ,bác, gì đều ?otươi tắn, hồng hào? như em cả. Thậm chí em còn là đứa gầy nhất so với đám chị em họ bên ngoại nhà mình. Mọi người cứ toàn làm cho em buồn thôi hic hic huhuhu....
    Hehehee... anh Truonglaocaibang mựơn máy em đi nháy linh tinh, thế là một chị chị ấy gửi mes lại máy em. 2 chị em không quen bít nhau nhưng mà ngồi gửi mes nói xấu anh TLCB bao nhiu lâu. ha ha ha... anh có bị hắt hơi không vậy ạ ???
    Anh Minh thì cứ than trời than đất là đói , thế mà cứ mở miệng ra là xỏ xiên. Đúng là ?ogà mái? (Anh Ngu ngu nói chứ không phải em đâu nhé he he ).
    Em với chị Pik, tụi trẻ không quen, cứ đứng lên ngồi xuống, sau cùng về sớm. Chỉ có chị Ngọc HML , nhóc Phương là bị tụi trẻ bám riết. Hic.. chị HML phải về từ lúc 9h thế mà đến khi em đi về vẫn chưa về được. Bên TNT tốt lém, cứ mời cơm mọi người. Chị Dương đã định nhờ 1 bác nấu cơm (bao nhiêu người vậy nấu làm sao nổi ) rồi đi mua thức ăn về. Sau đó, mọi người xuống đẩy thuyền cạn đó, nhưng em không bít cụ thể vì ... lúc đó đã về mất tiu rùi còn đâu. Hơ hơ.. nhưng xem ra mọi người đều ?omày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao? cho nên việc xuống nước đẩy thuyền (tiềm tàng một nguy cơ ướt từ đầu đến chân ) là một thử thách khá lớn. Trời lại hơi hơi lạnh cho nên... ...
  10. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    (tiếp tục)
    Sau khi họp xong, mọi người lên làng Canh luôn.Thì cũng đã 5h30 rùi muh. Hm.. bình thường thì em đi theo đường em bít, đến hôm đó đi từ Hoa Sữa lên làng Canh thế là... kẹt. Đi theo anh Bình với chị Tú rùi mới hỏi, mới bít là 2 anh chị đó đi SN bạn . Hi hi .. đi vòng vèo cuối cùng lên tới Voi Phục ( tại cũng đi cùng mọi người đi từ THĐ lên VP 1 lần he he he mình giỏi quá ), rồi tới làng Canh. Đi qua Voi Phục lại thấy anh Phúc với anh Minh quay vào Voi Phục. Xin mở ngoặc nói về ?oHồng Phúc đại nhân? chút chút, cho thành viên mới được bít.
    Mở ngoặc.
    - Nick là Vì_lý_tưởng_ bác_Hồ_vĩ_đại .
    Đây là tiểu đội trưởng đội áo đỏ làng Canh, chỉ huy cả một tiểu đội mấy nhóc mặc áo đỏ choé, nổi bật cả một góc sân làng Canh, đúng là ?otuổi trẻ tài cao? thật. Hihi... anh này rất hay nói ?oyeh yeh?, hơ... lại nhớ tới hôm đầu tiên mình đi cùng với Tháng Năm. Đầu đinh, hay chơi bóng rổ, bóng đá với các em bé làng Canh. Mà anh thích màu đỏ à, hihi đến cái tên trong vở kịch cũng là ?oHồng Phúc đại nhân?, kiêm luôn vai Trịnh hộ vệ. Anh này hay gây ra scandal lắm đó, hôm thì em bắt gặp lúc 2h đêm cùng với chị HML ở ... box, giờ lại thường xuyên đèo vợ ba của ?oĐào Đức Độ? đi các nơi. Chít chít... hoá ra ?otẩm ngẩm tầm ngầm? mà ghê quá ta. Hihihi
    Đóng ngoặc.
    (Tiếp theo ).
    Nhìn thấy 2 anh này đi đằng trước mà phóng theo mãi cũng không kịp. Kinh dị thật, sao giống ?ochạy đua? quá. May mà em không có chiện gì, chứ không thì ?ongày này năm sau? mọi người được ăn cỗ rồi. Hehe... hoá ra em phóng xe cũng nhanh phết đấy chứ... Hồi trước chở bạn cứ bị kiu sao mày đi chậm quá vậy, rồi vài lần, được ?omở mắt thấy trời xanh?. Mấy lần bỏ tiết đi ăn với cô bạn cùng đại học, vì thời gian hạn hẹp nên phải phóng nhanh. Ha ha ha.. thấy đúng là mình... ?okém ?o thật. Tại ngã tư có 1 bác lớn tuổi nói : ?o Con gái mà đua xe..? , hichic... 2 đứa nghe thấy rùi... cười. Em còn bảo nó : ?o Tớ vứt vỏ kẹo vào cái xe anh kia còn ấy phóng thật nhanh nhá? , haha, nhưng rùi sau lên thấy mặt mũi ?odữ? quá nên không dám. Lần khác, đi với cô bạn thân mua hồng trà trân châu, tính nó vốn liều lĩnh, thoải mái, ?ocá tính? . Nhìn thấy có 1 tên đua xe lượn trên đường, nó bảo ?ongứa mắt? rồi đua theo. Em ngồi sau vừa mút hồng trà vừa ôm chặt nó , vừa sợ vừa... thú vị. Ôi trùi ui, cảm giác luồn vào giữa 2 cái xe trong 1 cái khoảng cách chật hẹp, cảm tưởng bị mắc vào là sẽ bị kéo lê đi , lượn từ bên này sang bên kia đường Bà Triệu đang bao nhiêu người. Có nhiều lúc đã xin nó thôi rồi mà nó không chịu. Nó cứ vượt lên được đi lại tốc độ bình thường là cái xe kia lại vựơt lên. Cứ thế mấy lần.Đến cuối BT người kia rẽ em mới thở phào nhẹ nhõm. Kể từ đó, hehe... em ?okhông thể sống hèn nhát?, thoải mái hơn thật.
    ơ... hơi lạc đề,mọi người thông cảm nhé. KHi đến làng Canh, trời đã hơi tối rồi (6h hơn rồi mà). Hihi tuần trước lên nhà dì không đi được làng Canh, hôm nay đến có mấy đứa ra chào. Lại thấy vui. Lại thấy ?okhí thế vô cùng?. Ở sân làng Canh, thấy đang đá bóng, nhưng muh... hình như toàn người lớn hay sao ấy. Các em ngồi nhiều trong một cái phòng nhà T4, một số khác ngồi ngoài ghế đá với các chị. Có vẻ như ?ocuộc vui đã gần tàn?, thấy ai cũng mệt mồ hôi mướt mát. Sau khi ?olượn? 1 vòng ?ora mắt, hỏi thăm? các em, mọi người tính chơi đồ đôi ( triệt để thực thi như anh Robinsơn nói lúc chiều). Một anh (chị) sẽ kèm 1 em. Nhưng chị Pik toàn để bên TNT ?obắt mất đôi? của mình sang nhóm hát. Mọi người vẫn chơi, anh Phúc (+1em) và chị Pik (+1em) phải làm. Các em rất vui, đúng là nên tăng cường các trò chơi tập thể. Cái em bé mà em kèm rất vui, cười rất nhiều, và nói cái gì đó rất phấn khích, híc.. nhưng em (thấy rất có lỗi) vì không hiểu. Có cả em gì mà anh Phúc trêu nó suýt ôm mặt khóc ấy, rất muốn ngồi nói chuyện với em ấy nhưng không hiểu em nói gì, vì em nói không rõ tiếng. Hic... nhưng rùi chơi một lúc thì các đôi bị.. thu hút sang bên nhóm hát hơn. Em đành dẫn em bé đang kèm sang nhóm hát ngồi, rùi... đi chỗ khác vì không thích hát hò. Em có thể tham gia nhóm trò chơi, chuẩn bị SN, hoạt náo viên nhưng hát thì chịu. Hihi...
    Ngồi một lúc đi ra thì thấy Chi- em bé gầy gầy , đầu không có tóc, hay khóc nhè đó đang nằm khóc trên cầu trượt. Hỏi mãi không nói, kéo mãi không dậy. Mãi sau mới chịu ngồi dậy, bảo là bị em Lành đánh.
    Được congchuaphale sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 11/10/2004

Chia sẻ trang này