1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    (tiếp tục)
    Sau khi họp xong, mọi người lên làng Canh luôn.Thì cũng đã 5h30 rùi muh. Hm.. bình thường thì em đi theo đường em bít, đến hôm đó đi từ Hoa Sữa lên làng Canh thế là... kẹt. Đi theo anh Bình với chị Tú rùi mới hỏi, mới bít là 2 anh chị đó đi SN bạn . Hi hi .. đi vòng vèo cuối cùng lên tới Voi Phục ( tại cũng đi cùng mọi người đi từ THĐ lên VP 1 lần he he he mình giỏi quá ), rồi tới làng Canh. Đi qua Voi Phục lại thấy anh Phúc với anh Minh quay vào Voi Phục. Xin mở ngoặc nói về ?oHồng Phúc đại nhân? chút chút, cho thành viên mới được bít.
    Mở ngoặc.
    - Nick là Vì_lý_tưởng_ bác_Hồ_vĩ_đại .
    Đây là tiểu đội trưởng đội áo đỏ làng Canh, chỉ huy cả một tiểu đội mấy nhóc mặc áo đỏ choé, nổi bật cả một góc sân làng Canh, đúng là ?otuổi trẻ tài cao? thật. Hihi... anh này rất hay nói ?oyeh yeh?, hơ... lại nhớ tới hôm đầu tiên mình đi cùng với Tháng Năm. Đầu đinh, hay chơi bóng rổ, bóng đá với các em bé làng Canh. Mà anh thích màu đỏ à, hihi đến cái tên trong vở kịch cũng là ?oHồng Phúc đại nhân?, kiêm luôn vai Trịnh hộ vệ. Anh này hay gây ra scandal lắm đó, hôm thì em bắt gặp lúc 2h đêm cùng với chị HML ở ... box, giờ lại thường xuyên đèo vợ ba của ?oĐào Đức Độ? đi các nơi. Chít chít... hoá ra ?otẩm ngẩm tầm ngầm? mà ghê quá ta. Hihihi
    Đóng ngoặc.
    (Tiếp theo ).
    Nhìn thấy 2 anh này đi đằng trước mà phóng theo mãi cũng không kịp. Kinh dị thật, sao giống ?ochạy đua? quá. May mà em không có chiện gì, chứ không thì ?ongày này năm sau? mọi người được ăn cỗ rồi. Hehe... hoá ra em phóng xe cũng nhanh phết đấy chứ... Hồi trước chở bạn cứ bị kiu sao mày đi chậm quá vậy, rồi vài lần, được ?omở mắt thấy trời xanh?. Mấy lần bỏ tiết đi ăn với cô bạn cùng đại học, vì thời gian hạn hẹp nên phải phóng nhanh. Ha ha ha.. thấy đúng là mình... ?okém ?o thật. Tại ngã tư có 1 bác lớn tuổi nói : ?o Con gái mà đua xe..? , hichic... 2 đứa nghe thấy rùi... cười. Em còn bảo nó : ?o Tớ vứt vỏ kẹo vào cái xe anh kia còn ấy phóng thật nhanh nhá? , haha, nhưng rùi sau lên thấy mặt mũi ?odữ? quá nên không dám. Lần khác, đi với cô bạn thân mua hồng trà trân châu, tính nó vốn liều lĩnh, thoải mái, ?ocá tính? . Nhìn thấy có 1 tên đua xe lượn trên đường, nó bảo ?ongứa mắt? rồi đua theo. Em ngồi sau vừa mút hồng trà vừa ôm chặt nó , vừa sợ vừa... thú vị. Ôi trùi ui, cảm giác luồn vào giữa 2 cái xe trong 1 cái khoảng cách chật hẹp, cảm tưởng bị mắc vào là sẽ bị kéo lê đi , lượn từ bên này sang bên kia đường Bà Triệu đang bao nhiêu người. Có nhiều lúc đã xin nó thôi rồi mà nó không chịu. Nó cứ vượt lên được đi lại tốc độ bình thường là cái xe kia lại vựơt lên. Cứ thế mấy lần.Đến cuối BT người kia rẽ em mới thở phào nhẹ nhõm. Kể từ đó, hehe... em ?okhông thể sống hèn nhát?, thoải mái hơn thật.
    ơ... hơi lạc đề,mọi người thông cảm nhé. KHi đến làng Canh, trời đã hơi tối rồi (6h hơn rồi mà). Hihi tuần trước lên nhà dì không đi được làng Canh, hôm nay đến có mấy đứa ra chào. Lại thấy vui. Lại thấy ?okhí thế vô cùng?. Ở sân làng Canh, thấy đang đá bóng, nhưng muh... hình như toàn người lớn hay sao ấy. Các em ngồi nhiều trong một cái phòng nhà T4, một số khác ngồi ngoài ghế đá với các chị. Có vẻ như ?ocuộc vui đã gần tàn?, thấy ai cũng mệt mồ hôi mướt mát. Sau khi ?olượn? 1 vòng ?ora mắt, hỏi thăm? các em, mọi người tính chơi đồ đôi ( triệt để thực thi như anh Robinsơn nói lúc chiều). Một anh (chị) sẽ kèm 1 em. Nhưng chị Pik toàn để bên TNT ?obắt mất đôi? của mình sang nhóm hát. Mọi người vẫn chơi, anh Phúc (+1em) và chị Pik (+1em) phải làm. Các em rất vui, đúng là nên tăng cường các trò chơi tập thể. Cái em bé mà em kèm rất vui, cười rất nhiều, và nói cái gì đó rất phấn khích, híc.. nhưng em (thấy rất có lỗi) vì không hiểu. Có cả em gì mà anh Phúc trêu nó suýt ôm mặt khóc ấy, rất muốn ngồi nói chuyện với em ấy nhưng không hiểu em nói gì, vì em nói không rõ tiếng. Hic... nhưng rùi chơi một lúc thì các đôi bị.. thu hút sang bên nhóm hát hơn. Em đành dẫn em bé đang kèm sang nhóm hát ngồi, rùi... đi chỗ khác vì không thích hát hò. Em có thể tham gia nhóm trò chơi, chuẩn bị SN, hoạt náo viên nhưng hát thì chịu. Hihi...
    Ngồi một lúc đi ra thì thấy Chi- em bé gầy gầy , đầu không có tóc, hay khóc nhè đó đang nằm khóc trên cầu trượt. Hỏi mãi không nói, kéo mãi không dậy. Mãi sau mới chịu ngồi dậy, bảo là bị em Lành đánh.
    Được congchuaphale sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 11/10/2004
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Oaaaaaaa oh la la... đông vui quá ta, sao nhìu người vậy nì, Tháng Năm, Tình nguyện trẻ, hình như có cả bên Trái Tim tình nguyện nữa.. ha ha . KHi mọi người chuyển quà và thuốc đến, người đi qua cứ nhìn nhìn, có người còn hỏi cái gì vậy nữa. Ở chỗ trụ sở gì đó, chỗ mà mấy SV Y đứng á có một người đứng ngơ ngẩn rõ lâu he he he, hoá ra là vì một ?ocô bé? tóc dài xinh xinh trông rất dễ thương. ơ... mà hình như không chỉ có một, hehe..., để em kể sơ sơ ra nhé, có anh Minh, anh Basten, ai đứng đó nữa nhỉ, à, cả anh Trưởng Lão cái bang, và cả anh Robinsơn nữa.?Cô bé ?ođó lúc khám khoác áo blue trắng nhưng không có khám bệnh mà đứng hướng dẫn các em hay sao đó. Hì hì hì... đúng là con trai, sao muh dễ ?orung rinh? thế..., trăm người như một, không sai chút nào.. Hix hix... chỉ khổ cho mình cũng bị ?~ảnh hưởng tính cách? theo...

    Tại cổng trường tiểu học , các nhóm được hướng dẫn làm việc. Chị Lệ Quyên ?otuyên truyền? cho nhóm tư vấn những điều cần biết. Chậc, em thích chị này, rất tự tin và hiểu biết, có tài ngoại giao và chỉ đạo, lại khá ?ođáng iu? nữa. Em rất thích chị dâu kiểu như vậy đó mí ông anh trai T5 ạ.... hihihii (đây là cái gì tốt cũng mún vơ vào đó - tham lam ghê chưa ).
    Theo như thông báo thì trong thùng thuốc có rất nhiều thuốc tẩy giun, các em nếu chưa tẩy giun trong 6 tháng trở lại thì sẽ phải uống thuốc. Các anh chị T5 cũng vậy, ai có nhu cầu thì cũng cứ tự nhiên, không có vấn đề gì hít. Thuốc D.E.P cũng vậy. Nhưng mà ai dùng thì nhớ nha, chị Quyên nói là không được bôi vào mắt và niêm mạc đó.
    Bắt đầu buổi khám bệnh vào lúc ... mặt trời hơi chênh chếch (còn mấy giờ thì sang Ai Cập mà hỏi ). Có một phòng dành cho các bác sĩ ?~xịn? riêng, khám tim, gan, phổi... Ở ngoài sân gần phía cổng ra vào là bàn phát thuốc ( các em sau khi khám bệnh nếu cần phải có thuốc gì thì khi ra bàn phát thuốc sẽ được phát miễn phí ), đối diện bàn phát thuốc là 2 bàn tư vấn kiêm tặng quà. Các em sau khi khám bệnh, nhận thuốc sẽ được tặng một túi quà gồm 1 khăn mặt, 1 bàn chải đánh răng, 1 tuýp thuốc đánh răng và một bánh xà phòng tắm và một túi thuốc gồm : 1 lọ C, 1 vỉ thuốc sắt, 1 lọ thuốc nhỏ mắt và 1 vỉ thuốc vitamin tổng hợp. Khi phát quà và thuốc, các em sẽ được tư vấn về sức khoẻ, về cách uống thuốc, cách đánh răng khoa học, và cả những kiến thức về sức khoẻ vị thành niên. Ở giữa đối diện với cổng ra vào là 2 bàn phân loại , nghĩa là khám qua, nếu có vấn đề thì vào phòng khám của bác sĩ, còn không các em có thể qua bàn tư vấn luôn. ..
    Bàn phát thuốc có chị Hương ( cái chị bạn chị Mai Linh mà anh Minh khen là .... ấy, cái chị mà em có nói tới trong buổi họp lần trước á), chị Hồng, chị Pik19001275, và chị Hương (ĐH Y). Hề hề... chẳng hỉu sao mà anh Minh cứ ngồi ở đó suốt, không thấy đi đâu hết á....Kekekekk... Rùi chị Ngoc_hn đến, mang theo cả một mùa đông lạnh giá hihihi,, vì chị ấy ?~chủ điểm mùa đông? quá muh...hihihi
    Bàn tư vấn có chị Nhung Candies, chị Xươngrồng1248x, chị Hà Nuoc8 (hình như bên 7X) và chị Phượng (bạn chị Xương rồng), chị Hiền lovely_penguin. Bàn tư vấn kế bên có chị Mai Linh, Hải Linh và một bác sĩ nam, 1 bác sĩ nữ ?ochỉ đạo? và giúp đỡ (không sợ tư vấn ..liều hì hì hì...). Hix hix... rõ ràng em nhận nhiệm vụ phát quà mà rùi cuối cùng công việc ..chắp cánh bay sang bàn tư vấn luôn. Đành đi đi lại lại, quanh quanh quẩn quẩn, trông ?onhàn cư vi bất thiện? hết sức. Anh Ngu ngu nói : ?o Công việc quá nhìu nên mọi người phải tự tìm lấy việc mà làm? => việc nhìu, người nhìu mà vẫn lộn xộn ghê đó. Các em không bít cứ ngơ ngơ ngác ngác, tán loạn, và có nhiều em phải chờ rất lâu. Một lúc sau thì mọi việc có vẻ ổn hơn, phòng khám cứ khám, thuốc quà phát cứ phát.... Đối diện , ở bên cổng trường ND, các em bé được cân và đo chiều cao, có vẻ rất vui vẻ và tấp nập. Các bạn TNT giỏi thật đó, quản lý được lũ trẻ đông như vậy. Anh Bình Đào Đức Độ và vài bạn bên TNT thì chơi trò gì đó với các em đã khám xong hoặc chờ tới lượt khám. Khi có người mang bình nước tới, đại đại ca rõ ràng là thành viên mới mà bắt em đứng trông cái bình nước. Rõ ràng mặt em với lại mặt cái bình nước chẳng giống gì nhau sao lại bắt đứng cạnh nhau vậy hix hix... Còn tụi trẻ con, em mún giúp lấy nước cũng không được, chắc thấy lạ nên đứa nào cũng muốn tự lấy nước . Hix hix... nhàn nhã cấp độ II rùi đây, dựa lưng vô tường ?onhìn xa xăm, mộng xa xăm? mãi , trông ủ rũ hết sức. Nhưng nhờ vậy mới để ý là vụ khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí này có Đài tiếng nói Việt Nam đến ...hình như là phỏng vấn, họ hỏi ý kiến các em bé, và chị Thuỳ Dương, rồi phỏng vấn một người tây hình như cũng tham gia trong vai trò... khán giả, paparazzi ( chả ai thèm phỏng vấn một vị bác sĩ nào đó mới kì chứ, bác sĩ mới bít tình trạng chung của các em ở đây như thế nào chứ. Không bít người ta đưa tin để ?ođề cao? cái gì nữa, vì ?onhững con người tình nguyện tổ chức buổi khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho trẻ em làng Chài và có hoàn cảnh đặc biệt? hay vì ?otình trạng sức khoẻ của các em bé làng Chài...? nữa, sao mà người ta vui tính thế, hihi... ).

    Đứng mãi một lúc chán ơi là chán, tung tẩy đi vào bên trong chỗ khám bệnh ( hè hè... em thích những nơi đông vui nhộn nhịp muh). Vào thấy anh Basten đang ôm cái S-fone nói chuyện với ai đó he he... đây hình như gọi là ?ochưa xa đã nhớ vô cùng? . Quay đi quay lại thì thấy đúng cái chỗ anh Basten đứng fone lúc nãy đại đại ca đang ngồi thẫn thờ, tâm trạng ghê lém. Giống y như trong phim đoạn ?oRút dao chém xuống nước- nước càng chảy mạnh? ấy hihihi. Nhưng mờ thôi, những phút giây suy tư phải được tôn trọng, nhờ.....
    Lúc quay ra cửa thì có chị nhờ dẫn một bác khiếm thị đi vào khám. Quay sang bàn tư vấn (lúc đấy hơi vắng), cả mấy chị ở đó đều đồng loạt kêu lên : ?o Em ơi, em phải kiến nghị với BTC cho bọn chị. Chỗ ngồi nắng thế này làm hỏng hết làn da Á đông mịn màng nhạy cảm mất thôi? . Oh, đúng đúng, đây là vấn đề hết sức quan trọng. Có khi phải kiến nghị với công đoàn thui, chứ ai lại để tình trạng này xảy ra kia chứ. Chẹp, chẹp... mấy ông anh T5 bùn cười ghê hén, chỉ bít thương hoa tiếc ngọc ở đâu chứ không có quan tâm gì đến ?ongười trong nhà? cả. Hix... lại thêm một tình trạng chung nữa...thảm nào muh mọi người đều có tâm lý ?ohướng ngoại? hết trơn. ..
    ?o Sa, anh bảo cô làm gì mà cô đứng ở đây? ?o ( hix hix - người mà mình sợ nhất trong T5)=> ?oơ, em có làm gì đâu? => ?o Thế thì cô sang bên kia đi, trông cô như con tịnh thế mà không làm gì à? ?o => Hự hự.. hix hix... oan uổng hết sức, tự ái hết sức ?o người bước đi đầu không ngoảnh lại? , tiến thẳng về với... bình nước, ấm ức đến mức buổi trưa không ăn nổi bánh mì, uống được có mỗi ngụm nước. ...

    Đứng một lúc thì con bé Phương William_urmyworld đến, he he .. bắt nó đứng canh thay mình. Nhưng không thèm vào trong nữa....

    Hihi,,, bọn trẻ con đúng là .... Cứ đi tị nạnh nhau : ?o Tao thích túi màu xanh, mày đổi cho tao đi? , ?o Sao của tao không có thuốc bôi ngứa..? . => ?o Em không bị ngứa thì không cần dùng đến thuốc ngứa đâu? => ?o Em có bị ngứa mà, đây này, đây này? . hix hix hix... Rùi sau đó ?o Tao có thuốc này mày không có...? loạn xị lên. Có đứa đòi đổi thuốc cho nhau nữa...
    Đến trưa, tầm 10h30 thì xong, ai cũng mệt lử, nhưng nhất là tụi trẻ con, cứ đòi về nhưng lại phải chờ để được ăn bánh mì. Lúc này là lúc vui vẻ nhất đây, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa rất nhiều chuyện. Trùi ui , vô tình nhìn vô phòng khám của bác sĩ có một anh bác sĩ ?ođẹp chai? hết sức, chắc chỉ là SV năm cuối thôi. hehe,,, hix hix... thế mà anh Robinsơn chẳng chụp nhóm bác sĩ kiểu ảnh nào cả. Giờ bít làm sao đây... Hề hề... mà kể cũng kì lạ hé, em vừa nói ?o trong nhóm bác sĩ có một anh đẹp chai lém? , thế mà mấy chị đứng đó ai cũng biết là ... ai. Hihihi,,, hoá ra không phải chỉ mình ... quan tâm. chẹp chẹp chẹp... làm sao muh bít được ?olòng thế nhân? nhỉ hihihi... Vì các chị em cũng định vào hỏi tên ..hộ đấy, nhưng mờ thôi, cứ từ từ,, chốc nữa hỏi cũng được. Vậy rồi anh bác sĩ đó biến đi đâu mất tiu luôn...Tiếc quá chị Pik ơi...
    ăn uống no nê rùi mọi người bắt đầu trò ?oleo cân?, hì hì hì...Sau trò ?oleo cân? là trò ?ochinh phục đỉnh cao? ( có ảnh post bên Những khoảnh khắc Tháng Năm). Anh Sơn hình như đoạt giải quán quân với chìu cao 1m40 hehe... Anh Basten bắt em cầm cốc nước để biểu diễn Taekwondo ( grừ... mình đã thề không đội trời chung với Taekwondo ), ai dè bị em thả cốc nước ướt hểt chân. Đáng đời quân gian ác. Mình đúng là ?ohành hiệp trượng nghĩa, thế thiên trừ gian? . Anh VLTBHVD được ai đó giao nhiệm vụ bê bàn đi đâu đó he he he ,.. rùi lại phải bê về vì ?oĐÓNG CỬA? . Nhìn mặt anh này lúc bê bàn về trông rất là... ?ohài hước? . ..
    Khi đưa lũ trẻ về, bên TNT nhờ vài người bên T5 đưa mấy đứa về cùng. Được một lúc thì đại đại ca đến, chở thùng thuốc và quà thừa về, hỏi ai cũng không chịu chở về cùng. hehe... nhưng mà không ai ?ogiúp đỡ ?o cả. Thế mới kì cục chứ, tất lẽ dĩ ngẫu nhiên là ... sao đó ai mà bít. Cuối cùng anh TLCB bị túm đi. Hix hix... có lẽ vì ?otâm không ổn? cho nên đi chưa được 200m đã bị... đổ xe, mọi người chạy tới toán loạn . Xin nhắn gửi một câu? Nếu không thể làm những việc mình thích thì đành phải thích những việc mình làm thôi? .
    Sau hết, hết tất cả mọi chuyện thì còn lại vài người đi uống nước mía. hề hề... sau đó thì về nhà, dĩ nhiên rùi ...
    Buổi chiều, tại làng Canh, mọi người vẫn xuống đông đủ như moij khi. Nhưng có lẽ do buổi sáng mệt, khi đến trời lại tối tối rùi nên mọi người không chơi đùa như mọi hôm, cứ ngồi im ru với các em. Ngồi một lúc lâu, không gian khá im ắng,trời lại hơi lạnh lạnh, lất phất có hạt mưa ( lãng mạn ghê hé) mà chẳng ai đứng dậy đi về. Hìhì... đến đây thì... hết vì em đi về nên không bít còn cái gì nữa.
    Hix.. mệt thật, vâỵ là hết một ngày CN luôn. Ah ... xin thông báo, anh Ngu ngu nói rằng sau khi hoàn thành buổi khám chữa bệnh thì đã...thanh thản... ốm. Thế mà vẫn online chat chit được=> còn khỏe lém lém...
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Oaaaaaaa oh la la... đông vui quá ta, sao nhìu người vậy nì, Tháng Năm, Tình nguyện trẻ, hình như có cả bên Trái Tim tình nguyện nữa.. ha ha . KHi mọi người chuyển quà và thuốc đến, người đi qua cứ nhìn nhìn, có người còn hỏi cái gì vậy nữa. Ở chỗ trụ sở gì đó, chỗ mà mấy SV Y đứng á có một người đứng ngơ ngẩn rõ lâu he he he, hoá ra là vì một ?ocô bé? tóc dài xinh xinh trông rất dễ thương. ơ... mà hình như không chỉ có một, hehe..., để em kể sơ sơ ra nhé, có anh Minh, anh Basten, ai đứng đó nữa nhỉ, à, cả anh Trưởng Lão cái bang, và cả anh Robinsơn nữa.?Cô bé ?ođó lúc khám khoác áo blue trắng nhưng không có khám bệnh mà đứng hướng dẫn các em hay sao đó. Hì hì hì... đúng là con trai, sao muh dễ ?orung rinh? thế..., trăm người như một, không sai chút nào.. Hix hix... chỉ khổ cho mình cũng bị ?~ảnh hưởng tính cách? theo...

    Tại cổng trường tiểu học , các nhóm được hướng dẫn làm việc. Chị Lệ Quyên ?otuyên truyền? cho nhóm tư vấn những điều cần biết. Chậc, em thích chị này, rất tự tin và hiểu biết, có tài ngoại giao và chỉ đạo, lại khá ?ođáng iu? nữa. Em rất thích chị dâu kiểu như vậy đó mí ông anh trai T5 ạ.... hihihii (đây là cái gì tốt cũng mún vơ vào đó - tham lam ghê chưa ).
    Theo như thông báo thì trong thùng thuốc có rất nhiều thuốc tẩy giun, các em nếu chưa tẩy giun trong 6 tháng trở lại thì sẽ phải uống thuốc. Các anh chị T5 cũng vậy, ai có nhu cầu thì cũng cứ tự nhiên, không có vấn đề gì hít. Thuốc D.E.P cũng vậy. Nhưng mà ai dùng thì nhớ nha, chị Quyên nói là không được bôi vào mắt và niêm mạc đó.
    Bắt đầu buổi khám bệnh vào lúc ... mặt trời hơi chênh chếch (còn mấy giờ thì sang Ai Cập mà hỏi ). Có một phòng dành cho các bác sĩ ?~xịn? riêng, khám tim, gan, phổi... Ở ngoài sân gần phía cổng ra vào là bàn phát thuốc ( các em sau khi khám bệnh nếu cần phải có thuốc gì thì khi ra bàn phát thuốc sẽ được phát miễn phí ), đối diện bàn phát thuốc là 2 bàn tư vấn kiêm tặng quà. Các em sau khi khám bệnh, nhận thuốc sẽ được tặng một túi quà gồm 1 khăn mặt, 1 bàn chải đánh răng, 1 tuýp thuốc đánh răng và một bánh xà phòng tắm và một túi thuốc gồm : 1 lọ C, 1 vỉ thuốc sắt, 1 lọ thuốc nhỏ mắt và 1 vỉ thuốc vitamin tổng hợp. Khi phát quà và thuốc, các em sẽ được tư vấn về sức khoẻ, về cách uống thuốc, cách đánh răng khoa học, và cả những kiến thức về sức khoẻ vị thành niên. Ở giữa đối diện với cổng ra vào là 2 bàn phân loại , nghĩa là khám qua, nếu có vấn đề thì vào phòng khám của bác sĩ, còn không các em có thể qua bàn tư vấn luôn. ..
    Bàn phát thuốc có chị Hương ( cái chị bạn chị Mai Linh mà anh Minh khen là .... ấy, cái chị mà em có nói tới trong buổi họp lần trước á), chị Hồng, chị Pik19001275, và chị Hương (ĐH Y). Hề hề... chẳng hỉu sao mà anh Minh cứ ngồi ở đó suốt, không thấy đi đâu hết á....Kekekekk... Rùi chị Ngoc_hn đến, mang theo cả một mùa đông lạnh giá hihihi,, vì chị ấy ?~chủ điểm mùa đông? quá muh...hihihi
    Bàn tư vấn có chị Nhung Candies, chị Xươngrồng1248x, chị Hà Nuoc8 (hình như bên 7X) và chị Phượng (bạn chị Xương rồng), chị Hiền lovely_penguin. Bàn tư vấn kế bên có chị Mai Linh, Hải Linh và một bác sĩ nam, 1 bác sĩ nữ ?ochỉ đạo? và giúp đỡ (không sợ tư vấn ..liều hì hì hì...). Hix hix... rõ ràng em nhận nhiệm vụ phát quà mà rùi cuối cùng công việc ..chắp cánh bay sang bàn tư vấn luôn. Đành đi đi lại lại, quanh quanh quẩn quẩn, trông ?onhàn cư vi bất thiện? hết sức. Anh Ngu ngu nói : ?o Công việc quá nhìu nên mọi người phải tự tìm lấy việc mà làm? => việc nhìu, người nhìu mà vẫn lộn xộn ghê đó. Các em không bít cứ ngơ ngơ ngác ngác, tán loạn, và có nhiều em phải chờ rất lâu. Một lúc sau thì mọi việc có vẻ ổn hơn, phòng khám cứ khám, thuốc quà phát cứ phát.... Đối diện , ở bên cổng trường ND, các em bé được cân và đo chiều cao, có vẻ rất vui vẻ và tấp nập. Các bạn TNT giỏi thật đó, quản lý được lũ trẻ đông như vậy. Anh Bình Đào Đức Độ và vài bạn bên TNT thì chơi trò gì đó với các em đã khám xong hoặc chờ tới lượt khám. Khi có người mang bình nước tới, đại đại ca rõ ràng là thành viên mới mà bắt em đứng trông cái bình nước. Rõ ràng mặt em với lại mặt cái bình nước chẳng giống gì nhau sao lại bắt đứng cạnh nhau vậy hix hix... Còn tụi trẻ con, em mún giúp lấy nước cũng không được, chắc thấy lạ nên đứa nào cũng muốn tự lấy nước . Hix hix... nhàn nhã cấp độ II rùi đây, dựa lưng vô tường ?onhìn xa xăm, mộng xa xăm? mãi , trông ủ rũ hết sức. Nhưng nhờ vậy mới để ý là vụ khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí này có Đài tiếng nói Việt Nam đến ...hình như là phỏng vấn, họ hỏi ý kiến các em bé, và chị Thuỳ Dương, rồi phỏng vấn một người tây hình như cũng tham gia trong vai trò... khán giả, paparazzi ( chả ai thèm phỏng vấn một vị bác sĩ nào đó mới kì chứ, bác sĩ mới bít tình trạng chung của các em ở đây như thế nào chứ. Không bít người ta đưa tin để ?ođề cao? cái gì nữa, vì ?onhững con người tình nguyện tổ chức buổi khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho trẻ em làng Chài và có hoàn cảnh đặc biệt? hay vì ?otình trạng sức khoẻ của các em bé làng Chài...? nữa, sao mà người ta vui tính thế, hihi... ).

    Đứng mãi một lúc chán ơi là chán, tung tẩy đi vào bên trong chỗ khám bệnh ( hè hè... em thích những nơi đông vui nhộn nhịp muh). Vào thấy anh Basten đang ôm cái S-fone nói chuyện với ai đó he he... đây hình như gọi là ?ochưa xa đã nhớ vô cùng? . Quay đi quay lại thì thấy đúng cái chỗ anh Basten đứng fone lúc nãy đại đại ca đang ngồi thẫn thờ, tâm trạng ghê lém. Giống y như trong phim đoạn ?oRút dao chém xuống nước- nước càng chảy mạnh? ấy hihihi. Nhưng mờ thôi, những phút giây suy tư phải được tôn trọng, nhờ.....
    Lúc quay ra cửa thì có chị nhờ dẫn một bác khiếm thị đi vào khám. Quay sang bàn tư vấn (lúc đấy hơi vắng), cả mấy chị ở đó đều đồng loạt kêu lên : ?o Em ơi, em phải kiến nghị với BTC cho bọn chị. Chỗ ngồi nắng thế này làm hỏng hết làn da Á đông mịn màng nhạy cảm mất thôi? . Oh, đúng đúng, đây là vấn đề hết sức quan trọng. Có khi phải kiến nghị với công đoàn thui, chứ ai lại để tình trạng này xảy ra kia chứ. Chẹp, chẹp... mấy ông anh T5 bùn cười ghê hén, chỉ bít thương hoa tiếc ngọc ở đâu chứ không có quan tâm gì đến ?ongười trong nhà? cả. Hix... lại thêm một tình trạng chung nữa...thảm nào muh mọi người đều có tâm lý ?ohướng ngoại? hết trơn. ..
    ?o Sa, anh bảo cô làm gì mà cô đứng ở đây? ?o ( hix hix - người mà mình sợ nhất trong T5)=> ?oơ, em có làm gì đâu? => ?o Thế thì cô sang bên kia đi, trông cô như con tịnh thế mà không làm gì à? ?o => Hự hự.. hix hix... oan uổng hết sức, tự ái hết sức ?o người bước đi đầu không ngoảnh lại? , tiến thẳng về với... bình nước, ấm ức đến mức buổi trưa không ăn nổi bánh mì, uống được có mỗi ngụm nước. ...

    Đứng một lúc thì con bé Phương William_urmyworld đến, he he .. bắt nó đứng canh thay mình. Nhưng không thèm vào trong nữa....

    Hihi,,, bọn trẻ con đúng là .... Cứ đi tị nạnh nhau : ?o Tao thích túi màu xanh, mày đổi cho tao đi? , ?o Sao của tao không có thuốc bôi ngứa..? . => ?o Em không bị ngứa thì không cần dùng đến thuốc ngứa đâu? => ?o Em có bị ngứa mà, đây này, đây này? . hix hix hix... Rùi sau đó ?o Tao có thuốc này mày không có...? loạn xị lên. Có đứa đòi đổi thuốc cho nhau nữa...
    Đến trưa, tầm 10h30 thì xong, ai cũng mệt lử, nhưng nhất là tụi trẻ con, cứ đòi về nhưng lại phải chờ để được ăn bánh mì. Lúc này là lúc vui vẻ nhất đây, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa rất nhiều chuyện. Trùi ui , vô tình nhìn vô phòng khám của bác sĩ có một anh bác sĩ ?ođẹp chai? hết sức, chắc chỉ là SV năm cuối thôi. hehe,,, hix hix... thế mà anh Robinsơn chẳng chụp nhóm bác sĩ kiểu ảnh nào cả. Giờ bít làm sao đây... Hề hề... mà kể cũng kì lạ hé, em vừa nói ?o trong nhóm bác sĩ có một anh đẹp chai lém? , thế mà mấy chị đứng đó ai cũng biết là ... ai. Hihihi,,, hoá ra không phải chỉ mình ... quan tâm. chẹp chẹp chẹp... làm sao muh bít được ?olòng thế nhân? nhỉ hihihi... Vì các chị em cũng định vào hỏi tên ..hộ đấy, nhưng mờ thôi, cứ từ từ,, chốc nữa hỏi cũng được. Vậy rồi anh bác sĩ đó biến đi đâu mất tiu luôn...Tiếc quá chị Pik ơi...
    ăn uống no nê rùi mọi người bắt đầu trò ?oleo cân?, hì hì hì...Sau trò ?oleo cân? là trò ?ochinh phục đỉnh cao? ( có ảnh post bên Những khoảnh khắc Tháng Năm). Anh Sơn hình như đoạt giải quán quân với chìu cao 1m40 hehe... Anh Basten bắt em cầm cốc nước để biểu diễn Taekwondo ( grừ... mình đã thề không đội trời chung với Taekwondo ), ai dè bị em thả cốc nước ướt hểt chân. Đáng đời quân gian ác. Mình đúng là ?ohành hiệp trượng nghĩa, thế thiên trừ gian? . Anh VLTBHVD được ai đó giao nhiệm vụ bê bàn đi đâu đó he he he ,.. rùi lại phải bê về vì ?oĐÓNG CỬA? . Nhìn mặt anh này lúc bê bàn về trông rất là... ?ohài hước? . ..
    Khi đưa lũ trẻ về, bên TNT nhờ vài người bên T5 đưa mấy đứa về cùng. Được một lúc thì đại đại ca đến, chở thùng thuốc và quà thừa về, hỏi ai cũng không chịu chở về cùng. hehe... nhưng mà không ai ?ogiúp đỡ ?o cả. Thế mới kì cục chứ, tất lẽ dĩ ngẫu nhiên là ... sao đó ai mà bít. Cuối cùng anh TLCB bị túm đi. Hix hix... có lẽ vì ?otâm không ổn? cho nên đi chưa được 200m đã bị... đổ xe, mọi người chạy tới toán loạn . Xin nhắn gửi một câu? Nếu không thể làm những việc mình thích thì đành phải thích những việc mình làm thôi? .
    Sau hết, hết tất cả mọi chuyện thì còn lại vài người đi uống nước mía. hề hề... sau đó thì về nhà, dĩ nhiên rùi ...
    Buổi chiều, tại làng Canh, mọi người vẫn xuống đông đủ như moij khi. Nhưng có lẽ do buổi sáng mệt, khi đến trời lại tối tối rùi nên mọi người không chơi đùa như mọi hôm, cứ ngồi im ru với các em. Ngồi một lúc lâu, không gian khá im ắng,trời lại hơi lạnh lạnh, lất phất có hạt mưa ( lãng mạn ghê hé) mà chẳng ai đứng dậy đi về. Hìhì... đến đây thì... hết vì em đi về nên không bít còn cái gì nữa.
    Hix.. mệt thật, vâỵ là hết một ngày CN luôn. Ah ... xin thông báo, anh Ngu ngu nói rằng sau khi hoàn thành buổi khám chữa bệnh thì đã...thanh thản... ốm. Thế mà vẫn online chat chit được=> còn khỏe lém lém...
  4. SilverRoseAndTears

    SilverRoseAndTears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Hi hi... hôm qua mọi người đi họp đông đủ ghê, vỗ tay hoan hô cái nào. 15 h họp, 15h kém 10 có 3 người, 15h15 vẫn có 3 người, 15h29 vẫn chỉ 3 người. Hình như đến tầm 15h30 thì có thêm một vài người đến , kể ra họp có vài người cũng vui
    Tầm 5h hơn em có mặt ở làng Chài thì gặp chị Xương rồng1248 ở nhà xe. Hôm nay chị Xr xuống dạy tiếng Anh cho mấy em và mua hoa layơn cho bé Hằng thực hành . Hi hi.. lần đầu tiên dạy tiếng Anh cho bé Liên, giáo trình thì không có, thôi thì đành dạy mấy cái cơ bản vậy, chứ đâu có bít bắt đầu từ đâu đâu....Chị Lovely ơi, giáo trình Streamline cho bé Liên đó em hỏi có có đâu, hay để hôm sau em mang giáo trình học của em xuống nhé, hình như là ?o New Cambridge? hay sao ấy ( hờ hờ... hình như giáo trình này lạc hậu lém lém rùi, nhưng chắc không sao đâu há ? )
    Nói chung thì hôm nay em không để ý quan sát cho nên chẳng bít ?otường thuật? cái gì hết, mí lị hôm nào cũng như hôm nào cả mà... Nhưng có điều bây giờ mùa đông rùi, mọi người đến sớm một chút được không, chứ cứ tiếp tục như thế này thì 6h hơn đến , trời đã tối thui rùi, đâu có chơi bời gì với các em được. Mà hồi này tinh thần mọi người làm sao á, em thấy mọi người chơi với các em không vui như trước, không có cái gì mới mẻ cả. Như anh Sơn nói vụ trò chơi đó, đến làng Canh đâu có cho chơi đâu. Mà trời tối mọi người mới đến thì còn chơi bời cái trò gì nữa, hay rủ các em đếm sao ???
    Chonun tangsirun choha hamnita
  5. SilverRoseAndTears

    SilverRoseAndTears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Hi hi... hôm qua mọi người đi họp đông đủ ghê, vỗ tay hoan hô cái nào. 15 h họp, 15h kém 10 có 3 người, 15h15 vẫn có 3 người, 15h29 vẫn chỉ 3 người. Hình như đến tầm 15h30 thì có thêm một vài người đến , kể ra họp có vài người cũng vui
    Tầm 5h hơn em có mặt ở làng Chài thì gặp chị Xương rồng1248 ở nhà xe. Hôm nay chị Xr xuống dạy tiếng Anh cho mấy em và mua hoa layơn cho bé Hằng thực hành . Hi hi.. lần đầu tiên dạy tiếng Anh cho bé Liên, giáo trình thì không có, thôi thì đành dạy mấy cái cơ bản vậy, chứ đâu có bít bắt đầu từ đâu đâu....Chị Lovely ơi, giáo trình Streamline cho bé Liên đó em hỏi có có đâu, hay để hôm sau em mang giáo trình học của em xuống nhé, hình như là ?o New Cambridge? hay sao ấy ( hờ hờ... hình như giáo trình này lạc hậu lém lém rùi, nhưng chắc không sao đâu há ? )
    Nói chung thì hôm nay em không để ý quan sát cho nên chẳng bít ?otường thuật? cái gì hết, mí lị hôm nào cũng như hôm nào cả mà... Nhưng có điều bây giờ mùa đông rùi, mọi người đến sớm một chút được không, chứ cứ tiếp tục như thế này thì 6h hơn đến , trời đã tối thui rùi, đâu có chơi bời gì với các em được. Mà hồi này tinh thần mọi người làm sao á, em thấy mọi người chơi với các em không vui như trước, không có cái gì mới mẻ cả. Như anh Sơn nói vụ trò chơi đó, đến làng Canh đâu có cho chơi đâu. Mà trời tối mọi người mới đến thì còn chơi bời cái trò gì nữa, hay rủ các em đếm sao ???
    Chonun tangsirun choha hamnita
  6. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Trời bắt đầu se lạnh, đúng sở thích, chẳng hiểu sao trong lòng trống không như vô cảm. Quán cháo lòng tiết canh hết hàng, lại hâm vòng đi chỗ khác, ăn dở tệ. Lại ngồi miên man nghĩ xem tại làm sao, và lại tự hỏi mình. Đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng không phải câu nào cũng có câu trả lời. Câu hỏi đầu tiên, Tháng Năm đang làm sao vậy? À, nhân sự đang có vấn đề. Ngồi điểm danh một lúc:
    Lão Giang mang đến buổi họp tháng 11 một bộ mặt đầy cáu kỉnh và mất bình tĩnh, khác hẳn với phong thái thường ngày vốn có của lão. Lão đã hi sinh quá nhiều cho Tháng Năm, phải ghi nhận điều đó, lão có thừa tâm huyết nhưng phương pháp của lão có vấn đề, đôi khi già cả cũng gây nên triệu trứng cả nghĩ, và cái sự liều lĩnh bao giờ cũng giảm đi. Lão cần có thời gian tĩnh dưỡng, tự ngẫm lại bản thân mình.
    Vai trò của chị Yến thì đúng là như cột cần có kèo vậy, một người chị cả luôn biết trách mắng yêu những đứa em của mình, luôn biết dàn xếp những mâu thuẫn. Tôi đã giận chị lắm nhưng giận mà để làm gì khi giờ cũng chẳng có mấy lúc được nhìn thấy chị.
    Lão Quang là hình mẫu của 1 con người hơi mang tính cực đoan, tôi vẫn thích con người vô tư, thoải mái và hòa đồng như ngày xưa của lão hơn là bây giờ. Lão vẫn hí hoáy với những kế hoạch của lão và tiếp bước con đường của lão Giang, và vì thế lão cũng bước đúng những bước thụt lão Giang để lại.
    robinson và LeDung không thiếu tâm huyết, nhưng bọn hắn còn đang bận bịu với những hoài bão và sự nghiệp. Bọn hắn biết nghĩ nghiêm túc về mọi vấn đề và có thể trở thành cái đầu thay vì là cái tay. Nhưng ở cái CLB này thì cái đầu cũng phải là cái tay, mà lại là tay chính. Bọn hắn cần thời gian để định hướng bản thân mình cũng như hoạt động trong CLB.
    Nhung, Mai Linh, Trinh Y Kiet là những cánh tay đắc lực, có khả năng cáng đáng, thực hiện các chương trình, kế hoạch của CLB. Nhung, Y Kiet dính phải cái tính nóng nảy, thiếu kiềm chế. Mai Linh thì đã hơi quá sức và dường như điều đó đã gây phản tác dụng. Họ đang bước theo con đường của riêng mình. Rồi Hoa Moc Lan, cô bé với tâm hồn trên mây, với những điều lý tưởng và tình yêu nồng cháy để quên đi quá khứ và hiện thực trước mắt, 1 cô bé ở xứ sở thần tiên.
    Ngu_ngu làm được việc, biết suy nghĩ nhưng thiếu nghiêm túc. Sa nhiệt tình, trẻ trung. Diệp chín chắn và vững chắc. Ngoc_hn1 như một người khách qua đường. Và còn rất rất nhiều người nữa như Hiền, Basten, Ninja, đầu trọc, chị Ngân, Phúc, Minh, Thành, Hương, Giang, Bình, Hải Linh, Hiệp, Thắng, Trang, Vui, chị Tú, Vân, Nam, Nam, Hương, Oanh, và còn nhiều người khác mà không có điều kiện để liệt kê ra. Đó là những thành viên cần có thời gian để khẳng định mình.
    (còn tiếp - theo chỉ thị của thủ trưởng, cần phải ăn ngủ, sinh hoạt điều độ, đúng giờ giấc đảm bảo sức khỏe )
  7. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Trời bắt đầu se lạnh, đúng sở thích, chẳng hiểu sao trong lòng trống không như vô cảm. Quán cháo lòng tiết canh hết hàng, lại hâm vòng đi chỗ khác, ăn dở tệ. Lại ngồi miên man nghĩ xem tại làm sao, và lại tự hỏi mình. Đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng không phải câu nào cũng có câu trả lời. Câu hỏi đầu tiên, Tháng Năm đang làm sao vậy? À, nhân sự đang có vấn đề. Ngồi điểm danh một lúc:
    Lão Giang mang đến buổi họp tháng 11 một bộ mặt đầy cáu kỉnh và mất bình tĩnh, khác hẳn với phong thái thường ngày vốn có của lão. Lão đã hi sinh quá nhiều cho Tháng Năm, phải ghi nhận điều đó, lão có thừa tâm huyết nhưng phương pháp của lão có vấn đề, đôi khi già cả cũng gây nên triệu trứng cả nghĩ, và cái sự liều lĩnh bao giờ cũng giảm đi. Lão cần có thời gian tĩnh dưỡng, tự ngẫm lại bản thân mình.
    Vai trò của chị Yến thì đúng là như cột cần có kèo vậy, một người chị cả luôn biết trách mắng yêu những đứa em của mình, luôn biết dàn xếp những mâu thuẫn. Tôi đã giận chị lắm nhưng giận mà để làm gì khi giờ cũng chẳng có mấy lúc được nhìn thấy chị.
    Lão Quang là hình mẫu của 1 con người hơi mang tính cực đoan, tôi vẫn thích con người vô tư, thoải mái và hòa đồng như ngày xưa của lão hơn là bây giờ. Lão vẫn hí hoáy với những kế hoạch của lão và tiếp bước con đường của lão Giang, và vì thế lão cũng bước đúng những bước thụt lão Giang để lại.
    robinson và LeDung không thiếu tâm huyết, nhưng bọn hắn còn đang bận bịu với những hoài bão và sự nghiệp. Bọn hắn biết nghĩ nghiêm túc về mọi vấn đề và có thể trở thành cái đầu thay vì là cái tay. Nhưng ở cái CLB này thì cái đầu cũng phải là cái tay, mà lại là tay chính. Bọn hắn cần thời gian để định hướng bản thân mình cũng như hoạt động trong CLB.
    Nhung, Mai Linh, Trinh Y Kiet là những cánh tay đắc lực, có khả năng cáng đáng, thực hiện các chương trình, kế hoạch của CLB. Nhung, Y Kiet dính phải cái tính nóng nảy, thiếu kiềm chế. Mai Linh thì đã hơi quá sức và dường như điều đó đã gây phản tác dụng. Họ đang bước theo con đường của riêng mình. Rồi Hoa Moc Lan, cô bé với tâm hồn trên mây, với những điều lý tưởng và tình yêu nồng cháy để quên đi quá khứ và hiện thực trước mắt, 1 cô bé ở xứ sở thần tiên.
    Ngu_ngu làm được việc, biết suy nghĩ nhưng thiếu nghiêm túc. Sa nhiệt tình, trẻ trung. Diệp chín chắn và vững chắc. Ngoc_hn1 như một người khách qua đường. Và còn rất rất nhiều người nữa như Hiền, Basten, Ninja, đầu trọc, chị Ngân, Phúc, Minh, Thành, Hương, Giang, Bình, Hải Linh, Hiệp, Thắng, Trang, Vui, chị Tú, Vân, Nam, Nam, Hương, Oanh, và còn nhiều người khác mà không có điều kiện để liệt kê ra. Đó là những thành viên cần có thời gian để khẳng định mình.
    (còn tiếp - theo chỉ thị của thủ trưởng, cần phải ăn ngủ, sinh hoạt điều độ, đúng giờ giấc đảm bảo sức khỏe )
  8. Guitar_9

    Guitar_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cái lạnh đầu đông đã mang về những trăn trở của những người Tháng Năm yêu quý. Ai cũng muốn Tháng 5 tốt đẹp hơn nữa, vững mạnh hơn nữa nhưng hình như chưa ai tìm ra được cách làm phù hợp với quy mô và con người của CLB. Câu hỏi đó sẽ làm những Mayer phải suy nghĩ thêm nhiều
    Tuy nhiên những gì CLB làm được hoàn toàn đáng để chúng ta không hổ thẹn khi nói "Tôi tham gia tình nguyện". Đôi khi có những ranh giới giữa mong muốn và khả năng thực hiện mà không phải lúc nào chúng ta cũng vượt qua được. Đứng trên một khía cạnh nào đó, Tháng Năm đã mang lại cho thành viên của mình một món quà quý giá: Đó là tình bạn chân thành và ấm áp giữa những người Tháng Năm với nhau, là những suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc sống và con người trong mỗi thành viên.
    Hãy vững vàng lên, các bạn Tháng Năm nhé.
  9. Guitar_9

    Guitar_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cái lạnh đầu đông đã mang về những trăn trở của những người Tháng Năm yêu quý. Ai cũng muốn Tháng 5 tốt đẹp hơn nữa, vững mạnh hơn nữa nhưng hình như chưa ai tìm ra được cách làm phù hợp với quy mô và con người của CLB. Câu hỏi đó sẽ làm những Mayer phải suy nghĩ thêm nhiều
    Tuy nhiên những gì CLB làm được hoàn toàn đáng để chúng ta không hổ thẹn khi nói "Tôi tham gia tình nguyện". Đôi khi có những ranh giới giữa mong muốn và khả năng thực hiện mà không phải lúc nào chúng ta cũng vượt qua được. Đứng trên một khía cạnh nào đó, Tháng Năm đã mang lại cho thành viên của mình một món quà quý giá: Đó là tình bạn chân thành và ấm áp giữa những người Tháng Năm với nhau, là những suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc sống và con người trong mỗi thành viên.
    Hãy vững vàng lên, các bạn Tháng Năm nhé.
  10. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Xề !
    Cái thằng bé robin này . Nói cấm bao giờ nghĩ lâu cả ?

    Chị hỏi chú nhé ? Với dân tình T5 bây giờ , thằng cu Ngungu nghiêm túc thì được ích gì . Chị đồ nó cũng muốn nghiêm túc lắm cơ , nhưng đa số dân tình T5 đâu có cho nó cơ hội được nghiêm túc ?
    Mà chị thấy các chú cũng nặng về trình bày và nêu cảm nghĩ cá nhân quá cơ ! Giờ thì thành viên cũ thì ít đi và cũng đi như ko . Thành viên mới thì chưa tự tin để đề xuất và fát biểu ý kiến ...
    Chị tuy ít đi với mấy đứa nhưng chị cũng có thể khuyên mấy đứa ít lời : Giờ ko phải lúc ngồi kiểm điểm nhau như thế mà tự giác làm thôi ,,,
    Xề !

    Chị có mấy nhời ruột ngựa - Mấy đứa có khó chịu thì cũng Xề ....

    Chị đây cũng nhiều hoài bão lắm , nhiều ước mơ lắm

Chia sẻ trang này