1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    CHUYỆN BÊN LỀ​
    Khi mà tranh tối tranh sáng mờ mờ ảo ảo ( thực ra là cũng gần đen thui rồi, chỉ có mỗi ánh sáng thỉnh thoảng từ máy chiếu phim phát ra sáng rực lên thôi ) , bên trong các em đang xem phim thì bên ngoài bức tường ngăn cách là các anh chị đang ...dài mặt trông chờ ...?hết phim?. Uh, thực ra thì không phải là phim không hay, ngược lại nếu ngồi yên tĩnh 1 mình hoặc xem trong rạp thì cũng khá được, nhưng các anh chị thì phần lớn đã xem xong từ khi đĩa phim mới ra cho nên.. hết hứng thú. Đối với các anh chị thì có lẽ một buổi chiều chơi chung với các em, dạy các em học, nói chuyện với các em còn vui hơn một buổi chiếu phim thế này. Nhưng có được một buổi chiếu phim này cũng không đơn giản mà là công sức và thời gian của rất nhiều người, nhất là lại đang trong thời kì ?o thời gian là vàng bạc? . Anh Robinsơn , anh Giang,anh Dũng sẽ mất thời gian nhiều trong chuyện lo máy móc, kĩ thuật, lắp ráp, thử nghiệm... , chị Nhung cũng thêm bận rộn với máy chiếu, đầu đọc, anh Ngu Ngu 81 lo ngoại giao, tìm người ***g tiếng, và một số thành viên nữa cũng âm thầm lo cho kế hoạch này. Thành công được thì đó chính là những người vui mừng nhất, cảm thấy thật không uổng phí những gì mình đã bỏ qua.
    Lúc gần cuối phim rùi, em và bạn em đi chơi quay lại rùi, tính xem nốt đoạn cuối chưa xem . Ai dè em bị bắt làm ?ophiên dịch ?o bất đắc dĩ. Anh Long-bạn của anh NIM - đứng cạnh một cô bé , không hiểu ?ohát? kiểu gì mà cô bé đó cứ kéo em hỏi , nhưng mà đâu có hiểu gì đâu. Tiếng của cô bé đó rất rất khó nghe. Cứ chỉ chỉ anh Long rồi nói gì đó. Gì đây ha ? Lúc trước mà gặp tình huống này em lo lém, vì sợ không hiểu bé đó nói gì , không trả lời được bé đó sẽ buồn. Bây giờ thì .. Ah ah...chị hiểu rồi. Uh uh.. đúng thế , thôi im cho chị xem nốt phim nhé. Em thích nói gì cứ nói với anh ấy đi . ( quay vào xem tiếp ). Cô bé đó lôi em ra, chỉ chỉ chỏ chỏ phát âm một hồi, ahhh... hình như em đã hơi hiểu hiểu rồi
    -?o Em thích anh ấy á ?
    -Ừ..mmm zzz... ( cái gì đó )?
    - Anh ấy tên gì á ? ?o
    -?oỪ?
    - ?o Anh ấy tên Long?.
    .....MM zz
    - Anh ấy là sinh viên
    ..mm zz
    -Uh, anh ấy cũng rất quý em. ...
    ( Sau mỗi câu hỏi và một câu trả lời cô bé đó cười ra vẻ rất vui sướng . Bạn em nhìn em lác mắt ?o làm sao mày hiểu được hả ? còn em cũng tự hỏi mình thế và thấy... sướng, mình thông minh vốn sẵn tính trời muh ).
    -Uh thế thôi bây giờ em với anh ấy cứ nói chuyện đi nhé..
    -mm zz ( kiểu : không được, chị cũng phải nghe ) ( có mà làm phiên dịch thì có )
    (đoạn lôi ra một tờ giấy ..gần trắng đọc linh tinh gì đó cho em và anh Long đó nghe - film đang đến hồi kết )
    MỘT SỐ CHI TIẾT NHỎ XÍU ​
    - em phát hiện anh Giang có một cái khăn quàng cùng màu áo len rất đẹp.. ở trên cổ chị GMTs
    - Em chưa có công nhận 9cloudsteps là chị muh, sao gặp em mà cứ gọi em ?o so sweet? làm cho em cũng tự nhiên phải gọi là ?o chị?. Tụi bạn em toàn 85 hít á..
    - Lão Minh gà mái không thấy đến (hum nay thành viên cực kì đông đủ) -> ông này thiếu tinh thần đồng đội và vô trách nhiệm-> phạt
    - Loa cứ vang vang em chẳng nghe rõ tí nào, đảm bảo các em cũng không luôn ( trừ các em ngồi gần )
    - Các bác cựu chiến binh hồi đầu có đến xem nhưng được một lúc khá nhanh thì đều về hết, phim hoạt hình coi đương nhiên không hợp khẩu vị rùi .. Nhưng một số em cũng không xem và cũng về sớm.
    - Anh Dao_duc_do nhiệt tình đưa chị Tiểu thư trịnh về tận nhà sau đó vòng lại làng tiếp tục ?osát cánh với T5? => nhiệt tình, tâm huyết khủng khiếp ( cả với chị TTT và T5 ). ờ.. thôi thì chờ một ngày đẹp trời
    -Chị Trang hum nay rõ ràng có hẹn trước khi đi xuống T5, mặc cả cây trắng dễ thương cực kì. Còn chị HML thì lại đen từ đầu tới dép S,cũng dễ thương luôn. Nhìn qua nhìn lại, ngoảnh trước ngoảnh sau, thấy ai cũng xinh hết . Hihiihi, cảm giác phấn chấn giống đi chơi chợ hoa ghê, tự nhiên nghĩ tới câu nói của anh trai : ?o Thật hạnh phúc cho ta được sống giữa những mĩ nhân của trần gian? . Cảm ơn anh trai thật nhiều vì đã dạy cho em biết cách cảm nhận cuộc sống tươi đẹp và hướng suy nghĩ tích cực trong mọi chuyện.
    Nếu mùa thu là ráng chiều
    Mùa đông sẽ là "bình minh hồng rực rỡ"...
    Xuân sẽ về ấm áp như ngọn lửa
    Xua đi cơn mưa bất chợt trong lòng
    -ah mà bánh su kem hơi cứng...
    THÁNG NĂM !
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    CHUYỆN BÊN LỀ​
    Khi mà tranh tối tranh sáng mờ mờ ảo ảo ( thực ra là cũng gần đen thui rồi, chỉ có mỗi ánh sáng thỉnh thoảng từ máy chiếu phim phát ra sáng rực lên thôi ) , bên trong các em đang xem phim thì bên ngoài bức tường ngăn cách là các anh chị đang ...dài mặt trông chờ ...?hết phim?. Uh, thực ra thì không phải là phim không hay, ngược lại nếu ngồi yên tĩnh 1 mình hoặc xem trong rạp thì cũng khá được, nhưng các anh chị thì phần lớn đã xem xong từ khi đĩa phim mới ra cho nên.. hết hứng thú. Đối với các anh chị thì có lẽ một buổi chiều chơi chung với các em, dạy các em học, nói chuyện với các em còn vui hơn một buổi chiếu phim thế này. Nhưng có được một buổi chiếu phim này cũng không đơn giản mà là công sức và thời gian của rất nhiều người, nhất là lại đang trong thời kì ?o thời gian là vàng bạc? . Anh Robinsơn , anh Giang,anh Dũng sẽ mất thời gian nhiều trong chuyện lo máy móc, kĩ thuật, lắp ráp, thử nghiệm... , chị Nhung cũng thêm bận rộn với máy chiếu, đầu đọc, anh Ngu Ngu 81 lo ngoại giao, tìm người ***g tiếng, và một số thành viên nữa cũng âm thầm lo cho kế hoạch này. Thành công được thì đó chính là những người vui mừng nhất, cảm thấy thật không uổng phí những gì mình đã bỏ qua.
    Lúc gần cuối phim rùi, em và bạn em đi chơi quay lại rùi, tính xem nốt đoạn cuối chưa xem . Ai dè em bị bắt làm ?ophiên dịch ?o bất đắc dĩ. Anh Long-bạn của anh NIM - đứng cạnh một cô bé , không hiểu ?ohát? kiểu gì mà cô bé đó cứ kéo em hỏi , nhưng mà đâu có hiểu gì đâu. Tiếng của cô bé đó rất rất khó nghe. Cứ chỉ chỉ anh Long rồi nói gì đó. Gì đây ha ? Lúc trước mà gặp tình huống này em lo lém, vì sợ không hiểu bé đó nói gì , không trả lời được bé đó sẽ buồn. Bây giờ thì .. Ah ah...chị hiểu rồi. Uh uh.. đúng thế , thôi im cho chị xem nốt phim nhé. Em thích nói gì cứ nói với anh ấy đi . ( quay vào xem tiếp ). Cô bé đó lôi em ra, chỉ chỉ chỏ chỏ phát âm một hồi, ahhh... hình như em đã hơi hiểu hiểu rồi
    -?o Em thích anh ấy á ?
    -Ừ..mmm zzz... ( cái gì đó )?
    - Anh ấy tên gì á ? ?o
    -?oỪ?
    - ?o Anh ấy tên Long?.
    .....MM zz
    - Anh ấy là sinh viên
    ..mm zz
    -Uh, anh ấy cũng rất quý em. ...
    ( Sau mỗi câu hỏi và một câu trả lời cô bé đó cười ra vẻ rất vui sướng . Bạn em nhìn em lác mắt ?o làm sao mày hiểu được hả ? còn em cũng tự hỏi mình thế và thấy... sướng, mình thông minh vốn sẵn tính trời muh ).
    -Uh thế thôi bây giờ em với anh ấy cứ nói chuyện đi nhé..
    -mm zz ( kiểu : không được, chị cũng phải nghe ) ( có mà làm phiên dịch thì có )
    (đoạn lôi ra một tờ giấy ..gần trắng đọc linh tinh gì đó cho em và anh Long đó nghe - film đang đến hồi kết )
    MỘT SỐ CHI TIẾT NHỎ XÍU ​
    - em phát hiện anh Giang có một cái khăn quàng cùng màu áo len rất đẹp.. ở trên cổ chị GMTs
    - Em chưa có công nhận 9cloudsteps là chị muh, sao gặp em mà cứ gọi em ?o so sweet? làm cho em cũng tự nhiên phải gọi là ?o chị?. Tụi bạn em toàn 85 hít á..
    - Lão Minh gà mái không thấy đến (hum nay thành viên cực kì đông đủ) -> ông này thiếu tinh thần đồng đội và vô trách nhiệm-> phạt
    - Loa cứ vang vang em chẳng nghe rõ tí nào, đảm bảo các em cũng không luôn ( trừ các em ngồi gần )
    - Các bác cựu chiến binh hồi đầu có đến xem nhưng được một lúc khá nhanh thì đều về hết, phim hoạt hình coi đương nhiên không hợp khẩu vị rùi .. Nhưng một số em cũng không xem và cũng về sớm.
    - Anh Dao_duc_do nhiệt tình đưa chị Tiểu thư trịnh về tận nhà sau đó vòng lại làng tiếp tục ?osát cánh với T5? => nhiệt tình, tâm huyết khủng khiếp ( cả với chị TTT và T5 ). ờ.. thôi thì chờ một ngày đẹp trời
    -Chị Trang hum nay rõ ràng có hẹn trước khi đi xuống T5, mặc cả cây trắng dễ thương cực kì. Còn chị HML thì lại đen từ đầu tới dép S,cũng dễ thương luôn. Nhìn qua nhìn lại, ngoảnh trước ngoảnh sau, thấy ai cũng xinh hết . Hihiihi, cảm giác phấn chấn giống đi chơi chợ hoa ghê, tự nhiên nghĩ tới câu nói của anh trai : ?o Thật hạnh phúc cho ta được sống giữa những mĩ nhân của trần gian? . Cảm ơn anh trai thật nhiều vì đã dạy cho em biết cách cảm nhận cuộc sống tươi đẹp và hướng suy nghĩ tích cực trong mọi chuyện.
    Nếu mùa thu là ráng chiều
    Mùa đông sẽ là "bình minh hồng rực rỡ"...
    Xuân sẽ về ấm áp như ngọn lửa
    Xua đi cơn mưa bất chợt trong lòng
    -ah mà bánh su kem hơi cứng...
    THÁNG NĂM !
  3. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0


    Biết ngay mà, lại tranh bánh với các em rồi, thế này thì bao giờ mới lớn được hả em ?
    (Nhớ câu "Đã X lại còn X" không ?)
  4. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0


    Biết ngay mà, lại tranh bánh với các em rồi, thế này thì bao giờ mới lớn được hả em ?
    (Nhớ câu "Đã X lại còn X" không ?)
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0


    Biết ngay mà, lại tranh bánh với các em rồi, thế này thì bao giờ mới lớn được hả em ?
    (Nhớ câu "Đã X lại còn X" không ?)
    [/QUOTE]
    Oan oan... trời ơi, oan kinh dị luôn. Hum đó ngồi tít phía dưới cùng, thấy mọi người về mà trên bàn còn cái dĩa có 3 cái bánh su kem chỏng chơ, chẳng ai thèm ăn, em chia bạn em với 1 bé nữa ăn thử thui muh, ai dè còn chưa nuốt trôi, suýt nữa nghẹn tắt thở vì bị anh Giang hỏi : " Thế nào , đã ăn bao nhiu rùi ? " Em mà thèm ăn dỗ trẻ con á ...
    Giờ lại đến anh
    Chỉ là em kiến nghị về chất lượng bánh để lần sau các em được ăn bánh ngon hơn thôi mà. Mấy đồ này em đã ăn phải ăn cả hộp chứ 1 cái nhằm nhò gì
  6. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0


    Biết ngay mà, lại tranh bánh với các em rồi, thế này thì bao giờ mới lớn được hả em ?
    (Nhớ câu "Đã X lại còn X" không ?)
    [/QUOTE]
    Oan oan... trời ơi, oan kinh dị luôn. Hum đó ngồi tít phía dưới cùng, thấy mọi người về mà trên bàn còn cái dĩa có 3 cái bánh su kem chỏng chơ, chẳng ai thèm ăn, em chia bạn em với 1 bé nữa ăn thử thui muh, ai dè còn chưa nuốt trôi, suýt nữa nghẹn tắt thở vì bị anh Giang hỏi : " Thế nào , đã ăn bao nhiu rùi ? " Em mà thèm ăn dỗ trẻ con á ...
    Giờ lại đến anh
    Chỉ là em kiến nghị về chất lượng bánh để lần sau các em được ăn bánh ngon hơn thôi mà. Mấy đồ này em đã ăn phải ăn cả hộp chứ 1 cái nhằm nhò gì
  7. DAO_DUC_DO

    DAO_DUC_DO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    -ah mà bánh su kem hơi cứng...
    Nay mút, ăn uống phai điều độ vào, hôm trước anh có thấy rõ ràng mấy cái banh xu kem, đồng thời anh cũng thấy em chiến đấu ác lắm để có mấy cái đấy.Rút kinh nghiệm nha, đừng để mút, lấy anh làm gương đây này, khổ lắm em ạ
  8. DAO_DUC_DO

    DAO_DUC_DO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    -ah mà bánh su kem hơi cứng...
    Nay mút, ăn uống phai điều độ vào, hôm trước anh có thấy rõ ràng mấy cái banh xu kem, đồng thời anh cũng thấy em chiến đấu ác lắm để có mấy cái đấy.Rút kinh nghiệm nha, đừng để mút, lấy anh làm gương đây này, khổ lắm em ạ
  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    ĐẠI HỘI CÁC CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN 2004
    Thức đến 5h sáng để gấp được 70 /100 hạc giấy phải hoàn thành mới hiểu vì sao người ta nói : ?oGấp đủ 1000 hạc giấy thì một điều ước sẽ trở thành hiện thực?. Hic... 1000 con hạc giấy và ?oước mơ thành sự thật? có độ bất khả thi chẳng kém nhau là bao. Giờ thì em đã hiểu ra một chân lý : Mấy cái điều lãng mạn vớ vẩn linh tinh thì đừng có tin...Nhưng trước khi hiểu ra được thì... trễ hẹn với mọi người tận 1h đồng hồ ( 8h sáng có mặt mà tới 9h mới đến)
    Ngày hôm nay trời thật đẹp, nắng vàng rực rỡ và thời tiết không thể nào phù hợp hơn cho một ngày đại hội. Đến cổng công viên, chưa kịp lo không có vé thì chị Nhung Candies và một chị... nào đó chưa kịp bít tên đã đến đưa vé và hướng dẫn gửi xe. Công tác phục vụ đạt điểm 10/10.
    Đi vào trong công viên, có vẻ hơi vắng vẻ và không ồn ào náo nhiệt như em nghĩ,cũng không gặp một Mayer nào cả. Chắc mọi người đang xúm xít dựng trại. (^_^)ơ ơ... trông người kia wen wen (nhìn từ xa), mắt em hùi này có vấn đề thiệt rùi, chứ dạo trước tụi bạn khen em nức nở về tài ?onhìn xa trông rộng? [:Dđến tận 9 tuổi vẫn còn được ông nội cho đi uống vitamin A cơ muh).. Người này mặt mũi trông cũng sáng sủa, đàng hoàng, chỉ tội đeo kính cứ làm em nghĩ đến con cáo bị đấm bụp bụp tím bầm 2 bên mắt, trông tức cười ghê lém, chẳng hỉu sao lại thế nữa Nhưng dù sao thì cũng phải ?o Anyong haseyo? !
    Trong công viên, chắc là có nhiều CLB hoạt động xã hội, nhưng chưa thấy có nhìu trại lém ( trừ trại của BTC ). Tháng Năm cũng chưa dựng trại mà mọi người đang ngồi xâu hạc giấy thành chuỗi để chuẩn bị trang trí trại. Mọi người gấp hạc giấy nhỏ xíu hà, còn em thì hạc to hạc nhỏ hạc lớn hạc bé xanh đỏ tím vàng lẫn lộn. ?o Vẻ đẹp trong sự đa dạng ?o muh, mọi người có thấy cái chủ đề của Đại hội lần này không nì... Em có gấp mấy con hạc giấy khá lớn để tượng trưng cho ?o niềm hạnh phúc to lớn, vĩnh cửu? thế mà mấy kẻ ?ocó miệng nói mà không có tay làm? như thèng bé ông_già_và_biển_cả , anh Basten, anh Trưởng lão cái bang, anh Nam bạn anh Ninja, anh Robinsơn.. dám chê hạc của em béo ,?~giống người? huhuhu... Đúng là nhàn cư vi bất thiện mà..
    Cũng may T5 không phải chỉ toàn những kẻ nhìu chuyện mà còn có những cô gái hết sức đáng iu, dễ thương, chăm chỉ ... ngồi xâu hạc, thắt nơ . Không thể không kể đến những bạn gái trẻ trung, mới mẻ, xinh tươi đến từ box Cuộc sống tình nguyện giúp đỡ Tháng Năm. Đáng iu ghê, chắc từ giờ mình sẽ đổi chữ kí là : ?o Thật hạnh phúc cho ta được sống giữa những mĩ nhân đáng iu,tốt bụng của trần gian ?o ước gì mình được làm con trai nhỉ... Ah bùn cười nhất lúc cuối, hạc giấy không đủ (có một số người nhận gấp hạc giấy đến trễ) phải gấp thêm, anh Minh thấy một em bé xinh xinh dễ thương đi qua cho bé đó 1 con hạc giấy, cuối cùng phải ngồi gấp đền 1 con khác, gấp xong rùi đi khoe khắp mọi người về ?~thành quả? của mình
    Theo thời gian, các thành viên khác của Tháng Năm và ?onhững người bạn? cũng đến. Đã có những ai nhỉ : chị Candies, anh Robinsơnsvn81, anh Ledung250781, anh Ngu_ngu_81 (hehe toàn gà là gà, giá mà có đống lửa trại là xong rùi đấy ), anh Basten, anh Nam,Phien_khuc_mua_dong ( nick nào cũng dài quá vậy hic hic), TLCB, mấy bạn bên box Cuộc sống : Cua ( hình như thế, chưa kịp hỏi), 1 bạn nữ áo đen cùng tuổi em, chị Mai Phương ( nick : cau_vong_dem_mua112 - số điện thoại đã có trong list của anh Minh gà mái rùi đấy ạ ), và 3 bạn nữ khác không bít từ bên Cuộc sống hay cộng tác viên (thành viên mới) của T5. hi vọng sẽ được gặp lại và lần sau nhất định em sẽ ghi lại tên tuổi địa chỉ ạ.... À wên, đương nhiên là không thể thiếu em rùi còn có cái anh gì gì cuối buổi nhờ anh ấy cầm hoa hộ mà chẳng bít tên, bít nick là gì. Đề nghị tự giới thiệu nhé.Và trong khi mọi người đang chăm chỉ làm việc và... chatting offline vui vẻ thì một cái ván trượt cứ dzọt qua dzọt lại kin kít phía sau lưng, giá như mà cái ván cũng đẹp, người... cũng đẹp như quảng cáo Yomost thì cũng đáng... ngưỡng mộ lém... (hìhì.. bên TNT đừng có giận nha, chỉ đùa chút xíu thui ).Tức một cái là lúc sau mấy Mayer đến cũng nhảy lên cái ván đó, không lẽ lại ...quân ta đánh quân mình.??
  10. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    ĐẠI HỘI CÁC CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN 2004
    Thức đến 5h sáng để gấp được 70 /100 hạc giấy phải hoàn thành mới hiểu vì sao người ta nói : ?oGấp đủ 1000 hạc giấy thì một điều ước sẽ trở thành hiện thực?. Hic... 1000 con hạc giấy và ?oước mơ thành sự thật? có độ bất khả thi chẳng kém nhau là bao. Giờ thì em đã hiểu ra một chân lý : Mấy cái điều lãng mạn vớ vẩn linh tinh thì đừng có tin...Nhưng trước khi hiểu ra được thì... trễ hẹn với mọi người tận 1h đồng hồ ( 8h sáng có mặt mà tới 9h mới đến)
    Ngày hôm nay trời thật đẹp, nắng vàng rực rỡ và thời tiết không thể nào phù hợp hơn cho một ngày đại hội. Đến cổng công viên, chưa kịp lo không có vé thì chị Nhung Candies và một chị... nào đó chưa kịp bít tên đã đến đưa vé và hướng dẫn gửi xe. Công tác phục vụ đạt điểm 10/10.
    Đi vào trong công viên, có vẻ hơi vắng vẻ và không ồn ào náo nhiệt như em nghĩ,cũng không gặp một Mayer nào cả. Chắc mọi người đang xúm xít dựng trại. (^_^)ơ ơ... trông người kia wen wen (nhìn từ xa), mắt em hùi này có vấn đề thiệt rùi, chứ dạo trước tụi bạn khen em nức nở về tài ?onhìn xa trông rộng? [:Dđến tận 9 tuổi vẫn còn được ông nội cho đi uống vitamin A cơ muh).. Người này mặt mũi trông cũng sáng sủa, đàng hoàng, chỉ tội đeo kính cứ làm em nghĩ đến con cáo bị đấm bụp bụp tím bầm 2 bên mắt, trông tức cười ghê lém, chẳng hỉu sao lại thế nữa Nhưng dù sao thì cũng phải ?o Anyong haseyo? !
    Trong công viên, chắc là có nhiều CLB hoạt động xã hội, nhưng chưa thấy có nhìu trại lém ( trừ trại của BTC ). Tháng Năm cũng chưa dựng trại mà mọi người đang ngồi xâu hạc giấy thành chuỗi để chuẩn bị trang trí trại. Mọi người gấp hạc giấy nhỏ xíu hà, còn em thì hạc to hạc nhỏ hạc lớn hạc bé xanh đỏ tím vàng lẫn lộn. ?o Vẻ đẹp trong sự đa dạng ?o muh, mọi người có thấy cái chủ đề của Đại hội lần này không nì... Em có gấp mấy con hạc giấy khá lớn để tượng trưng cho ?o niềm hạnh phúc to lớn, vĩnh cửu? thế mà mấy kẻ ?ocó miệng nói mà không có tay làm? như thèng bé ông_già_và_biển_cả , anh Basten, anh Trưởng lão cái bang, anh Nam bạn anh Ninja, anh Robinsơn.. dám chê hạc của em béo ,?~giống người? huhuhu... Đúng là nhàn cư vi bất thiện mà..
    Cũng may T5 không phải chỉ toàn những kẻ nhìu chuyện mà còn có những cô gái hết sức đáng iu, dễ thương, chăm chỉ ... ngồi xâu hạc, thắt nơ . Không thể không kể đến những bạn gái trẻ trung, mới mẻ, xinh tươi đến từ box Cuộc sống tình nguyện giúp đỡ Tháng Năm. Đáng iu ghê, chắc từ giờ mình sẽ đổi chữ kí là : ?o Thật hạnh phúc cho ta được sống giữa những mĩ nhân đáng iu,tốt bụng của trần gian ?o ước gì mình được làm con trai nhỉ... Ah bùn cười nhất lúc cuối, hạc giấy không đủ (có một số người nhận gấp hạc giấy đến trễ) phải gấp thêm, anh Minh thấy một em bé xinh xinh dễ thương đi qua cho bé đó 1 con hạc giấy, cuối cùng phải ngồi gấp đền 1 con khác, gấp xong rùi đi khoe khắp mọi người về ?~thành quả? của mình
    Theo thời gian, các thành viên khác của Tháng Năm và ?onhững người bạn? cũng đến. Đã có những ai nhỉ : chị Candies, anh Robinsơnsvn81, anh Ledung250781, anh Ngu_ngu_81 (hehe toàn gà là gà, giá mà có đống lửa trại là xong rùi đấy ), anh Basten, anh Nam,Phien_khuc_mua_dong ( nick nào cũng dài quá vậy hic hic), TLCB, mấy bạn bên box Cuộc sống : Cua ( hình như thế, chưa kịp hỏi), 1 bạn nữ áo đen cùng tuổi em, chị Mai Phương ( nick : cau_vong_dem_mua112 - số điện thoại đã có trong list của anh Minh gà mái rùi đấy ạ ), và 3 bạn nữ khác không bít từ bên Cuộc sống hay cộng tác viên (thành viên mới) của T5. hi vọng sẽ được gặp lại và lần sau nhất định em sẽ ghi lại tên tuổi địa chỉ ạ.... À wên, đương nhiên là không thể thiếu em rùi còn có cái anh gì gì cuối buổi nhờ anh ấy cầm hoa hộ mà chẳng bít tên, bít nick là gì. Đề nghị tự giới thiệu nhé.Và trong khi mọi người đang chăm chỉ làm việc và... chatting offline vui vẻ thì một cái ván trượt cứ dzọt qua dzọt lại kin kít phía sau lưng, giá như mà cái ván cũng đẹp, người... cũng đẹp như quảng cáo Yomost thì cũng đáng... ngưỡng mộ lém... (hìhì.. bên TNT đừng có giận nha, chỉ đùa chút xíu thui ).Tức một cái là lúc sau mấy Mayer đến cũng nhảy lên cái ván đó, không lẽ lại ...quân ta đánh quân mình.??

Chia sẻ trang này