1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tiếp sau đó chị Ngọc Hoamoclan ( 1 trong 3 sếp mới của T5) và anh Phúc ( Vì_lý_tưởng_bác_Hồ_vĩ_đại - VLTBHVD - em đề nghị mọi người lấy tên ngắn ngắn thôi ạ, nick dài typing gãy cả tay) đến, mang theo 2 cái chổi mới tinh.. lên quét ở bên BTC. Anh Ninja_in_mask, chị kẻ_khiêu_khích, chị Diệp xuongrong1248x, chị Hương,anh Minh,chị chich_choe, chị Hải Linh tieuthutrinh, ... cũng đã đến ( có kể sót ai không nhỉ, tại hôm qua đông quá hà..). Trại đã dựng xong, các dây hạc đã treo lên ( dây hạc bay trong gió đẹp cực kì, giá như mua thêm mấy cái chuông nhỏ xíu gắn vào cuối nữa thì ... ), biển hiệu T5 đã treo lên, trên phông có dòng chữ Tay trong tay bằng giấy trang kim rất đẹp, và những ngôi sao nhỏ lấp lánh, những cánh hoa giấy xinh xắn... Tự nhiên em lại tưởng tượng ra cảnh trong một bầu trời đêm sâu thăm thẳm, những ngôi sao sẽ kết lại thành dòng chữ ?o Tay trong tay? và biểu tượng của T5, biểu trưng cho ?oEternal May? - ?oTháng Năm vĩnh cửu?. Dù sao, ?oTháng Năm không phải là tất cả nhưng không có Tháng Năm sẽ không có tất cả ?o !!!
    Hihi hơi lạc đề, viển vông một chút xíu, giờ quay lại hiện thực. Bên cạnh biểu tượng của T5 là những tấm ảnh về những em bé bị nhiễm chất độc màu da cam khổ lớn, và một số hình ảnh về các em trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu - 2 trong số những đối tượng hoạt động xã hội của Tháng Năm. Ngoài ra còn có laptop chiếu slide những hình ảnh về CLB Tháng Năm trong thời gian vừa qua như khám bệnh miễn phí cho các em bé ở làng Chài Long Biên và những em có hoàn cảnh khó khăn, chiếu phim hoạt hình cho các em bé ở làng Hữu Nghị Việt Nam ( gọi tắt là làng Canh), hình ảnh của các thành viên CLB. Những tấm ảnh đó thu hút khá nhiều sự chú ý của mọi người. Một số người nước ngoài nói rằng họ biết những em bé trong ảnh và những người chụp chung tấm ảnh với các em,còn nhớ tên các em nữa.
    Ah .. hình như khoản trang trí vẫn chưa hoàn tất. Mọi người đang thổi bóng bay để kết thành chùm ( giống đám cưới - hi vọng năm sau sẽ được đi đám cưới của anh chị nào đó trong T5). Hik.. mà sao kì cục vậy, số lượng bóng bay thổi được so với số bị vỡ tỉ lệ 50-50, có cái bơm bóng bằng tay muh...Kết qủa là ... em với chị Ngọc phải đi mua bóng bay, tiện thể đi mua cốc uống nước luôn. Khi về đến nơi thì thấy mọi người khá đông đủ rùi, chị Hiền lovely_penguin, chị Trang, , anh Đao_Duc_Do, Thanducbinh, Voi anh,chị Ngọc_HN1, chị Tú bmttmos và... ai cũng đói, mặc dù buổi sáng cũng đã có MỘT SỐ ĐƯỢC ĂN XÔI rùi. Hoa đã bày ra, đồ thêu cũng bày ra hết rồi, sẵn sàng chuẩn bị cho buổi bán hàng lúc 2h chiều. Có một số người thì mua bánh mì về (hix.. chẳng để phần cho em miếng nào), có một số người kéo nhau đi ăn (đi một cách âm thầm lặng lẽ ) trong số đó có em và chị Ngọc HML. (^_^) Chẳng hỉu lúc đó trại với hàng ai trông ...
    Khi buổi bán hàng bắt đầu lúc 2h chiều, mọi thứ có vẻ khá tuyệt vời ( trước khi em đi xem các gian hàng khác). Tháng Năm có vẻ hơi không ?o phô trương thanh thế? như các CLB khác , nhưng các Mayer iu Tháng Năm là chuyện ?ođương nhiên phải thế? cho nên đối với mọi người thì ?o Tháng Năm là nhất?, hihi ?o MAY _I LOVE YOU MORE THAN I CAN SAY _ Yeeee!? (giống quảng cáo Sunsilk sữa chua ấy".Xin mời mọi người qua topic Những khoảnh khắc Tháng Năm để xem một số hình ảnh của CLB.
    Lúc này, hình như các vị trí mà mọi người nhận làm đều náo loạn hết cả. Em nhận chân bán hàng thêu nhưng cuối cùng chạy ra làm chân ?o lôi kéo khách hàng?và ?~tuyên truyền viên?, phát tờ rơi. Oa... Dad với Mum mà nhìn thấy cảnh này chắc sững sờ hết 5 phút, còn 55 phút sau ngồi xuống sững sờ tiếp mất thui.. Chưa bao giờ thấy vui như vậy, nhất là khi được nói về Tháng năm với những người quan tâm và có tiềm năng trở thành ?~thành viên mới? của Tháng năm trong tương lai. Và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có tài ăn nói, ngoại giao ( mặc dù tử vi nào cũng nói mình giỏi tán chuyện lém), khi có gì ?obức xúc? lém thì chưa nói đã... hix hix... Ở bên cạnh, chị kẻ_khiêu_khích nói tiếng Anh siêu kinh khủng, cứ liến thoắng em chẳng hiểu nổi, nghe câu được câu chăng. Chùi ui.. ngưỡng mộ kinh khủng. Chắc từ giờ sẽ không trốn học tiếng Anh đi chơi nữa, để mấy năm sau khi bằng tuổi chị này cũng nói được như thế
    Mà bà kẻ_khiêu_khích này vô tư và vui tính kinh khủng, không bít sinh năm bao nhiu nhưng chắc còn ?otrẻ con? hơn cả em nữa. Mọi người cứ nói em ?o nhí nhảnh như con cá cảnh? , em thấy đâu phải vậy đâu, chẳng qua tại Tháng Năm toàn người hơn tuổi nên phải thừa cơ .. nhõng nhẽo chút xíu, chứ với tụi trẻ ở làng Canh em cũng ?onhường nhịn? lém muh...
    Kể ra thì từ trước tới giờ em rất ghét kiểu lôi kéo bán hàng , hik hik..., vì nhìu lúc nó làm cho người ta khó chịu và cảm thấy bị làm phiền, không tự nhiên. Và cái việc phát tờ rơi cũng ... kì cục lém. Nhưng, kinh doanh là kinh doanh, việc gì phải làm thì cứ phải làm. Hehe.. nhưng mời chào kiểu gì toàn đụng phải ?ongười một nhà? . Có mấy ông người nước ngoài đi qua, chịu lắng nghe mình nói thì... đều có làm gì đó ở làng Canh hết. Có 1 ông tên John- cũng làm một cái gì đó ở làng Canh còn chụp mấy kiểu ảnh của Tháng Năm và nói sẽ đưa lên website của ông ấy ( nhưng web chưa xong - có cho địa chỉ và email - mặc dù em chẳng bít làm gì với mấy cái đó nữa ). Có một số người khá quan tâm đến những việc làm của Tháng năm, và hỏi về hoạt động của Tháng năm như thế nào . Có mấy chị hỏi em có phải trưởng nhóm hay hội trưởng của T5 không,(chắc thấy mình ngời ngời thông minh, ăn nói thao thao bất tuyệt ra vẻ am hiểu lém ->sướng) và chắc ngạc nhiên nhìu nhìu khi em nói em mới tham gia CLB có ..4 tháng. Nói vậy thui à, chứ có việc gì ?o vĩ mô?một chút như có 2 chị muốn bít về thông tin dạy nghề cho các bé ở làng Canh, nói có 1 người muốn dạy làm hoa miễn phí cho các em thì phải chạy đi tìm các ?~sếp? ngay. Có 1 bác hình như là phóng viên ảnh hay gì đó thì khen mấy tấm ảnh chụp đẹp (^_^). Cứ thấy có một ai đó quan tâm hỏi han gì về hoạt động CLB thì em thấy hào hứng ghê.
    Lúc trưa, đại đại ca DKGiang cũng lững thững đi đến, cả một đội ngũ tận tình hết lời mời mà cũng không mua một cái gì. Chị GMTs ơi, em chắc chắn là chị mà ôm một bó hoa giấy ?o sẽ-không-tàn-đến-cuối-cuộc-đời? ấy thì chị sẽ xinh lên nhìu ui là nhìu đó .. Đại đại ca không nghĩ gì đến chị hít nè...
    Cả buổi bán hàng cứ như thế, ai cũng bận rộn, người việc này việc khác, huyên náo, ồn ào và vui vẻ. Dù giữa trưa nắng, và có một chút hơi nóng thì cũng chẳng hề gì, vẫn đi ra đi vào cười cười nói nói. (Hix sau đợt này em đen đi bao nhiu, ăn uống sao cho lại cơ chứ )Chỉ có mấy người bán hàng thì bị ánh nắng chiếu gay gắt nên ?oban điều hành? phải vác về một cái ô sắt rất to . Nhưng không hiểu sao, em rất thích nắng và ánh sáng, em thấy dưới nắng hoa cũng tươi tắn hơn (hoa giả muh) và mọi thứ đều sáng rực rỡ hơn. Kiến nghị từ lần khám bệnh cho trẻ em làng Chài là ban tổ chức của T5 phải mua Pond-kem dưỡng da chống nắng cho chị em T5 , cái loại mà ?~có nắng thêm hồng? trong quảng cáo trên tivi ấy. Đấy, phải có Pond thì mới xinh được như thế chứ...
    Đại hội các CLB tình nguyện 2004 - nghĩa là có rất nhiều các CLB, là một cơ hội quảng bá hoạt động và cũng là một cơ hội để giao lưu, học hỏi giữa các CLB với nhau. Có một nhóm các bạn ở hội tuyên truyền hiến máu nhân đạo nói chuyện khá lâu với chúng ta, một vài bạn khíêm thính ở tổ chức nào đó cũng hỏi han làm cho chị chich_choe phải lao nhao đi tìm giấy bút, bên TNT với chúng ta đã khá thân thiết , và có rất nhiều ?o OK girl?, ?o OK boy? đi quanh quanh và phát...(vụ này lành mạnh nha, đừng có cười cợt đó). Em không để ý các trại của CLB khác nhìu lém, nhưng đi quanh quanh thì thấy các CLB khác đều chuẩn bị khá kĩ lưỡng và bề thế. Trại khá to và bán nhiều đồ đẹp, có gian hàng bán đồ thêu , có gian triển lãm những tấm ảnh (có lẽ Fuji tài trợ), có những gian hàng bán đồ ăn như trường Hoa Sữa (kế bên trại của T5) - hikk.. nhìu lúc thấy bên đó đông nghịt người mua mà bên mình thì.. và nhìu gian khác của các CLB. Thú vị nhất là còn có một góc nhỏ (hình như ở chỗ ?otrên là trời, dưới là đất, giữa là tấm bảng WC) chuyên vẽ mặt , kế đó là bàn viết điều ước. Hơ hơ.. lúc đi cùng với chị Phương cau_vong_dem_mua , vừa nhìn thấy 2 gian đó chạy vù tới quên luôn chị ấy. Haha cuối cùng vẽ cũng không vẽ và ước cũng không dám ước gì cả. Nhưng khi xem lại ảnh chị Ngọc đã chụp thì có một lời ước dành cho Tháng năm, lời ước là gì thì... xem ảnh thì bít ...
    Phát tờ rơi rất nhiều, ?otuyên truyền? cũng rất nhiều, mời chào cũng vậy, nhưng khách mua hàng thì lại có thể nói là khá ít. Cho nên mỗi khi có một vị khách nào đó mua hàng thì ?ođội ngũ phục vụ? rất nhiệt tình, chu đáo. Cuối buổi, bán được 1 cành mai rất đẹp, một số hoa salem nhỏ 3 bông, kì lân 6 bông, hoa făng nhỏ 14 ,hoa făng to 20, hoa sen nhỏ 3, to 2,nụ 3, lá 3, hoa hồng nhỏ 2 bông, hồng to 2 bông, 6 móc chìa khoá thêu (nhưng mất 2 ), 1 ví thêu, 1 đồ thêu đặt đĩa,túi thêu to 2 , túi thêu nhỏ 1. Tổng cộng thu được 782000 VNĐ cả gốc lẫn lãi, không nhìu lém, nhưng quan trọng là ngày hôm nay đã có thêm rất nhiều người biết về CLB, các thành viên cũng có một ngày được cùng nhau làm việc, nói chuyện, cùng nhau hi vọng, cùng nhau yêu thương Tháng năm, cùng nhau ăn, đoàn kết gắn bó hơn rất nhiều. Và có thể sau hôm nay sẽ có thêm một số thành viên mới gia nhập Tháng năm, trước hết là có 3 nhóc cấp 3 đăng kí làm thành viên mới, đã đeo băng rôn của T5 và rất nhiệt tình đi phát tờ rơi, gấp tờ rơi.
    Đến chiều, trời tắt nắng, những vị khách đã vãn hoặc đã tập trung lên hết khu trại chính của BTC, hoặc đã đi xem hết các nơi thì không khí của mọi người cũng có vẻ... lắng xuống. Lúc này Bé Vân 9cloudsteps ( em gọi bé xưng em nha) và chị Vui cũng đã đến. Tháng Năm đông ơi là đông. Khách bi giờ không chú ý đến hoa nữa mà lại chú ý nhìu đến các tấm ảnh các bé làng Canh và trường NĐC, và quan tâm hơn đến các tờ rơi. Đặc biệt, các tờ rơi tiếng Việt phát gần hết, các tờ rơi tiếng Anh thì ít hơn. Đến gần cuối buổi thì hình như các Mayer mới có thời gian để .. chăm chú lao nhao xung quanh cái laptop xem slide ảnh, ui ui oa oa ... tiếng trầm trồ vang lên không ngớt. Hihi.. tình trạng thành viên đông hơn khách hàng, đứng che hết cả hoa và fông, trông vui kinh khủng.
    Những phút cuối cùng, các thành viên bị sự ?~dụ dỗ? của anh Ngu_ngu đi chơi ?oNgựa hào hoa? hết cả, bỏ mặc gian hàng cho ...ai đó không bít. Chắc tại các chị em mới xem trong phim Nấc thang lên thiên đường , cảnh Chơng Sơ ngồi ngựa gỗ đua cho nên ai cũng mún... thử xem mình có giống cô đó không. Có vài phút ngồi ngựa xong mà ai cũng thấy vui vẻ lên nhiều, lại kéo nhau đi ra chơi mấy trò ?~cảm giác hơi hơi mạnh? , hông bít gọi là gì. Haha.. hùng hồn ?~đàm phán giảm giá?, hào hứng kéo nhau lên ngồi trên những cái ghế cao xoay tròn để rùi cùng hò hét thật to, tận hưởng những phút bay lượn trong không trung , cảm nhận gió tạt vào mặt, thấy mọi thứ quay cuồng, đầu óc trống rỗng... Cơ hội này có lẽ rất lâu mới có được 1 lần... Ai nấy đều rất vui, hihi tiếc cho những ai không được đi và không dám tham gia trò chơi. Ahhhh... xấu hổ quá, trong đó còn có mấy ông ?onam nhi đại trượng phu? nữa kìa...
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tiếp sau đó chị Ngọc Hoamoclan ( 1 trong 3 sếp mới của T5) và anh Phúc ( Vì_lý_tưởng_bác_Hồ_vĩ_đại - VLTBHVD - em đề nghị mọi người lấy tên ngắn ngắn thôi ạ, nick dài typing gãy cả tay) đến, mang theo 2 cái chổi mới tinh.. lên quét ở bên BTC. Anh Ninja_in_mask, chị kẻ_khiêu_khích, chị Diệp xuongrong1248x, chị Hương,anh Minh,chị chich_choe, chị Hải Linh tieuthutrinh, ... cũng đã đến ( có kể sót ai không nhỉ, tại hôm qua đông quá hà..). Trại đã dựng xong, các dây hạc đã treo lên ( dây hạc bay trong gió đẹp cực kì, giá như mua thêm mấy cái chuông nhỏ xíu gắn vào cuối nữa thì ... ), biển hiệu T5 đã treo lên, trên phông có dòng chữ Tay trong tay bằng giấy trang kim rất đẹp, và những ngôi sao nhỏ lấp lánh, những cánh hoa giấy xinh xắn... Tự nhiên em lại tưởng tượng ra cảnh trong một bầu trời đêm sâu thăm thẳm, những ngôi sao sẽ kết lại thành dòng chữ ?o Tay trong tay? và biểu tượng của T5, biểu trưng cho ?oEternal May? - ?oTháng Năm vĩnh cửu?. Dù sao, ?oTháng Năm không phải là tất cả nhưng không có Tháng Năm sẽ không có tất cả ?o !!!
    Hihi hơi lạc đề, viển vông một chút xíu, giờ quay lại hiện thực. Bên cạnh biểu tượng của T5 là những tấm ảnh về những em bé bị nhiễm chất độc màu da cam khổ lớn, và một số hình ảnh về các em trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu - 2 trong số những đối tượng hoạt động xã hội của Tháng Năm. Ngoài ra còn có laptop chiếu slide những hình ảnh về CLB Tháng Năm trong thời gian vừa qua như khám bệnh miễn phí cho các em bé ở làng Chài Long Biên và những em có hoàn cảnh khó khăn, chiếu phim hoạt hình cho các em bé ở làng Hữu Nghị Việt Nam ( gọi tắt là làng Canh), hình ảnh của các thành viên CLB. Những tấm ảnh đó thu hút khá nhiều sự chú ý của mọi người. Một số người nước ngoài nói rằng họ biết những em bé trong ảnh và những người chụp chung tấm ảnh với các em,còn nhớ tên các em nữa.
    Ah .. hình như khoản trang trí vẫn chưa hoàn tất. Mọi người đang thổi bóng bay để kết thành chùm ( giống đám cưới - hi vọng năm sau sẽ được đi đám cưới của anh chị nào đó trong T5). Hik.. mà sao kì cục vậy, số lượng bóng bay thổi được so với số bị vỡ tỉ lệ 50-50, có cái bơm bóng bằng tay muh...Kết qủa là ... em với chị Ngọc phải đi mua bóng bay, tiện thể đi mua cốc uống nước luôn. Khi về đến nơi thì thấy mọi người khá đông đủ rùi, chị Hiền lovely_penguin, chị Trang, , anh Đao_Duc_Do, Thanducbinh, Voi anh,chị Ngọc_HN1, chị Tú bmttmos và... ai cũng đói, mặc dù buổi sáng cũng đã có MỘT SỐ ĐƯỢC ĂN XÔI rùi. Hoa đã bày ra, đồ thêu cũng bày ra hết rồi, sẵn sàng chuẩn bị cho buổi bán hàng lúc 2h chiều. Có một số người thì mua bánh mì về (hix.. chẳng để phần cho em miếng nào), có một số người kéo nhau đi ăn (đi một cách âm thầm lặng lẽ ) trong số đó có em và chị Ngọc HML. (^_^) Chẳng hỉu lúc đó trại với hàng ai trông ...
    Khi buổi bán hàng bắt đầu lúc 2h chiều, mọi thứ có vẻ khá tuyệt vời ( trước khi em đi xem các gian hàng khác). Tháng Năm có vẻ hơi không ?o phô trương thanh thế? như các CLB khác , nhưng các Mayer iu Tháng Năm là chuyện ?ođương nhiên phải thế? cho nên đối với mọi người thì ?o Tháng Năm là nhất?, hihi ?o MAY _I LOVE YOU MORE THAN I CAN SAY _ Yeeee!? (giống quảng cáo Sunsilk sữa chua ấy".Xin mời mọi người qua topic Những khoảnh khắc Tháng Năm để xem một số hình ảnh của CLB.
    Lúc này, hình như các vị trí mà mọi người nhận làm đều náo loạn hết cả. Em nhận chân bán hàng thêu nhưng cuối cùng chạy ra làm chân ?o lôi kéo khách hàng?và ?~tuyên truyền viên?, phát tờ rơi. Oa... Dad với Mum mà nhìn thấy cảnh này chắc sững sờ hết 5 phút, còn 55 phút sau ngồi xuống sững sờ tiếp mất thui.. Chưa bao giờ thấy vui như vậy, nhất là khi được nói về Tháng năm với những người quan tâm và có tiềm năng trở thành ?~thành viên mới? của Tháng năm trong tương lai. Và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có tài ăn nói, ngoại giao ( mặc dù tử vi nào cũng nói mình giỏi tán chuyện lém), khi có gì ?obức xúc? lém thì chưa nói đã... hix hix... Ở bên cạnh, chị kẻ_khiêu_khích nói tiếng Anh siêu kinh khủng, cứ liến thoắng em chẳng hiểu nổi, nghe câu được câu chăng. Chùi ui.. ngưỡng mộ kinh khủng. Chắc từ giờ sẽ không trốn học tiếng Anh đi chơi nữa, để mấy năm sau khi bằng tuổi chị này cũng nói được như thế
    Mà bà kẻ_khiêu_khích này vô tư và vui tính kinh khủng, không bít sinh năm bao nhiu nhưng chắc còn ?otrẻ con? hơn cả em nữa. Mọi người cứ nói em ?o nhí nhảnh như con cá cảnh? , em thấy đâu phải vậy đâu, chẳng qua tại Tháng Năm toàn người hơn tuổi nên phải thừa cơ .. nhõng nhẽo chút xíu, chứ với tụi trẻ ở làng Canh em cũng ?onhường nhịn? lém muh...
    Kể ra thì từ trước tới giờ em rất ghét kiểu lôi kéo bán hàng , hik hik..., vì nhìu lúc nó làm cho người ta khó chịu và cảm thấy bị làm phiền, không tự nhiên. Và cái việc phát tờ rơi cũng ... kì cục lém. Nhưng, kinh doanh là kinh doanh, việc gì phải làm thì cứ phải làm. Hehe.. nhưng mời chào kiểu gì toàn đụng phải ?ongười một nhà? . Có mấy ông người nước ngoài đi qua, chịu lắng nghe mình nói thì... đều có làm gì đó ở làng Canh hết. Có 1 ông tên John- cũng làm một cái gì đó ở làng Canh còn chụp mấy kiểu ảnh của Tháng Năm và nói sẽ đưa lên website của ông ấy ( nhưng web chưa xong - có cho địa chỉ và email - mặc dù em chẳng bít làm gì với mấy cái đó nữa ). Có một số người khá quan tâm đến những việc làm của Tháng năm, và hỏi về hoạt động của Tháng năm như thế nào . Có mấy chị hỏi em có phải trưởng nhóm hay hội trưởng của T5 không,(chắc thấy mình ngời ngời thông minh, ăn nói thao thao bất tuyệt ra vẻ am hiểu lém ->sướng) và chắc ngạc nhiên nhìu nhìu khi em nói em mới tham gia CLB có ..4 tháng. Nói vậy thui à, chứ có việc gì ?o vĩ mô?một chút như có 2 chị muốn bít về thông tin dạy nghề cho các bé ở làng Canh, nói có 1 người muốn dạy làm hoa miễn phí cho các em thì phải chạy đi tìm các ?~sếp? ngay. Có 1 bác hình như là phóng viên ảnh hay gì đó thì khen mấy tấm ảnh chụp đẹp (^_^). Cứ thấy có một ai đó quan tâm hỏi han gì về hoạt động CLB thì em thấy hào hứng ghê.
    Lúc trưa, đại đại ca DKGiang cũng lững thững đi đến, cả một đội ngũ tận tình hết lời mời mà cũng không mua một cái gì. Chị GMTs ơi, em chắc chắn là chị mà ôm một bó hoa giấy ?o sẽ-không-tàn-đến-cuối-cuộc-đời? ấy thì chị sẽ xinh lên nhìu ui là nhìu đó .. Đại đại ca không nghĩ gì đến chị hít nè...
    Cả buổi bán hàng cứ như thế, ai cũng bận rộn, người việc này việc khác, huyên náo, ồn ào và vui vẻ. Dù giữa trưa nắng, và có một chút hơi nóng thì cũng chẳng hề gì, vẫn đi ra đi vào cười cười nói nói. (Hix sau đợt này em đen đi bao nhiu, ăn uống sao cho lại cơ chứ )Chỉ có mấy người bán hàng thì bị ánh nắng chiếu gay gắt nên ?oban điều hành? phải vác về một cái ô sắt rất to . Nhưng không hiểu sao, em rất thích nắng và ánh sáng, em thấy dưới nắng hoa cũng tươi tắn hơn (hoa giả muh) và mọi thứ đều sáng rực rỡ hơn. Kiến nghị từ lần khám bệnh cho trẻ em làng Chài là ban tổ chức của T5 phải mua Pond-kem dưỡng da chống nắng cho chị em T5 , cái loại mà ?~có nắng thêm hồng? trong quảng cáo trên tivi ấy. Đấy, phải có Pond thì mới xinh được như thế chứ...
    Đại hội các CLB tình nguyện 2004 - nghĩa là có rất nhiều các CLB, là một cơ hội quảng bá hoạt động và cũng là một cơ hội để giao lưu, học hỏi giữa các CLB với nhau. Có một nhóm các bạn ở hội tuyên truyền hiến máu nhân đạo nói chuyện khá lâu với chúng ta, một vài bạn khíêm thính ở tổ chức nào đó cũng hỏi han làm cho chị chich_choe phải lao nhao đi tìm giấy bút, bên TNT với chúng ta đã khá thân thiết , và có rất nhiều ?o OK girl?, ?o OK boy? đi quanh quanh và phát...(vụ này lành mạnh nha, đừng có cười cợt đó). Em không để ý các trại của CLB khác nhìu lém, nhưng đi quanh quanh thì thấy các CLB khác đều chuẩn bị khá kĩ lưỡng và bề thế. Trại khá to và bán nhiều đồ đẹp, có gian hàng bán đồ thêu , có gian triển lãm những tấm ảnh (có lẽ Fuji tài trợ), có những gian hàng bán đồ ăn như trường Hoa Sữa (kế bên trại của T5) - hikk.. nhìu lúc thấy bên đó đông nghịt người mua mà bên mình thì.. và nhìu gian khác của các CLB. Thú vị nhất là còn có một góc nhỏ (hình như ở chỗ ?otrên là trời, dưới là đất, giữa là tấm bảng WC) chuyên vẽ mặt , kế đó là bàn viết điều ước. Hơ hơ.. lúc đi cùng với chị Phương cau_vong_dem_mua , vừa nhìn thấy 2 gian đó chạy vù tới quên luôn chị ấy. Haha cuối cùng vẽ cũng không vẽ và ước cũng không dám ước gì cả. Nhưng khi xem lại ảnh chị Ngọc đã chụp thì có một lời ước dành cho Tháng năm, lời ước là gì thì... xem ảnh thì bít ...
    Phát tờ rơi rất nhiều, ?otuyên truyền? cũng rất nhiều, mời chào cũng vậy, nhưng khách mua hàng thì lại có thể nói là khá ít. Cho nên mỗi khi có một vị khách nào đó mua hàng thì ?ođội ngũ phục vụ? rất nhiệt tình, chu đáo. Cuối buổi, bán được 1 cành mai rất đẹp, một số hoa salem nhỏ 3 bông, kì lân 6 bông, hoa făng nhỏ 14 ,hoa făng to 20, hoa sen nhỏ 3, to 2,nụ 3, lá 3, hoa hồng nhỏ 2 bông, hồng to 2 bông, 6 móc chìa khoá thêu (nhưng mất 2 ), 1 ví thêu, 1 đồ thêu đặt đĩa,túi thêu to 2 , túi thêu nhỏ 1. Tổng cộng thu được 782000 VNĐ cả gốc lẫn lãi, không nhìu lém, nhưng quan trọng là ngày hôm nay đã có thêm rất nhiều người biết về CLB, các thành viên cũng có một ngày được cùng nhau làm việc, nói chuyện, cùng nhau hi vọng, cùng nhau yêu thương Tháng năm, cùng nhau ăn, đoàn kết gắn bó hơn rất nhiều. Và có thể sau hôm nay sẽ có thêm một số thành viên mới gia nhập Tháng năm, trước hết là có 3 nhóc cấp 3 đăng kí làm thành viên mới, đã đeo băng rôn của T5 và rất nhiệt tình đi phát tờ rơi, gấp tờ rơi.
    Đến chiều, trời tắt nắng, những vị khách đã vãn hoặc đã tập trung lên hết khu trại chính của BTC, hoặc đã đi xem hết các nơi thì không khí của mọi người cũng có vẻ... lắng xuống. Lúc này Bé Vân 9cloudsteps ( em gọi bé xưng em nha) và chị Vui cũng đã đến. Tháng Năm đông ơi là đông. Khách bi giờ không chú ý đến hoa nữa mà lại chú ý nhìu đến các tấm ảnh các bé làng Canh và trường NĐC, và quan tâm hơn đến các tờ rơi. Đặc biệt, các tờ rơi tiếng Việt phát gần hết, các tờ rơi tiếng Anh thì ít hơn. Đến gần cuối buổi thì hình như các Mayer mới có thời gian để .. chăm chú lao nhao xung quanh cái laptop xem slide ảnh, ui ui oa oa ... tiếng trầm trồ vang lên không ngớt. Hihi.. tình trạng thành viên đông hơn khách hàng, đứng che hết cả hoa và fông, trông vui kinh khủng.
    Những phút cuối cùng, các thành viên bị sự ?~dụ dỗ? của anh Ngu_ngu đi chơi ?oNgựa hào hoa? hết cả, bỏ mặc gian hàng cho ...ai đó không bít. Chắc tại các chị em mới xem trong phim Nấc thang lên thiên đường , cảnh Chơng Sơ ngồi ngựa gỗ đua cho nên ai cũng mún... thử xem mình có giống cô đó không. Có vài phút ngồi ngựa xong mà ai cũng thấy vui vẻ lên nhiều, lại kéo nhau đi ra chơi mấy trò ?~cảm giác hơi hơi mạnh? , hông bít gọi là gì. Haha.. hùng hồn ?~đàm phán giảm giá?, hào hứng kéo nhau lên ngồi trên những cái ghế cao xoay tròn để rùi cùng hò hét thật to, tận hưởng những phút bay lượn trong không trung , cảm nhận gió tạt vào mặt, thấy mọi thứ quay cuồng, đầu óc trống rỗng... Cơ hội này có lẽ rất lâu mới có được 1 lần... Ai nấy đều rất vui, hihi tiếc cho những ai không được đi và không dám tham gia trò chơi. Ahhhh... xấu hổ quá, trong đó còn có mấy ông ?onam nhi đại trượng phu? nữa kìa...
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Quay về gian hàng, không hiểu chị Tú mua từ lúc nào 2 gói xôi và bánh rán ngon ơi ngon. Đúng là làm em chị Tú thì không bao giờ lo đói, sướng ghê nè... Chị đừng về Vũng Tàu làm gì, em rất mong, mong rằng năm sau Hn sẽ có một cái gì đó giữ cho chị không thể rời xa nó được. Những phút cuối cùng này, giống như một cuộc vui đã tàn, ai cũng vui vẻ, thoải mái, dù có hơi mệt mỏi ,hơi lưu luyến một chút. Đã cùng nhau chuẩn bị và cố gắng, đã dồn rất nhiều công sức và tình cảm cho buổi ngày hôm nay, để rồi cuối buổi lại ở bên nhau, tất cả, tổng kết sản phẩm, dọn dẹp, bàn giao mọi thứ...và rồi mỗi người sẽ về. Sau thời gian gắn bó thân thiết như vậy, phải chia tay ai về nhà nấy, mặc dù sẽ còn nhiều dịp gặp nhau, cùng nhau làm việc , cố gắng như thế này nữa, chắc chắn ai cũng sẽ rất buồn và lưu luyến. Mà lúc này mọi người đều rất đói,vừa đói, vừa mệt, vừa buồn.. Haha.. cho nên các thành viên của T5 lại càng iu thương nhau hơn và không thể nào ... không đi ăn tối - offline một chút đúng không nè ? Vụ offline xin được tường thuật sau nha..
    >> Cau_vong_dem_mua : hihi chiều qua chị nói có em là đồng minh, bi giờ thì yên tâm chưa, cả T5 này ai cũng là đồng minh hết á ...
    Em bước đi âm thầm, trời chiều hoàng hôn tím xa xa mờ...( thẳng tiến Bách Hoa am)[r38)]
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Quay về gian hàng, không hiểu chị Tú mua từ lúc nào 2 gói xôi và bánh rán ngon ơi ngon. Đúng là làm em chị Tú thì không bao giờ lo đói, sướng ghê nè... Chị đừng về Vũng Tàu làm gì, em rất mong, mong rằng năm sau Hn sẽ có một cái gì đó giữ cho chị không thể rời xa nó được. Những phút cuối cùng này, giống như một cuộc vui đã tàn, ai cũng vui vẻ, thoải mái, dù có hơi mệt mỏi ,hơi lưu luyến một chút. Đã cùng nhau chuẩn bị và cố gắng, đã dồn rất nhiều công sức và tình cảm cho buổi ngày hôm nay, để rồi cuối buổi lại ở bên nhau, tất cả, tổng kết sản phẩm, dọn dẹp, bàn giao mọi thứ...và rồi mỗi người sẽ về. Sau thời gian gắn bó thân thiết như vậy, phải chia tay ai về nhà nấy, mặc dù sẽ còn nhiều dịp gặp nhau, cùng nhau làm việc , cố gắng như thế này nữa, chắc chắn ai cũng sẽ rất buồn và lưu luyến. Mà lúc này mọi người đều rất đói,vừa đói, vừa mệt, vừa buồn.. Haha.. cho nên các thành viên của T5 lại càng iu thương nhau hơn và không thể nào ... không đi ăn tối - offline một chút đúng không nè ? Vụ offline xin được tường thuật sau nha..
    >> Cau_vong_dem_mua : hihi chiều qua chị nói có em là đồng minh, bi giờ thì yên tâm chưa, cả T5 này ai cũng là đồng minh hết á ...
    Em bước đi âm thầm, trời chiều hoàng hôn tím xa xa mờ...( thẳng tiến Bách Hoa am)[r38)]
  5. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Anh vote cho cô Sa 5* vì dạo này viết lách chăm chỉ và chất lượng tiến bộ rõ rệt.
    Mà cô gây thù chuốc oán với ai ở đâu mà điểm * thấp thế hả giời???
  6. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Anh vote cho cô Sa 5* vì dạo này viết lách chăm chỉ và chất lượng tiến bộ rõ rệt.
    Mà cô gây thù chuốc oán với ai ở đâu mà điểm * thấp thế hả giời???
  7. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Bác vote thêm cho em đi, em cũng góp phần tạo nên sự chăm chỉ và chất lượng tiến bộ rõ rệt của bé Sa mà, nhờ Sa nhờ
  8. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Bác vote thêm cho em đi, em cũng góp phần tạo nên sự chăm chỉ và chất lượng tiến bộ rõ rệt của bé Sa mà, nhờ Sa nhờ
  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu đại đại ca ơi, đại đại ca phải kill anh Ngu ngu trả thù cho em, trước khi vào T5 điểm của em toàn 5* thôi, nhưng bị đủ các loại nick của anh Ngu ngu phá em đó, tới 7 cái nick cho em 1* cơ.
    Ah mà.... xin trân trọng kiến nghị tới đại đại ca( và các vị bô lão trong vương quốc) là em rất thích được gọi là ?o cô?, nhưng làm ơn, đừng thêm cái tên của em ở sau. ... làm em có cảm giác mình được thêm tới cả 20 tuổi...
    >> Anh LD : ½ cốc kem thôi à ? Chẹp, thế cũng được, thế thì phải đánh vào ?och ất lượng? thôi. Kem funny L ý Th ái T ổ hay l à C ool T een ???
    Ng ư ời b ất nh ân th ì ta ph ải b ất ngh ĩa thui...
    (Nhưng h mới bít tại sao mấy ông phóng viên lại hay được tặng quà )
  10. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu đại đại ca ơi, đại đại ca phải kill anh Ngu ngu trả thù cho em, trước khi vào T5 điểm của em toàn 5* thôi, nhưng bị đủ các loại nick của anh Ngu ngu phá em đó, tới 7 cái nick cho em 1* cơ.
    Ah mà.... xin trân trọng kiến nghị tới đại đại ca( và các vị bô lão trong vương quốc) là em rất thích được gọi là ?o cô?, nhưng làm ơn, đừng thêm cái tên của em ở sau. ... làm em có cảm giác mình được thêm tới cả 20 tuổi...
    >> Anh LD : ½ cốc kem thôi à ? Chẹp, thế cũng được, thế thì phải đánh vào ?och ất lượng? thôi. Kem funny L ý Th ái T ổ hay l à C ool T een ???
    Ng ư ời b ất nh ân th ì ta ph ải b ất ngh ĩa thui...
    (Nhưng h mới bít tại sao mấy ông phóng viên lại hay được tặng quà )

Chia sẻ trang này