1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    bà con cô bác ai cần vote 5* thì cứ vote trước cho tui 5*. Sẽ vote trả lại cho 5 phát 5*. Lãi quá rồi nhé. Come on.
  2. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    bà con cô bác ai cần vote 5* thì cứ vote trước cho tui 5*. Sẽ vote trả lại cho 5 phát 5*. Lãi quá rồi nhé. Come on.
  3. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Một người bạn bên cạnh ta khi khó khăn mới là người bạn thực sự? Chân thành mà nói, trong CLB bây giờ đã hình thành những mối quan hệ rất đáng trân trọng , đúng với cái nghĩa Tháng Năm là nhà. Năm mới chúc gia đình Tháng Năm sẽ ngày càng vững mạnh, luôn sát cánh bên nhau khi cần thiết , nhưng cũng đừng quên gia đình mình
  4. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Một người bạn bên cạnh ta khi khó khăn mới là người bạn thực sự? Chân thành mà nói, trong CLB bây giờ đã hình thành những mối quan hệ rất đáng trân trọng , đúng với cái nghĩa Tháng Năm là nhà. Năm mới chúc gia đình Tháng Năm sẽ ngày càng vững mạnh, luôn sát cánh bên nhau khi cần thiết , nhưng cũng đừng quên gia đình mình
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật sơ sơ buổi giới thiệu CLB Tháng Năm với CLB cựu du học sinh Australia tại Sofitel Plaza
    2.30 pm tới nhà Cauvongdemmua. Chúa ơi, một vườn hoa rực rỡ...bật gốc nằm ngổn ngang trên tấm đệm. Một số bông được bó theo kiểu ?okhông chuyên? nên khiến người ta khi nhìn có cảm giác như nhìn gốc gác của một viên ngọc quý (là đá ). Người ta có một số câu nói như ?o Cá tươi là cá vùng vẫy ở biển khơi?, ?o Hoa đẹp là hoa ở trên cành?... nghĩa là vẻ đẹp tự nhiên của sự vật chính là vẻ đẹp hoàn hảo và vĩnh cửu. Hìhì... những bông hoa giấy đó cứ để tự nhiên trông đẹp hơn rất nhiều so với khi bó.( Nói vậy nhưng mấy người bó hoa đừng có giận em nha, em còn... chẳng làm sao cho hoa thành bó được ý chứ)
    Vụ vận chuyển hoa thật là nan giải. T5 chẳng phải là Tây Lương nữ quốc mà seo vụ vận chuyển hoa chỉ toàn thấy mặt female. Em mà là male của T5 thì em thề là em xấu hổ lắm ý,dù sao, 8/3 trôi qua vẫn chưa lâu mà...Tuyên dương anh Trưởng lão Cái bang, tuy tuổi già sức yếu, vẫn vác gậy vác túi cưỡi ngựa sắt đến làm culi
    Sofitel Plaza . Đẹp lộng lẫy, lung linh. Ánh đèn sáng và ấm áp. Cách bày biện, trang trí đáng tầm nhà ... trong mơ của mình. Đi từ ngoài nhìn vào qua lớp kính, những bức tranh khổ lớn sắp xếp một cách hết sức khéo léo. Nói chung, nếu có một cái gì đó hơi... không đẹp thì đó chính là mình. Vậy mới bùn ghê nè...
    Lên tầng 2, có anh Basten, chị Ngân,chị Ngọc HML ở đó sẵn. Mọi người tiếp tục bó hoa dù đã nhận ra ?osự thật phũ phàng? là : bình hoa của khách sạn đẹp hơn nhìu. Nhưng không sao, có những vẻ đẹp vô hình tồn tại mãi, còn những vẻ đẹp hữu hình lại mau chóng tàn phai. Có những vẻ đẹp có thể nhìn bằng mắt, lại có những vẻ đẹp chỉ có thể nhìn bằng sâu thẳm trái tim và tận cùng của yêu thương. Quan trọng là, người ta muốn nhìn theo cách nào thôi.
    Mấy tiếng đồng hồ chuẩn bị, hoa, tờ rơi, đồ thêu.. đều đã chuẩn bị và sắp xếp xong. Mọi người đến khá đông: Trịnh Y kiệt kk,Hoa Moc Lan,VLTBHVD,anh Basten, Côngchúaphalê,Cauvongdemmua,chị Ngân Giang, chị Ngân,TLCB,chị Ngọc (bạn chị Nhung Candy),chị Candy,Voi anh béo-ú,anh Bình DDD. Chị Ngọc HML hôm nay xinh ui là xinh, make up nhẹ, mặc váy, đi boots. Dễ thương cực kì luôn (chẹp,giá như em là ..male, em sẽ lấy chị làm vợ ba). Chị Nhung Candy cũng không kém phần trang trọng. Con gái make up + váy vóc lụa là vào ai cũng xinh lên một cách không ngờ. Anh Basten cũng thuộc những- người- có- trách- nhiệm- được- ở- lại nhưng do nhận phần kĩ thuật nên không chăm chút đến ?odiện mạo? lém. Còn anh Ledung250781, người sẽ lên đọc ?odiễn văn? giới thiệu May club thì kề giờ rồi mà còn chưa thấy tới. Tò mò quá nì, hum trước đã nói anh ý mặc vest thắt cavat cho nên mún về cũng cố chờ để ... nhìn xem thế nào. Thôi, em chẳng tả đâu, anh ý ngượng. Sơ sơ là vest xám, áo sơmi kẻ hồng, cavat vàng choé (hìhì... nói thế thôi chứ thực tế nó không...kinh khủng lém đâu ạ).
    6pm, những người không liên quan đi về. Chuyện từ đây về sau...nhờ cả vào những người ở lại.
    Ôi, kem New Zealand, một thùng kem to,mình chẳng nhìn mà sao mắt cứ hướng về phía đấy. Gạ gẫm, gợi ý mãi mà chẳng ai động lòng.
    Yêu nhau trong mơ thế thôi...
  6. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật sơ sơ buổi giới thiệu CLB Tháng Năm với CLB cựu du học sinh Australia tại Sofitel Plaza
    2.30 pm tới nhà Cauvongdemmua. Chúa ơi, một vườn hoa rực rỡ...bật gốc nằm ngổn ngang trên tấm đệm. Một số bông được bó theo kiểu ?okhông chuyên? nên khiến người ta khi nhìn có cảm giác như nhìn gốc gác của một viên ngọc quý (là đá ). Người ta có một số câu nói như ?o Cá tươi là cá vùng vẫy ở biển khơi?, ?o Hoa đẹp là hoa ở trên cành?... nghĩa là vẻ đẹp tự nhiên của sự vật chính là vẻ đẹp hoàn hảo và vĩnh cửu. Hìhì... những bông hoa giấy đó cứ để tự nhiên trông đẹp hơn rất nhiều so với khi bó.( Nói vậy nhưng mấy người bó hoa đừng có giận em nha, em còn... chẳng làm sao cho hoa thành bó được ý chứ)
    Vụ vận chuyển hoa thật là nan giải. T5 chẳng phải là Tây Lương nữ quốc mà seo vụ vận chuyển hoa chỉ toàn thấy mặt female. Em mà là male của T5 thì em thề là em xấu hổ lắm ý,dù sao, 8/3 trôi qua vẫn chưa lâu mà...Tuyên dương anh Trưởng lão Cái bang, tuy tuổi già sức yếu, vẫn vác gậy vác túi cưỡi ngựa sắt đến làm culi
    Sofitel Plaza . Đẹp lộng lẫy, lung linh. Ánh đèn sáng và ấm áp. Cách bày biện, trang trí đáng tầm nhà ... trong mơ của mình. Đi từ ngoài nhìn vào qua lớp kính, những bức tranh khổ lớn sắp xếp một cách hết sức khéo léo. Nói chung, nếu có một cái gì đó hơi... không đẹp thì đó chính là mình. Vậy mới bùn ghê nè...
    Lên tầng 2, có anh Basten, chị Ngân,chị Ngọc HML ở đó sẵn. Mọi người tiếp tục bó hoa dù đã nhận ra ?osự thật phũ phàng? là : bình hoa của khách sạn đẹp hơn nhìu. Nhưng không sao, có những vẻ đẹp vô hình tồn tại mãi, còn những vẻ đẹp hữu hình lại mau chóng tàn phai. Có những vẻ đẹp có thể nhìn bằng mắt, lại có những vẻ đẹp chỉ có thể nhìn bằng sâu thẳm trái tim và tận cùng của yêu thương. Quan trọng là, người ta muốn nhìn theo cách nào thôi.
    Mấy tiếng đồng hồ chuẩn bị, hoa, tờ rơi, đồ thêu.. đều đã chuẩn bị và sắp xếp xong. Mọi người đến khá đông: Trịnh Y kiệt kk,Hoa Moc Lan,VLTBHVD,anh Basten, Côngchúaphalê,Cauvongdemmua,chị Ngân Giang, chị Ngân,TLCB,chị Ngọc (bạn chị Nhung Candy),chị Candy,Voi anh béo-ú,anh Bình DDD. Chị Ngọc HML hôm nay xinh ui là xinh, make up nhẹ, mặc váy, đi boots. Dễ thương cực kì luôn (chẹp,giá như em là ..male, em sẽ lấy chị làm vợ ba). Chị Nhung Candy cũng không kém phần trang trọng. Con gái make up + váy vóc lụa là vào ai cũng xinh lên một cách không ngờ. Anh Basten cũng thuộc những- người- có- trách- nhiệm- được- ở- lại nhưng do nhận phần kĩ thuật nên không chăm chút đến ?odiện mạo? lém. Còn anh Ledung250781, người sẽ lên đọc ?odiễn văn? giới thiệu May club thì kề giờ rồi mà còn chưa thấy tới. Tò mò quá nì, hum trước đã nói anh ý mặc vest thắt cavat cho nên mún về cũng cố chờ để ... nhìn xem thế nào. Thôi, em chẳng tả đâu, anh ý ngượng. Sơ sơ là vest xám, áo sơmi kẻ hồng, cavat vàng choé (hìhì... nói thế thôi chứ thực tế nó không...kinh khủng lém đâu ạ).
    6pm, những người không liên quan đi về. Chuyện từ đây về sau...nhờ cả vào những người ở lại.
    Ôi, kem New Zealand, một thùng kem to,mình chẳng nhìn mà sao mắt cứ hướng về phía đấy. Gạ gẫm, gợi ý mãi mà chẳng ai động lòng.
    Yêu nhau trong mơ thế thôi...
  7. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Anh đến sớm mà, đến trước 1 tiếng chứ ít gì đâu, bé Sa tường thuật phải trung thực chứ. Cảm ơn cả nhà vì sự chuẩn bị chu đáo nhé. Nâng cốc nào
  8. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Anh đến sớm mà, đến trước 1 tiếng chứ ít gì đâu, bé Sa tường thuật phải trung thực chứ. Cảm ơn cả nhà vì sự chuẩn bị chu đáo nhé. Nâng cốc nào
  9. Beckham_1982

    Beckham_1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    2 chương trình xuống 03 và ở Plaza diễn ra cùng lúc nên ko thể tham dự cùng được ( Nếu có chọn , mình vẫn chọn đi 03 )
    Nhìn các em đáng yêu ghê , mà nghịch nữa dám dụ khị mình vào World Cup for Woman , ặc ặc , mới xuống lần đầu mà đã bị các em bắt nạt rùi )
    Mưa to , gió lạnh , đường xa , thế mà đi đến đâu vẫn thấy các bạn có mặt đầy đủ . Ấn tượng đầu tiên về Tháng Năm
  10. Beckham_1982

    Beckham_1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    2 chương trình xuống 03 và ở Plaza diễn ra cùng lúc nên ko thể tham dự cùng được ( Nếu có chọn , mình vẫn chọn đi 03 )
    Nhìn các em đáng yêu ghê , mà nghịch nữa dám dụ khị mình vào World Cup for Woman , ặc ặc , mới xuống lần đầu mà đã bị các em bắt nạt rùi )
    Mưa to , gió lạnh , đường xa , thế mà đi đến đâu vẫn thấy các bạn có mặt đầy đủ . Ấn tượng đầu tiên về Tháng Năm

Chia sẻ trang này