1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hihi hoá ra đây là một trong hai đồng chí đi bảo trợ hum qua Tháng 5 lúc nào cũng ấm cúng và chan hoà như thế mừ Cứ thử đi rùi bạn sẽ thích ngay mà Hum qua mới đi bảo trợ lần đầu nhưng thấy các em rất dễ thương và dễ hoà đồng hihi không khó khăn như mình tưởng Nhân thể cho tớ xin lỗi 2 bạn luôn vì vụ mammam hụt nhá
  2. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hihi hoá ra đây là một trong hai đồng chí đi bảo trợ hum qua Tháng 5 lúc nào cũng ấm cúng và chan hoà như thế mừ Cứ thử đi rùi bạn sẽ thích ngay mà Hum qua mới đi bảo trợ lần đầu nhưng thấy các em rất dễ thương và dễ hoà đồng hihi không khó khăn như mình tưởng Nhân thể cho tớ xin lỗi 2 bạn luôn vì vụ mammam hụt nhá
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    delete
    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 16/03/2005
  4. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    delete
    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 16/03/2005
  5. Beckham_1982

    Beckham_1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    khì , còn nhiều dịp mà , sẽ tham gia cùng Tháng Năm nếu rảnh , hứa đấy
  6. Beckham_1982

    Beckham_1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    khì , còn nhiều dịp mà , sẽ tham gia cùng Tháng Năm nếu rảnh , hứa đấy
  7. 0000000000000

    0000000000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    chao ban beckham_1982!
    Cảm ơn bạn đã có những ấn tượng tốt về Tháng 5. và cũng cảm ơn 2 bạn hôm đó đã rất...rất nhiệt tình.

    Mong rằng các bạn sẽ tham gia cùng Tháng 5 nhiều.
  8. 0000000000000

    0000000000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    chao ban beckham_1982!
    Cảm ơn bạn đã có những ấn tượng tốt về Tháng 5. và cũng cảm ơn 2 bạn hôm đó đã rất...rất nhiệt tình.

    Mong rằng các bạn sẽ tham gia cùng Tháng 5 nhiều.
  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật ngày hoạt động dưới trường Nguyễn Đình Chiểu 20/3/2005

    Bé Vân-9cloudsteps hẹn mọi người ở cổng trường từ 2.45pm, nhưng em thì thích giờ chẵn nên 3p.m mới tới. Ở cổng trường có bé Vân, bạn bé Vân,anh Bình Dao_duc_do. Mọi người đúng giờ ghê hìhì... , vừa lúc đó chị Diệp (xuongrong1248x)với bạn chị Diệp cũng tới .Tới khi vào bên trong thì đã có M Phương-cauvongdemmua112,bé Ngân ttsg ..( tên gì mà kì cục). Chị Rainbow mang theo một túi bim bim chia cho tụi trẻ con, còn em và bé Vân tiếp tục ra ngoài chờ mọi người. Đáng lẽ hôm nay nếu mọi người đến đông đủ và đúng giờ nhóm hoạt động NĐC sẽ bàn một số vấn đề. Vậy mà...
    3.15pm, anh Ledung250781 từ xa lù lù lướt đến như một tảng màu vàng nâu mịn phá cách giữa phố phường. Em cũng chẳng biết nên nói màu áo+giày của anh Dung ~ (ton sur ton nhé) giống màu da bò hay là màu da bò giống màu áo của anh ý. Em chỉ sợ mọi người nghĩ là em nói anh Dung ~ giống cái con vật ngộ ngộ ấy thôi. Ai chà,hình như vẻ mặt có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Giờ ?oanh đã khác xưa nhiều rồi?, đã trở thành cán bộ cao cấp của nhà nước CHXHCN T5 thì phải thế chứ. Bé Vân nãy giờ ấm ức vì sự ?o anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé? của một cơ số người trong MC(May Club) giờ nhìn thấy như tìm được người để ?otrút giận?. Hừ... biết cổ vũ ai, khen ngợi ai, động viên ai, phê phán ai bi giờ ? Một người là ?ohuynh đệ như thủ túc?,một người là ?otỷ mụi như y phục? (hè hè...). Cái gì thiếu cũng không được nè..Nhưng may mà mọi chuyện vẫn êm xuôi.
    Đây không phải lần đầu đến NĐC, nhưng cảm giác rằng nói chuyện với các em khó hơn với các em ở làng Canh. Không biết bắt chuyện ban đầu như thế nào. Rùi bé Vân nắm lấy tay một em rồi đặt vào tay em, và giới thiệu. Sau đó 2 chị em nói chuyện về một số thứ: em thích nhạc gì, đi học em có thấy khó khăn gì về sách tham khảo không, nếu có thu băng thì em muốn nghe cái gì... Mọi người cũng đã tản đi các phòng. Mục tiêu của ngày hôm nay là làm quen và tiếp xúc với các phòng nam ở tầng 1, vì thời gian trước đây hầu như chỉ tập trung ở các phòng nữ ở tầng 2. Nhưng ban đầu vào phòng nam thì cũng đâu bít nói cái gì, cho nên phải huy động tối đa ?oX?Tmen? vào các phòng đó. Cũng có 3,4 người ở tổ chức hay CLB nào khác...
    Sau đó có một em nhờ đọc một số bài văn tham khảo để mai làm bài kiểm tra. Lại có 2 em bé đến nói : Chị đọc truyện cổ tích cho em. Em dẫn 2 em bé xuống tầng dứới để tìm người nào đó đọc hộ. 2 đứa đi 2 bên, em đi giữa. Đi hết cầu thang, 1 đứa nói :? Tay chị dài nhỉ, tay dài là học đàn được đấy?-> bay lên 9cloudsteps, đúng lúc đấy đứa kia nói : ?o Sao tay chị ngắn mà tròn thế ?? -> ơ hơ...rơi bụp xuống đất. Thê thảm !!!
    Trong lúc em đọc văn thì mọi người cũng ?otừ từ? mà tới. Chị Tú - chị dâu bmttmos thân iu (hì hì....giờ check lại hoá ra vẫn thấp hơn ?ochồng tương lai? không - bít-bao-giờ-mới-lấy -> mới dám tiếp tục gọi là chị dâu tương lai ), anh Trưởng lão cái bang (không thấy có Đả cẩu bổng + túi rách ->không bít có phải TLCB thật không ), anh Ngu_ngu_81,chị Ngân Giang,anh Phúc,chị Hoa chị anh Phúc (hm.. không bít nhớ tên có chính xác không nữa). Không khí có vẻ náo nhiệt hơn nhiều. Trong phòng thì nói chuyện,ngoài sân thì anh Bình, anh Phúc, anh Dung~ chơi đá bóng với tụi trẻ rất sôi động. Tiếng nói cười, tiếng hò hét,tiếng bóng đập bịch bịch... làm em đang ngồi đọc sách trên tầng 2 cũng phải... nhăn mặt đề nghị ?ođổi sân?. Uhm uhm... nhưng mà... à...uhm... nhìn từ trên nhìn xuống, trong một khoảng không khá yên tĩnh và mát mẻ so với xung quanh, cảnh này khiến cho người ta cảm thấy ... đúng không chị Giang ?Hì...
    Ah, nhân dịp xem đá bóng mới bít các X?Tmen của MC đá bóng cực tệ, còn thua cả các em. Đá theo đội cũng thua, mà thử tài theo đôi cũng thua luôn. Hihi... xí hổ quá, sút bóng gì mà chệch cả thước, anh Bình còn sút bay vèo vào tường, suýt đập vào một cái đầu trâu đầu bò nào đó. May thật, T5 không đá đấu với box nào trên TTVN chứ đi cổ vũ kiểu này chắc từ ?ođộng viên gà nhà? phải chuyển sang ?o hạ thấp tinh thần gà.. đối thủ? mới có hi vọng. Hehe em nhớ hùi năm nhất, lớp có 2 đứa con gái, đi cổ vũ bóng đá,còn lớp bên kia... hông thấy có ?obóng hồng? nào cả, thế là 2 đứa tha hồ hò hét khản cổ ?o Anh quần đỏ ơi anh đá sai rồi?, ?o Anh quần sọc ơi, em ngưỡng mộ anh quá!!!? , ?o Anh gì đẹp chai ơi anh đá vào lưới nhà đi ?o.Ak ak...
    Đến 5h hơn định về, ai dè mọi người ?oquen đường cũ?, muốn xuống làng Canh, đồng thời trả lại hoa giấy hôm trước. Có anh TLCB,chị Ngân Giang, Ngu ngu, anh Bình, bé Vân,anh Dũng,chị Diệp, à, cả em nữa. Về đến nhà chị Rainbow lấy hoa, bé Vân kịp mua một cái bánh kem chocolate ?odễ thương? ghê lém. Lớp gato chocolate bên ngoài , lớp gato kem bên trong, một sự phối hợp hài hoà có sức hấp dẫn kinh khủng. Ứơc gì em được gầy đi một chút để được ăn kem, bánh kem từ sáng tới tối. Hichic...
    Khi xuống được đến làng Canh cũng đã tối, 6h hơn. Ngừơi kiểm hoa, người dạy học,người chơi với các em, chẳng mấy chốc đã đến giờ về.
  10. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật ngày hoạt động dưới trường Nguyễn Đình Chiểu 20/3/2005

    Bé Vân-9cloudsteps hẹn mọi người ở cổng trường từ 2.45pm, nhưng em thì thích giờ chẵn nên 3p.m mới tới. Ở cổng trường có bé Vân, bạn bé Vân,anh Bình Dao_duc_do. Mọi người đúng giờ ghê hìhì... , vừa lúc đó chị Diệp (xuongrong1248x)với bạn chị Diệp cũng tới .Tới khi vào bên trong thì đã có M Phương-cauvongdemmua112,bé Ngân ttsg ..( tên gì mà kì cục). Chị Rainbow mang theo một túi bim bim chia cho tụi trẻ con, còn em và bé Vân tiếp tục ra ngoài chờ mọi người. Đáng lẽ hôm nay nếu mọi người đến đông đủ và đúng giờ nhóm hoạt động NĐC sẽ bàn một số vấn đề. Vậy mà...
    3.15pm, anh Ledung250781 từ xa lù lù lướt đến như một tảng màu vàng nâu mịn phá cách giữa phố phường. Em cũng chẳng biết nên nói màu áo+giày của anh Dung ~ (ton sur ton nhé) giống màu da bò hay là màu da bò giống màu áo của anh ý. Em chỉ sợ mọi người nghĩ là em nói anh Dung ~ giống cái con vật ngộ ngộ ấy thôi. Ai chà,hình như vẻ mặt có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Giờ ?oanh đã khác xưa nhiều rồi?, đã trở thành cán bộ cao cấp của nhà nước CHXHCN T5 thì phải thế chứ. Bé Vân nãy giờ ấm ức vì sự ?o anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé? của một cơ số người trong MC(May Club) giờ nhìn thấy như tìm được người để ?otrút giận?. Hừ... biết cổ vũ ai, khen ngợi ai, động viên ai, phê phán ai bi giờ ? Một người là ?ohuynh đệ như thủ túc?,một người là ?otỷ mụi như y phục? (hè hè...). Cái gì thiếu cũng không được nè..Nhưng may mà mọi chuyện vẫn êm xuôi.
    Đây không phải lần đầu đến NĐC, nhưng cảm giác rằng nói chuyện với các em khó hơn với các em ở làng Canh. Không biết bắt chuyện ban đầu như thế nào. Rùi bé Vân nắm lấy tay một em rồi đặt vào tay em, và giới thiệu. Sau đó 2 chị em nói chuyện về một số thứ: em thích nhạc gì, đi học em có thấy khó khăn gì về sách tham khảo không, nếu có thu băng thì em muốn nghe cái gì... Mọi người cũng đã tản đi các phòng. Mục tiêu của ngày hôm nay là làm quen và tiếp xúc với các phòng nam ở tầng 1, vì thời gian trước đây hầu như chỉ tập trung ở các phòng nữ ở tầng 2. Nhưng ban đầu vào phòng nam thì cũng đâu bít nói cái gì, cho nên phải huy động tối đa ?oX?Tmen? vào các phòng đó. Cũng có 3,4 người ở tổ chức hay CLB nào khác...
    Sau đó có một em nhờ đọc một số bài văn tham khảo để mai làm bài kiểm tra. Lại có 2 em bé đến nói : Chị đọc truyện cổ tích cho em. Em dẫn 2 em bé xuống tầng dứới để tìm người nào đó đọc hộ. 2 đứa đi 2 bên, em đi giữa. Đi hết cầu thang, 1 đứa nói :? Tay chị dài nhỉ, tay dài là học đàn được đấy?-> bay lên 9cloudsteps, đúng lúc đấy đứa kia nói : ?o Sao tay chị ngắn mà tròn thế ?? -> ơ hơ...rơi bụp xuống đất. Thê thảm !!!
    Trong lúc em đọc văn thì mọi người cũng ?otừ từ? mà tới. Chị Tú - chị dâu bmttmos thân iu (hì hì....giờ check lại hoá ra vẫn thấp hơn ?ochồng tương lai? không - bít-bao-giờ-mới-lấy -> mới dám tiếp tục gọi là chị dâu tương lai ), anh Trưởng lão cái bang (không thấy có Đả cẩu bổng + túi rách ->không bít có phải TLCB thật không ), anh Ngu_ngu_81,chị Ngân Giang,anh Phúc,chị Hoa chị anh Phúc (hm.. không bít nhớ tên có chính xác không nữa). Không khí có vẻ náo nhiệt hơn nhiều. Trong phòng thì nói chuyện,ngoài sân thì anh Bình, anh Phúc, anh Dung~ chơi đá bóng với tụi trẻ rất sôi động. Tiếng nói cười, tiếng hò hét,tiếng bóng đập bịch bịch... làm em đang ngồi đọc sách trên tầng 2 cũng phải... nhăn mặt đề nghị ?ođổi sân?. Uhm uhm... nhưng mà... à...uhm... nhìn từ trên nhìn xuống, trong một khoảng không khá yên tĩnh và mát mẻ so với xung quanh, cảnh này khiến cho người ta cảm thấy ... đúng không chị Giang ?Hì...
    Ah, nhân dịp xem đá bóng mới bít các X?Tmen của MC đá bóng cực tệ, còn thua cả các em. Đá theo đội cũng thua, mà thử tài theo đôi cũng thua luôn. Hihi... xí hổ quá, sút bóng gì mà chệch cả thước, anh Bình còn sút bay vèo vào tường, suýt đập vào một cái đầu trâu đầu bò nào đó. May thật, T5 không đá đấu với box nào trên TTVN chứ đi cổ vũ kiểu này chắc từ ?ođộng viên gà nhà? phải chuyển sang ?o hạ thấp tinh thần gà.. đối thủ? mới có hi vọng. Hehe em nhớ hùi năm nhất, lớp có 2 đứa con gái, đi cổ vũ bóng đá,còn lớp bên kia... hông thấy có ?obóng hồng? nào cả, thế là 2 đứa tha hồ hò hét khản cổ ?o Anh quần đỏ ơi anh đá sai rồi?, ?o Anh quần sọc ơi, em ngưỡng mộ anh quá!!!? , ?o Anh gì đẹp chai ơi anh đá vào lưới nhà đi ?o.Ak ak...
    Đến 5h hơn định về, ai dè mọi người ?oquen đường cũ?, muốn xuống làng Canh, đồng thời trả lại hoa giấy hôm trước. Có anh TLCB,chị Ngân Giang, Ngu ngu, anh Bình, bé Vân,anh Dũng,chị Diệp, à, cả em nữa. Về đến nhà chị Rainbow lấy hoa, bé Vân kịp mua một cái bánh kem chocolate ?odễ thương? ghê lém. Lớp gato chocolate bên ngoài , lớp gato kem bên trong, một sự phối hợp hài hoà có sức hấp dẫn kinh khủng. Ứơc gì em được gầy đi một chút để được ăn kem, bánh kem từ sáng tới tối. Hichic...
    Khi xuống được đến làng Canh cũng đã tối, 6h hơn. Ngừơi kiểm hoa, người dạy học,người chơi với các em, chẳng mấy chốc đã đến giờ về.

Chia sẻ trang này