1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Tường thuật buổi đấu giá gây quỹ ?oLớp học cho em? ngày 10/04/2005
    Đi ngủ trong sự mệt mỏi và sợ mình... xấu vào lúc 6h, đến 8h chuông reo inh ỏi, em cuống cuồng chuẩn bị giỏ hạc và đồ thêu, hoa cho buổi đấu giá. Không tìm ra ai để nhờ vác hộ đồ, mà một ?ocô bé xinh xắn? như em ôm quá nhiều đồ thì... hichic...?dáng? không đẹp. 9h15?T, có tiếng gọi ?othánh thót? (?othánh? cũng phải ?othót? tim í muh) ngoài cổng, tung tẩy chạy ra thì.... TRỜIIIIIIIIII....Aiiiiiii đâyyyyyy ? Một anh chàng đẹp chai, phong độ,mặc comple, nở nụ cười tươi tắn nhất trần đời. Hè hè... chỉ tiếc hun phải ?oRoman? của em cho nên cũng ...?chẹp, thường thôi ! ?o . Nhưng cũng phải sau vài phút rú rít inh ỏi em mới đi vào nhà để khuân đồ ra. Cả một đoạn đường dài, ôm giỏ hạc giấy và hoa giấy rực rỡ sắc màu, em nhận được bao nhiu ánh mắt ngưỡng mộ...dành cho giỏ hạc và hoa. Hichic..quả là con mắt ?othế gian?, lão Trịnh Y Kiệt kk của em đẹp chai ngời ngời ngồi trước, em thì ?ogieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao? ngồi sau, thế muh.....
    Mọi người rõ ràng hẹn nhau 9.30 ở cầu Trung Hoà, vậy mà ...10h10 đến thì chẳng có ai cả. Hai anh em hỏi nhau , tại mọi người cao su chưa đến hay là vì hum nay việc quan trọng nên đều đúng giờ đi hết rùi??? Đi lòng vòng cả đoạn, cuối cùng đành phải gọi điện cầu cứu anh Lê Dũng . Cay cú nhất là đến nơi thì mình vẫn là... the first persons. Hm hm...
    Lúc đó hông nhớ là thèng bé Ông_già đến trước hay đến sau, chỉ nhớ là... có thấy mặt nó và mấy bạn bên TNT. Mọi người cùng ngồi `dán nốt lôgô lên hạc. Trong lúc đó mọi người cũng đến đông đủ. Mỗi người một công việc, người dán lôgô, anh TLCB thổi bóng, người lo fông, người chuẩn bị âm thanh, người trải khăn trải bàn, người gấp tài liệu,người bày sản phẩm... Thật tấp nập và bận rộn, ai cũng chăm chú đến công việc của mình. Thời đại công nghệ thông tin, lúc nào cũng nghe thấy đủ kiểu chuông điện thoại, hihi, hiện đại thật. 10h hơn có mặt, làm việc chẳng mấy chốc đã đến 12h, , buổi sáng chưa ăn sáng, lại làm việc hăng say nên ai cũng đói meo..Chị Phương cauvongdemmua đi đổi khăn trải bàn và lo luôn cả chuyện mua bánh mì cho mọi người. Đang chăm chỉ , chú tâm đến gian hàng, tự nhiên thấy KK đưa cho cái bánh mì,hic.. không nỡ ăn.Cổ thì khát khô, nước thì chưa có, ăn một miếng bánh mì mà nuốt không trôi. Hichic.. thê thảm, tự nhiên chẳng thấy đói nữa. Công nhận hum đó ăn vớ ăn vẩn mà chẳng thấy đói, để mấy hôm sau thì ăn như hùm và ngủ như một con mèo lười. Xì xì... đáng ghét thật !
    Đến khi dọn dẹp xong xuôi,cầm cái bánh mì đi ăn, mới cố nuốt được nửa cái đã nghe tiếng ?~xin ăn? yếu ớt không ra hơi (vì đói) của anh Basten . Hìhì... bình thường thì cũng chẳng cho đâu, nhưng mờ hum đó đông quá, tinh thần ?~đồng đội? tự nhiên lên cao chót vót,lại thêm chán cái bánh mì, vẫn phải cố .. cắn thêm miếng nữa mới đưa cho anh Basten. Hehe... thấy em quý anh Basten ghê chưa nì...
    Đến hơn 1h, chà chà, đến màn hay rùi đây. Nhìn lại mọi người, các gentlemen của T5 đều chỉnh tề trong áo sơ mi và quần âu, khá kiểu cách và lịch thiệp. Hihi... không hiểu mí ông này có thấy ngại ngùng chút xíu nào không khi tự nhiên thấy mình ?ongời ngời? phong độ thế(nịnh nọt đấy ạ, không phải thật đâu). Chắc là không rùi, nhưng giá như ngày nào cũng thế nì chắc không đến mức như thèng bé ông_già nói là ?o T5 có một hội các anh độc thân? ...Í, nhưng mà hổng ngờ lúc sau anh Bình _DDD vào còn hoành tráng hơn nữa kìa, ?ođại gia? có khác... ( Trả giá cũng hùng hồn ghê )
    Đương nhiên,T5 toàn là TiGi và Gigi muh, các ladies cũng không kém phần trang trọng. Khi chị Ngoc_Hn bước vào, cả hội trường ồ lên xúc động. MC có khác, bộ váy màu ghi duyên dáng, yêu kiều, những lọn tóc lượn sóng buông nhẹ gần tới eo, giọng nói mựơt nhẹ và tự tin. Các ?oquý cô? lần lượt thay đổi trang phục, chị Diệp mặc một cái váy kẻ,chị Cauvongdemmua mặc một cái váy sọc chéo xanh, chị Giang mặc váy áo màu hồng,chị KKK còn thay tới 2 cái váy, các bạn nữ bên TNT cũng ?ongàn hoa khoe sắc?, người mặc áo dài, người mặc váy, trông rất cá tính và đáng iu (khổ nỗi không nhớ tên, nick nên không bít tường thuật thế nào , chỉ nhớ bé Yên mặc bộ váy màu vàng nè, bạn gì mặc váy kẻ, thắt cavat kẻ - mình thích kiểu váy + cavat mà không có hìhì,và bạn gì đó nữa mặc áo dài trắng thêu hoa rất nữ tính). Bé Vân mặc váy bò, trông baby cực kì, nhất là khi bé mang sản phẩm ra cho khán giả xem. Hehe.. em cũng mặc váy,trên đầu gối 7phân, ***y ghê chưa, làm cho cả buổi đi đứng như robot, ăn nói cũng phải ?onhẹ nhàng? hẳn đi cho nó ...hợp với bộ váy.Stupid !Chị Ngọc HML cũng ra mặc váy bò, áo hoa (hìhì em thích bộ hôm ở Sofitel hơn, đẹp hơn mà), đồng thời làm chuyên gia make-up cho mọi người nữa.Chị Thanh KKK liên tục hỏi mọi người : ?o Trông chị thế nào,lần đầu tiên đánh phần và mặc váy đấy, thế nào thế nào...? Hihihi...chị ui, đã đến lúc chị make up mí lị mặc váy nhìu nhìu rùi đó . Chị Nhung GMTs - mặc một bộ váy cũng rất xinh và lịch sự,ah, có lẽ nên liên tưởng đến một bông hoa lys...Uhm... vẫn là một câu nói cũ ?o Thật hạnh phúc cho ta được sống giữa những mĩ nhân của trần gian ?o và ?o Giá như mình là con trai? Hihihi... không phải em nịnh nọt đâu nhưng mà em thề là em rất thích những người xinh, và... tụi bạn thân, bạn ở trường lớp đều có những người dễ thương cực kì. Nhìn thấy cái gì đẹp em đều thấy rất vui, và nhìn thấy những người đẹp tự nhiên em mún mình trở thành... hiệp sĩ (ấy, nhưng muh lại là chàng hiệp sĩ của chị HML mất rùi). Thế nên em rất hiểu ,tại sao các gentlemen của T5 lại gắn bó với T5 đến như vậy (^_^).
    Oa,,, lan man dông dài quá ta, đi vào miêu tả hội trường một chút. Ở trên khán đài,một tấm màn có biểu tượng của 2 CLB và một con hạc giấy màu trắng to vĩ đại luôn, và dòng chữ ?o Lớp học cho em?. Cạnh đó là font máy chiếu, kế đó 2 bên là 2 bàn giám sát. Thẳng bên dưới là dãy ghế dành cho khán giả. Ở khu gian hàng thì có gian của cơ sở những người khuyết tật ?o Vì ngày mai? và gian hàng của TNT, tiếp đó là gian hàng đấu giá , hoa giấy làng Hữu Nghị, bàn của tư vấn trẻ em ĐH Khoa học xã hội nhân văn. Kế đó là gian hàng sản phẩm đấu giá câm. Trên gian hàng của cơ sở Vì ngày mai là những sản phẩm con vật dán giấy rất ngộ nghĩnh, những bó hoa khô , hình như tên là ?odùi trống? hay sao ấy. Gian hàng của T5 gồm có đôi gối thêu thổ cẩm, đĩa CD, áo len, hoa giấy, ví thêu ...Trên tường có rất nhiều ảnh của các em nhỏ nhiễm chất độc màu da cam. Còn trên gian hàng đấu giá câm có bóng da, đĩa CD,truyện tiếng Anh,ah, ấn tượng nhất là bức tượng hay đúc đồng gì đó mang tên ?o Tình nhân? (lúc sau đã bị chị Lê Yến mua với giá 700K), trên tường treo mấy bức tranh ?o Mùa thu vàng? , ?oNàng Lopukhina?, bức tranh ?olàng quê Matxcơva?, bức tranh của hoạ sĩ Phạm Lực (đã được bạn chị Lê Yến là Bùi Thanh Xuân mua với giá 1700K)...Bên cạnh mỗi sản phẩm là một chiếc hộp để khách mời ghi giá mình mua và nhét vào đó. Người trả giá cao nhất sẽ có được sản phẩm.
    2h đúng. Mọi người đều sẵn sàng đón khách ( sau khi trang phục chỉnh tề, ăn uống no nê). 3h chương trình chính thức bắt đầu. Slide ảnh được trình chiếu với một lỗi kĩ thuật là .. không có tiếng ( thế mà lúc trước còn nghe hát rõ to mà). Khi giọng MC nam cất lên thì không rõ lắm và hơi nhỏ. Nhưng với một cơ cấu tổ chức không chuyên thì chắc hẳn không ai trách cứ. Rồi chương trình cứ tiếp tục, càng lúc càng hoàn thiện hơn. Anh DKGiang lên phát biểu khai mạc chương trình, rồi từng sản phẩm được đem ra đấu giá với mức giá được đưa lên đáng kinh ngạc và ... đáng mơ ước. Trong đó có một số sản phẩm khá đặc biệt như bức tranh màu nước của các em bé nhiễm chất độc màu da cam ở làng Hữu Nghị vẽ,bài thơ chữ nổi của em Lêna - một học sinh khiếm thị của trường NĐC,chỉ mơ ước một lần được nhìn thấy ánh mặt trời, mô hình ngôi nhà mơ ước - ngôi nhà bình dị trong mơ của những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, chỉ đơn giản với căn nhà tranh, giếng nước, giàn hoa và khoảnh sân nhỏ, chỉ thế thôi nhưng sao cũng quá xa vời. Hay chiếc đèn ngủ bằng cúc áo của em Thương, một em bé bị căn bệnh quái ác xương thuỷ tinh, không thể đi đứng, cử động, chỉ có thể sử dụng đôi tay và lăn đi. Nhưng bù lại ,em có một ý chí, có sự thông minh và kiên nhẫn, làm liên tục trong 2 tuần, mỗi ngày 9h để làm ra một chiếc đèn ngủ cúc áo. Khi em vào cơ sở Vì ngày mai, em đã được học, học nhiều điều, và em hi vọng, những người khác có hoàn cảnh như em cũng sẽ được học như em, hoặc là hơn em. Một cô bé có trái tim nhân hậu và biết cảm thông với những người đồng cảnh ngộ. Ngoài ra là một số sản phẩm rất độc đáo như cuốn sách kỉ lục Guiness 2000,quả bóng World Cup 2002, bộ tem bưu chính, bộ tem ****,tượng Linga đầu voi -biểu tượng của nền văn hoá phồn thực... , hoặc là những sản phẩm rất đẹp như Bức tranh thổ cẩm của các em nhỏ dân tộc Thái ( hichic... thích nhất cái này, thế mà... Không bít bao giờ mới có cơ hội đi Sapa,nhất định phải mua một tấm về ... ôm cho đỡ tức ), bộ bưu thiếp 12 con giáp, bức tranh nhũ ?oGiáng sinh an lành?... Hay nhất là màn đấu giá quyển truyện ?oăn mày dĩ vãng? và giao lưu trực tiếp với nhà văn Chu Lai. Tiếc là lúc đó em ngồi ở gian hàng nên không để ý, chỉ thấy mọi người cười và vỗ tay rất nhiều ). Do không thể theo sát buổi đấu giá và không ghi chép gì hết cho nên em chỉ có thể tường thuật buổi đấu giá ở mức này thôi. Sorry mọi người nha...

    Có thể nói , đây là một buổi đấu giá thành công và cũng là một bước phát triển của cả 2 CLB T5 và TNT. Có được sự thành công này là nhờ sự nỗ lực cố gắng của tất cả các thành viên 2 CLB, và không thể không kể đến công lớn của những vị khách mời tham gia chương trình.Thay mặt T5 và TNT, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới công ty Tinh Vân, FPT, hội cựu du học sinh Úc .. và tất cả những vị khách mời hôm đó. Chắc chắn tấm lòng và sự giúp đỡ của các bạn sẽ được trân trọng và sử dụng một cách có hiệu quả nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại !!!
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Tường thuật buổi đấu giá gây quỹ ?oLớp học cho em? ngày 10/04/2005
    Đi ngủ trong sự mệt mỏi và sợ mình... xấu vào lúc 6h, đến 8h chuông reo inh ỏi, em cuống cuồng chuẩn bị giỏ hạc và đồ thêu, hoa cho buổi đấu giá. Không tìm ra ai để nhờ vác hộ đồ, mà một ?ocô bé xinh xắn? như em ôm quá nhiều đồ thì... hichic...?dáng? không đẹp. 9h15?T, có tiếng gọi ?othánh thót? (?othánh? cũng phải ?othót? tim í muh) ngoài cổng, tung tẩy chạy ra thì.... TRỜIIIIIIIIII....Aiiiiiii đâyyyyyy ? Một anh chàng đẹp chai, phong độ,mặc comple, nở nụ cười tươi tắn nhất trần đời. Hè hè... chỉ tiếc hun phải ?oRoman? của em cho nên cũng ...?chẹp, thường thôi ! ?o . Nhưng cũng phải sau vài phút rú rít inh ỏi em mới đi vào nhà để khuân đồ ra. Cả một đoạn đường dài, ôm giỏ hạc giấy và hoa giấy rực rỡ sắc màu, em nhận được bao nhiu ánh mắt ngưỡng mộ...dành cho giỏ hạc và hoa. Hichic..quả là con mắt ?othế gian?, lão Trịnh Y Kiệt kk của em đẹp chai ngời ngời ngồi trước, em thì ?ogieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao? ngồi sau, thế muh.....
    Mọi người rõ ràng hẹn nhau 9.30 ở cầu Trung Hoà, vậy mà ...10h10 đến thì chẳng có ai cả. Hai anh em hỏi nhau , tại mọi người cao su chưa đến hay là vì hum nay việc quan trọng nên đều đúng giờ đi hết rùi??? Đi lòng vòng cả đoạn, cuối cùng đành phải gọi điện cầu cứu anh Lê Dũng . Cay cú nhất là đến nơi thì mình vẫn là... the first persons. Hm hm...
    Lúc đó hông nhớ là thèng bé Ông_già đến trước hay đến sau, chỉ nhớ là... có thấy mặt nó và mấy bạn bên TNT. Mọi người cùng ngồi `dán nốt lôgô lên hạc. Trong lúc đó mọi người cũng đến đông đủ. Mỗi người một công việc, người dán lôgô, anh TLCB thổi bóng, người lo fông, người chuẩn bị âm thanh, người trải khăn trải bàn, người gấp tài liệu,người bày sản phẩm... Thật tấp nập và bận rộn, ai cũng chăm chú đến công việc của mình. Thời đại công nghệ thông tin, lúc nào cũng nghe thấy đủ kiểu chuông điện thoại, hihi, hiện đại thật. 10h hơn có mặt, làm việc chẳng mấy chốc đã đến 12h, , buổi sáng chưa ăn sáng, lại làm việc hăng say nên ai cũng đói meo..Chị Phương cauvongdemmua đi đổi khăn trải bàn và lo luôn cả chuyện mua bánh mì cho mọi người. Đang chăm chỉ , chú tâm đến gian hàng, tự nhiên thấy KK đưa cho cái bánh mì,hic.. không nỡ ăn.Cổ thì khát khô, nước thì chưa có, ăn một miếng bánh mì mà nuốt không trôi. Hichic.. thê thảm, tự nhiên chẳng thấy đói nữa. Công nhận hum đó ăn vớ ăn vẩn mà chẳng thấy đói, để mấy hôm sau thì ăn như hùm và ngủ như một con mèo lười. Xì xì... đáng ghét thật !
    Đến khi dọn dẹp xong xuôi,cầm cái bánh mì đi ăn, mới cố nuốt được nửa cái đã nghe tiếng ?~xin ăn? yếu ớt không ra hơi (vì đói) của anh Basten . Hìhì... bình thường thì cũng chẳng cho đâu, nhưng mờ hum đó đông quá, tinh thần ?~đồng đội? tự nhiên lên cao chót vót,lại thêm chán cái bánh mì, vẫn phải cố .. cắn thêm miếng nữa mới đưa cho anh Basten. Hehe... thấy em quý anh Basten ghê chưa nì...
    Đến hơn 1h, chà chà, đến màn hay rùi đây. Nhìn lại mọi người, các gentlemen của T5 đều chỉnh tề trong áo sơ mi và quần âu, khá kiểu cách và lịch thiệp. Hihi... không hiểu mí ông này có thấy ngại ngùng chút xíu nào không khi tự nhiên thấy mình ?ongời ngời? phong độ thế(nịnh nọt đấy ạ, không phải thật đâu). Chắc là không rùi, nhưng giá như ngày nào cũng thế nì chắc không đến mức như thèng bé ông_già nói là ?o T5 có một hội các anh độc thân? ...Í, nhưng mà hổng ngờ lúc sau anh Bình _DDD vào còn hoành tráng hơn nữa kìa, ?ođại gia? có khác... ( Trả giá cũng hùng hồn ghê )
    Đương nhiên,T5 toàn là TiGi và Gigi muh, các ladies cũng không kém phần trang trọng. Khi chị Ngoc_Hn bước vào, cả hội trường ồ lên xúc động. MC có khác, bộ váy màu ghi duyên dáng, yêu kiều, những lọn tóc lượn sóng buông nhẹ gần tới eo, giọng nói mựơt nhẹ và tự tin. Các ?oquý cô? lần lượt thay đổi trang phục, chị Diệp mặc một cái váy kẻ,chị Cauvongdemmua mặc một cái váy sọc chéo xanh, chị Giang mặc váy áo màu hồng,chị KKK còn thay tới 2 cái váy, các bạn nữ bên TNT cũng ?ongàn hoa khoe sắc?, người mặc áo dài, người mặc váy, trông rất cá tính và đáng iu (khổ nỗi không nhớ tên, nick nên không bít tường thuật thế nào , chỉ nhớ bé Yên mặc bộ váy màu vàng nè, bạn gì mặc váy kẻ, thắt cavat kẻ - mình thích kiểu váy + cavat mà không có hìhì,và bạn gì đó nữa mặc áo dài trắng thêu hoa rất nữ tính). Bé Vân mặc váy bò, trông baby cực kì, nhất là khi bé mang sản phẩm ra cho khán giả xem. Hehe.. em cũng mặc váy,trên đầu gối 7phân, ***y ghê chưa, làm cho cả buổi đi đứng như robot, ăn nói cũng phải ?onhẹ nhàng? hẳn đi cho nó ...hợp với bộ váy.Stupid !Chị Ngọc HML cũng ra mặc váy bò, áo hoa (hìhì em thích bộ hôm ở Sofitel hơn, đẹp hơn mà), đồng thời làm chuyên gia make-up cho mọi người nữa.Chị Thanh KKK liên tục hỏi mọi người : ?o Trông chị thế nào,lần đầu tiên đánh phần và mặc váy đấy, thế nào thế nào...? Hihihi...chị ui, đã đến lúc chị make up mí lị mặc váy nhìu nhìu rùi đó . Chị Nhung GMTs - mặc một bộ váy cũng rất xinh và lịch sự,ah, có lẽ nên liên tưởng đến một bông hoa lys...Uhm... vẫn là một câu nói cũ ?o Thật hạnh phúc cho ta được sống giữa những mĩ nhân của trần gian ?o và ?o Giá như mình là con trai? Hihihi... không phải em nịnh nọt đâu nhưng mà em thề là em rất thích những người xinh, và... tụi bạn thân, bạn ở trường lớp đều có những người dễ thương cực kì. Nhìn thấy cái gì đẹp em đều thấy rất vui, và nhìn thấy những người đẹp tự nhiên em mún mình trở thành... hiệp sĩ (ấy, nhưng muh lại là chàng hiệp sĩ của chị HML mất rùi). Thế nên em rất hiểu ,tại sao các gentlemen của T5 lại gắn bó với T5 đến như vậy (^_^).
    Oa,,, lan man dông dài quá ta, đi vào miêu tả hội trường một chút. Ở trên khán đài,một tấm màn có biểu tượng của 2 CLB và một con hạc giấy màu trắng to vĩ đại luôn, và dòng chữ ?o Lớp học cho em?. Cạnh đó là font máy chiếu, kế đó 2 bên là 2 bàn giám sát. Thẳng bên dưới là dãy ghế dành cho khán giả. Ở khu gian hàng thì có gian của cơ sở những người khuyết tật ?o Vì ngày mai? và gian hàng của TNT, tiếp đó là gian hàng đấu giá , hoa giấy làng Hữu Nghị, bàn của tư vấn trẻ em ĐH Khoa học xã hội nhân văn. Kế đó là gian hàng sản phẩm đấu giá câm. Trên gian hàng của cơ sở Vì ngày mai là những sản phẩm con vật dán giấy rất ngộ nghĩnh, những bó hoa khô , hình như tên là ?odùi trống? hay sao ấy. Gian hàng của T5 gồm có đôi gối thêu thổ cẩm, đĩa CD, áo len, hoa giấy, ví thêu ...Trên tường có rất nhiều ảnh của các em nhỏ nhiễm chất độc màu da cam. Còn trên gian hàng đấu giá câm có bóng da, đĩa CD,truyện tiếng Anh,ah, ấn tượng nhất là bức tượng hay đúc đồng gì đó mang tên ?o Tình nhân? (lúc sau đã bị chị Lê Yến mua với giá 700K), trên tường treo mấy bức tranh ?o Mùa thu vàng? , ?oNàng Lopukhina?, bức tranh ?olàng quê Matxcơva?, bức tranh của hoạ sĩ Phạm Lực (đã được bạn chị Lê Yến là Bùi Thanh Xuân mua với giá 1700K)...Bên cạnh mỗi sản phẩm là một chiếc hộp để khách mời ghi giá mình mua và nhét vào đó. Người trả giá cao nhất sẽ có được sản phẩm.
    2h đúng. Mọi người đều sẵn sàng đón khách ( sau khi trang phục chỉnh tề, ăn uống no nê). 3h chương trình chính thức bắt đầu. Slide ảnh được trình chiếu với một lỗi kĩ thuật là .. không có tiếng ( thế mà lúc trước còn nghe hát rõ to mà). Khi giọng MC nam cất lên thì không rõ lắm và hơi nhỏ. Nhưng với một cơ cấu tổ chức không chuyên thì chắc hẳn không ai trách cứ. Rồi chương trình cứ tiếp tục, càng lúc càng hoàn thiện hơn. Anh DKGiang lên phát biểu khai mạc chương trình, rồi từng sản phẩm được đem ra đấu giá với mức giá được đưa lên đáng kinh ngạc và ... đáng mơ ước. Trong đó có một số sản phẩm khá đặc biệt như bức tranh màu nước của các em bé nhiễm chất độc màu da cam ở làng Hữu Nghị vẽ,bài thơ chữ nổi của em Lêna - một học sinh khiếm thị của trường NĐC,chỉ mơ ước một lần được nhìn thấy ánh mặt trời, mô hình ngôi nhà mơ ước - ngôi nhà bình dị trong mơ của những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, chỉ đơn giản với căn nhà tranh, giếng nước, giàn hoa và khoảnh sân nhỏ, chỉ thế thôi nhưng sao cũng quá xa vời. Hay chiếc đèn ngủ bằng cúc áo của em Thương, một em bé bị căn bệnh quái ác xương thuỷ tinh, không thể đi đứng, cử động, chỉ có thể sử dụng đôi tay và lăn đi. Nhưng bù lại ,em có một ý chí, có sự thông minh và kiên nhẫn, làm liên tục trong 2 tuần, mỗi ngày 9h để làm ra một chiếc đèn ngủ cúc áo. Khi em vào cơ sở Vì ngày mai, em đã được học, học nhiều điều, và em hi vọng, những người khác có hoàn cảnh như em cũng sẽ được học như em, hoặc là hơn em. Một cô bé có trái tim nhân hậu và biết cảm thông với những người đồng cảnh ngộ. Ngoài ra là một số sản phẩm rất độc đáo như cuốn sách kỉ lục Guiness 2000,quả bóng World Cup 2002, bộ tem bưu chính, bộ tem ****,tượng Linga đầu voi -biểu tượng của nền văn hoá phồn thực... , hoặc là những sản phẩm rất đẹp như Bức tranh thổ cẩm của các em nhỏ dân tộc Thái ( hichic... thích nhất cái này, thế mà... Không bít bao giờ mới có cơ hội đi Sapa,nhất định phải mua một tấm về ... ôm cho đỡ tức ), bộ bưu thiếp 12 con giáp, bức tranh nhũ ?oGiáng sinh an lành?... Hay nhất là màn đấu giá quyển truyện ?oăn mày dĩ vãng? và giao lưu trực tiếp với nhà văn Chu Lai. Tiếc là lúc đó em ngồi ở gian hàng nên không để ý, chỉ thấy mọi người cười và vỗ tay rất nhiều ). Do không thể theo sát buổi đấu giá và không ghi chép gì hết cho nên em chỉ có thể tường thuật buổi đấu giá ở mức này thôi. Sorry mọi người nha...

    Có thể nói , đây là một buổi đấu giá thành công và cũng là một bước phát triển của cả 2 CLB T5 và TNT. Có được sự thành công này là nhờ sự nỗ lực cố gắng của tất cả các thành viên 2 CLB, và không thể không kể đến công lớn của những vị khách mời tham gia chương trình.Thay mặt T5 và TNT, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới công ty Tinh Vân, FPT, hội cựu du học sinh Úc .. và tất cả những vị khách mời hôm đó. Chắc chắn tấm lòng và sự giúp đỡ của các bạn sẽ được trân trọng và sử dụng một cách có hiệu quả nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại !!!
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa hôm qua ngồi rất lâu để xem lại những bức ảnh từ hồi xửa hồi xưa của Tháng Năm, cảm nhận được một chút những thăng trầm ,những giai đoạn có thể gọi là ?olịch sử?. Sau 3 năm, so với ngày đầu tiên, mọi chuyện đều đã khác...Ai cũng vui, cũng buồn khi nhìn lại những ngày tháng đã trải qua cùng với Tháng Năm,giống như vừa muốn khóc lại vừa nở nụ cười. Được và mất, đến và đi... tất cả đều là tất yếu,nhưng không ai tránh khỏi sự hoài niệm về ngày xưa, dù ngày xưa ấy chỉ cách hiện tại vài ba năm...
    Danh sách những người đăng kí đi khá nhiều,và những người ?ođến hôm đi mới quyết định được ?o cũng không ít, nhưng đợi đến 8h30 tại AIA thì có được tất cả 15 người. Ngoại trừ một số người mới, T5 có được khoảng 10 thành viên. Tổ chức sinh nhật cho Tháng Năm sau 3 năm, có được 10 thành viên,chắc chỉ có một câu nói ?o Không làm được nghĩa là chưa đủ thích?. Một dịp khá quan trọng và đặc biệt nhưng lại bị thờ ơ đến khó hiểu, có lẽ cuộc sống quá nhanh và xô bồ đến mức cuốn người ta đi thật xa những kỉ niệm.Không trách ai, chỉ cảm thấy thật may mắn cho những người không đi, vì nếu đi và nhìn lại thời gian, sẽ chỉ buồn và suy nghĩ...
    Hehehe... thôi bùn làm gì,ngồi hoài niệm quá khứ thấy mất tinh thần ghê gớm. Quá khứ hào hùng nhưng tương lai tươi sáng, phải hướng về phía trước chứ. Cuộc sống có quá nhiều niềm vui và mọi người còn quá trẻ để ngồi hoài niệm. Dù có như thế nào cũng xin giữ liên lạc và địa chỉ, để một chủ nhật nào đó sẽ ?ohọp? được tất cả các thế hệ,tất cả các Mayers và thậm chí... gia đình của Mayer nữa. Xem nào, sinh nhật 5 tuổi nhé ?
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa hôm qua ngồi rất lâu để xem lại những bức ảnh từ hồi xửa hồi xưa của Tháng Năm, cảm nhận được một chút những thăng trầm ,những giai đoạn có thể gọi là ?olịch sử?. Sau 3 năm, so với ngày đầu tiên, mọi chuyện đều đã khác...Ai cũng vui, cũng buồn khi nhìn lại những ngày tháng đã trải qua cùng với Tháng Năm,giống như vừa muốn khóc lại vừa nở nụ cười. Được và mất, đến và đi... tất cả đều là tất yếu,nhưng không ai tránh khỏi sự hoài niệm về ngày xưa, dù ngày xưa ấy chỉ cách hiện tại vài ba năm...
    Danh sách những người đăng kí đi khá nhiều,và những người ?ođến hôm đi mới quyết định được ?o cũng không ít, nhưng đợi đến 8h30 tại AIA thì có được tất cả 15 người. Ngoại trừ một số người mới, T5 có được khoảng 10 thành viên. Tổ chức sinh nhật cho Tháng Năm sau 3 năm, có được 10 thành viên,chắc chỉ có một câu nói ?o Không làm được nghĩa là chưa đủ thích?. Một dịp khá quan trọng và đặc biệt nhưng lại bị thờ ơ đến khó hiểu, có lẽ cuộc sống quá nhanh và xô bồ đến mức cuốn người ta đi thật xa những kỉ niệm.Không trách ai, chỉ cảm thấy thật may mắn cho những người không đi, vì nếu đi và nhìn lại thời gian, sẽ chỉ buồn và suy nghĩ...
    Hehehe... thôi bùn làm gì,ngồi hoài niệm quá khứ thấy mất tinh thần ghê gớm. Quá khứ hào hùng nhưng tương lai tươi sáng, phải hướng về phía trước chứ. Cuộc sống có quá nhiều niềm vui và mọi người còn quá trẻ để ngồi hoài niệm. Dù có như thế nào cũng xin giữ liên lạc và địa chỉ, để một chủ nhật nào đó sẽ ?ohọp? được tất cả các thế hệ,tất cả các Mayers và thậm chí... gia đình của Mayer nữa. Xem nào, sinh nhật 5 tuổi nhé ?
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Ngày xưa chơi nhiều hơn làm nên lúc nào cũng thấy vui, bây giờ ngược lại làm nhiều hơn chơi nên mọi người "mất vui" . Lúc nào cũng không cân bằng giữa chơi và làm . Tình hình là lớp già bây giờ nhiều quá, lớp trẻ thì không lấn át nổi, 80% đi làm, 20% học sinh sinh viên , tỷ lệ cân bằng thì hay hơn, nhể
    Mà sao mấy bé mầm non không thấy có mặt nhỉ, bé Hà tưởng đăng kí rồi hoá ra lại không đi .
  6. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Ngày xưa chơi nhiều hơn làm nên lúc nào cũng thấy vui, bây giờ ngược lại làm nhiều hơn chơi nên mọi người "mất vui" . Lúc nào cũng không cân bằng giữa chơi và làm . Tình hình là lớp già bây giờ nhiều quá, lớp trẻ thì không lấn át nổi, 80% đi làm, 20% học sinh sinh viên , tỷ lệ cân bằng thì hay hơn, nhể
    Mà sao mấy bé mầm non không thấy có mặt nhỉ, bé Hà tưởng đăng kí rồi hoá ra lại không đi .
  7. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hum nay, 8h đến AIA, thấy có bé Vân 9cloudsteps, chị Hiền Lovely_penguin,anh LEDUNG250781,anh Ngu_ngu81 ,ngay sau đó là anh DK_Giang, chị Nhung GMTs, anh Minh fanmatic,anh Nam dongsongcodon,chị Nhung Candies,chị Trang, chị Hồng Anh bạn chị Trang, chị Thái Thanh ke_khieu_khich,anh Robinsonsvn , 2 bạn thành viên mới (chưa kịp update thông tin ),tên là Sáng và Trưa gì đó (thật sự thì là Sáng và Trung ). Tự nhiên nhớ đến chuyện ?ođếm bò? mà lại quên con bò mình đang cưỡi. Ờ,em chẳng có ý gì đâu nhưng xin phép không cần kể đến em ạ...
    Kể thì nhanh nhưng mà ngồi đợi cái ?ongay sau đó? của mọi người thì cũng mất đến 30?T dưới bầu trời tưởng như là mát mẻ nhưng thực ra lại báo hiệu cho một cái nắng nóng gần chít ở sau. Càng lúc nhiệt độ càng tăng, may mà em nhìn xa trông gần mang đi cái quạt giấy, trở thành cứu cánh cho một số thời điểm ?o chẳng hỉu vì sao mà nước cứ chảy ra ... trên mặt? . (hìhì.. thực ra thì lúc sáng thấy trời mưa mát mẻ chẳng nghĩ là nóng, mang quạt đi phe phẩy cho nó quý..tộc thui mờ...Em thì không phải là cún -nói trước rùi đó -nhưng tự nhiên lại nhớ đến câu ?o Cún ngáp phải thịt?. Tèn tén ten...)
    Vừa chờ vừa nhìn quanh quất, nếu như lúc khác thì nhất định sẽ ?onếm? trước món bánh phồng tôm hấp dẫn trong túi,và ăn vài quả vải ( thì có thiệt thòi j`). Đáng tiếc đáng tiếc, đi ngang qua bánh mì Như Lan ( Eo ui em thề là nhìn trên cái thẻ ?o Bánh mì thịt nguội? cực giống ?oBánh mì thịt người?, em trố mắt nhìn lại thì hoá ra... không phải ) lại ăn mất cái to uỵch, ngắc ngư nên nhìn chẳng hứng thú nữa. Trong lúc chờ đợi thấy một người ?otương lai của chị Nhung G năm sau? , nhưng em đảm bảo, chị sẽ đẹp hơn nhìu ...
    Tự nhiên anh Ngu_ngu lôi bộ bài ra dụ mọi người chơi. Em không chơi nhưng rút thử một cây , xem ngày hum nay thế nào . Rút trúng cây 3 bích, nhìn đã thấy ...xui xẻo rồi. Đã thế lại thêm cái miệng ?obói ra rác? của anh Ngu thì thấy ... càng tệ hơn. Anh Giang cũng có hứng thú rút thử một cây,hình như là cây Q nhép. Anh Ngu nhìn rồi bói : ?o Anh có bạn gái. Chị này trắng, tóc dài,không đeo kính?. Em thì nói : ?o Nhép là về tiền bạc? . ơ... thế thì em nói đúng đúng không ? Rõ ràng sau đó anh Giang với anh Ngu chơi rút bài ai cao điểm hơn thì được 1k. Sau một cái nháy mắt tờ 2k từ túi anh Giang chui vào túi anh Ngu. Anh Ngu tưởng mình vận may,chơi rút bài cùng với chị Nhung G. Tờ 2k bay trở lại tay anh Giang, anh Giang đắc chí cười : ?o Giờ chú đã biết thế nào là song kiếm hợp bích chưa ? ?o . Anh Ngu ơi, níu như không phải hum nay anh ?ođơn thương độc mã? thì cũng không chắc thua, nhờ ...
    Ngồi lẩm nhẩm ?oHẹn tại đây mà sao không thấy ... ai ?o một lúc thì mọi người quyết định ?o khởi hành?, để mặc cho mấy người ?o Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé? ...tiếc chít thì thôi. ( Hic... khổ quá hùi này em bị nhiễm phim ca nhạc - hệ quả tất yếu của một thị trường thập cẩm nhạc sôi động). Trời bắt đầu nắng nóng, đường thì xa,bụi mù mịt, ai cũng kín mít như xác ướp ( từ ?oướp? thấy mát wé mà thực ra thì nóng kinh dị). Em ghét cái đường nì, mặc dù đi vào làng Canh xa hơn nhưng mà mát mẻ hơn,yên tĩnh hơn,không khí trong lành hơn,nào mùi lúa, mùi gió qua bụi tre, mùi hoa đại ...nhất là vào buổi sáng. Chứ cái đường vào khu du lịch sinh thái đấy cũng chẳng thú vị (hay tại em không nhận xét khách quan nhỉ). Qua một vườn hoa hồng mà chẳng có bông nào nở,nhỏ xíu như sắp chít, chẳng có hương thơm...chán ốm. Mẹ em kể bên Bungari (nơi em đã sinh ra) hoa hồng nở to như cái bát con và mùi thơm thì ngào ngạt, những cánh đồng hoa thì bạt ngàn. Ôi ôi...hưởng thụ tinh khí đất trời như thế từ hùi sinh ra thì bảo sao mình không iu thiên nhiên, và không.... suy dinh dưỡng như hoa hồng VN chứ. Thật là .. bất khả kháng...
    Hum trước, ngồi nghe quảng cáo ?oở đó nhìu trái cây lém, mùa hè có quả gì thì ở đó có quả đó? , em rõ là hí hửng. Đến nơi,cây cối xanh rì hoa còn không có lấy đâu ra quả, vào gần đến khu nhà sàn thì nhìn thấy tấm bảng : ?o Cấm hái hoa quả trong vườn? . Nhưng thực ra cái tấm bảng đấy cũng chẳng làm em thất vọng lắm , bởi vì có cây nhãn thì nhãn còn xanh bé xíu, cam bưởi thì trông như ?o chưa già đã chít?. Trùi ui.....hichic... chị Lovely mí lị anh Sơn đừng bùn nha, không phải em chê 2 người chọn chỗ, mà là ( sorry lại hơi sến một chút ) ?o nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ?. Trong giấc mơ thì vườn vải, vườn táo,vườn mận, muỗm, xoài.. chín rộ,từng chùm từng chùm quả ánh lên màu sắc rực rỡ trong nắng. Còn trong hiện thực thì... thế thế... bảo sao em không
    Để em tả sơ sơ qua khung cảnh cho mọi người (không đi) tưởng tượng nhé. (Ông già ơi, cậu mà đi cho cậu ngồi lều câu câu cá, không chừng được... rắn vàng thật đấy). Có một nhà sàn trông cũng khá to,trời không mưa nhưng mà nước cứ chảy tong tỏng từ trên xuống ( chả bít sao lại dzị nữa ). Dưới gầm sàn có 2 con chó con nghịch ngợm,trông khá bụ bẫm ,chị Thanh lao tới chơi cùng chúng nó như người thân. Em và mấy người chậm chân, khi leo lên nhà sàn thì đã thấy bên trong có mấy người yên vị rùi. Anh Ngu_ngu đã cùng mấy người ngồi 4 phía của cái bàn lập hội nghị. Mấy người còn lại thì ngồi nghỉ ,chọn thực đơn cho bữa trưa.Trời... quả thật là yến tiệc cung đình.Gà nướng toàn hơn 100kg/con, à nhầm,hơn 100con/kg, í nhầm nữa, hơn 100k/con ( Cái nào shock hơn dzạ). Cá cũng gần 100k/con (cá này chắc được nuôi trong môi trường nước ?onở hoa? - nghĩa là nước có nhìu nguyên tố dinh dưỡng - em vừa học Môi trường sinh thái xong -nên con nào con đấy béo mũm mĩm, tới cân mốt, cân hai một con).Gà và cá nặng ngang nhau,hổng giống trong suy nghĩ của em gì hít...Mọi người cứ đùn đẩy nhau chọn món,chị Nhung G chọn gà nướng mật ong,chuyển menu sang phía em. Nhắm mắt,tay dừng đúng món ?o Cá uyên ương?. Ủa,hùi nào tới giờ chưa từng ăn cá uyên ương.Chị Thanh hỏi ?o Mày có bít cá uyên ương là cái gì không ? ?o -> Lắc đầu. ?o Là 2 con cá cho vào một cái nồi thì thành cá uyên ương đó. Cái gì đôi thì cũng thành uyên ương hết ?o
    Cuối cùng gọi món lẩu thập cẩm, một đĩa rau muống xào và ... 2con gà/3 đĩa... em buột miệng hỏi ?o Sao 3 bàn mà lại có 2 con gà ? ?o làm chị Hiền lovely quay sang nhìn ?~thân ái? một cái.Hìhìhì...
    Em, chị Thanh,chị Trang, chị Hồng Anh ngồi một lúc rùi xuống đi ?ovãn cảnh?. ...chị Thanh gọi 2 con chó con thì không thấy, nhưng chị Nhung Candies lại nhìn thấy chó mẹ chạy ra. Ngay kế bên chân nhà sàn có một cái bồn nước ,nước kì lạ lắm nha, thiếu một chút nữa nó xấp xỉ đáy bồn rồi, mà lại có cái màu không bít tả ra làm seo. Trên 1 hòn giả sơn khá to có 2 con cóc mở to mắt nhìn :?o Cái lũ này ở đâu ra ấy nhỉ ? ?o . Em đòi chụp ảnh ngồi bên hồ, nhưng lấy cảnh hòn giả sơn, và đòi.... chụp cả cóc. Chị Thanh lại nói : ?o Mày có biết đấy là cóc uyên ương không ?
    Đi xuống lều câu, thấy nước hồ vàng một màu hết sức ấn tượng.Hồ hình như là hồ nhân tạo,khá tròn và các lều câu dựng cách nhau rất đều và đẹp. Ở kế kế bên tay trái, cách đó 1,2 lều câu, có một ?ouyên ương?. Chẹp,chị Thanh, lại là chị Thanh ( với anh Robinsơn quả thật ?~trời sinh một đôi? , hỏi cắc cớ : ?oĐố biết cái chân gác trên thành lều là của ai? ?o . Chị Trang (hay chị Nhung nhỉ ) bảo : ?oĐố mày ngồi mà gác chân được như thế đấy?. Có nói mọi người chẳng tưởng tượng ra đâu, nhưng chỉ cần 4 chị em mình nhớ là được rùi...Tiếng cười vang lên làm cho ....?uyên ương? ngượng...trở lại trạng thái bình thường.
    Vòng quanh hồ,cứ tưởng là lâu lắm, ai dè... nhanh hơn mọi người nghĩ. Càng đi cảnh càng ?othêm sầu?, cây cối thì ...không ổn lắm,bờ bụi là nhìu, được cái em nhìn thấy lại lá gai hay trồng bên hàng rào hồi trước cạnh nhà, đã lâu lắm rùi không thấy.
  8. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hum nay, 8h đến AIA, thấy có bé Vân 9cloudsteps, chị Hiền Lovely_penguin,anh LEDUNG250781,anh Ngu_ngu81 ,ngay sau đó là anh DK_Giang, chị Nhung GMTs, anh Minh fanmatic,anh Nam dongsongcodon,chị Nhung Candies,chị Trang, chị Hồng Anh bạn chị Trang, chị Thái Thanh ke_khieu_khich,anh Robinsonsvn , 2 bạn thành viên mới (chưa kịp update thông tin ),tên là Sáng và Trưa gì đó (thật sự thì là Sáng và Trung ). Tự nhiên nhớ đến chuyện ?ođếm bò? mà lại quên con bò mình đang cưỡi. Ờ,em chẳng có ý gì đâu nhưng xin phép không cần kể đến em ạ...
    Kể thì nhanh nhưng mà ngồi đợi cái ?ongay sau đó? của mọi người thì cũng mất đến 30?T dưới bầu trời tưởng như là mát mẻ nhưng thực ra lại báo hiệu cho một cái nắng nóng gần chít ở sau. Càng lúc nhiệt độ càng tăng, may mà em nhìn xa trông gần mang đi cái quạt giấy, trở thành cứu cánh cho một số thời điểm ?o chẳng hỉu vì sao mà nước cứ chảy ra ... trên mặt? . (hìhì.. thực ra thì lúc sáng thấy trời mưa mát mẻ chẳng nghĩ là nóng, mang quạt đi phe phẩy cho nó quý..tộc thui mờ...Em thì không phải là cún -nói trước rùi đó -nhưng tự nhiên lại nhớ đến câu ?o Cún ngáp phải thịt?. Tèn tén ten...)
    Vừa chờ vừa nhìn quanh quất, nếu như lúc khác thì nhất định sẽ ?onếm? trước món bánh phồng tôm hấp dẫn trong túi,và ăn vài quả vải ( thì có thiệt thòi j`). Đáng tiếc đáng tiếc, đi ngang qua bánh mì Như Lan ( Eo ui em thề là nhìn trên cái thẻ ?o Bánh mì thịt nguội? cực giống ?oBánh mì thịt người?, em trố mắt nhìn lại thì hoá ra... không phải ) lại ăn mất cái to uỵch, ngắc ngư nên nhìn chẳng hứng thú nữa. Trong lúc chờ đợi thấy một người ?otương lai của chị Nhung G năm sau? , nhưng em đảm bảo, chị sẽ đẹp hơn nhìu ...
    Tự nhiên anh Ngu_ngu lôi bộ bài ra dụ mọi người chơi. Em không chơi nhưng rút thử một cây , xem ngày hum nay thế nào . Rút trúng cây 3 bích, nhìn đã thấy ...xui xẻo rồi. Đã thế lại thêm cái miệng ?obói ra rác? của anh Ngu thì thấy ... càng tệ hơn. Anh Giang cũng có hứng thú rút thử một cây,hình như là cây Q nhép. Anh Ngu nhìn rồi bói : ?o Anh có bạn gái. Chị này trắng, tóc dài,không đeo kính?. Em thì nói : ?o Nhép là về tiền bạc? . ơ... thế thì em nói đúng đúng không ? Rõ ràng sau đó anh Giang với anh Ngu chơi rút bài ai cao điểm hơn thì được 1k. Sau một cái nháy mắt tờ 2k từ túi anh Giang chui vào túi anh Ngu. Anh Ngu tưởng mình vận may,chơi rút bài cùng với chị Nhung G. Tờ 2k bay trở lại tay anh Giang, anh Giang đắc chí cười : ?o Giờ chú đã biết thế nào là song kiếm hợp bích chưa ? ?o . Anh Ngu ơi, níu như không phải hum nay anh ?ođơn thương độc mã? thì cũng không chắc thua, nhờ ...
    Ngồi lẩm nhẩm ?oHẹn tại đây mà sao không thấy ... ai ?o một lúc thì mọi người quyết định ?o khởi hành?, để mặc cho mấy người ?o Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé? ...tiếc chít thì thôi. ( Hic... khổ quá hùi này em bị nhiễm phim ca nhạc - hệ quả tất yếu của một thị trường thập cẩm nhạc sôi động). Trời bắt đầu nắng nóng, đường thì xa,bụi mù mịt, ai cũng kín mít như xác ướp ( từ ?oướp? thấy mát wé mà thực ra thì nóng kinh dị). Em ghét cái đường nì, mặc dù đi vào làng Canh xa hơn nhưng mà mát mẻ hơn,yên tĩnh hơn,không khí trong lành hơn,nào mùi lúa, mùi gió qua bụi tre, mùi hoa đại ...nhất là vào buổi sáng. Chứ cái đường vào khu du lịch sinh thái đấy cũng chẳng thú vị (hay tại em không nhận xét khách quan nhỉ). Qua một vườn hoa hồng mà chẳng có bông nào nở,nhỏ xíu như sắp chít, chẳng có hương thơm...chán ốm. Mẹ em kể bên Bungari (nơi em đã sinh ra) hoa hồng nở to như cái bát con và mùi thơm thì ngào ngạt, những cánh đồng hoa thì bạt ngàn. Ôi ôi...hưởng thụ tinh khí đất trời như thế từ hùi sinh ra thì bảo sao mình không iu thiên nhiên, và không.... suy dinh dưỡng như hoa hồng VN chứ. Thật là .. bất khả kháng...
    Hum trước, ngồi nghe quảng cáo ?oở đó nhìu trái cây lém, mùa hè có quả gì thì ở đó có quả đó? , em rõ là hí hửng. Đến nơi,cây cối xanh rì hoa còn không có lấy đâu ra quả, vào gần đến khu nhà sàn thì nhìn thấy tấm bảng : ?o Cấm hái hoa quả trong vườn? . Nhưng thực ra cái tấm bảng đấy cũng chẳng làm em thất vọng lắm , bởi vì có cây nhãn thì nhãn còn xanh bé xíu, cam bưởi thì trông như ?o chưa già đã chít?. Trùi ui.....hichic... chị Lovely mí lị anh Sơn đừng bùn nha, không phải em chê 2 người chọn chỗ, mà là ( sorry lại hơi sến một chút ) ?o nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ?. Trong giấc mơ thì vườn vải, vườn táo,vườn mận, muỗm, xoài.. chín rộ,từng chùm từng chùm quả ánh lên màu sắc rực rỡ trong nắng. Còn trong hiện thực thì... thế thế... bảo sao em không
    Để em tả sơ sơ qua khung cảnh cho mọi người (không đi) tưởng tượng nhé. (Ông già ơi, cậu mà đi cho cậu ngồi lều câu câu cá, không chừng được... rắn vàng thật đấy). Có một nhà sàn trông cũng khá to,trời không mưa nhưng mà nước cứ chảy tong tỏng từ trên xuống ( chả bít sao lại dzị nữa ). Dưới gầm sàn có 2 con chó con nghịch ngợm,trông khá bụ bẫm ,chị Thanh lao tới chơi cùng chúng nó như người thân. Em và mấy người chậm chân, khi leo lên nhà sàn thì đã thấy bên trong có mấy người yên vị rùi. Anh Ngu_ngu đã cùng mấy người ngồi 4 phía của cái bàn lập hội nghị. Mấy người còn lại thì ngồi nghỉ ,chọn thực đơn cho bữa trưa.Trời... quả thật là yến tiệc cung đình.Gà nướng toàn hơn 100kg/con, à nhầm,hơn 100con/kg, í nhầm nữa, hơn 100k/con ( Cái nào shock hơn dzạ). Cá cũng gần 100k/con (cá này chắc được nuôi trong môi trường nước ?onở hoa? - nghĩa là nước có nhìu nguyên tố dinh dưỡng - em vừa học Môi trường sinh thái xong -nên con nào con đấy béo mũm mĩm, tới cân mốt, cân hai một con).Gà và cá nặng ngang nhau,hổng giống trong suy nghĩ của em gì hít...Mọi người cứ đùn đẩy nhau chọn món,chị Nhung G chọn gà nướng mật ong,chuyển menu sang phía em. Nhắm mắt,tay dừng đúng món ?o Cá uyên ương?. Ủa,hùi nào tới giờ chưa từng ăn cá uyên ương.Chị Thanh hỏi ?o Mày có bít cá uyên ương là cái gì không ? ?o -> Lắc đầu. ?o Là 2 con cá cho vào một cái nồi thì thành cá uyên ương đó. Cái gì đôi thì cũng thành uyên ương hết ?o
    Cuối cùng gọi món lẩu thập cẩm, một đĩa rau muống xào và ... 2con gà/3 đĩa... em buột miệng hỏi ?o Sao 3 bàn mà lại có 2 con gà ? ?o làm chị Hiền lovely quay sang nhìn ?~thân ái? một cái.Hìhìhì...
    Em, chị Thanh,chị Trang, chị Hồng Anh ngồi một lúc rùi xuống đi ?ovãn cảnh?. ...chị Thanh gọi 2 con chó con thì không thấy, nhưng chị Nhung Candies lại nhìn thấy chó mẹ chạy ra. Ngay kế bên chân nhà sàn có một cái bồn nước ,nước kì lạ lắm nha, thiếu một chút nữa nó xấp xỉ đáy bồn rồi, mà lại có cái màu không bít tả ra làm seo. Trên 1 hòn giả sơn khá to có 2 con cóc mở to mắt nhìn :?o Cái lũ này ở đâu ra ấy nhỉ ? ?o . Em đòi chụp ảnh ngồi bên hồ, nhưng lấy cảnh hòn giả sơn, và đòi.... chụp cả cóc. Chị Thanh lại nói : ?o Mày có biết đấy là cóc uyên ương không ?
    Đi xuống lều câu, thấy nước hồ vàng một màu hết sức ấn tượng.Hồ hình như là hồ nhân tạo,khá tròn và các lều câu dựng cách nhau rất đều và đẹp. Ở kế kế bên tay trái, cách đó 1,2 lều câu, có một ?ouyên ương?. Chẹp,chị Thanh, lại là chị Thanh ( với anh Robinsơn quả thật ?~trời sinh một đôi? , hỏi cắc cớ : ?oĐố biết cái chân gác trên thành lều là của ai? ?o . Chị Trang (hay chị Nhung nhỉ ) bảo : ?oĐố mày ngồi mà gác chân được như thế đấy?. Có nói mọi người chẳng tưởng tượng ra đâu, nhưng chỉ cần 4 chị em mình nhớ là được rùi...Tiếng cười vang lên làm cho ....?uyên ương? ngượng...trở lại trạng thái bình thường.
    Vòng quanh hồ,cứ tưởng là lâu lắm, ai dè... nhanh hơn mọi người nghĩ. Càng đi cảnh càng ?othêm sầu?, cây cối thì ...không ổn lắm,bờ bụi là nhìu, được cái em nhìn thấy lại lá gai hay trồng bên hàng rào hồi trước cạnh nhà, đã lâu lắm rùi không thấy.
  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Trở lại nhà sàn,cũng tầm 10h rồi. Quyết định chơi trò chơi.Ban đầu là trò chơi nhắn tin. Ha ha ha... lúc đó bùn cười quá, cười nhìu quá nên tự nhiên trong một chốc không nhớ nổi đã nhắn cái gì nữa. Anh Sơn và anh Ngu luôn là 2 người chủ trò. Thực sự đến giờ vẫn không bít câu nói bắt đầu từ anh Sơn là gì mà luôn làm cho bé Vân không chịu nói còn chị Thanh thì hí hửng cười rất đắc chí. Có những lúc đến mấy chị thì ngắc ngứ không dám chuyển , phải ngồi nghĩ để ?osửa đổi bổ sung?. Em chỉ nhớ mỗi một câu, rõ ràng khi em chuyển cho anh Ngu thì là .... ở trên trên. Mà anh Ngu lại chuyển nó thành ... xuống xuống. Cái câu đấy em không nhắc lại, ai tò mò ráng chịu,ai bảo không đi...
    Tiếp đó là trò tranh ghế. 1 nam 1 nữ nắm tay nhau tranh ghế, ai không có ghế phải loại ra. Anh Giang chị Nhung ngay từ đầu đã nắm tay nhau, anh Ngu thì nhất quyết phản đối ?oAnh chị mà chơi với nhau thì đương nhiên thắng rồi . Để em nắm tay chị Nhung?. Bùn cười gần chít,lúc tranh nhau không bít làm sao diễn tả lại. Có lúc thì anh Dũng ?o lấy thịt đè người?,, có lúc thì chỗ có người tranh nhau ngồi mà lại có chỗ trống không ai ngồi... Nhà sàn rung chuyển vì chạy rầm rập. Cuối cùng,còn 3 người giành chiến thắng là anh Ngu chị Thanh. Phải chứng kiến mới thấy hay nè...
    Sau đó là trò Buộc tóc,nữ buộc cho nam,trời ui... toàn người đầu trọc làm sao mà buộc được. Chỉ có mấy đôi anh tóc dài như anh Giang,anh Minh,Sáng.. là buộc được nhìu. Anh Sơn -bé Vân đoạt giải ?o kiểu đầu sáng tạo? nhất,anh Minh chị Nhung thì buộc được nhìu nhất.
    Anh Sơn còn bày ra trò ?oThiết bàn công?,nhưng do lí do khách quan nên không thực hiện được nên xin không kể ra ở đây.Thay vào đó được xem video clip chơi một trò tương tự ở công ty anh Sơn. Quả thật con gái FPT cá tính, theo như lời kể của anh Sơn và qua videoclip .
    Ui trùi ui... chơi một lúc mà đói meo cả bụng, ai nấy đều muốn ăn trưa thôi, ăn xong chơi gì thì mới chơi tiếp. .. gà nướng mật ong,gà thì có nhưng mật ong thì ..chẳng thấy đâu. Xí ngay cái đùi,hm hm.. Rõ ràng 2 con gà có tới 4 cái đùi,bàn mình có 1 cái, thế mà em đi ?odo thám? các bàn không thấy bóng dáng cái đùi gà đâu. Hỏi ai cũng không bít. Hichic... em bé nhất muh, không được ưu tiên gì hít seo...
    .. anh Sơn do tuyệt chiêu đã bị lộ, đi đến đâu cũng không được vào, chạy vòng từ bàn này sang bàn khác,tử chiến mà cũng không qua được hàng rào bảo vệ. Cuối cùng anh Giang mới bảo : ?o Thôi chú lại đây ngồi cạnh anh này?. May mà còn có ... anh Giang đấy.
    Nhìn nồi lẩu không mấy hấp dẫn,em cứ ngồi chăm chăm đĩa thịt gà nướng. Chăm chú ăn,không màng thế sự, thực ra thì cũng vẫn nghe ngóng tình hình xung quanh bằng tai, bằng mắt, chứ miệng mí lị.. ngọc thủ thì không rời miếng thịt gà. Mình đúng là người khôn . Lúc em thiếu bát đứng lên đi lấy, anh Sơn ra chiếm ngay chỗ của em. Hm hm...thật không thể tha thứ được, dám chiếm chỗ của bổn cung chủ (công chúa). Bụp... anh Sơn lãnh trọn một cước như trời giáng vào lưng (nói dzị chứ nhẹ không mà ). Thế mà anh ý lăn ra . Hm hm...em đá đằng sau mà sao anh ý đau đằng trước dzạ ? ( anh ý ôm bụng ạ). Chỉ thấy tiếng chị Thái Thanh thét lên : ?o Trời ơi, mày đá vào đâu anh ấy hả ? ?o.
    Ui... ăn có suýt soát nửa đĩa thịt gà , vài cọng rau muống mà cũng no ghê. ... em có thói quen, chỉ cần ăn no xong thì sơn hào hải vị cũng không hứng thú nữa. Mọi người cứ ăn tiếp còn em ra ngồi xem ảnh của Tháng Năm. Ôi.. những ngày xưa,những gương mặt thân quen, những nụ cười...Có những cái ảnh có mình mà không bít chụp lúc nào, bùn cười quá...
    ăn xong,người thì nghỉ ngơi, người thì tiếp tục chơi bài,người thì xuống câu cá. Xem xong ảnh, em cũng xuống lều câu. Trời như có tiếng sấm. Giá như lúc đó trời mưa, đứng ở bên hồ, dưới mái lều tranh ngắm mưa rơi trên mặt hồ, mưa nhỏ xuống lướt thướt trên những cọng tranh thì quá tuyệt. Giống như ?oThính vũ trai? trong Phong Vân.
    Chị Hiền với chị Nhung, bé Vân,anh Sơn xuống lều câu từ trước. Chị Nhung thì cứ liên tục quăng lên quăng xuống, cá chẳng thấy đâu, chỉ thấy liên tục móc mồi câu. Đến ?onhẫn? như chị Hiền cũng không câu được con cá nào. KHi em với chị Hồng Anh xuống thì cũng chẳng khá hơn. mà toàn cá con, nhỏ như ngón tay út,câu mãi chẳng được một con thì đến bao giờ mới đủ cá để trả tiền ?o 50k/kg cá câu? đây... À, lúc đó tự nhiên có một con rắn nước màu đỏ bơi trên mặt hồ, nhìn trông ghê không chịu được. Cùng lúc đó tự nhiên xảy ra vụ án ?o kéo phecmơtuy quần?. Iiiiiiiii... không dám nói đâu
    Trưa công nhận nóng thật, có lẽ tại đi chơi và ở trong nhà sàn nên đỡ chứ nếu ở nhà đây sẽ là một ngày nóng và nhiệt độ cao lém, như chị Nhung G nói là ?o nóng nhất trong lịch sử?. Ngủ không có chỗ ngủ,nhìn bàn ăn la liệt chẳng chịu dọn cũng không thể ngủ được. Mệt ơi là mệt,cá thì không câu được, ngồi ngắm hồ thì nóng, lại leo lên nhà sàn nghịch cái laptop của anh Sơn. Rõ ràng lúc đầu mục đích của em là trong sáng cơ, chẳng thèm tò mò cái gì đâu. Nhưng tại anh Sơn cứ khoá máy rùi kêu ?o Em xem video linh tinh của anh ?o .Anh nói cho em bít cho nên chán quá em mới ngồi mở linh tinh đấy chứ. Và .... tèn tén ten... cái file sonpm. wma bắt đầu playing. Giọng ai đó thuyết trình quả thật là... không- nói- thì- đâu-có-ai-bít ...
    Đến màn ?ohọp nội bộ?, kỉ niệm chặng đường 3 năm đã qua. Bắt đầu là anh Giang ?othuyết trình?, mà mọi người nói là ?obài xã luận?. Hìhì.. nếu đó là ?otruyền thống?thì càng không thể thiếu mà. Dự tính 30?T mà cuối cùng kéo dài tới 2 tiếng đồng hồ (thậm chí hơn nhiều). Cuối cùng, anh Sơn và anh Giang bàn bạc với nhau, em và mấy người xuống lều câu ngồi tránh nạn. Chị Hồng Anh bảo là chị ấy nhức đầu quá. Chỉ đi cùng Tháng Năm mà như thế , hông bít các Mayer ra seo... Có một bạn mới phải về sớm, trước khi ra về còn cố nói thêm một câu : ?o Em nghĩ là T5 có một cái là phải quan tâm đến mặt đời sống của các thành viên hơn nữa?. Ui ui... nhớ lại 1 năm trước mình cũng hăng hái ?ochiến đấu? trên mạng về vụ ?ochăm lo đời sống? lém lém,giờ thì đã bít im lặng rùi...
    Uhm.. 5pm. Cuối cùng thì một ngày đã kết thúc,dù nắng vẫn chói chang như lúc trưa, tất cả kéo nhau ra về. Ra đến cổng, anh Ngu ngu nhắc đi nhắc lại điệp khúc : ?o Anh chơi bài thắng được hơn trăm nghìn mà cho cái Nhung chơi nó thua sạch ?o , còn chị Nhung thì luôn tiếp lời anh Ngu ?o Anh có thôi đi ngay không, em chỉ thua có mười mấy nghìn thôi mà ?o . Cứ thế kéo dài đến tận ..Feeling tea - trà sữa Đài Loan ở Hồ Tây. Phù... ?ogiây phút mong chờ sau cùng đã đến?, trời đổ mưa, sấm chớp ầm ầm, mưa như chưa bao giờ được mưa,ai mà đi ở ngoài đường thì chắc rát mặt.Cũng giống như chiều mưa đó ... Chà, không được đem cảm khái riêng tư ra đây. Ngồi ngắm mưa,em nói : ?o Hay thật, bây giờ anh Giang với chị Nhung đã ở nhà rồi ?o , anh Ngu Ngu phản bác ngay ?o Chắc gì, bây giờ có khi đang ở thuyền con vịt trên hồ kia kìa ?o ( trong bối cảnh mưa rất to ạ ). Chị Ngân Giang đi làm xong cũng đến, và lại được nghe điệp khúc ?o Hôm nay anh vừa thắng bạc...? .
    Trận mưa chiều đã xoá đi tất cả, và ngày hôm nay dứt hết cả những dư âm. Cái gì đã qua sẽ cho nó qua hết...Không cho phép cái gì vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
    Pip pip... máy đang cài đặt lại hệ điều hành. Mọi dữ liệu sẽ bị xoá sạch. Bấm Enter để xác nhận lệnh.
    Tạm biệt Tháng Năm !
    Enter .
  10. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Trở lại nhà sàn,cũng tầm 10h rồi. Quyết định chơi trò chơi.Ban đầu là trò chơi nhắn tin. Ha ha ha... lúc đó bùn cười quá, cười nhìu quá nên tự nhiên trong một chốc không nhớ nổi đã nhắn cái gì nữa. Anh Sơn và anh Ngu luôn là 2 người chủ trò. Thực sự đến giờ vẫn không bít câu nói bắt đầu từ anh Sơn là gì mà luôn làm cho bé Vân không chịu nói còn chị Thanh thì hí hửng cười rất đắc chí. Có những lúc đến mấy chị thì ngắc ngứ không dám chuyển , phải ngồi nghĩ để ?osửa đổi bổ sung?. Em chỉ nhớ mỗi một câu, rõ ràng khi em chuyển cho anh Ngu thì là .... ở trên trên. Mà anh Ngu lại chuyển nó thành ... xuống xuống. Cái câu đấy em không nhắc lại, ai tò mò ráng chịu,ai bảo không đi...
    Tiếp đó là trò tranh ghế. 1 nam 1 nữ nắm tay nhau tranh ghế, ai không có ghế phải loại ra. Anh Giang chị Nhung ngay từ đầu đã nắm tay nhau, anh Ngu thì nhất quyết phản đối ?oAnh chị mà chơi với nhau thì đương nhiên thắng rồi . Để em nắm tay chị Nhung?. Bùn cười gần chít,lúc tranh nhau không bít làm sao diễn tả lại. Có lúc thì anh Dũng ?o lấy thịt đè người?,, có lúc thì chỗ có người tranh nhau ngồi mà lại có chỗ trống không ai ngồi... Nhà sàn rung chuyển vì chạy rầm rập. Cuối cùng,còn 3 người giành chiến thắng là anh Ngu chị Thanh. Phải chứng kiến mới thấy hay nè...
    Sau đó là trò Buộc tóc,nữ buộc cho nam,trời ui... toàn người đầu trọc làm sao mà buộc được. Chỉ có mấy đôi anh tóc dài như anh Giang,anh Minh,Sáng.. là buộc được nhìu. Anh Sơn -bé Vân đoạt giải ?o kiểu đầu sáng tạo? nhất,anh Minh chị Nhung thì buộc được nhìu nhất.
    Anh Sơn còn bày ra trò ?oThiết bàn công?,nhưng do lí do khách quan nên không thực hiện được nên xin không kể ra ở đây.Thay vào đó được xem video clip chơi một trò tương tự ở công ty anh Sơn. Quả thật con gái FPT cá tính, theo như lời kể của anh Sơn và qua videoclip .
    Ui trùi ui... chơi một lúc mà đói meo cả bụng, ai nấy đều muốn ăn trưa thôi, ăn xong chơi gì thì mới chơi tiếp. .. gà nướng mật ong,gà thì có nhưng mật ong thì ..chẳng thấy đâu. Xí ngay cái đùi,hm hm.. Rõ ràng 2 con gà có tới 4 cái đùi,bàn mình có 1 cái, thế mà em đi ?odo thám? các bàn không thấy bóng dáng cái đùi gà đâu. Hỏi ai cũng không bít. Hichic... em bé nhất muh, không được ưu tiên gì hít seo...
    .. anh Sơn do tuyệt chiêu đã bị lộ, đi đến đâu cũng không được vào, chạy vòng từ bàn này sang bàn khác,tử chiến mà cũng không qua được hàng rào bảo vệ. Cuối cùng anh Giang mới bảo : ?o Thôi chú lại đây ngồi cạnh anh này?. May mà còn có ... anh Giang đấy.
    Nhìn nồi lẩu không mấy hấp dẫn,em cứ ngồi chăm chăm đĩa thịt gà nướng. Chăm chú ăn,không màng thế sự, thực ra thì cũng vẫn nghe ngóng tình hình xung quanh bằng tai, bằng mắt, chứ miệng mí lị.. ngọc thủ thì không rời miếng thịt gà. Mình đúng là người khôn . Lúc em thiếu bát đứng lên đi lấy, anh Sơn ra chiếm ngay chỗ của em. Hm hm...thật không thể tha thứ được, dám chiếm chỗ của bổn cung chủ (công chúa). Bụp... anh Sơn lãnh trọn một cước như trời giáng vào lưng (nói dzị chứ nhẹ không mà ). Thế mà anh ý lăn ra . Hm hm...em đá đằng sau mà sao anh ý đau đằng trước dzạ ? ( anh ý ôm bụng ạ). Chỉ thấy tiếng chị Thái Thanh thét lên : ?o Trời ơi, mày đá vào đâu anh ấy hả ? ?o.
    Ui... ăn có suýt soát nửa đĩa thịt gà , vài cọng rau muống mà cũng no ghê. ... em có thói quen, chỉ cần ăn no xong thì sơn hào hải vị cũng không hứng thú nữa. Mọi người cứ ăn tiếp còn em ra ngồi xem ảnh của Tháng Năm. Ôi.. những ngày xưa,những gương mặt thân quen, những nụ cười...Có những cái ảnh có mình mà không bít chụp lúc nào, bùn cười quá...
    ăn xong,người thì nghỉ ngơi, người thì tiếp tục chơi bài,người thì xuống câu cá. Xem xong ảnh, em cũng xuống lều câu. Trời như có tiếng sấm. Giá như lúc đó trời mưa, đứng ở bên hồ, dưới mái lều tranh ngắm mưa rơi trên mặt hồ, mưa nhỏ xuống lướt thướt trên những cọng tranh thì quá tuyệt. Giống như ?oThính vũ trai? trong Phong Vân.
    Chị Hiền với chị Nhung, bé Vân,anh Sơn xuống lều câu từ trước. Chị Nhung thì cứ liên tục quăng lên quăng xuống, cá chẳng thấy đâu, chỉ thấy liên tục móc mồi câu. Đến ?onhẫn? như chị Hiền cũng không câu được con cá nào. KHi em với chị Hồng Anh xuống thì cũng chẳng khá hơn. mà toàn cá con, nhỏ như ngón tay út,câu mãi chẳng được một con thì đến bao giờ mới đủ cá để trả tiền ?o 50k/kg cá câu? đây... À, lúc đó tự nhiên có một con rắn nước màu đỏ bơi trên mặt hồ, nhìn trông ghê không chịu được. Cùng lúc đó tự nhiên xảy ra vụ án ?o kéo phecmơtuy quần?. Iiiiiiiii... không dám nói đâu
    Trưa công nhận nóng thật, có lẽ tại đi chơi và ở trong nhà sàn nên đỡ chứ nếu ở nhà đây sẽ là một ngày nóng và nhiệt độ cao lém, như chị Nhung G nói là ?o nóng nhất trong lịch sử?. Ngủ không có chỗ ngủ,nhìn bàn ăn la liệt chẳng chịu dọn cũng không thể ngủ được. Mệt ơi là mệt,cá thì không câu được, ngồi ngắm hồ thì nóng, lại leo lên nhà sàn nghịch cái laptop của anh Sơn. Rõ ràng lúc đầu mục đích của em là trong sáng cơ, chẳng thèm tò mò cái gì đâu. Nhưng tại anh Sơn cứ khoá máy rùi kêu ?o Em xem video linh tinh của anh ?o .Anh nói cho em bít cho nên chán quá em mới ngồi mở linh tinh đấy chứ. Và .... tèn tén ten... cái file sonpm. wma bắt đầu playing. Giọng ai đó thuyết trình quả thật là... không- nói- thì- đâu-có-ai-bít ...
    Đến màn ?ohọp nội bộ?, kỉ niệm chặng đường 3 năm đã qua. Bắt đầu là anh Giang ?othuyết trình?, mà mọi người nói là ?obài xã luận?. Hìhì.. nếu đó là ?otruyền thống?thì càng không thể thiếu mà. Dự tính 30?T mà cuối cùng kéo dài tới 2 tiếng đồng hồ (thậm chí hơn nhiều). Cuối cùng, anh Sơn và anh Giang bàn bạc với nhau, em và mấy người xuống lều câu ngồi tránh nạn. Chị Hồng Anh bảo là chị ấy nhức đầu quá. Chỉ đi cùng Tháng Năm mà như thế , hông bít các Mayer ra seo... Có một bạn mới phải về sớm, trước khi ra về còn cố nói thêm một câu : ?o Em nghĩ là T5 có một cái là phải quan tâm đến mặt đời sống của các thành viên hơn nữa?. Ui ui... nhớ lại 1 năm trước mình cũng hăng hái ?ochiến đấu? trên mạng về vụ ?ochăm lo đời sống? lém lém,giờ thì đã bít im lặng rùi...
    Uhm.. 5pm. Cuối cùng thì một ngày đã kết thúc,dù nắng vẫn chói chang như lúc trưa, tất cả kéo nhau ra về. Ra đến cổng, anh Ngu ngu nhắc đi nhắc lại điệp khúc : ?o Anh chơi bài thắng được hơn trăm nghìn mà cho cái Nhung chơi nó thua sạch ?o , còn chị Nhung thì luôn tiếp lời anh Ngu ?o Anh có thôi đi ngay không, em chỉ thua có mười mấy nghìn thôi mà ?o . Cứ thế kéo dài đến tận ..Feeling tea - trà sữa Đài Loan ở Hồ Tây. Phù... ?ogiây phút mong chờ sau cùng đã đến?, trời đổ mưa, sấm chớp ầm ầm, mưa như chưa bao giờ được mưa,ai mà đi ở ngoài đường thì chắc rát mặt.Cũng giống như chiều mưa đó ... Chà, không được đem cảm khái riêng tư ra đây. Ngồi ngắm mưa,em nói : ?o Hay thật, bây giờ anh Giang với chị Nhung đã ở nhà rồi ?o , anh Ngu Ngu phản bác ngay ?o Chắc gì, bây giờ có khi đang ở thuyền con vịt trên hồ kia kìa ?o ( trong bối cảnh mưa rất to ạ ). Chị Ngân Giang đi làm xong cũng đến, và lại được nghe điệp khúc ?o Hôm nay anh vừa thắng bạc...? .
    Trận mưa chiều đã xoá đi tất cả, và ngày hôm nay dứt hết cả những dư âm. Cái gì đã qua sẽ cho nó qua hết...Không cho phép cái gì vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
    Pip pip... máy đang cài đặt lại hệ điều hành. Mọi dữ liệu sẽ bị xoá sạch. Bấm Enter để xác nhận lệnh.
    Tạm biệt Tháng Năm !
    Enter .

Chia sẻ trang này