1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chơi nhiều hơn làm nên lúc nào cũng thấy vui, bây giờ ngược lại làm nhiều hơn chơi nên mọi người "mất vui" . Lúc nào cũng không cân bằng giữa chơi và làm . Tình hình là lớp già bây giờ nhiều quá, lớp trẻ thì không lấn át nổi, 80% đi làm, 20% học sinh sinh viên , tỷ lệ cân bằng thì hay hơn, nhể
    Mà sao mấy bé mầm non không thấy có mặt nhỉ, bé Hà tưởng đăng kí rồi hoá ra lại không đi .
    [/quote]
    Thôi rùi,thế là mình đã là ?omầm già?.Buổi sáng ngồi cả tiếng đồng hồ mà mạng kiểu j` không post được bài. Đành xem Thần Điêu đại hiệp xong rùi post tiếp. Tức ơi là tức vì đi đến đâu cũng không thuê được đĩa...
    À, xin lưu ý mọi người là bài tường thuật từ trang 21 ạ !!!
    Cô cô !
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chơi nhiều hơn làm nên lúc nào cũng thấy vui, bây giờ ngược lại làm nhiều hơn chơi nên mọi người "mất vui" . Lúc nào cũng không cân bằng giữa chơi và làm . Tình hình là lớp già bây giờ nhiều quá, lớp trẻ thì không lấn át nổi, 80% đi làm, 20% học sinh sinh viên , tỷ lệ cân bằng thì hay hơn, nhể
    Mà sao mấy bé mầm non không thấy có mặt nhỉ, bé Hà tưởng đăng kí rồi hoá ra lại không đi .
    [/quote]
    Thôi rùi,thế là mình đã là ?omầm già?.Buổi sáng ngồi cả tiếng đồng hồ mà mạng kiểu j` không post được bài. Đành xem Thần Điêu đại hiệp xong rùi post tiếp. Tức ơi là tức vì đi đến đâu cũng không thuê được đĩa...
    À, xin lưu ý mọi người là bài tường thuật từ trang 21 ạ !!!
    Cô cô !
  3. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Mầm mà đã già thì chả có cây, không có cây tức là không có hoa, không có hoa tức là không có quả (đa số), theo thuật ngữ chuyên môn là mầm này không phát triển được, hay còn gọi là vô sinh, sao ông chời lại khắc nghiệt đến thế , chời ơi là chời
    Mọi người lưu ý là ảnh xem ở đây: Ảnh sinh nhật CLB Tháng Năm
  4. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Mầm mà đã già thì chả có cây, không có cây tức là không có hoa, không có hoa tức là không có quả (đa số), theo thuật ngữ chuyên môn là mầm này không phát triển được, hay còn gọi là vô sinh, sao ông chời lại khắc nghiệt đến thế , chời ơi là chời
    Mọi người lưu ý là ảnh xem ở đây: Ảnh sinh nhật CLB Tháng Năm
  5. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    I LỚP VIU - TÔI YÊU CÁC BẠN
    I LỚP VIU - I LỚP VIU
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    I LỚP VIU - TÔI YÊU CÁC BẠN
    I LỚP VIU - I LỚP VIU
  7. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Quên chưa tố cáo cái Vân vì tội hôm đi sinh nhật CLB 3 tuổi dám kéo khóa quần của anh
  8. thefirstmoonlight

    thefirstmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí ơi ,có fải anh không đấy.trẻ hoá anh thế cơ a`!!
  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ( NHẬT KÍ NHỮNG NGÀY ĐÃ QUA )
    17.9.2005 ?" Trung thu .
    Đã luôn cố tự nhủ với mình rằng: Không thể để T5 lại chi phối cuộc sống của mình một lần nữa, sẽ chỉ tham gia T5 khi nào mình thật sự có nhiều thời gian, khi mình thấy thật cần thiết. Nhưng tan học rồi lại phóng xe như vô định, đến với T5, đến một địa điểm quen thuộc, đến với những kỉ niệm, đến như ngày xưa. Thật đông vui !
    Chùa Bồ Đề khung cảnh thật tuyệt vời, không khí linh thiêng, thanh tịnh, khiến cho lòng cảm thấy thư thái vô cùng. Trên sông, ánh chiều tà đỏ ối, mặt trời tròn vành vạnh đang lặn xuống bên cầu. Nhờ anh TLCB chụp một tấm ảnh hoàng hôn, xem xong lại hết thích. Con người thì khả năng có hạn, mà thiên nhiên thì đẹp đẽ vô cùng, chẳng thể nào nắm bắt được , sở hữu được. Thấy mình tầm thường đi vì trong khí chùa thế mà cũng không bớt đi sự ích kỉ, tham lam. Hì hì?Và xung quanh thì gió xuyên kẽ lá, gió đưa hương hoa trong trẻo, thanh khiết lan toả khắp không gian.
    Trong sân, mọi người chia nhau làm đèn ông sao , gọt hoa quả, bày bánh kẹo, chuẩn bị cỗ đón trăng. Các em nhỏ trong chùa thì chạy nhảy, hoặc nói chuyện, hoặc giúp các anh chị làm việc. Chỉ tiếc là khi bắt đầu phá cỗ ngắm trăng thì em phải về sớm nên không biết kể gì về buổi tối tuyệt vời đó, chỉ biết rằng không chỉ có niềm vui, nhiệt huyết, tình thương mà còn có cả những giọt nước mắt?
    18.9.2005.
    Cơn bão số 6. Sớm không đến, muộn không đến, đến đúng đêm trung thu lại mưa bão giăng kín trời. Nhớ trung thu năm trước thật là vui, tổ chức ngoài sân ,sân khấu sáng rực, sau đó các em rước đèn ánh sáng lung linh, nối đuôi nhau đi vòng quanh sân làng. Năm nay chỉ tổ chức được trong nhà ăn. Các em thì ít mà các anh chị và thành phần ban tổ chức gấp mấy lần. Hic hic?nhà ăn thì trơn như chơi trò ?o vượt qua thử thách?.Người đi ra đi vô, người cười người nói, điện thoại réo rắt còn các em thì cứ lách chách bên thềm mưa. Có lẽ tụi trẻ rất vui, thường thì chẳng có nhiều người đến thế, chẳng có ai ?oquan tâm? chúng đến thế. Có những buổi chiều buồn thiu . Có những buổi chiều chờ đợi mà chẳng có ai đến chơi cùng. Còn hôm nay bao nhiêu là người, anh chị nào cũng tươi cười hớn hở, ôm ấp chúng, chơi với chúng. Chúng chỉ ngúng nguẩy, đòi hỏi một chút thôi là các anh chị luống cuống chiều theo ngay. Một số em đã không chịu nghe lời, một số em lại cố tình chống đối. Chẳng nỡ trách các em, chỉ trách mình thời gian qua đã không xuống làng với các em, cho nên nói ?mà các em chẳng nghe?
    Buổi chiều, đến muộn hơn mọi người một chút. Rủ cô bạn cùng lớp đi để her thay đổi không khí. Vừa vào làng đã thấy choáng vì nhìn nhà xe chật ních. Cứ tưởng trời mưa thì số người đi không nhiều, mình đến còn có việc mà làm. Hì hìhì? xét thấy hơn một năm qua, phần lớn các hoạt động CLB em đều tham gia, và phần lớn đều? chẳng làm gì, chỉ làm vai trò ?o hoạt náo viên tích cực?. Hik hik xấu hổ quá đi mất?
    Cả một buổi chiều tí ta tí tởn, đi ra đi vô cười nói với người này người khác. Cứ làm như em sinh ra để đi thắt chặt tình hữu nghị thân ái thắm thiết giữa con người với con người không bằng ý. Nhưng phải nói thật em thích làm em hơn là làm chị. Hik? cả năm qua vào T5, là em út, được cưng chìu hết mực, nhõng nhẽo đủ kiểu ( giờ vẫn còn một cái list nợ nần của các Mayer nì ). Giờ tự dưng một loạt đứa ít tuổi hơn vào, miệng thì cứ toe toét ?o Chị chị em em ?o nhưng bụng thì bùn ghê lém. Đêm về toàn nước mắt ngắn nước mũi dài sụt sịt thương về ?o thời oanh liệt nay còn đâu? không thôi. Huh u hu? lại nhớ đến cái áo xanh có găng tay + đôi dép của chị Ngọc, nhớ con gấu treo mobile của chị Tú hồi noel. Mới chỉ hum trước thui còn hát rõ to trong phòng ăn cùng chị Diệp đủ các thể loại, rùi bắt chị Trang khều ốc ở quán Cay.. vậy mà nay?
    Hmmm? trẻ chưa qua, già thì chưa tới, không được cưng chìu cũng không được lên mặt. Đúng là số con ? người.
    Đang lơ ngơ, tự nhiên được phát một cái bảng ?o BAN TỔ CHỨC? rõ oai + nhiệm vụ : ?o Phụ trách đèn ông sao?. He he? em thích mấy cái gì xanh xanh đỏ đỏ rực rỡ sắc màu lém cơ. Mọi người ngồi la liệt trong phòng để làm đèn. Tay làm thì chậm mà miệng ai cũng nói rõ nhanh, cười rõ nhiều. Đương nhiên nói nhiều nhất, cười nhiều nhất, làm ít nhất là ?o tổ trưởng tổ đèn ông sao ?o rùi. Nhưng mọi người phải thông cảm cho em, em còn có nhiệm vụ rất lớn lao là phải tán chuyện nhiều thì mới có cái để viết bài như thế này.. T5 thời gian này công tác PR có vẻ đạt được nhiều thành tựu hơn trước mà phần lớn các thành viên mới là do đọc bài trên TTVN mà biết và tham gia. Ví dụ như Tuấn ?" năm thứ 3 Kinh tế ( gần sịt trường mình, hum nào tớ học Thể dục bên Nhà thi đấu trong trường cậu cậu mời tớ café nhá ), mấy em áo hồng xinh xinh , bạn gì sinh năm 84 ngồi cạnh Tuấn?Bé Lê ,chị Mai thì hết thành viên mới rùi. Bạn em, uhm?. Ah? còn chị Trang Giang ( bạn anh Bình )thành viên mới, cả một anh gì bên nhóm Big Heart ( Trái tim bự như vậy chắc là tình yêu thương dạt dào lém nè ) hình như có quen chị Mai nữa. Anh này cũng làm về XD, chắc bên thi công, thế thì em phải làm quen để chuẩn bị hợp đồng tác chiến rút thép công trình thôi, 2 năm nữa ra trường rùi. Hìhì? em mới học thì cũng mới bít. Mọi người đừng có lo về mấy cái công trình bị rút ruột. Tính toán bao giờ cũng dôi ra nhìu lém, sau đó còn cả chục cái hệ số an toàn ấy. Níu cát sỏi tường mà có bị bở rời ra thì chẳng qua là do thiếu xi măng dính kết thui chứ còn nhà chưa sập được đâu. Mà nghe nói các vụ bị phanh phui là do chia chác không đều chứ chẳng phải là sập mà bị phát hiện. Hic hic? ghê quá.
    ( cái nì là typing từ đêm hôm Chủ nhật, còn từ hum đó tới giờ em đang chìm ngỉm trong bài tập. Sorry mọi người vì chưa tường thuật được? )
    Mưa bão giăng kín trời, cả một không gian bạc phếch màu mưa. Em mệnh hoả thế muh cứ mưa bão giật đùng đùng cấp 9, cấp 10 thì lại thấy khoẻ ra ( uhm.. đấy là trong trường hợp em được ngồi trong nhà ánh sáng ngập tràn, quạt mát, tiếng nhạc du dương, cốc sữa to uỵch. Một tay typing, một tay vuốt tóc? hè hè hè? ). Mát mẻ dễ chịu. Nhưng mưa thế này thì không bít làm seo chuyển cả đống đèn ông sao xanh xanh đỏ đỏ sang Nhà ăn ( nơi tổ chức trung thu ) đây. Đang hí hửng vì có nhìu đứa ít tuổi hơn mình quá, tha hồ sai vặt + lên mặt, thế mà còn lại mỗi bé Lê. Hm? nhờ ai được đây ta ( mấy người trong phòng đáng ghét lém, em chưa nhờ mà đã miệng 5 miệng 10 nói không ).Anh Bình Đào_Đức_Độ ở đâu đi vào phòng. He he? thôi lại phải giở tuyệt chiêu ?o Ngọt ngào kế? ra rùi. ~~~> ?o Anh Bình uiiiii, mình là anh em tốt đúng không ? ?o ?
    ( Mới viết được chừng đó - bao giờ rảnh viết tiếp )
  10. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buôn một lúc nữa, thấy các anh chị mang tiếng xuống làng chơi với các em mà toàn ngồi trong phòng ?o chơi với nhau? nên em đi xuống kéo một em sang nhà ăn xem. Đông ghê?Giá như các nhóm này chia nhau xuống các chủ nhật chơi với các em thì có phải tốt hơn không. Uiii? rực rỡ ghê, các loại hoa giấy, xích giấy đủ màu treo dán khắp phòng. Không bít nhóm nào nhận phần trang trí vậy nhỉ. Làm mấy cái này tỉ mẩn ghê lém, cắt cắt dán dán mà mất không bít bao nhiu thời gian. Các bạn ý kiên nhẫn thật. Nhưng nhìn mí người dán hoa trên cao mà thấy sợ. Cái bàn ăn thì dính mỡ rất trơn, chưa kể còn có cái .. sắp hỏng, thêm cái ghế nhựa chồng lên rùi đứng lên trên. Giống như chơi trò ?o Thử- ngã ?"xem- có- đau- không -nào? ý. Bé Lê cũng hùng dũng trèo lên để buộc dây xích. Cái bàn bên dưới nghiêng nghiêng góc anpha. Tuổi trẻ thường có cái gọi là sự gan dạ và liều lĩnh, dũng cảm, nhưng mà? xét ở một góc độ nào đó thì ?
    Í quên, hum nay em gặp lại cố nhân. (^_^) Lâu lém mới lại nhìn thấy anh Phúc mí lị Voi anh. Hik? nhìn anh Phúc em thấy thảm thương quá. Anh làm gì mà càng lúc càng gầy tong teo, chẳng bù cho em, fat không chịu được
    ( hoá ra bên dưới còn một đoạn nữa quên, thôi cho thành bài khác ) Sống phù phiếm lắm cơ, cho nên phải vui vẻ một tí....

Chia sẻ trang này