1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hôm nay chị trốn việc chạy vào trong này một tí thấy mọi người nhộn nhịp quá. Thế mà đã từ lâu chị cứ tưởng TTVNOL bị téo rồi vì vài lần vào không được.
    Chị nghe mọi người kể chuyện trung thu mà thèm. Lúc đấy chị còn đang đi chống bão số 6, 7 ở miền Trung. Con gái để ở nhà đi chơi Trung thu với bà nội. Thế là từ hôm về đến giờ nó thành một cái đuôi.
    Mà này, đồng chí nào giữ chân thủ quỹ thì bảo chị để chị còn đóng quỹ nhá. Dạo này còn theo quy định cũ nữa không? Chị thì chắc vẫn chưa tiếp tục được đâu, phải nhờ bọn em vậy
    Chị Yến
  2. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    thành viên lâu năm như chị thì vẫn đóng quỹ như xưa ạ, ưu tiên chị yến 1 tháng chậm thêm xiền 1 tháng. Chị tacxi Mai Linh làm thủ quỹ
  3. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Thêm một topic chất lượng nữa
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm k thấy cái Xa viết bài gì nhỉ.
  5. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    11h đêm qua bạn Xa mà anh Ngu nhắc đến pm sang đúng lúc em làm "đại sự" <đề nghị các đồng chí hiểu đúng nghĩa đen của từ đó- ko xiên xẹo>
    tự nhiên nhớ bạn SA da diết, vào đây đọc bài lại càng nhớ hơn ngại thía chứ lị
    bây giờ còn thói " sao ạ ?" ko
  6. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Tớ sinh vào tháng 5 và luôn có ấn tượng ban đầu với những người cùng tháng sinh với mình và với cả các số 5.
    Tớ ủng hộ cho hoạt động của clbthangnam số tiền là 55.500 vnd5USD. Số tiền này sẽ được tớ chuyển cho bạn gọt bút chì khi nào tớ gặp bạn ấy trong thời gian sớm nhất tính từ ngày hôm nay.
    P/s: tớ mới vào box lần này là lần thứ 2, vì vậy ko biết post bài này trong topic nào.
    Mong thông cảm
    Sorry
    Được 365ngaysongvuive sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 26/05/2006
  7. clbthangnam

    clbthangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn !!!
    Xin được thay mặt CLB cám ơn sự ủng hộ của bạn, tuy nhiên CLB Tháng Năm xin đính chính [nick]gọt bút chì[/nick] không phải thành viên của CLB.
    Để tiện cho bạn, bạn có thể để lại số điện thoại liên lạc hoặc liên hệ với thành viên trong BĐH phụ trách nhân sự: Lê Hương Ly: 091.553.1212
  8. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Uiiiiii!!! Nê Hương Ny!!! chị ơi nghe cái tên này oách gớm àh nha!!! ác đòn thật....Ko bít em có được đổi thành Nê An Ny ko hả anh Nê Hùng!!! híhí
  9. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lúc 21h 28-05-2006. Lê Hương Ly đã gặp bạn 365ngaysongvuive để nhận số tiền bạn dành tặng CLB. Thay mặt CLB Tháng Năm gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn.
    Trân trọng
    Lê Hương Ly
    u?c clbthangnam s?a vo 12:21 ngy 29/05/2006
  10. yeuthienduong

    yeuthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28_5_2005
    Hôm nay là 1 ngày thật mệt,cái chân mình sưng vù nhưng mà lại thấy vui lém ,hạnh phúc lắm . Tuy mình chỉ là lính mới tò te nhưng mà đã thấy iu mọi người rùi .Iu giọng chi Nhung thật dễ thương khi bày trò chơi ,khi tặng quà sn tháng 5 của làng ,thích nụ cười của anh Đức Nam lúc nói chuyện di động với mình khi 2 người cách nhau có 10m,thương chị Hương Ly ngồi dưới gốc cây vải non,mồ hôi nhễ nhai,tay phe phẩy ngôi sao để lấy chút gió cho mấy chị em ,thích thú khi ngắm chị Trang,Diệp,Nhung, Giang mặc váy ,nữ tính ko chịu đuợcđã thế chị Giang nói câu nào,cười lần nào cũng kute ơi là kute , thế rùi lại ko thể nhịn cười khi anh Nam mickey kiệt sức vì chạy sô chụp ảnh với mọi người ,cả chị An Ly hát "Nụ cười" thật hay và vật vã với cả chục quả dưa hấu ,chị Linh vô tư bên nồi lẩu ấm ,đối đáp vói anh Hùng ....còn nhìu lắm ,nhìu lắm ....iu lắm,chẳng thể kể xiết
    Tự nhiên thấy thật bình yên khi ngắm nhìn người mình yêu thương từ thật xa và hạnh phúc vì người ấy đuợc vui vẻ dù ko là bên mình
    Yêu các em nhỏ ở làng canh cứ nắm chặt lấy tay mình ,giữ mình ở lại .Yêu cả em bé ở Bồ Đề líu lo "mùa hè chị đến dạy em nhé" Choài ui,vui thế cơ chứ! Yêu cả nhà mình!

Chia sẻ trang này