1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    [đùa] Ơ, nay mới biết nick, sao lại khác xa thực tế thế, hay tại trời tối [/đùa]
  2. tanda_2210

    tanda_2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29_5_2005
    Hôm qua là 1 ngày thật mệt,cái chân mình thì không sưng vù nhưng mình cũng thấy vui lém ,hạnh phúc lắm . Mình là lính già rồi nhưng (may) mà vẫn iu được mọi người .Iu giọng chi Nhung thật dễ thương khi bày trò chơi ,khi tặng quà sn tháng 5 của làng ,thích nụ cười của anh Đức Nam(răng hơi đen 1 tí) lúc nói chuyện (bằng mồm)di động với mình khi 2 người cách nhau có 1m,thương chị Hương Ly ngồi dưới gốc cây (chả biết là cây gì) cứ "đói quá đói quá Tuấn ơi kiếm gì cho chị ăn đi",mồ hôi nhễ nhại ,thích thú khi ngắm chị Trang,Diệp,Nhung, Giang mặc váy ,nữ tính ko chịu đuợc(thế mà anh Thành cứ chê)đã thế chị Giang nói câu nào,cười lần nào cũng kute ơi là kute , thế rùi lại ko thể nhịn cười khi anh Nam mickey kiệt sức vì chạy sô chụp ảnh với mọi người ,cả chị An Ly hát "Nụ cười" thật hay và vật vã với cả chục quả dưa hấu(thế mà mình cgẳng được ăn mấy) ,chị Linh vô tư bên nồi lẩu ấm ,đối đáp vói anh Hùng(lại còn lỡ bữa lẩu nữa) ....còn nhìu lắm ,nhìu lắm ....iu lắm,chẳng thể kể xiết
    Tự nhiên thấy thật khó chịu khi nghĩ đến mọi người từ thật xa và đang hạnh phúc vì bên họ có nồi lẩu!
    Yêu các em nhỏ ở làng canh cứ nắm chặt lấy tay mình :"Anh ơi bóc kẹo cho em!!" .Yêu cả mấy em ở Bồ Đề dù chúng nó học rất lười. Choài ui,vui thế cơ chứ! Yêu cả nhà mình!Nhất là những lúc đi ăn
  3. yeuthienduong

    yeuthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Anh thật là quá đáng :(( :(( :(( :((
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    uh`!!! chị cũng thấy quá đáng lắm lắm ý!!!! anh Tuấn này thiệt là!!!!
  5. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    28-5: tham gia chương trình 1-6 ở làng hữu nghị, chưa làm được gì nhìu nhưng thấy cuộc đời còn nhìu người bất hạnh quá. Gặp họ mình lại thấy có thêm can đảm để vượt qua những buồn fiền trong cuộc sống chợt như mỗi lần đứng trước biển rộng lớn và bao la thấy mình thật nhỏ bé, nỗi đau của mình thật nhỏ bé trước nỗi đau của những con người mình đã gặp.
    Hôm nay xem thời sự, lại một trận động đất nưã xảy ra ở Inđônêxia, thiên tai này chưa qua thiên tai khác đã đến, Tự dưng muốn làm 1 cái gì đó mà sao thấy mình vô dụng quá!
  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết lắm...mà comp đang bị hỏng...ko có nhìu thời gian....Em thấy mình giống 1 kẻ ăn mày thời gian vậy....
    Mà sao dạo này lắm thiên tai thế....xem thời sự đưa tin bão CHANCHU...thấy mất mát lớn qúa...lại bùn....
    Mời thấy rằng mình vẫn còn thật hạnh phúc....!!!!!!!!
  7. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ...Ngạo với nhân gian một nụ cười...
    T5 bi giờ kì cục quá...Sắp sinh nhật CLB rồi mà mọi người giống như không mún nhìn mặt nhau nữa vậy. Thực ra trước giờ trong T5 cũng có nhìu điều "bằng mặt mà chẳng bằng lòng" nhưng đâu cần gay gắt như thế này. Ai cũng có cái lý của mình
    Kể cũng bùn cười à, trong T5 bi giờ có cả một topic thuyết giáo về giáo lý nhà Phật. Rồi lại còn có người ngồi kể là mình đã đi giúp đỡ ai nữa.
    Nói không phải chê bai hay phê phán gì, nhưng bạn chutdamme có định đi theo con đường "tu là cõi phúc" không ? Thấy bạn hơi nhạy cảm và hiểu biết "chắc là sâu" về giáo lý nhà Phật. Nhưng đọc cái topic đó dài quá ,lười đọc.
    Tớ thấy chỉ cần vài điều thế này là đủ sống và tạo phúc :
    - Kiếm được đủ nhiều tiền để bản thân, gia đình và người thân sống hạnh phúc
    - Thừa tiền rồi thì thấy ai hoàn cảnh mang tới tận nơi mà giúp ( k thông qua bất cứ quỹ nào của Nhà nước hết . Tớ cóc tin mấy thể loại đấy. Ghét.... )
    Ai làm được 2 điều đó lâu dài và hết khả năng của mình, k tu thành chính quả kiếp sau đâu mà ngay từ trong kiếp này đã thành "Phật sống" rùi. Tớ nói thật.... hay tại mình thiển cận quá nhỉ ???
  8. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    CLB T5 tuy chưa lớn nhưng có rất nhiều tấm lòng lớn. Mình thực sự khâm phục các công tác hoạt động của mọi người và có lẽ với lòng mến mộ đó , mà mình iu...nhiệt tình.....
    Vì yêu quý các bạn, yêu quý CLB T5 của chúng mình nên muốn đưa ra 1 góc nhìn mới...., các bạn có muốn khám phá góc nhìn đó không??
    Bây giờ chúng mình mới nhìn thấy ngôi nhà đó từ rất xa, chưa đến gần, chưa mở cửa , chưa vào phòng, và sống trong đó...... Vậy, Các bạn muốn chúng mình tiếp tục bước tiếp đến cảm nhận hay đi luôn, không cần nhìn thấy nó nữa. Mình rất vui lòng chiều các bạn???????
    Ai cũng 1 thời trẻ trai....
    cũng thường sống vì mọi người!!
    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 31/05/2006
  9. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    ... Sống trong đời sống cần có một tấm lòng - Để làm gì em biết không? - Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi ...
  10. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!!!
    Diễn đàn là để mọi người chia sẻ với nhau rất nhiều điều trong cuộc sống, cùng khuyến dụ nhau tham gia vào các hoạt động và cả những ý kiến theo cách đánh giá, cách nhìn riêng của mọi người.
    Nhưng mình cũng rất mong muốn được được chia sẻ với bạn thế này, bạn trả lời câu hỏi này nhé :
    Tại sao tất cả trẻ em của những thế kỷ 20, 21 lại phải tiêm phòng Vacxin từ nhỏ???? mà trẻ em cùng độ tuổi như các bé cách đây hàng thế kỷ lại không cần ???
    Bởi vì hồi xưa không có nhiều bệnh như bây giờ, hồi xưa các bé khoẻ hơn các bé bây giờ,,,,hay trước kia, có những tật bệnh mà họ không biết, tuổi thọ quá ngắn, họ lại đổ lỗi cho chúa trời???
    Và Chắc chắn các bậc phụ huynh thời kỳ đó mà thử sống lại vào thời này, họ chứng kiến cảnh các bé cứ phải "nô nức" đi tiêm phòng thì quả là chuyện lạ kỳ vô cùng, họ chẳng hiểu làm việc đó để giải quyết vấn đề gì !!
    Điều đơn giản :
    Phòng bệnh còn hơn để phát bệnh rồi chữa, vào mỗi giai đoạn, chúng ta cũng có những vacxin hữu hiệu để chữa. Và Đạo Phật cũng vậy, quan trọng là mình có hiểu được sâu, rộng vấn đề 1 cách linh hoạt hay không, đồng thời áp dụng trong cách giao tiếp, đối nhân xử thế ra sao trong cái thời kỳ xã hội quá nhiều biến cố như hiện nay bạn ạ..!
    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 01/06/2006

Chia sẻ trang này