1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Chị Hà và Sa thân mến...!!! thật ra ai vào topic này cũng muốn viết về những cảm nhận của mọi người về Tháng 5...tất nhiên điều đó đi kèm với việc mỗi chúng ta đều có cảm nhận riêng.....Em cũng mới vào T5 ko lau ....để nói về cảm nhận thì nhiều....nhưng chưa lúc nào post được.....ko fải vì ko biết viết gì....mà là ko muốn mình nói ra những lời sáo rỗng....mọi người đọc rùi ko hiểu...
    Khi đọc bài của chị Hà....em cũng chẳng hiểu gì....có lẽ 1 fần do tín ngưỡng tôn giáo khác nhau.....em theo bên đạo Thiên Chúa Giáo...có lẽ vì thế nên hơi nhạy cảm với mấy vấn đề này....mà thật ra thì đạo nào cũng dạy chúng ta cách làm người phải ko???
    Đọc bài của Sa thì....đúng là...tâm trạng lắm.....có lẽ em hơi bắt gặp một chút mình ở đó...cái luyến tiếc về những ngày tháng tươi đẹp....có lẽ nó vẫn còn kéo dài mãi....Nhưng càng đọc thì em càng cảm thấy mình lạc lõng....lạc lõng giữa những tình cảm của các mem T5 dành cho nhau....phải chân tình lắm mới viết được như thế.......nhưng mờ ...Sa hơi "chụp mũ" nha.... những mem mới biết đâu cũng sẽ để lại trong Sa rất nhiều kỉ niệm.....biết đâu sau này Sa lại có 1 topic nào đó dành cho các mem mới như bọn mình....
    Nói chung lại là...được gặp gỡ nhau ở T5 là một điều may mắn và hạnh phúc....tất cả con người nơi đây ai cũng đáng yêu....Gặp nhau tại 1 nơi nhưng cuộc sống của tất cả thì lại tản ra ở nhiều nơi khác....bon chen ở nhiều lĩnh vực khác.....đi học....đi làm....công tác nghiên cứu....chúng ta...mỗi người một cuộc sống.....chỉ mong muốn xây dựng Tháng 5....với những nền tảng mà những người đi trước đã gây dựng....Tháng 5 phải luôn hoàn hảo về chất lượng và số lượng....đó là điều mà em mong muốn nhất......
    @ chutdamme: chị hãy cứ post những điều mà chị tâm đắc vì đây là tự do ngôn luận mà...hi vọng...những bài viết của chị được nhiều người quan tâm và ủng hộ.....
    @Sa: Sa cứ post về những con người Tháng 5 qua cảm nhận của mình...để mọi người...dù mới hay cũ...khi đọc topic của Sa đều cảm nhận được những tình cảm chân thành tốt đẹp mà mọi ngưòi dành cho nhau...đó cũng là một cách rút ngắn khỏang cách giữa các mem phải không???
    Vote cho topic của Sa.....viết đều vào nhé...tớ thik đọc lắm.....
    Chúc cả nhà Tháng 5 chúng ta luôn vui vẻ...và hoà thuận.....chúc Tháng 5 tuổi mới....hoạt động tốt hơn...chặt chẽ hơn......
    Tinh thần đoàn kết tương thân tương ái.....hahhah
    Thui nói ít hiểu nhiều...!!!nói nhiều không hiểu....tốt nhất là...cứ làm trước đã rùi nói sau....!!!!
    Hướng tới SN Tháng 5 cho em xin gửi đến Tháng 5 những bông hoa tươithắm.....
  2. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    chuttdamme rất cám ơn mọi người .!!!.. vì đã nói lên những cảm xúc thật của lòng mình. Cái đó quan trọng lắm đấy. Chính vì vậy mà đã có những điều chỉnh mới trong quá trình post bài sau này .
    Chuttdamme luôn mong muốn đem lại điều tốt nhất cho mọi người trong khả năng của mình. Mọi người cứ bình tĩnh, kiên trì...chutdamme sẽ không làm mọi người thất vọng đâu, đặc biệt trong topic đó
    Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ, 1 tuần may mắn, và 1 tháng luôn hạnh phúc nha!
    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 02/06/2006
  3. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Nào, cho tớ xin tí đất để buôn 1 câu chuyện về buổi SN clbt5 sắp tới.
    Tớ nghe nói cái thời hạn chốt sổ đóng tiền mà thấy sợ quá, nên vừa nhấc máy để gọi điện cho bạn Ly nhờ bạn ấy đóng tiền dùm rồi đến hôm CN tớ tới đó thì sẽ trả cho bạn ý. Bạn ý cũng đồng ý nhưng lại nói chưa có trường hợp như này bao giờ và đây là lần cuối. Hihi, sợ quá cơ, 1 người có vẻ nguyên tắc. Nhỉ
    Rồi thì tớ quyết định gọi điện cho bạn Trang Nhung, bạn ý nói hôm CN tới rồi đóng tiền cũng được. Hihi, thoải mái ghê, 1 người có vẻ rất độ lượng. Nhỉ
    Đấy, cảm nhận ban đầu của tớ về 2 bạn trong clbthangnam (trong đó 1 bạn đã gặp và 1 bạn mới chỉ gọi điện) là như vậy đấy.
    Have fun !
  4. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    đồng chí Sa yêu quý ! dù sao tớ vẫn thích bài đồng chí, vì tớ thấy đúng là thế
    chủ nhật này ..............
    đi về kể cho em víơi nhá có ai hảo tâm để phần em càng tốt
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Luận anh hùng thời nay​
    Nguyễn Thành Nam
    Thế hệ của chúng tôi là thế hệ giao thời, có thể nói là không may mắn. Khi lớn lên thì đất nước đã qua những trang sử hào hùng nhất. Chúng tôi được đào tạo theo một hệ thống và rồi được quăng ra một thực tế phũ phàng khác. Chúng tôi phải bươn chải, nhưng chúng tôi chẳng thể nào khác được.
    Tôi đặc biệt thích một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn: ?oĐảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người.... Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ, bầu trời xanh chưa thấy bao giờ?. Lời lẽ nghe có vẻ hơi hô khẩu hiệu nhưng rất phù hợp với giai điệu da diết. Người nghe có thể cảm thấy cả một trái tim của người thanh niên 18 tuổi đang khao khát hướng tới những lý tưởng cao đẹp. Và tôi cũng buồn bã nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội được sống với những lý tưởng như vậy nữa.
    Anh hùng là người phải vì đại nghĩa. Như vậy phải có đại nghĩa mới có thể có anh hùng. Vậy đại nghĩa của thời nay là gì? Tìm nó ở đâu? Trong hoàn cảnh các phương tiện thông tin đại chúng hoặc đua nhau bới móc những tiêu cực hoặc nêu lên những cảnh đời đáng thương để kêu gọi lòng từ thiện, hoặc kể lại những tấm gương anh hùng từ thời chiến tranh đã qua!
    Nhà sử học Mỹ Spencer Tucker đã viết trong cuốn Từ điển Bách khoa về chiến tranh Việt Nam: ?oNếu lịch sử nói lên một cái gì đó thì tương lai của đất nước Việt Nam rất đáng được chờ đợi? Vậy mà sao 30 năm chiến tranh đã qua, chúng ta vẫn nghèo và lặn ngụp ở nửa cuối của bảng xếp hạng văn minh thế giới?
    Tôi cho rằng tất cả là ở tại dân trí thấp. Mọi thứ tiêu cực đều từ đấy mà ra. Mà dân trí thấp ngay từ trong tầng lớp trí thức. Cứ lấy bản thân ra làm ví dụ là dễ nhất.
    Một anh bạn thân của tôi, tiến sĩ kinh tế học nước ngoài về, sáng mồng hai Tết năm nay gọi điện cho tôi đến nhà. Câu chúc tết đầu tiên của anh là ?oNam, bọn mình rất dốt?. Anh mới mua được quyển sách ?oWorld Dictionary of Philsophy?. Hơn 2000 trang kiến thức phổ thông của nhân loại và chúng tôi thở dài thừa nhận là mình chỉ được học khoảng 2 trang, mà nhớ cũng chẳng bao nhiêu. Đành uống hết chai rượu vang!
    Một anh lập trình viên (không có chức vụ gì hết) của IBM Nhật Bản, rất thích tham gia vào những dịp hội hè STCo của FPT. Cứ tưởng anh này bên kia bị ?obóc lột? nên tù túng về các hoạt động tinh thần. Hỏi ra thì anh bảo anh chỉ quen thổi kèn Ôboa trong dàn nhạc giao hưởng của công ty!
    Đành rằng chúng ta còn thiếu thốn và chưa phải một sớm một chiều đã có thể khắc phục khoảng cách to lớn về tri thức với thế giới. Nhưng điều nguy hiểm ở chỗ là chúng ta có thể ngộ nhận rằng mình đã đủ ?ochín?.
    Vậy thì phải chăng việc đại nghĩa ngày nay là nâng cao trình độ tri thức. Cho chính bản thân mình và cho được càng nhiều người khác càng tốt. Các cụ xưa dạy có 4 cách để có được tri thức, đại loại là:
    - Học nhi tri: học thì có tri thức
    - Hành nhi tri: làm thì có tri thức
    - Du nhi tri: đi thì có tri thức
    - Khốn nhi tri: gặp cảnh khốn cùng thì có tri thức
    Tóm lại là cố gắng học trong nhà trường, ra đời thì tìm cách áp dụng những cái đã học vào công việc, tranh thủ thời gian để đi, và tự đặt mình vào những hoàn cảnh khó khăn. Trong công ty mình , điều tốt nhất tôi có thể làm cho các nhân viên đó là tạo cho họ các điều kiện để họ có thể ?ohọc, hành, du, khốn?.
    Thuở bé tôi chẳng ngưỡng mộ ai vì không có thông tin. Còn bây giờ tôi có cảm giác như lại trở lại thành ?ocháu ngoan? vì tôi ngưỡng mộ Bác Hồ. Do điều kiện công việc nên tôi phải thường xuyên phải đối thoại với khách nước ngoài và Hồ Chí Minh là cái tên mà hầu như người có học ngoại quốc nào đều biết. Nói theo kiểu kinh doanh thì Hồ Chí Minh đã tạo dựng nên một ?othương hiệu Việt Nam? mà các thế hệ sau chưa biết cách khai thác. Giống như bên Trung quốc, các vị Hoàng đế Trung Hoa đã gánh chịu và vượt qua bao nhiêu những thử thách đương thời để tạo nên một Vạn lý trường thành hùng vĩ mà bây giờ con cháu chỉ việc thu tiền khách du lịch.

    Bác là tấm gương tích luỹ tri thức cả đời thông qua ?ohọc, hành, du, khốn?. Trong một bức thư gửi bạn, Bác đã viết: ?otôi không có may mắn được học đại học nhưng cuộc đời đã dạy tôi từ lịch sử, xã hội đến lý luận quân sự?. Bác tìm mọi cơ hội để nâng cao trí thức, xây dựng quan hệ. Sau khi ra tù của Tưởng, Bác đã tận dụng thời gian để nghiền ngẫm thư viện của OWI (Văn phòng thông tin chiến tranh Mỹ) từ tạp chí Time đến American Encyclopedia. Tháng 11/1944, viên trung uý phi công Mỹ Rudolph Saw phải nhảy dù xuống Việt bắc và được đưa đến hang Pacbó. Hồ Chí Minh đã bỏ ra nhiều tháng đường rừng để trực tiếp đưa Saw về Côn Minh, ngay cả khi máy bay Mỹ đã đón Saw ngay từ biên giới Việt-Trung, với mục đích duy nhất tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ đối với *********. Chuyến đi đấy, Bác đã phải trả giá rất đắt vì sự suy sụp sức khỏe sau này (lúc ấy Bác đã 54 tuổi).
    Bác là người đã đặt ?ogiặc dốt? ngang hàng với ?ogiặc đói? và ?ogiặc ngoại xâm?. Bác cũng là người duy nhất trong các vĩ nhân Việt Nam dám đặt ra mục tiêu ?osánh vai với các cường quốc năm châu? làm nức lòng nhiều thế hệ những tinh hoa của đất Việt..
    Hãy cùng nhau mỗi người đóng góp một chút công sức của mình để
    ?oMuôn thu sau lưu tiếng anh hào, người dân Việt lắm chí cao? * (Nam bộ kháng chiến)

Chia sẻ trang này