1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Một số bài trong topic này được FriendlyDog xoá do không phù hợp với chủ đề. Đề nghị các bạn chú ý khi viết bài ! Xin cảm ơn !
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
    Được friendlydog sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 22:39
  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích.
    Người ta thường có một ước mơ,
    Khi người ta có nhiều hy vọng,
    Em bé của tôi,
    Cũng có một ước mơ :
    Gặp Bụt và xin 10 điều ước.
    Một điều ước cho mẹ,
    ước gì mẹ trở thành hoàng hậu,
    trong một xứ sở toàn những điều tốt đẹp.
    Một điều ước cho cha,
    ước gì cha thành hoàng thượng,
    trong một xứ sở chỉ có ha, con và hoàng hậu...
    Một điều ước cho chị, ước gì chị có thể nói chuyện với em, không phải bằng tay..
    Một điều ước cho anh,
    ước gì anh có thể ra sân đá bóng.
    Một điều ước cho em,
    ước gì em trở thành hoàng tử,
    để vẫy vùng trong những niềm vui và hạnh phúc
    Một điều ước cho cả nhà,
    ước gì cả nhà được sống bên nhau vui vẻ.
    .........................
    Một điều ước, mười điều ước
    Cổ tích trong truyện không giống em
    Duy có một điều có thể trở thành hiện thực
    Cả thế giới giang tay đón em vào đời.
    *** Bài thơ này có được không ạ? Mọi người cho em ý kiến với, vì đọc xong, em cứ......... thế nào ý............
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
  3. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích.
    Người ta thường có một ước mơ,
    Khi người ta có nhiều hy vọng,
    Em bé của tôi,
    Cũng có một ước mơ :
    Gặp Bụt và xin 10 điều ước.
    Một điều ước cho mẹ,
    ước gì mẹ trở thành hoàng hậu,
    trong một xứ sở toàn những điều tốt đẹp.
    Một điều ước cho cha,
    ước gì cha thành hoàng thượng,
    trong một xứ sở chỉ có ha, con và hoàng hậu...
    Một điều ước cho chị, ước gì chị có thể nói chuyện với em, không phải bằng tay..
    Một điều ước cho anh,
    ước gì anh có thể ra sân đá bóng.
    Một điều ước cho em,
    ước gì em trở thành hoàng tử,
    để vẫy vùng trong những niềm vui và hạnh phúc
    Một điều ước cho cả nhà,
    ước gì cả nhà được sống bên nhau vui vẻ.
    .........................
    Một điều ước, mười điều ước
    Cổ tích trong truyện không giống em
    Duy có một điều có thể trở thành hiện thực
    Cả thế giới giang tay đón em vào đời.
    *** Bài thơ này có được không ạ? Mọi người cho em ý kiến với, vì đọc xong, em cứ......... thế nào ý............
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
  4. Mustang296

    Mustang296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Hế !!!
    Toàn VIP nói chuyện cao xa quá, mình chẳng hiểu gì cả...
    Tại sao không đi uống bia nhỉ
    Đồng cỏ là nơi dừng chân ....
  5. Mustang296

    Mustang296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Hế !!!
    Toàn VIP nói chuyện cao xa quá, mình chẳng hiểu gì cả...
    Tại sao không đi uống bia nhỉ
    Đồng cỏ là nơi dừng chân ....
  6. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị thế này, các bác nhóm trưởng tập hợp và quản lí thành viên xem đến sinh nhật của các thành viên trong nhóm thì post lên đây (có thể theo tháng) để tất cả mọi người có thể chúc mừng nhau.
    (Ôi sinh nhật mình còn lâu quá nhỉ)
  7. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị thế này, các bác nhóm trưởng tập hợp và quản lí thành viên xem đến sinh nhật của các thành viên trong nhóm thì post lên đây (có thể theo tháng) để tất cả mọi người có thể chúc mừng nhau.
    (Ôi sinh nhật mình còn lâu quá nhỉ)
  8. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    híc, sinh nhật em mãi tháng 1. Còn 4 tháng nua la em 18 tuoi roi

    10% cho tinh nguyen
  9. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    híc, sinh nhật em mãi tháng 1. Còn 4 tháng nua la em 18 tuoi roi

    10% cho tinh nguyen
  10. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cha tôi
    Tôi sinh thiếu tháng
    Cha bế tôi, niềm vui trên khuôn mặt lo âu
    Tôi một tháng tuổi
    Cha thức đêm ru tôi ngủ.
    Khi tôi ba tháng, tôi biết hát theo cha
    Sáu tháng, tôi biết bò
    Cha là người bên tôi nhiều nhất.
    Khi tôi tập đi, cha luôn là người đỡ tôi dậy.
    Người dỗ " con yêu đừng khóc"
    Nhưng khi hai tuổi, tôi ngã
    Cha chỉ nói: "Đứng lên, không được khóc"
    Còn bàn tay run bôi thuốc cho tôi.
    Bảy tuổi, tôi đòi tập đi xe
    Cha cặm cụi lắp hai bánh nhỏ vào chiếc xe cọc cạch
    Và chạy sau, luôn miệng nhắc "cẩn thận!"
    Tám tuổi, tôi trộm tiền của mẹ đi chơi
    Cha đánh tôi, vết roi da vằn vện.
    Nhưng ban đêm, tiếng ho như xé nát phổi người
    Mười hai tuổi, tôi đã phải tự lập.
    Công việc đã lấy mất người.
    Ngủ một mình, ăn cũng chẳng có cha.
    Tôi ốm, cha đi ba ngày để về với tôi
    Và lần đầu tôi biết vị ngọt từ nước mắt cha
    Nhưng khi tôi mười sáu.
    Cha điện hỏi: "con học thế nào"
    Tôi chỉ nói: "Con vẫn bình thường"
    Và lại đi chơi cùng bè bạn.
    Đêm ba mươi, cha về.
    tôi đi chơi tới sáng.
    Rồi năm tôi muời tám
    Lần đầu nói : "con không cần đến cha"
    Cha khen: "con trai có trí khí"
    Nhưng trong lòng chợt thấy nhói đau.
    Những chuyến đi của cha vẫn dài ngày
    Còn ca học của tôi luôn kín đặc
    Và tin cha tai nạn...
    Tôi chợt khóc ngon lành như xưa
    Giọt nước mắt của chàng trai mười tám.
    Tôi thấy mặn, cha lại bảo : "Ngọt lắm"
    Đây là bài thơ em vừa sáng tác trong tối nay.
    Sống trên đời luôn cần tình yêu thương

    10% cho tinh nguyen

    Được cau be ngay tho sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 19/07/2002

Chia sẻ trang này