1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cha tôi
    Tôi sinh thiếu tháng
    Cha bế tôi, niềm vui trên khuôn mặt lo âu
    Tôi một tháng tuổi
    Cha thức đêm ru tôi ngủ.
    Khi tôi ba tháng, tôi biết hát theo cha
    Sáu tháng, tôi biết bò
    Cha là người bên tôi nhiều nhất.
    Khi tôi tập đi, cha luôn là người đỡ tôi dậy.
    Người dỗ " con yêu đừng khóc"
    Nhưng khi hai tuổi, tôi ngã
    Cha chỉ nói: "Đứng lên, không được khóc"
    Còn bàn tay run bôi thuốc cho tôi.
    Bảy tuổi, tôi đòi tập đi xe
    Cha cặm cụi lắp hai bánh nhỏ vào chiếc xe cọc cạch
    Và chạy sau, luôn miệng nhắc "cẩn thận!"
    Tám tuổi, tôi trộm tiền của mẹ đi chơi
    Cha đánh tôi, vết roi da vằn vện.
    Nhưng ban đêm, tiếng ho như xé nát phổi người
    Mười hai tuổi, tôi đã phải tự lập.
    Công việc đã lấy mất người.
    Ngủ một mình, ăn cũng chẳng có cha.
    Tôi ốm, cha đi ba ngày để về với tôi
    Và lần đầu tôi biết vị ngọt từ nước mắt cha
    Nhưng khi tôi mười sáu.
    Cha điện hỏi: "con học thế nào"
    Tôi chỉ nói: "Con vẫn bình thường"
    Và lại đi chơi cùng bè bạn.
    Đêm ba mươi, cha về.
    tôi đi chơi tới sáng.
    Rồi năm tôi muời tám
    Lần đầu nói : "con không cần đến cha"
    Cha khen: "con trai có trí khí"
    Nhưng trong lòng chợt thấy nhói đau.
    Những chuyến đi của cha vẫn dài ngày
    Còn ca học của tôi luôn kín đặc
    Và tin cha tai nạn...
    Tôi chợt khóc ngon lành như xưa
    Giọt nước mắt của chàng trai mười tám.
    Tôi thấy mặn, cha lại bảo : "Ngọt lắm"
    Đây là bài thơ em vừa sáng tác trong tối nay.
    Sống trên đời luôn cần tình yêu thương

    10% cho tinh nguyen

    Được cau be ngay tho sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 19/07/2002
  2. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Ngày một nắng thêm, đường xá oi bức vì nắng và nóng, container chạy ầm ầm tung ra những cột bụi dày đặc, em vẫn đứng đó , với tập vé số trên tay, tôi tự hỏi không biết trong lòng em đang nghĩ gì khi nhìn khuôn mặt khắc khổ của em. lặng lẽ theo em trên suốt một đoạn đường, mới nhận ra rằng em có một ý chí làm sao . Mội người khách em mời mua vé , có bao giờ em nghĩ rằng họ sẽ nghĩ về em, có bao giờ họ nghĩ rằng trên đời này còn biết bao số phận như em, và như anh, và như họ. Cuộc sống bây giờ đang bất công với chính em nhưng mong rằng ngày mai bình minh lại chói sáng, giúp em qua những ngày tháng này. Tôi vẫn là tôi , vẫn lặng lẽ đi trên những con đường đầy nắng bụi nhưng phái trước của tôi không phải như em, bởi vì tôi được may mắn hơn em . Nếu tôi là em , đi bán may mắn cho người , còn chính mình thì không biết ngày mai sẽ ra sao, khi mà đối diện với chính những cơm áo gạo tiền đời thường, sẽ rao sao khi hôm nay không bán được vé cần thiết, sẽ ra sao khi còn một lũ em nhỏ ở nhà đang chờ chị về!
    Tôi lặng lẽ đi mà trong lòng vẫn quanh quẩn đâu đó, trên những phố phường tấp nập, nơi mà em và bạn bè của em vẫn hàng ngày đang đối mặt với niềm sống và cần sống...!

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  3. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Ngày một nắng thêm, đường xá oi bức vì nắng và nóng, container chạy ầm ầm tung ra những cột bụi dày đặc, em vẫn đứng đó , với tập vé số trên tay, tôi tự hỏi không biết trong lòng em đang nghĩ gì khi nhìn khuôn mặt khắc khổ của em. lặng lẽ theo em trên suốt một đoạn đường, mới nhận ra rằng em có một ý chí làm sao . Mội người khách em mời mua vé , có bao giờ em nghĩ rằng họ sẽ nghĩ về em, có bao giờ họ nghĩ rằng trên đời này còn biết bao số phận như em, và như anh, và như họ. Cuộc sống bây giờ đang bất công với chính em nhưng mong rằng ngày mai bình minh lại chói sáng, giúp em qua những ngày tháng này. Tôi vẫn là tôi , vẫn lặng lẽ đi trên những con đường đầy nắng bụi nhưng phái trước của tôi không phải như em, bởi vì tôi được may mắn hơn em . Nếu tôi là em , đi bán may mắn cho người , còn chính mình thì không biết ngày mai sẽ ra sao, khi mà đối diện với chính những cơm áo gạo tiền đời thường, sẽ rao sao khi hôm nay không bán được vé cần thiết, sẽ ra sao khi còn một lũ em nhỏ ở nhà đang chờ chị về!
    Tôi lặng lẽ đi mà trong lòng vẫn quanh quẩn đâu đó, trên những phố phường tấp nập, nơi mà em và bạn bè của em vẫn hàng ngày đang đối mặt với niềm sống và cần sống...!

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  4. MMDS

    MMDS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của caubengaytho rất hay, cái hay không phải ở vần điệu mà là vì những tình cảm chân thành của bạn đối với người mà bạn yêu quý. Nói cho cùng, những gì xuất phát từ những tình cảm chân thành đều thiêng liêng cả.
    Chúc bạn học tập tốt và sớm có những bài thơ thể tự do tự sự như vậy để tặng tất cả mọi người, bạn nhé!
    Thân!
    Được MMDS sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 24/07/2002
  5. MMDS

    MMDS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của caubengaytho rất hay, cái hay không phải ở vần điệu mà là vì những tình cảm chân thành của bạn đối với người mà bạn yêu quý. Nói cho cùng, những gì xuất phát từ những tình cảm chân thành đều thiêng liêng cả.
    Chúc bạn học tập tốt và sớm có những bài thơ thể tự do tự sự như vậy để tặng tất cả mọi người, bạn nhé!
    Thân!
    Được MMDS sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 24/07/2002
  6. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc...
    Hạnh phúc là gì mà sao cứ mong manh
    như giọt sương buổi sớm?
    Ta tự hỏi và đi tìm trên mọi nẻo đường hạnh phúc đã đi qua,
    cho đến khi mệt mỏi rã rời,
    ta ngồi lại bên vệ đường vắng lặng.
    Bầu trời đã tắt đèn đi ngủ,
    Hai chú bé ngồi xuống bên ta,
    tổng kết một ngày dài trên phố.
    Nơi xa kia đôi tình nhân đi dạo;
    trong căn nhà ấm áp tiếng cười vui
    Ta rùng mình vì cơn gió lạnh, trở về nhà trong nỗi hân hoan;hạnh phúc là đây, mái ấm của ta ơi!!!
    -----------------------------------
    Tình hình chiến sự thế giới dạo này thế nào rồi nhỉ?
  7. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc...
    Hạnh phúc là gì mà sao cứ mong manh
    như giọt sương buổi sớm?
    Ta tự hỏi và đi tìm trên mọi nẻo đường hạnh phúc đã đi qua,
    cho đến khi mệt mỏi rã rời,
    ta ngồi lại bên vệ đường vắng lặng.
    Bầu trời đã tắt đèn đi ngủ,
    Hai chú bé ngồi xuống bên ta,
    tổng kết một ngày dài trên phố.
    Nơi xa kia đôi tình nhân đi dạo;
    trong căn nhà ấm áp tiếng cười vui
    Ta rùng mình vì cơn gió lạnh, trở về nhà trong nỗi hân hoan;hạnh phúc là đây, mái ấm của ta ơi!!!
    -----------------------------------
    Tình hình chiến sự thế giới dạo này thế nào rồi nhỉ?
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Text
    Từng ngày rồi vẫn cứ thế trôi qua
    Nó lặng im nghe tim mình thổn thức
    Nhức nhối lòng khi đông về..lạnh buốt
    Ở ngoài kia còn có kẻ ko nhà
    Nước mắt lăn dài khi trên phố người qua
    Dòng nhộn nhịp quên những kẻ nghèo khó
    Em bé nhỏ...giơ hai bàn tay nhỏ
    Chới với...giữa dòng người ngược xuôi
    Từng ngày rồi vẫn cứ thế,vẫn trôi
    Nhưng tình yêu thương có thể làm thời gian ngưng lại
    Để gió ko về,đêm ko lạnh buốt
    Những bàn tay ấm những bàn tay
    Biếc cả bầu trời trong mắt bé thơ ngây
    Vì bé được ấm,được no và được mặc
    Những cụ già được quan tâm,chăm sóc
    Khoé mắt tươi cả những dấu chân chim
    Tình yêu vốn là sức mạnh vô biên
    Khi ta biết thương yêu trong khó nhọc!


    LOVE WILL NEVER LIE!!!

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 06/08/2002
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Text
    Từng ngày rồi vẫn cứ thế trôi qua
    Nó lặng im nghe tim mình thổn thức
    Nhức nhối lòng khi đông về..lạnh buốt
    Ở ngoài kia còn có kẻ ko nhà
    Nước mắt lăn dài khi trên phố người qua
    Dòng nhộn nhịp quên những kẻ nghèo khó
    Em bé nhỏ...giơ hai bàn tay nhỏ
    Chới với...giữa dòng người ngược xuôi
    Từng ngày rồi vẫn cứ thế,vẫn trôi
    Nhưng tình yêu thương có thể làm thời gian ngưng lại
    Để gió ko về,đêm ko lạnh buốt
    Những bàn tay ấm những bàn tay
    Biếc cả bầu trời trong mắt bé thơ ngây
    Vì bé được ấm,được no và được mặc
    Những cụ già được quan tâm,chăm sóc
    Khoé mắt tươi cả những dấu chân chim
    Tình yêu vốn là sức mạnh vô biên
    Khi ta biết thương yêu trong khó nhọc!


    LOVE WILL NEVER LIE!!!

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 06/08/2002
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0

    Cũng đã lâu rồi không tham gia cùng CLB Tháng năm, lần đi này đã để lại nhiều ấn tượng. Vui lắm khi thấy các em nhỏ vẫn còn nhớ đến và cũng có lỗi lắm vì chẳng thể đến thăm các em thường xuyên. Vẫn những câu hỏi ngây ngô, hồn nhiên "Cô ơi, chị Anh có đến không?", "Cô ơi, sao chị Anh không đến", "Cô ơi sao lần trước không thấy cô đến", "Cô ơi, sao lần này các cô xuống ít thế" mới thấy rằng tình cảm mà các em dành cho mình lớn hơn nhiều lắm những gì mà mình làm được cho chúng.
    Vui mừng khi thấy em nhỏ gọi chính xác tên mình. "Xuống đây em", "Em không xuống đâu". "Sao vậy", "Em bị đau chân, em bị ngã cầu thang". Đứa nhỏ đang đứng bên cạnh nói khẽ "Chị ấy nói dối đấy, chị ấy không muốn xuống"
    Buồn quá. Tại sao lại thế? Có phải vì lâu rồi không gặp em hay vì cái gì khác nhưng dù em có đau chân hay không thì cũng mong em luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.
    Qua Bảo trợ 3, vừa bước vào căn phòng nhỏ, nơi tổ chức sinh nhật cho các em, bé Thu đã chìa tay ra và nói :Chị ơi, chị vẫn còn nợ em bài hát "Cây đàn sinh viên" đấy nhé. Bất ngờ và xúc động. Cũng phải hơn 2 tháng rồi không gặp em, vậy mà em vẫn nhớ. Lời hứa sẽ hát tặng em bài "Cây đàn sinh viên" đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Có lẽ sẽ là sinh nhật em, em nhỉ?

    Landai

Chia sẻ trang này