1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0

    Cũng đã lâu rồi không tham gia cùng CLB Tháng năm, lần đi này đã để lại nhiều ấn tượng. Vui lắm khi thấy các em nhỏ vẫn còn nhớ đến và cũng có lỗi lắm vì chẳng thể đến thăm các em thường xuyên. Vẫn những câu hỏi ngây ngô, hồn nhiên "Cô ơi, chị Anh có đến không?", "Cô ơi, sao chị Anh không đến", "Cô ơi sao lần trước không thấy cô đến", "Cô ơi, sao lần này các cô xuống ít thế" mới thấy rằng tình cảm mà các em dành cho mình lớn hơn nhiều lắm những gì mà mình làm được cho chúng.
    Vui mừng khi thấy em nhỏ gọi chính xác tên mình. "Xuống đây em", "Em không xuống đâu". "Sao vậy", "Em bị đau chân, em bị ngã cầu thang". Đứa nhỏ đang đứng bên cạnh nói khẽ "Chị ấy nói dối đấy, chị ấy không muốn xuống"
    Buồn quá. Tại sao lại thế? Có phải vì lâu rồi không gặp em hay vì cái gì khác nhưng dù em có đau chân hay không thì cũng mong em luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.
    Qua Bảo trợ 3, vừa bước vào căn phòng nhỏ, nơi tổ chức sinh nhật cho các em, bé Thu đã chìa tay ra và nói :Chị ơi, chị vẫn còn nợ em bài hát "Cây đàn sinh viên" đấy nhé. Bất ngờ và xúc động. Cũng phải hơn 2 tháng rồi không gặp em, vậy mà em vẫn nhớ. Lời hứa sẽ hát tặng em bài "Cây đàn sinh viên" đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Có lẽ sẽ là sinh nhật em, em nhỉ?

    Landai
  2. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy tự thẹn với lòng, với những con người lâu nay vẫn gắn bó với Tháng Năm.
    Đã lâu lắm rồi, mình không tham gia hoạt động của CLB, và mình như một kẻ đào ngũ bẩn thỉu...
    Bây giờ muốn quay lại, không biết mọi nguời có đón nhận không...

    Mama I'm coming home !!!
  3. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy tự thẹn với lòng, với những con người lâu nay vẫn gắn bó với Tháng Năm.
    Đã lâu lắm rồi, mình không tham gia hoạt động của CLB, và mình như một kẻ đào ngũ bẩn thỉu...
    Bây giờ muốn quay lại, không biết mọi nguời có đón nhận không...

    Mama I'm coming home !!!
  4. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
  5. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Anh Ch ui,có lẽ anh nên để những từ vd như "bẩn thỉu" vào ngoặc anh ạ,những lần sau chẳng hạn,cho "an toàn" anh ạ!!!^__^!
    Đón nhận chứ ạ!Nhưng mà lần này là lần cuối ạ,anh mà vào rùi thì ko được ra nữa đâu!he he...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Anh Ch ui,có lẽ anh nên để những từ vd như "bẩn thỉu" vào ngoặc anh ạ,những lần sau chẳng hạn,cho "an toàn" anh ạ!!!^__^!
    Đón nhận chứ ạ!Nhưng mà lần này là lần cuối ạ,anh mà vào rùi thì ko được ra nữa đâu!he he...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Em trai, định gửi PM cho em mà không có thời gian. Bên Tháng Năm (Hoa Mộc Lan) đang có kế hoạch làm thiếp, chắc bây giờ cũng đã sắp đến hạn rồi nhưng em xem có giúp gì được cho bên đó không thì liên hệ với Hoa Mộc Lan nha.
    Landai
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Em trai, định gửi PM cho em mà không có thời gian. Bên Tháng Năm (Hoa Mộc Lan) đang có kế hoạch làm thiếp, chắc bây giờ cũng đã sắp đến hạn rồi nhưng em xem có giúp gì được cho bên đó không thì liên hệ với Hoa Mộc Lan nha.
    Landai
  10. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    hài hước quá, chúng ta viết về chúng ta . Để iem viết một bài chúng ta & chúng tôi nói về một số người
    hôm rồi mới đi cùng tháng năm .. giữa đường chẳng may đứt gánh .. bị lạc mất mọi người .. Tất nhiên là không thể về được .. thế là vòng lại đền Voi ngồi chờ với tư tưởng chắc chắn sẽ có người quay lại đón .. .
    10', 20', .. cố lên, chờ thêm tý nữa chắc có người tới, chắc nhà lão Quang ở xa lắm .. . 30' 40' , bọn nầy hay nhở .. giờ này mà còn chưa thấy tới .. 1h đã trôi qua .. lửa giận ngùn ngụt bốc lên trong lòng .. thầm oán trách .. hê , lớp mình làm gì có chuyện bỏ bạn bè lại như thế này .. tinh thần đang được khoảng 90% bắt đầu đi dần xuống --> 10 % với nhiều chi tiết rất đáng xấu hổ .. .
    Thế mới hiểu, mình đâu phải là dân vị tha gì .. cũng chỉ mồm mép thế .. thế mới biết .. để duy trì tháng 5 này .. chị Yến, anh Giang , lão Quang , Hoa Mộc Lan , Candies .. vv và vv đã phải bỏ ra nhiều công sức như thế nào ...
    Xin lỗi mọi người .. thằng robin này xấu quá (nói thật là bây giờ thì hết sửa nổi rồi )

Chia sẻ trang này