1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    úi úi ặc ặc .. bài lão Quang hay thế sao ko để đáy cho mọi người thưởng thức mà lại xoá đi mất .. mà lão ấy cáo già lắm .. thế nên .. em đoán người mà RCE mô tả là hoamoclan .. ko phải thì thôi ..
    đi xem phim đê
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Có khi chú RCE tả thím Lê Yến đấy....có vẻ giống...khác mỗi điểm ...chúc ôn thi tốt...cái đó thì chịu roài...không hiểu được.
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  3. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Có khi chú RCE tả thím Lê Yến đấy....có vẻ giống...khác mỗi điểm ...chúc ôn thi tốt...cái đó thì chịu roài...không hiểu được.
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  4. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Cháu đoán sai rùi. Không phải thím đâu.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  5. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Cháu đoán sai rùi. Không phải thím đâu.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Viết về chú Giang thân yêu của chúng ta.
    Thật chẳng biết phải nói cái gì nữa. Vì nói đến chú Giang là nói đến toàn những điều bất hạnh. Đã có mấy lần cháu tự hỏi, tại sao một người như chú. Không quá xấu trai, học hành sự nghiệp thì có thể coi đã ổn định.... Các cụ vẫn nói là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ..... Chú Giang đã qua lâu lắm cái tuổi tu thân rồi. Đến lúc phải lập gia đình, thế mà đến giờ chú vẫn cứ ơ lon. Hôm nay được bữa rồng đến nhà tôm. Hai chú cháu mới có dịp nói chuyện thân mật. Hỏi tí không phải, nhưng giờ cháu mới biết chú mắc bệnh không lấy được vợ. Ác mộng thế!!! Trông rõ là ... thế cơ mà. Đúng là con người thì không thế nhận xét qua vẻ bề ngoài được.
    Điều này là sự thật đó mọi người. Cháu là cháu chẳng nói dối đâu. Chính chú Giang nhận với cháu thế. Chú Giang cúi đầu nhận sự thiếu .... đó như Năm Cam đứng trước vành móng ngựa í. Đến khổ!! Kể ra chú Giang cũng là người tốt. Biết mình như thế nên chẳng bao giờ chú làm khổ ai cả. Chứ người nào mà thiếu lương tâm tí là xong rồi!
    Nhân đây em kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Hãy dang tay ra giúp đỡ vị chủ tịch vô vàn kính yêu của chúng ta. Để chú Giang bớt chút mặc cảm đối với xã hội. Khổ đến thế là cùng! Hãy dùng tình cảm nhân ái vốn có của Tháng Năm để giúp đỡ chú Giang.
    Chú Giang ơi! Chú cố gắng lên, cố mà sống cho tốt. Ở đời tiền mới là quan trọng nhất. Cố lên nhé chú!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Viết về chú Giang thân yêu của chúng ta.
    Thật chẳng biết phải nói cái gì nữa. Vì nói đến chú Giang là nói đến toàn những điều bất hạnh. Đã có mấy lần cháu tự hỏi, tại sao một người như chú. Không quá xấu trai, học hành sự nghiệp thì có thể coi đã ổn định.... Các cụ vẫn nói là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ..... Chú Giang đã qua lâu lắm cái tuổi tu thân rồi. Đến lúc phải lập gia đình, thế mà đến giờ chú vẫn cứ ơ lon. Hôm nay được bữa rồng đến nhà tôm. Hai chú cháu mới có dịp nói chuyện thân mật. Hỏi tí không phải, nhưng giờ cháu mới biết chú mắc bệnh không lấy được vợ. Ác mộng thế!!! Trông rõ là ... thế cơ mà. Đúng là con người thì không thế nhận xét qua vẻ bề ngoài được.
    Điều này là sự thật đó mọi người. Cháu là cháu chẳng nói dối đâu. Chính chú Giang nhận với cháu thế. Chú Giang cúi đầu nhận sự thiếu .... đó như Năm Cam đứng trước vành móng ngựa í. Đến khổ!! Kể ra chú Giang cũng là người tốt. Biết mình như thế nên chẳng bao giờ chú làm khổ ai cả. Chứ người nào mà thiếu lương tâm tí là xong rồi!
    Nhân đây em kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Hãy dang tay ra giúp đỡ vị chủ tịch vô vàn kính yêu của chúng ta. Để chú Giang bớt chút mặc cảm đối với xã hội. Khổ đến thế là cùng! Hãy dùng tình cảm nhân ái vốn có của Tháng Năm để giúp đỡ chú Giang.
    Chú Giang ơi! Chú cố gắng lên, cố mà sống cho tốt. Ở đời tiền mới là quan trọng nhất. Cố lên nhé chú!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  8. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Giang ơi, thế này là thế nào, hôm trước đã công khai với mọi người rùi mà hôm qua sao còn nói với RCE như thế
    RCE không được nói lung tung thế nhá. Phải kiểm tra thông tin trước khi công bố chứ .
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  9. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Giang ơi, thế này là thế nào, hôm trước đã công khai với mọi người rùi mà hôm qua sao còn nói với RCE như thế
    RCE không được nói lung tung thế nhá. Phải kiểm tra thông tin trước khi công bố chứ .
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa.... Chẳng phải cháu bịa đặt điều gì đâu, chú Giagn tự chú í nói ra đấy. Mà cháu cũng điều tra rồi. Với cả mọi người cũng phải suy nghĩ chứ ạ. Chú Giang nhà ta đâu đến nỗi nào đúng không ạ. Xấu trai như anh Quang còn có bạn gái, huống hồ gì chú Giang. Vậy mà..... Mọi người tự suy, tự ngẫm xem lời em nói có đúng không.
    Chú Giang không hề phủ nhận những gì em nói. Mọi người xem, em post cả lên đây mà chú í vẫn chẳng nói năng gì cả. Bình thường thì rồi. Làm gì có chuyện để yên. Nhất là em còn nghe nói bên cái diễn đàn Thăng Long hay Hà Nội gì gì đó, chú Giang còn nổi tiếng đanh đánh nhất cái diễn đàn đó nữa. Chứ chẳng lẽ bị một thằng nhóc như em nói thế này mà chú í chẳng phản ứng gì cả.
    Chúc mừng chúc mừng đê!!! Chúc mừng chú Giang mãi thuộc về mọi người!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.

Chia sẻ trang này