1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung tay chiến đấu với bọn trộm xe !

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tramtuha, 30/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tramtuha

    tramtuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chung tay chiến đấu với bọn trộm xe !

    Kính thưa cư dân TTVN online !
    Do bị mất một chiếc xe máy chỉ trong vòng vài chục giây, do cùng lúc đó bạn tôi cũng mất một chiếc, do bọn trộm xe càng ngày càng liều lĩnh không coi ai ra gì, do công an thường rất coi thường việc tìm lại xe cho khổ chủ, và do chúng ta là cư dân mạng - cộng đồng nói tiếng "số" !!!
    Tôi không nhớ mình đã đăng ký thành viên của ttvnol.com lúc nào, chắc từ hồi sinh viên mới bập bẹ làm quen với Internet (!) Nay vô tình vào lại thì hóa ra mình là một thành viên đã lâu nhưng chưa có đóng góp gì !
    Bây giờ tôi lập chủ đề này, kính mong bà con cư dân cộng đồng nói tiếng "số" cùng chung tay lại chiến đấu với bọn trộm xe ! Bằng việc quan sát, tìm kiếm, thông tin cho nhau ... hy vọng chúng ta sẽ giúp được cho bao nhiêu con người khốn khổ (như tôi chẳng hạn) đang méo mó vì mất đi tài sản duy nhất của mình !
    Giới thiệu về tôi một chút : Tôi dân Thanh Hóa - đang làm việc tại TP Thanh Hóa. Vào hồi 22h ngày 26/05/2008 tại số nhà 11 Đội Cung TP Thanh Hóa chiếc wave Alpha cá mập màu đỏ đen của tôi đã không cánh mà bay trong sự bất lực của bà chủ nhà (nhìn thấy mà không làm gì được). Vài chục phút sau cách chỗ tôi chừng 500m chiếc wave Alpha khác của bạn tôi cũng bay đi theo chiều gió như vậy. Rất may xe bạn tôi là xe rởm (dán mác rởm chứ thực chất là xe tàu nên cũng chẳng có gì đáng tiếc). Nhưng còn xe tôi thì ... hu hu ... tài sản duy nhất cả gia đình góp lại mua cho tôi !!!
    Thông tin về xe của tôi :
    BKS 36L9 1890
    Số máy : HC09E6187065
    Số khung : 09076Y187020
    Đặc điểm nổi bật : xe còn gần như mới dù đã đi được hơn 2 vạn km nên không có đặc điểm gì nổi bật lắm !
    Trên địa bàn TP Thanh Hóa tôi đã cho huynh đệ đi lùng sục nhưng chưa có kết quả, theo một vài nguồn tin thì có vẻ như xe của tôi cùng những người anh em của nó đã được di tản vào các tỉnh miền trong !
    Liệu các bạn có ai rơi vào hoàn cảnh giống như tôi ? Hãy vào đây đăng thông tin và chúng ta cùng chung tay chiến đấu với bọn trộm xe không có tình người nhé !
    Hãy thử làm thám tử cũng là để khẳng định : cộng đồng nói tiếng "số" không có gì là không làm được !
  2. SHpy

    SHpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Việc tìm xe chỉ là may mắn thôi bạn à ! Nhưng lập 1 danh sách xe mất cũng tốt. Biết đâu anh em nào mua xe, lên dò số thấy xe này là xe gian thì cũng biết đường mà chạy.
    Hơn 10 năm về trước lượng xe chưa nhiều thế này, mất xe khu nào thì tìm các "sếp" khu đó "hỏi" là ra 80% . Giờ thì e là khó lắm. (Mình có 1 anh trai ngày xưa khi chưa gác súng làm "sếp" 1 quận trong SG). Giờ xe chôm được thường bị rả ra từng phần, bán món vừa an toàn, vừa được giá hơn nguyên chiếc. Số máy số khung thì đục lại mấy hồi (bộ dùi đục số mình thấy nhan nhãn).
    Giờ xe ô tô mất còn không biết nơi mô mà tìm huống chi xe gắn máy !! Ráng giữ là hơn (thế mà nhà mình mất 4 chiếc đấy , dù có xích sắt to đùng!)
    Nói chung là ủng hộ bác vậy. Nếu các pác Chị Anh Già Trẻ làm 1 cái list online thì tốt quá, khỏi phải ngồi đọc báo CA tìm hy vọng !
  3. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    trả ích gì đâu bác ạ, công an nó tìm được hết đấy nhưng phải chấp nận cưa đôi giá trị món đồ tìm được
  4. SHpy

    SHpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước thì đúng như vậy chứ giờ thì chịu thôi bác ơi !! Bác Công An quen với nhà em nè, cũng mếu máo vì mất chiếc @ mới mua 2 tháng. Vậy mà có tìm lại được đâu ! (tội nghiệp, xe đó mượn của 1 anh dân phòng vì xe wave tàu của bác ấy bị thủng lốp !)
  5. tramtuha

    tramtuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trong một vài trường hợp chính bạn bè lại tìm được cho nhau đấy các bạn ơi ! Chỗ mình có một cô bé mất xe đúng 1 năm sau bạn của cô ta nhìn thấy xe đó đi trên đường, thế là kêu công an tịch thu !
    Tất nhiên biết là khó nhưng tại sao chúng ta không thử ? Mình nghĩ khi kêu gọi tất cả mọi người cùng vào cuộc và chúng ta xây dựng được một cơ sở dữ liệu xe bị mất cắp thì hẳn việc tìm kiếm sẽ có những thuận lợi lắm chứ ? Công an không tìm được vì họ không biết huy động sức mạnh quần chúng !
  6. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    mình chưa mất cái nào nhưng cũng bức xúc lắm, up lên cho anh em dễ đọc
  7. dqtien

    dqtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hic! Mình cũng bị một con xe ra đi rùi. Sau này đi con xe côn tay vừa to vừa nặng nên bọn trộm ngại ghé thăm thì phải.
  8. tramtuha

    tramtuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như anh em không hào hứng lắm với kế hoạch xây dựng mạng lưới tìm xe của mình ! Buồn nhỉ ?
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    vì đây là chuyện thường xảy ra ở bản rồi bác ợ ... có của thì phải giữ thôi . bác vào được in toa net chắc bác thừa biết cái khoá cổ xe máy đối với tụi trộm chỉ là muỗi .Nên mua cái khoá đĩa loại to và tốt nếu xe là phanh đĩa ........... nói chung rất nhiều kiểu . Còn muốn tìm lại xe ư , khó đấy ... nếu là tụi đá xế trong vùng thì nhờ sự cưa đôi 50/50 hoặc nhờ mấy anh " bộ đội " cũng tỉ lệ 50/50 ... còn gặp dân vãng lai nơi khác về đá thì .................. hãy chờ đợi , biết đâu vận may mỉm cười
  10. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Các bác lưu ý nhiều lúc cũng nên cảnh giác với chính những lời nói của mấy ông bạn thân mình nhé
    Thằng bạn em, cách đây khoảng vài năm nó kêu mất 1 con Dream, BKS thì em rất nhớ vì hồi trước mượn xe nó mấy lần. Có lần đi đường thấy đúng cái xe của nó, em xông ra đạp thằng ku đang đi ngã lăn quay, đưa vào đồn CA.... lằng nhằng thêm 1 chập thì lòi ra là ông bạn mình thua độ, bán xe, báo cáo láo với ông bà già là mất xe
    Đúng là bó tay con gà quay

Chia sẻ trang này