1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung tay mang lại niềm vui cho trẻ em thiệt thòi làng BIRLA - tâm sự của tôi đấy !!Mong các member

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Trangcdsphn, 21/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trangcdsphn

    Trangcdsphn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chung tay mang lại niềm vui cho trẻ em thiệt thòi làng BIRLA - tâm sự của tôi đấy !!Mong các member của box tâm sự ủng hộ.

    Hưởng ứng lời kêu gọi của bạn Pika-pika bên box Mỹ phẩm . Mình có 1 số sách văn học muốn bán để ủng hộ . Trong khi con và cháu chúng ta quá đầy đủ thì trẻ em mồ côi ở làng BIRLA thiệt thòi biêt bao . Vậy tôi cần bán 1 số quyển sách sau . Tuỳ các bác trả giáBởi vì tất cả số tiền đó sẽ được chuyển cho làng trẻ em . Lâu lắm mình mới làm được 1 việc có ý nghĩa thế nạy Đây là danh sách các tác phẩm :
    1. Trăm năm cô đơn : Gabriel Garcia Marquez ( giá bìa 63.000)
    2.Tuyển tập các truyện ngắn các tác giả đoạt giải nobel ( ko có giá bìa ....)
    3.51 bức thư tình hay nhất ( giá bìa 26.000đ)
    4. Lê Vân yêu và sống ( Giá bìa : 45.000đ)
    5. Truyện ngắn 8x ( giá bìa 36.000đ)
    6. 50 truyện ngắn hay báo Tiền Phong ( giá bìa 60.000đ)
    7.Mối tình đầu ( truyện ngấn TY thế giới : 42.000đ)
    8. Trò xúc xắc của trái tim ( Giá bìa : 47.000đ)
    9. Truyện ngắn trẻ ( Giá bìa : 46.000đ)
    Chiều nay đã diễn ra hội chợ từ thiện rồi, các bác mau sớm để em còn mang tiền tặng các em. Nếu ko các bác tới hội chợ mua giùm hàng cho hội chợ nhe...............Một hội chợ của những tấm lòng : 1h30 ngày hôm nay 21/7 tại 24 Liễu Giai.Xem thêm chi tiết tại :http://www2.muare.vn/forum/ThoiTrang/1230829.ttvn
    Thanks các bác đã đọc tin!. Liên hệ Trang 0983917363
  2. lozyHn

    lozyHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    làm từ thiện luôn là điều hay. tôi cũng tham gia nhiều rồi.
    Tôi cũng ở ngay cạnh cái Birla đó đây nên mất cảm tình lắm. làng trẻ mồ côi gì chảnh ghê, đến ngày lễ bảo có nguyện vọng tặng quà tinh thần thì được trả lời là thôi khỏi, các em đang cần xiền..... ở đấy nó được hưởng quá nhiều tài trợ rồi mà.
    trong khi ngoai kia có nhiều người khổ thực sự mà còn chẳng có cơ hội để đến được cái Birla để hưởng phúc!
  3. Trangcdsphn

    Trangcdsphn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Uh thì cũng có thể là như vậy, nhưng dù gì mất bố mất mẹ cũng đã là thiệt thòi lớn rồi phải ko bạn?Mình chỉ biết làm hết tâm mình thôi.

Chia sẻ trang này