1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung thủy trong tình yêu, liệu có phải là nhiệm vụ bất khả thi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tbm, 17/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù e không phải là người sùng văn hoá Tây, thậm chí rất chi là ta: ví dụ như không ủng hộ ăn cơm trước kẻng, không ủng hộ quá tự do dân chủ và không hướng về cội nguồn....
    Nhưng e cũng thực sự rất bức xúc với các anh giai và chị gái nhà ta: Cứ thích giữ rịt giai ngon, gái kháu cho riêng mình mà không chịu chia sẻ. Người ta đi đâu, làm gì, với ai... cứ lấy kính lúp ra mà soi. Khó chịu, ngứa ngáy hết cả người....
    E tiếp xúc với vài tên mắt xanh mũi lõ thôi, nhưng nhận thấy chúng nó rất chi là dân chủ, cho vợ - chồng đi chơi bét nhè, ko thèm kiểm soát. Thế mới thích chứ.
    Quay lại vấn đề chung thuỷ. Dân ta có nhiều cái bóp nghẹt hạnh phúc gia đình quá, ắt có ngoại tình, mà ngoại tình thế thì cóc công khai được. Thế là... cái gì giấm giúi nó lại càng đeo đuổi. Thành ra....
    Chẹp! Cơ mà e cũng chả hình dung nổi là sau này e có gắn bó nổi với một giai nào đó suốt đời không. Nghĩ đến chuyện sau khi cưới, người ta chẳng chiều chuộng mình nữa, tính khí cục cằn, cứng đầu, lại chây ì, bao nhiêu tính xấu lòi ra hết.... mà đàn ông chúa ở bẩn, bê tha, lười... Chao ôi là chán! Nghĩ đến đây chán cả nải.
    Nhưng mà em lại chẳng thích kiểu sống chung trước hôn nhân. Nói tóm lại là hướng về cuộc sốgn gia đình truyền thống. Vậy làm sao mà vẫn giữ được lửa ấm tình yêu, mà vẫn không phạm vào "thuần phong mỹ tục" nhỉ? Em cũng lại thích sự chung thuỷ, trước sau như một .Chết thật! Em mâu thuẫn quá!
  2. gauconlonton_online

    gauconlonton_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ cái gì cũng có mặt trái của nó.
    Mặc dù truyền thống kiểu phương đông như: Kêu gọi vợ chồng chung thuỷ, có trách nghiệm, cả gia đình bữa tối quây quần bên mâm cơm ..... thì ngày nay nhiều người sẽ bảo như thế là lạc hậu. Nhỡ sau này chán nhau rồi thì sao ? Đúng là món ngon đến mấy. Ăn mãi, liên tục thì cũng chán.
    Nhưng gia đình như thế rất có lợi cho các thế hệ sau. Tình cảm trong một gia đình, ngoài tình cảm đôi lứa còn có tình cảm giữa cha mẹ với con cái, tình cảm giữa anh và em.
    Trong topic [topic]869989[/topic], mình thấy: hầu như con gái vào đây đều cực lực phản đối ngoại tình sau hôn nhau. Phản đối mại dâm.
    Nếu như mà hai vợ chồng đều ngoại tình. Thì lúc ấy chỉ có các bà các cô khổ.
    Đàn ông chẳng cần yêu, chỉ cần quan hệ cũng đã thoả mãn rồi. Các bà các chị thì cần phải có tình cảm thì mới có thể thoải mái ... được. Nhưng nếu chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ là có thể đạt được mục đích thì làm gì có thằng dai nào bỏ thời gian, tiền bạc, công sức... ra để tán tỉnh, chiều chuộng các cô, các chị nữa ?
    Việc ngoại tình, việc quan hệ lăng nhăng sau hôn nhân: chỉ có con trai là thoả mãn nhiều nhất. Người chịu thiệt nhiều nhất là con cái trong gia dinh , rồi đến các bà vợ, bà mẹ.
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, oải quá, thật tình em không muốn lấy vợ lấy chồng gì cả. Yêu đến bao giờ chán thì bỏ thôi. Em mà biết chồng em ngoại tình thì em bỏ ngay thôi, mà có thể là bỏ sớm hơn khi đã bắt đầu thấy chán trước khi kịp đi ngoại tình. Đừng ai nghĩ vì em chưa có chồng mà em nói nhẹ nhàng thế nhé, em nói là em làm đấy. Nhiều việc người khác thấy khó khăn, rắc rối, chứ với em nó đơn giản lắm, dễ dàng lắm, thích là làm, muốn là được, không thích là bỏ. Đựơc sống trên đời này là hạnh phúc nhất rồi, mọi thứ ngoài cuộc sống ra đều không quan trọng.
  4. gauconlonton_online

    gauconlonton_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Điều mà bạn sẽ không bao giờ làm được. Nếu không tự thay đổi quan điểm của chính mình. Đó là có một gia đình, một bữa cơm tối thân mật với chồng và con cái. Sẽ có nhiều điều mà nhiều người phụ nữ khác không làm được nhưng bạn lại làm được. Nhưng nếu có điều mà mọi người phụ nữ làm được, bạn lại không làm được thì sao ? Bao giờ 30-40 tuổi thì sẽ thấy.
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, với lại mìn cũng không có cơ hội bị chồng bỏ đi ngoại tìn như các phụ nữ khác. Lấy chồng khổ lắm, có con là được rồi.
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1

    Nếu nói cứ chán chồng là chia tay, đi kiếm chồng khác để có fresh feeling. Nghe sao đơn giản quá dzị. Dzị hông biết trong life span đó của mình, bạn sẽ lấy bao nhiêu chồng đây. Định kì là bao lâu sẽ chán một ông? [:D]
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 27/01/2007
  7. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Phét với các em vậy thôi chứ họ hàng các cụ nhà anh nổi danh về sự chung thuỷ vô bờ bến, nhớ. Bản thân anh cũng sẽ thế. Tuy hơi nghèo nhưng tính tình cực kỳ tử tế, yêu màu tím, ghét sự giả dối, từ thuở ấu thơ đã ước mơ làm lính đảo Nhớ, các em nhớ.
    Yêu anh, các em sẽ nghèo. Nhưng bù lại anh hết sức thoải mái dân chủ, chiều chuộng.
    Tiên sư bà, anh chỉ mới yêu thôi mà mấy năm nay vẫn chẳng thể nào quên được nàng. Gái các em là gian là ác lắm lắm, các em nhớ. Lúc bên gái, anh tưởng đời sẽ hay ho, nào ngờ lúc gái đi, mọi sự lại tệ gấp 10 lần so với khi gái đến. Gái như là cơn bão, bão tan rồi làm anh rách nát thương đau.
    Đời anh hai tiếng gọi gái ơi để nước mắt tuôn rơi hoà lẫn nước đái tuôn trào. Trời ơi là trời
    Thôi anh đành về lại quê cũ, lấy đại gái nào đó làm vợ, để mỗi đêm hè hát vang Tôi không tin đời tôi có em rồi sẽ bên em hết đời
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 05:54 ngày 27/01/2007
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Trước không anh bình thản vô tư
    Giờ trở lại không anh đầy bão tố
    Tưởng rằng vẫn hoàn nguyên như cũ
    Có ai ngờ không lại chẳng bằng không

    Thôi cứ ở trong chùa cho nó "lành" thầy ạ
  9. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ mải tấn công mà ko lo phòng ngự,theo em biết chị em phụ nữ giờ cũng hiện đại&húng lắm,bác cứ te tởn ôm em khác mà ko biết đầu mìh chi chít sừng đâu.he he
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    với tớ vợ là 1 /2 cuộc đời đó là một cam đoan cũng như là một trách nhiệm đi kèm với gia đình
    còn làm cách nào để thực hiện tớ sẽ ko dám chắc là tớ dùng cách nào .thật lòng đấy

Chia sẻ trang này