1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung Thuỷ và Đa tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hungdo3d, 09/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pony207

    pony207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hum , mù quáng tức là như mấy cô tự tử vì bị bồ đá í , hay là mấy cậu bám nhằng nhẵng người mình thích , đến ngồi mốc lên ở nhà người ta mà chả quan tâm đến là người ta đã phát ngán đến tận cổ rồi ... Đấy ! Là thế đấy . Hì hì , xem " Những cây cầu ở quận Madison "rồi chứ ? Cậu có cho rằng cái bà nhân vật chính ấy chung thuỷ không ?

    pony
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật mình chưa xem phim đó. Nhưng Chung thuỷ không có nghĩa là phải có được cái mình muốn hay vì những cái mình không có được mà làm một điều gì đó thiếu suy nghĩ. Chung thuỷ chỉ cần giữ lại những gì tốt đẹp mà thôi.
    Biết đâu trong tương lai ta còn gặp một hay hai người còn hơn thế thì sao. Hay người ấy bây giờ đã khác , đã thay đổi không còn được như ta mong đợi.
    Đừng có thất vọng hay cố giữ lấy cái gì đó. Chỉ cần mình thẳng thắn và giữ lại trong tim những kỉ niệm đẹp
    hungdo
  3. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Xừi ưi ! Chung thuỷ đâu có phải là giữ kỷ niệm đẹp hở Hưng huynh ! Theo Knight thì chắc nó phải như người đi trong trời bão tuyết vẫn tìm về được đúng địa chỉ mừ không bị hấp dẫn ,lung lạc ,hay đưa chân vào một lâu đài hào nhoáng, tráng lệ .
    "Sau mỗi cuộc chia tay " thì quân tử sẽ một đi không ngoảnh lại . Chứ cứ ngồi một chỗ để nâng niu ôm ấp những cái gọi là kỷ niệm như anh thì đó không phải là CT mà là một chữ " si"hoặc hai chữ "7t"
    ư hừm, còn vấn đề nhìn thấy ai xinh ,mắt tít lên nhưng dừng lại ở ngưỡng trước khi tiếp cận thì đó không phải là đt .Mừ thực ra đt chưa chắc đã là xấu vì sinh ra đã như thế ruồi thì biết nàm thía lào như anh kn của Knight ý : từ cấp hai đến nay kể za cũng được chưa đầy 5s mừ đã lú hơn một chục em rồi , thay em iu như thay áo mùa hè . Nào có thay đổi được đâu! Nói chung thì con trai thì hầu như ai cũng zậy cả thui! nhưng như thế mới có cái để nói chứ từ đầu đến cuối hai người vẫn chỉ có hai người dắt tay nhau đi tận lúc rụng hết răng thì tẻ nắm cơ .
    Tóm lại là cứ " Giang hồ mê chơi quên quê hương" như Knight đây nè quan tâm đến mấy chuyện đó lầm giề sớm cho mệt đầu mệt óc !hi !
    The love we give away is the only love we keep.
    and tomorrow is a new day.....
  4. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Còn tui thì có lẽ chung thuỷ với nhiều người mất

    --------oo0oo---------
    ...And justice for all
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Ui bác voodoo child nói sao mà hay thế. Đa tình nhưng mà chung thuỷ phải không. Chung thuỷ với nhiều người. khéo tui cũng phải học tập mới được. Lúc nào dậy anh em bí kíp được chứ. Nghe câu này chắc các em tha hồ mà thèm đây
    hungdo
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Nào các nam thanh nữ tú. Đừng có nói là chỉ có con trai mới giống tôi thôi đâu nhé. Cả các boy nữa đừng có giả vờ ngây ngô
    hungdo
  7. pony207

    pony207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hihihi, tui ngiệm thấy trên đời này chỉ có 2 loại người , hoặc là yêu nhiều hơn 2 người , hoặc là chỉ yêu một người .......là chính bản thân họ . Vì tôi chả thích mang tiếng xấu là lăng nhăng trăng hoa , nên tôi tình nguyện làm loại hai vậy . Sắp tới , tôi sẽ mở một clb cho các anti-love , hehe tha hồ mà mỉa mai chê bai " Only fools rush in..."

    pony
  8. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chung tình hay đa tình thì người ngoài nhìn sao biết được? Bên ngoài tôi vẫn luôn bị mọi người nhìn với con mắt là một người rất đa tình, nhưng bản thân tôi thì chính tôi mới hiểu. Tôi yêu ai, ghét ai tôi rất rõ, và đều không bao giờ nhầm lần một tình cảm nào đó là tình yêu được.
    Tôi ghét những con người bề ngoài tỏ ra thánh thiện, tự cho mình chung tình, chung thuỷ, nhìn những người sống cởi mở hơn người khác với con mắt kì thị....
    Còn với những con người đa tình, nhiều khi đó lại là những con người sống rất thật với bản thân. Đó chẳng phải là tốt sao!
    Nhớ em quá!!!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này tôi phải xem phim đó mới được . Mù văn hoá quá, các bạn thông cảm. Nhưng việc gì chỉ yêu bản thân mình thui nhỉ. Nói như pony207 là không được rùi. Bởi vì chắc chắn là điều này sẽ không thể đúng cho dù bây giờ nó vẫn còn đúng.
    Hãy sống hết mình và tin tưởng vào tình yêu
    Dẫu biết rằng khi yêu là sẽ phải nói lời chia tay
    Nhưng đâu phải chia tay là đã hết
    Trong tim ta vẫn còn biết bao xốn xang rộn rã
    Những kỉ niệm vẫn còn mãi với thời gian
    Một ngày kia kỉ niệm sẽ chỉ là dĩ vãng
    Một ánh sáng mới sẽ toả khắp tâm hồn ta
    hungdo

Chia sẻ trang này