1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung tình. Con trai Thuỷ Lợi phần lớn đều rất chung tình. Đặc biệt là con trai trong box này.

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi S_holland, 22/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chung tình. Con trai Thuỷ Lợi phần lớn đều rất chung tình. Đặc biệt là con trai trong box này.

    Bà con ơi, ngày trước cái thời còn chiến tranh ấy, các cụ nhà ta chờ nhau những mấy chục năm trời, nghe mà cảm động quá. Có ai tôn thờ cái chủ nghĩa chờ đợi ấy không nhỉ, tớ thấy ngoài mấy ông nhà thơ nhà văn ra thì chẳng còn mấy người như thế. Thử nghĩ nhé, thời buổi thông tin đại chúng, phim ảnh cứ toàn chiếu mấy cái phim Hàn Quốc rẻ tiền cho dân mình xem, thế là các cháu thi nhau yêu, các bạn thi nhau yêu, và các cụ cũng không ít người ngồi xem phim rồi nhớ lại hồi trẻ. Mùi mẫn như thế làm sao người ta chịu nổi khi xa người yêu chứ. Chung tình??? chịu nổi không mà đòi chung tình.
    Mọi người thử lên tiếng mạnh dạn xem, có ai "tình nguyện" chờ người mình yêu như các cụ ta ngày trước không. Poss lên ý kiến cùa mình rồi thông báo cho người yêu biết cho họ đọc, để người ta còn "hiểu mình hơn".
    He he, poss cái topic này lên để mọi người cho một ý kiến về tình yêu xem như thế nào. Riêng tớ thì tớ sùng bái sự chung thuỷ, ( chưa chắc là tớ làm được nhưng vãn sùng bái, có một cái gì đấy rất rất con người trong cái tính cách này), tớ con là một thằng si tình số dzách đó. Không tin hả, ai biết tớ là ai thì hỏi bạn tớ xem.


    S_Holland_GRSP
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Magic đây!Cũng tôn thờ sự chung thuỷ,nhưng người ta chỉ chung thuỷ với người đáng để chung thuỷ thôi!Cái gì cũng có giới hạn của nó.Không nên chung thuỷ nếu như người nào đấy không yêu mình-chẳng nhẽ mình cứ trước sau như một,hay đợi chờ vô vọng mãi mà gọi là chung thuỷ à?
    MS nghĩ mọi thứ đều là tương đối,kể cả khái niệm chung thuỷ như bạn nói .Cần chung thuỷ mới giữ được tình yêu của mình,nhưng nếu không có,thì...chung thuỷ với ai?????
    4of7
  3. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chung Thuỷ ??? Có thể nói đố là một thể loại , hiếm có khó tìm ... mà thông thường thì chỉ thấy rõ nhất trong ccá bộ phim truyện ...
    Có những lúc người ta ghét nhau ... nhưng cũng có những lúc con người ta quấn quýt bên nhau ... Làm sao cho rõ được hai chữ chung thuỷ ???
    Chung thuỷ ... theo em thấy ... đó là ... : Yêu người yêu mình , chăm sóc , hết mình vì họ ... cho đến khi mà ... họ đi với người khác ... Bởi vì ... Lúc 2 người yêu nhau , cả thế giới là muôn vẻ đẹp trước mặt 2 người ... Nhưng khi 1 người đã không còn thấy hợp nữa .... -> ắt hẳn sẽ cảm thấy chán nản ... Và liệu sẽ còn thấy thế giới kì diệu và muôn mà trước mắt ko ??? Vì thế tốt nhất là đừng có :" Già kéo đứt dây " sẽ chẳng thu được gì cả ... " hay chỉ toàn những nỗi đau " ??? vì thế ... ta hay đi tìm kiếm và chung thuỷ với người thực sự yêu mình sau đó ....
    Và như vậy bản thân sự " chung thuỷ " chỉ là mang tính tương đối ...

    TN W ! Love you forever
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cả hai ý kiến đầu tiên đều có cái đúng của nó, theo Magic thi... tớ cũng chẳng nói mạnh được ngay vì bạn ấy có thể nói - biết về tớ hơi nhiều. Nhưng tớ cũng nhấn manh là cái chung thuỷ của tớ đưa ra không phải lấy cảm hứng từ chính mình, mà là từ những bộ phim Hàn Quốc vẫn suốt ngày chiếm không ít thời gian dành cho phim ảnh của các đài truyền hình ở nước ta.
    Còn tuanchosoi, cậu nói gì mà khô khan thế, sao đúng đến trần trụi quá thế em ơi. Cậu nói khônng sai tí nào cả, đấy là chuyện tình cảm bình thường của những con người bình thường, trong một cuốc sống hết sức bình thường. Nhưng còn phải kể đến những người coi giá trị tuình cảm là vô giá nữa chứ, cậu chưa đề cập đến vấn đề này. Poss bài khác để đề cập thêm đi. Chắc là mọi người cũng muốn nghe đấy.

    S_Holland_GRSP
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chẳng cần biết ai là ai thì vẫn thế mà.Quan niệm của MS từ xưa là..."Làm tất cả vì những gì xứng đáng,cái gì không cần thiết sẽ cho qua."Vì vậy quan niệm chung thuỷ cũng vậy thôi!
    4of7
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Me
    Đơn giản tui là Lục Thái My
    [​IMG]
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    KHờ khờ khổ thân pà kon giờ này mà còn tôn thờ chủ nghĩa chờ đợi ... yêu là phải vồ lấy ngay không thì mất ngay đó hé hé nhưng mà nhiều khi lại có sự chờ đợi hay ho đó ... chờ đợi tình yêu đến
    Sống trong đời sống ...cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.....
    .....[​IMG]để gió cuốn đi .... anata o ai****e i ma su
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hì , với một người có đến 20 bà vợ như tôi thì chẳng dám nói gì đến chung tình cả , hic, các bà vợ tha lỗi cho tôi nhá !!!!
    Nhưng đúng như MS nói đấy , tôi biết là chung tình cần thiết và nó làm cho cuộc sống quan trọng lên rất nhiều , có ý nghĩa và làm chúng ta tin vào cuộc sống này rất nhiều ,nhưng nếu gặp người thật sự xứng đáng để chung tình thì tôi sãn sàng chờ , nhưng làm ơn , làm phúc , người đó đừng bao giờ làm tôi mất lòng tin , tôi chỉ sợ điều đó thôi , còn thì tôi nói , chung tình ư? có chứ , chắc chắn có , thời đại nào cũng có cả !!!!!!!!!!!!!!!!
  9. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chân Lí Hai Phần không phải là nhà triết gia, nhưng tôi nghĩ chung tình làm cho người ta đau khổ. Trong bát khổ của Phật giáo có một cái khổ theo tôi gây ra mọi cái khổ khác: "Sở cầu bất đắc khổ" tức là cái muốn mà không được. Khi hai người chia tay, níu kéo chỉ làm cho "tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ say". Vậy nên có thể nói chung tình là đau khổ. Bản thân tôi cũng từng có những đêm không ngủ được, mở cửa ban công nhìn ra ngoài. Nhưng có gì đâu, chỉ có một trời sao lấp lánh những ánh sáng lạnh lẽo, chỉ có một đại lộ dài co ro trong cơn rét của gió mùa đông bắc. Tôi lúc ấy "thét lên với sự im lặng" vì sao " ta đã để vuột mất ngôi sao trong cát?". Bât giờ đã ở xa Tổ quốc, "cái lạnh của thành Len làm đông cứng cả những linh hồn". Trong sự tái tê ấy, tôi mới nghĩ lại, ra không phải vậy. Nếu nói yêu là muốn nắm giữ người ấy cho riêng mình thì đấy là sự ích kỉ chứ không phải tình yêu. Nếu nói yêu chỉ vì người ấy đẹp thì đấy là sự đòi hỏi tầm thường của con người chứ không phải là yêu. Nếu nói yêu là đem lại cho người hạnh phúc thì vì sao buồn khi người được hạnh phúc? Chung tình chính là sự vun vén cho người mình yêu. Người thất tình lúc ấy là người bất lực không thể đem hạnh phúc đến cho người trong mộng. Vậy thì tôi chưa thất tình và chung tình một cách hạnh phúc. Có những khi nhìn ra đại lộ Công Dân (đại lộ lớn thứ hai ở thành Len) tôi không thấy người, không thấy nhà cửa, không thấy xe cộ, chỉ thấy một "màu tuyết trắng đơn côi đến ớn lạnh tâm hồn" tôi mới hiểu chung tình thực ra cũng là một niềm hạnh phúc. Có ai phản đối giơ tay?
  10. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Theo tui nghĩ thì ... mọi người nói đều đúng cả . Tuy nhiên tui đồng ý nhất với bác ...tuanchosoi . Chung tình trong thời đại mới phải được hiểu rộng ra chứ . Chung tình đâu thể nào là .... chờ đợi trong vô vọng .

Chia sẻ trang này