1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung tình. Con trai Thuỷ Lợi phần lớn đều rất chung tình. Đặc biệt là con trai trong box này.

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi S_holland, 22/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
  2. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Khê khê !!! Đa tạ , đa tạ bác S_Holland đã khen em nói đúng ...
    Trần trụi quá ạ ??? Nhưng mà nó là sự thật ...
    Còn đối với những cái tình yêu vượt qua ngoài khuôn khổ : Romeo & Juliet ... hay nói đến tình yêu trong phim Hàn Quốc : Yêu bằng cả trái tim ... Chị yêu em .... Nhưng thử hỏi ... chỉ sau vài năm thôi ... sẽ ra sao ...??? Có một cái điều thật sự không hay mà thực tế hầu như mọi người đều có ... nhất là trong những người luôn muốn vươn tới tương lai .... Đó là muốn sở hữu , chiếm đoạt mọi thứ ... Hay nhẹ nhàng hơn ... Đó là muốn đạt được những kết quả ... những thành quả cả về vật chất và tinh thần rất cao .... Và điều đó có thể thấy rất rõ qua bộ phim trên : Yêu bằng cả trái tim ... Khi chưa đạt được , có được trái tim của người mình yêu ... -> làm đủ mọi điều ....đến cả việc hoá trang thành một cô gái để có thể gần gũi người đó ...
    Và niềm vui sướng đạt được đến đỉnh điểm khi mà người ta đạt , nắm được điều mà mình luôn mong ước đạt tới ... đó chính là khi kết thúc phim ... hai người quay lại với nhau ... người chị nói vài câu gì đó ... người em sung sướng ... Người Hàn Quốc đóng cũng thật đạt những cảnh tình cảm ....Em công nhận ở điểm này ... Nhưng ... hầu hết các bộ phim chỉ nói đến cái vui đẹp cuối cùng đó ... cái kết có hậu đó ... và kết thúc ... mà không dám làm tiếp cậu chuyện đằng sau nó ... Nó là chặng đường còn gian nan hơn gấp nhiều lần ...
    Ở đây ...em xin đề cập đến vấn đề đầu tiên : Đó là tuổi tác ... Ta phải đối mặt với một sự thật là tuổi tác giữa hai người ... Nói chung , qua nhiều dôi mà thấy ... : thường thì những đôi mà người phụ nữ kém người chồng 5 tuổi đến 8 tuổi , thông thường sống rất hạn phúc ... Ngược lại ... những đôi bằng tuổi hoặc người con gái hơn tuổi thì sso đôi hạnh phúc ít hơn nhiều ...
    ......... Em nói vui một chút nhu thế này ... khi lấy người hơn tuổi hoặc bằng tuổi ... Khi cãi nhau : Ban đầu " Anh , em " ... sau thì tôi với chị ... và sang đến Tao với mày .... Hê hê .. Vui đấy chứ ....
    Rồi một sự thật khác là việc người con gái luôn già hơn người con trai ... Điều này từ tấm bé ... ta đã thấy ... Người con gái bằng tuổi và hơn suy nghĩ sâu xa hơn con trai chúng ta nhiều lắm ... Cách thức suy nghĩ của người lớn ... Và điều đó chính là một trở ngại khi lấy nhau ... Đòi hỏi thông thường , người con trai nên có cách suy nghĩ lớn hơn một bậc , để người con gái thấy bên cạnh mình là một cái cột đình ... chứ không phải là một cái cây sậy ... -----> Đó chính là cái phương pháp hay nhất để đạt đến cái chung tình mãi mãi ...
    Vấn để khác nữa là việc con gái mau già hơn con trai ... -> hê hê ... -> Làm sao mà tránh được chứ ... Biện pháp đơn giản nhất là : Con trai càn cho mình già hơn ... Và con gái thì tìm cách làm mình luôn trẻ chung ...
    Vì thế mà không nên trách các chị nhà mình hay trang điểm ... hay dán dưa hấu lên mặt ... Cũng là một cách mà ... EM luôn cổ vũ ... có điều vừa vừa thôi ... Không thì có hại cho da mặt lắm ... sau chông flại chẳng thích ....
    hè hè ... Tạm bàn luận đến đây thui ....
    A .... Mà bác Chân lí hai phần là ai vậy ... Công nhận nghe bác Triết lý quá ... Khi nào , Nếu em sang Len , sẽ còn phải học hỏi bác nhiều ... Bác thế là đã rất từng trải ... Nhờ bác nâng đỡ em khi em ở bên đó cho nó đỡ cô đơn ...
    EM phục bác nhất câu này : "Chung tình chính là sự vun vén cho người mình yêu. Người thất tình lúc ấy là người bất lực không thể đem hạnh phúc đến cho người trong mộng. Vậy thì tôi chưa thất tình và chung tình một cách hạnh phúc "
    Vote bác 5 sao ...

    TN W ! Love you forever
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Len là thành phố nào thế nhỉ, của Pháp hay la Bỉ, nghe cứ quen quen thế nào ấy. Thằng Tuanchosoi nay sap du hoc a, thế thì chúc cậu xuôi buồm thuận gió, học được cái gì thì về nhà phổ biến cho anh em nhé.
    Lại trở về vấn đề TY, anh hỏi thật, cậu đã có nguời yêu chưa, có rồi thì cậu sẽ xử lí thế nào khi mỗi đứa một ngả. Có hứng thú trả lời câu hỏi của anh không.

    S_Holland_GRSP
  4. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... Em cũng có kế hoạch của mình ... Có thể cũng dài đấy ... Len a ??? Giống một thành phố của Pháp ... Len ... cũng giống một thành phố của Nga ... Leningrat .... hay là XanhPêtbua
    Để đến đêm em sẽ post lên ...

    TN W ! Love you forever
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cậu Tuấn này được đấy, định gửi gì lên thế nhỉ, anh tò mò quá. Sau này anh mà cưới được người anh yêu thì thế nào cũng mời cậu đi dự, nhưng mà chắc là lâu lâu đấy. Cậu có hứng thú đi không,anh sẽ rất vui.

    S_Holland_GRSP

    Được s_holland sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 24/07/2003
  6. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Chung tình hả ? Chung tình có nghĩa là một lúc thì không được yêu nhiều người.Nhưng không phải yêu "nhiều lúc " một người,mà có thể yêu thoải mái.

    Rượu.....Học
    Chè........Hành
    Cờ .........Chăm
    Bạc.........Chỉ
    Muôn.......Vạn
    Đời..........Kiếp
    Thịnh.......Suy

  7. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Các bác hết chuyện để nói về chúng ta rùi hay sao...ai lại đem ba cái chuyện này lên Box mà " khoe " ầm ĩ lên thế....Chung tình hay ko thì còn phải đợi thời gian trôi đi thì mới bít được....cứ nói mồm thế này thì ai chẳng nói được...có ai tự nhận mình là thằng Sở Khanh đâu...
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này giờ kiếm đâu ra kẻ chung tình, các chú chỉ nói khoác thôi . Ai chả có dăm bảy mối tình vắt vai, chưa kể đến mấy chú sát thủ tình truờng cơ đấy !!! Đã diệt biết bao nhiêu em rồi !!!
    Sẽ có ngày nhận được quả báo đấy hè hè
    Đại Ca
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    A!!!! Chú chanlihaiphan.....Hình như anh có biết chú!
    Chú có phải là cái thằng cu hôm trường mình tổ chức giải Half Life, chú cầm cái máy ghi âm chạy lăng xa lăng qua lại để tường thuật đúng ko?
    ( Xin lỗi các bác, em post nhầm chỗ một tí, đừng xoá nhé!)

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  10. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Nhà phật có câu :"Quay đầu là bờ " mà Đại ca.Miễn sao sau này phải quay đàu lại là được.Quả báo thế qué nào được.

    Rượu.....Học
    Chè........Hành
    Cờ .........Chăm
    Bạc.........Chỉ
    Muôn.......Vạn
    Đời..........Kiếp
    Thịnh.......Suy

Chia sẻ trang này