1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung tình. Con trai Thuỷ Lợi phần lớn đều rất chung tình. Đặc biệt là con trai trong box này.

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi S_holland, 22/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    .
    Cái này thì em hoàn toàn không đồng ý với Đại ca, chẳng lẽ trên đời này người ta đã đánh mất sự Chung tình ở trên sao Hoả, sao Thổ hay sao Kim gi ấy sao. Nếu thế thì nhất định em sẽ lấy về làm của riêng cho đại ca xem nhé.
    Không hiểu mọi người có bao giờ nghĩ mình yêu nhiều và được nhiều người yêu lại là "giết bao nhiêu em!" như đại ca nói không, em thì không, he he, đệ của đại ca yêu cũng nhiều và được yêu cũng không ít ( lại bốc phét rồi !) nhưng mà từ khi gặp cô ấy (người mà em yêu bây giờ ) thì em chẳng thiết yêu ai nữa đại ca ạ. Em đặt quyết tâm phải giữ bằng được cô ấy cho riêng mình. Cái này khó đây, nhưng phải có niềm tin một chút thì mới được phải không đại ca.

    S_Holland_GRSP
  2. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    He he !!! Chung tình và tình chung ... kha kha .... 2 mà là một , một mà là hai ....
    Anh sẽ "chung tình" với em suốt đời ....Khác với .... Tôi mà phải "chung tình " với ông á ... Còn lâu ... cô ấy phải là của tôi ... ... he he ...
    Hay mãi chỉ là một ....?????
    Ta chung tình với cô ấy ... Nhưng mà kiểu gì cô ấy lại chẳng còn một ai đó khác nữa đã từng chung tình với cô ây ... Và thế là lại quay về với " tình chung " .....

    TN W ! Love you forever
  3. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Chung tình à? Còn đấy. Tớ được chứng kiến nhiều lém và cũng mong được như vậy. Mà người ta cứ nói con trai nhiều mảnh tình vắt vai, con gái thì cứ ngồi mà chờ đến lượt. Ôi chờ đợi thật là đáng sợ. Chả dám.
    Antilove, heartless, cố lên!
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cái này cao siêu quá!
    người chưa yêu không dám bàn luận đâu, bàn luận vớ vẩn rồi lại bị úp sọt thì khổ.
    Nhưng mà em chỉ nghĩ chung tình rồi mà người ta không chung tình lại thì sao? Lúc đó lại đổ cho số phận à?
    thôi thì tuỳ từng người thôi...tin tưởng thì chung tình. Còn đã ko tin tưởng thì tốt nhất là đừng có chơi....chứ đừng nói gì là yêu với lại chung tình!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nghe như thằng Lucky.. nói thì quá đúng rồi còn gì, đến không thể yêu thì làm thế quái nào chung với chẳng tình, thôi thế thì Riêng được thì riêng cho chắc ăn cho rồi. Như bigsprite thì mình không đồng ý, theo mình nghĩ con gái bây giờ không thể như mấy chục năm trước được, khi yêu ai mà có cảm giác tiến lên được là cứ thẳng tiến, chẳng có gì mà phân biệt con trai con gái cả. Nam nữ bây giờ bình đẳng rồi em ơi, cũng chẳng ai ngăn cản con gái các bạn có "nhiều mảnh tình vắt vai" nếu bạn có đủ bản lĩnh, đừng có ngồi chờ mà mất người ta thì uổng lắm, xông lên chứ. Còn nếu bạn sợ về sau người yêu của bạn không vui thì bạn cứ đá thằng ấy bay đi cũng chẳng tiếc. Theo mình, đã thật sự yêu là phải Chung tình, cố gắng đừng là người chia tay trước, nếu họ muốn chia tay thì mình đành chịu vậy.

    S_Holland_GRSP
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu này,chưa yêu mà đã sợ thằng người yêu cũ thì làm ăn được gì nữa. Thế thì cậu cứ kiếm em nào chưa từng yêu ai mà tán, rồi cả hai cùng tha hồ mà khám phá cảm giác của tình yêu

    S_Holland_GRSP
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hãy suy nghĩ kĩ càng..... Có nhiều khi mình tưởng mình là kẻ chung tình, như thế người mà mình yêu sẽ thấy hạnh phúc. Nhưng coi chừng có thể chính mình lại đang là kẻ làm phiền người đó, trở thành một vật thể khó chịu trong mắt người đó mà thôi.
    Một khi nào đó, nếu cảm thấy người đó hãy còn quan tâm đến mình, hãy chung tình, còn nếu mình không còn sự quan tâm nữa, thì đừng biến mình trở thành cục nợ trời ban, đừng cố gắng níu kéo. Chỉ tổ đánh mất tất cả mà thôi!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    cậu này triết lý ra phết nhỉ. Thế cậu chưa bao giờ thấy có người cả đời chỉ đợi chờ một hình bóng à. Cậu không muốn làm cục nợ trời ban của người ta, ai cấm cậu đâu, thế thì đừng làm phiền người ta nữa, nhưng mà yêu thì ai cấm mà cậu không thể tiếp tục yêu người ta. Còn nếu cậu mà là một thằng si tình thì chuyện đó là chuyện vặt thôi. Có nhiều hoàn cảnh để dẫn đến hiện tượng Chung Tình ở thời điểm này:
    * Người ta yêu mình nhưng vì lí do nào đấy không thể đến với mình được: có thể là từ gia đình ,v.v.
    * Người ta phải lấy người khác dưới áp lực nào đó
    * Mình không thể lấy người ta vì không đúng thời điểm của mình...
    Nói chung là nhiều lắm. Muốn Chung Tình thì nhất định hai người phải có thời gian yêu nhau rồi, con để là người si tình thì chỉ cần mình yêu người ta cũng đủ rồi. Nếu là người si tình cậu se có gan chờ người ta, nếu là chung tình thôi thì chưa chắc.
    Tớ sẽ viết tiếp sau vậy, bây giớ phải out đây

    S_Holland_GRSP
  9. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Uizzzzz ... Bác cắt một phần rồi phân tích như thế thì hỏng ...em .
    Bác phải nhìn toàn cục chứ ???? Ý em là thế lè lè ... Mình và cô ý yêu nhau ... và trong luc còn yêu thì tất nhiên là rất chung tình .... Nhưng nếu nhìn một cách toàn cục và có cả những người xung quanh .... Kiều gì mà cô ta chảng có người không đã từng thì cũng đang yêu thầm cô ta ... nhưng vì mình ngăn trở ... nên chưa đến đuợc ... Là thế đó ... tức là có người yêu đơn phương ở đây đó ... Đúng chưa ạ ...
    Có gì đâu ... Giờ yêu thôi ... Chia tay được hai ba rồi về liệu có còn được như ngày xưa hay không ... Hay lại thấy chẳng hợp nhau nữa ... Và ai đi đường đây ....

    TN W ! Love you forever
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là không được lùi bước trước bất kỳ hoàn cảnh nào, trời sập cũng vẫn không làm anh hết yêu em và anh sẽ theo đuổi em đến cùng. Làm được như thế không Tuan, minh fmà ngăn trở được thằng khác đừng tiến vào quỹ đạo của mình thì càng hay chớ sao, he he. Còn nếu cô ấy nhất định không thể yêu mình thì đành chịu chứ biết làm sao, khi đó đứng một bên để chiêm ngưỡng hạnh phúc của cô ấy, khi nào cảm thấy yêu được ai khác thì mình lại lập lại chu trình. Đạt được tình yêu thì dừng lại và chăm sóc có thế thôi.

    S_Holland_GRSP

Chia sẻ trang này