1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung tình. Con trai Thuỷ Lợi phần lớn đều rất chung tình. Đặc biệt là con trai trong box này.

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi S_holland, 22/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hè hè ... Cái bác nói cũng hay đấy ... Và nó cũng đúng với con trai nói chung ... Thường là thế mà ....
    Nhưng mà có điều là ... He he ... Trời sập cũng không làm anh hết yêu em .... Cái này nghe thì rất đúng với cái lý luận của từ "chung tình " ... nhưng mà khó đấy ....Dám thì rõ là dám ... Nhưng dảm bảo 100% là sẽ yêu đến cái lúc trời sập thì không ... Cái này em không dám chắc đâu ... Nó là vấn đề của cả hai bên ... chứ nếu chỉ có một bên thôi thì chắc là chết già mất ...

    TN W ! Love you forever
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì còn bàn với luận gid nữa. Không thế thì làm sao cưa được con gái thời nay. Các nàng bây giwò dù có yêu cũng rất thích thử thách anh em bọn mình, mình cũng phải chứng tỏ cho nàng thấy mình yêu nàng như thế nào chứ, mà đã yêu thì mình sẽ chẳng ngán gì cả. He he, thế mới mong chui lọt vào cánh cửa trái tim vốn rất to nhưng chỉ mở he hé của nàng được. Cố lên anh em ơi, những ai đang cưa, đã cưa và sẽ cưa.

    S_Holland_GRSP
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bác lại hiểu bài viết của em theo ý khác rồi. Tất nhiên là chẳng ai cấm bác vẫn tiếp tục yêu người ta cả. Nhưng bác yêu mà chỉ yêu thầm thế thôi thì chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới, người ta có thể vẫn đi lấy chồng.
    Tình yêu là bao gồm sự si mê và những cố gắng để đạt được cái sự si mê ấy. Bác yêu thì bác phải thể hiện với người ta là bác yêu. Bác phải gọi điện cho người ta để nói chuyện, bác phải i meo, nói chung là nhiều chuyện lắm.
    Phải như người ta vẫn yêu bác, thì những cố gắng đó của bác làm cho người ta vui, thì dù tình yêu có khó khăn đến mấy, cũng đem lại hạnh phúc cho cả hai người
    Nhưng cái em muốn nói là bác phải tỉnh táo, nhìn nhận kĩ xem: Người đó còn yêu bác không, còn quan tâm đến bác không? nếu không còn thì lúc đó mình đúng là một cục nợ thật đó. Bác có hiểu ý em không?

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Lucky à, anh chẳng bao giờ chung tình với người không còn tình cảm và không quan tâm tới mình đâu, còn nếu anh si tình thì anh cũng không bao giờ làm cục nợ của người khác đâu em ạ. Anh sẽ đứng nhìn người mình yêu hạnh phúc và cũng cảm thấy hạnh phúc, thế thôi. Dù sao anh cũng muốn chính mình là người đem lại hạnh phúc cho cô ấy hơn.

    S_Holland_GRSP
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu chú này nói cái gì nữa hay là tớ hiểu sai từ "chung tình"? Càng ngày càng thấy mình trẻ con.
    MUPMIP
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hơ!! Mà nói thế chứ em đã yêu đâu mà tranh luận với các bác nhể!
    Em cũng phải yêu thử phát rùi xem chung tình thực sự nó thế nào.

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    anh cũng hoan nghênh, chú Lucky cứ yêu đi. Để biết xem độ phức tạp của phụ nữ đến đâu

    S_Holland_GRSP
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Lâu không thấy cái chủ đề này được lôi lên, tối nay online lại thấy có người nói về một cái tình yêu có vẻ quái dị. Theo tớ nghĩ thì cũng nên bàn về vấn đề này một chút. Cậu ta yêu và cậu ta cho rằng có người vì yêu mà để cho nàng muốn làm gì thì làm,,, như thể bỏ người yêu là một điều khó khăn lắm. Như thế có được không !!!! Cái thời buổi hiện đại nửa mùa này, người ta cứ nghĩ mình tân tiến, nghĩ người khác không bằng mình, nhiều lắm. Có thể thế chăng, khi mà ta yêu và được yêu ta có thể làm cho người mình yêu nhiều lắm. Lạ thật, đấy là cái điệu suy nghĩ, cái giọng điệu của con người đang yêu mà tớ tin rằng ít có người chưa bao giờ dùng nó. Nói lại cái vấn đề của người bạn kia, cậu ta có thể làm như mình nói không, cái này có thể có, có thể không, nhưng không phải ai cũng làm được. Khi yêu, cậu ta có thể thấy trời trong xanh trong khi trời đang mưa như trút, và ngược lại, nhưng thực tế thì thay đổi thế nào được. Nói cho rõ ràng ra thì nếu có si tình thì cũng phải nhìn nhận vào sự thật, người xưa đã nói rồi: Khôn cũng chết, ngu cũng chết, biết thì sống
    Thôi thôi, nói lung tung quá, chắc mọi người cũng chẳng hiểu gì đâu. Chỉ tại mấy cái bài làm mình chán ngấy một kiểu tình yêu mà nó đề cập, thế nên,,,,, Rất xin lỗi
    S_Holland_GRSP
  9. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    He he !!! Nếu yêu mà khi thấy người yêu mình đi cùng với một thằng khác trên xe máy , ôm eo nó , rất tình tứ ... thế mà vẫn tỉnh bơ thì mới là lạ đấy ... Thế thì chẳng phải là yêu rôi ... Khi yêu , người ta phải có một chute gì đó cảm gíc ghen tức , dù là ít hay nhiều ... Ghen nhiều quá thì thnàh mù quáng ... Nên vừa vừa là hay nhất ... Về hỏi rõ nguyên nhân ... VD : " A ! Anh họ em ý mà ... Mí lị khor , cái đít xe nó cứ chổng lên , đẩy em xuống ... Anh ý lại phóng nhanh ... Ghê chết , ai mà không phải giư chặt ??? " Thế thì cũng nên nguôi đi ... Chứ lại cứ làm tàng lên là hỏng ... Nhung mà nêu lần sau , với anh họ khác nữa , mà vân thế .. He he ... Bạn bị out khỏi cuọc chơi rôi ... Đi kiếm cô khác thôi ... hiền dịu , chung thuỷ , chân thật , chân thành ....
    Sao ạ ... Có được không ????
    TNW ! Love you forever !
  10. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Mà ai bảo là bác Luke nhà mình không yêu !!! Bác ý chẳng từng yêu một cô gái , mà đến bây giờ vẫn cứ yêu ... Đâm ra , viết bài cứ thẫn thờ ... Có lúc tỏ ra biết yêu ... Nói vài câu ... Có lúc lại ỡm ờ .... tương cho vài câu vớ vẩn , làm ra vẻ con nai vàng ngơ ngác ....
    TNW ! Love you forever !

Chia sẻ trang này