1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung tình. Con trai Thuỷ Lợi phần lớn đều rất chung tình. Đặc biệt là con trai trong box này.

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi S_holland, 22/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducdodinh

    ducdodinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hic hic!!! sao bit hiểu ý ducdodinh nay như vậy cơ chứ..
    ,thế la` khái niệm chung tình của chúng ta sắp sáng tỏ rùi nhỉ
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Chuyện !
    Ấy nhưng mà suỵt ... ở đây đang là topic hẳn hoi tử tế thế nì ... cấm câu ... ko khéo lại có mess riêng ấy chứ nhể ?
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  3. ducdodinh

    ducdodinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    oái sao vậy hả Bit ,ko được ah ??
    hay là mess riêng ah
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi, không thể tin được, cái title của con bé Bit như thế kia mà vẫn công khai "tán" nhau trên box thế à. Chỉ đọc cái trang này không thôi chắc là thằng Hungln đau xờ cau lắm đây. Chung tình, cái topic này là ca ngợi sự Chung tình mà em Bit ơi. He he, định làm quả "phở" trong khi người ta đang ca ngợi "cơm" trong này à.
    S_Holland_GRSP
  5. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Chờ Ai Trên Phiến Sầu ..!
    Miên Du
    Tình nào có còn vương
    Cho ta chia giọt sầu
    Mai này có còn đau
    Xin ngưòi hãy tìm quên ....
    Hương nồng vẫn còn thơm
    Trên môi em ngọt ngào
    Tình si vẫn còn ươm
    Yêu say quên mộng thường
    Trong vườn ai nở hoa
    Cho ta xin một đóa
    Quỳnh hoa buồn tàn mau
    Thương xót một đời hoa
    Nơi nào em đã qua
    cho ta vết chân mềm
    In vào trái tim yêu
    Vết thương đau êm đềm
    Em bây giờ ở đâu ?
    Cánh chim Di lạc loài
    Ta suốt đời tìm nhau
    Trong khắc khỏai thương đau
    Đêm buồn chưa vội qua
    Ta bước khuya âm thầm
    Nghe côn trùng nỉ non
    Dưới đôi chân nhọc nhằn
    Dẫu tình có tàn mau
    Ta xin giữ tình đau
    Ôm trăng dưới trời đêm
    Chờ ai trên phiến sầu ...!
    Miên Du - Dalat
    (CA 12/01/02)

    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ nhặt được đây này, đọc nhé:

    Giấc mơ của tôi đón được em về
    Em chính là người mà tôi hằng mong nhất
    Nhưng rồi tôi vẫn cô đơn
    Em đi mang theo cả giấc mơ
    Tôi biết tìm em ở đâu giữa ban ngày
    Đêm đêm tôi cầu em trở lại
    Em hãy về trả lại tôi giãc mơ

    Giấc mơ ơi!
    Nếu phải ra đi
    Hãy để em ở lại
    Giữa ban ngày cho tôi.
    S_Holland_GRSP
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đã buông tay người trong giấc mơ đêm qua
    Mà sáng vẫn không tin được giấc mơ cồn cào tâm thức
    Nhớ đên nôn nao không thể nào hiểu được
    Chạy trốn quẩn quanh ngay cả mộng mị vô thường
    Đó không biết có là vần thơ hợp với topic này không nhỉ ,một cô gái nhớ mà không định nghĩa nổi bản thân mình , biết khuyên gì cho cô bé đây !!!!!!!!!!!!!!1
  8. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bit câu người công khai quá nhỉ? Các anh chị thì lại thật khéo câu thơ. Em cũng thật khéo cau bài. Đại khái là chung tình thì em đang cố gắng thực hiện. Trước mắt là cứ 2 năm cái đã.
    Biết làm sao được - I O U!
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ôi mẹ ơi, mỗi lần bị đau là mình lại khoẻ thêm một chút. Hơi trừu tượng nhể. Phải gào thật to, phải đi thật nhanh, phải ăn uống thật nhiều,,,, để có sức chịu đựng vì tớ là kẻ si tình.
    S_Holland_GRSP
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Không thể tin được. Ngày hôm nay vừa mới gặp em, nói chuyện vui phết. Không biết có ai chung tình thật không, si thì có nhưng mà Chung thì hơi ít, he he, nhiều khi mình còn cảm thấy mình chưa Chung tình lắm,nhiều khi mình vẫn chưa Chung tình như mình đã nhận, bằng chứng là hôm qua gặp một cô bé rất đeẹp, đẹp nhá không phải xinh đâu, mình nhìn mãi, nói chung là cũng choáng..... không viết nữa. Thế này thì giết cái topic này rồi
    S_Holland_GRSP

Chia sẻ trang này