1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chứng tỏ chúng ta là người thích đùa qua cuộc OFFLINE lần thứ nhất

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi beconthichdua, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haibk

    haibk Guest

    Tất nhiên rồi, chúng ta là những người thích đùa
    Hôm qua, tôi Hải bờ kờ
    Offline vui quá, tới giờ còn phê....
    Trông kìa 1 gã râu dê
    Lại gần thì hóa Rờ-Bê (R_B) nhà mình
    Còn em mũm mĩm xinh xinh
    Hỏi ra mới biết mũi xanh thò lò
    Hai cô cậu rất ngây thơ
    Snowflake, Si-rô- ngọt ngào
    lại cho anh ngắm cái nào
    Sao mà anh thấy em nào cũng xinh
    Nhìn xem lão Mồ côi tình
    Lúc nào cũng xoắn lấy mình bé con
    Hiru liếc mắt sang dòm:
    " Bé con được đấy, nhưng còn ngây thơ"
    K681 ngẩn ngơ
    Cốc bia từ nãy đến giờ chưa vơi
    Toànnt rất chịu chơi
    Cầm cả cốc vại, 1 hơi hết liền
    Khatieger quả là hiền
    Mod gì mà cứ như tiên trên trời
    MMF chẳng cần mời
    Cắm đầu ăn hết thịt rồi còn đâu?
    Monster ngao ngán lắc đầu:
    "Ăn gì như ỉn, như trâu, như bò"
    Hôm qua, tôi Hải bờ kờ
    Offline vui quá, tới giờ còn phê....
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  2. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hu hu em ứ chịu đâu em và cái thằng UltimateSnowflake làm gì có cái gì cơ chứ hic hic các bác cứ trêu như thế nhỡ em bị đánh ghen thì có phải khổ cái thân em ko?Mà em đã bào antilove rồi thì làm gì có chuyện ti toe gì nữa chứ.Oan uổng quá baođại nhân ơi
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  3. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Offline phê quá bà con ơi, Bi giờ muốn ngồi viết mấy tý nhưng vẫn còn hơi Bia chưa viết được, hẹn ngày mai nha
    Vui quá, lần sau lại như thế này nha
    Vui vãi lúa ra !!!!!
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  4. gio_lang_du

    gio_lang_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi cũng muốn đến vậy mà ko được .Nghe mọi người kể lại thấy tiếc wa'
  5. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Hôm mình định đi thì mọi người đã đi rồi, hài vãi lúa , nhầm nhọt tí , bó tay

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó
  6. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Si rô à, có anh là em hết untillove liền à. Cứ yên tâm mà lầm tốt công việc hiện tại đi nha
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  7. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mọi người đi chơi vui vẻ quá ! Hic....tớ không được đi,hic....đã biết mặt ToanNT không giống như tưởng tưởng .Còn em sirô ngọt ngào thì xinh quá !Nói chung mọi người ai cũng xinh gia đẹp gái hết,nhưng không thấy ThachSanh của tớ đâu nhỉ ?
    Dẹp!!!
    N.O
  8. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó tớ định mua vé máy bay để bay ra HN nhưng ..........không có xiền !
    Dẹp!!!
    N.O
  9. haibk

    haibk Guest

    Trong mơ? Có khi là trong mơ thật đấy! Sao mà lần đầu tiên mình gặp 2 cái cô Becon và Thò-lò-mũi-xanh sao mà nhìn cứ như đã quen nhau từ 10 năm rồi ấy!
    Hôm qua, tôi mơ giấc mơ
    Thấy mình chạy trốn Thò-lò-mũi-xanh
    Em nhe hết cả bộ nanh
    Lại thêm cả cái mũi xanh thò lò
    Rồi cô bé-con-thích-đùa
    Thấy mình trông được cũng hùa chạy theo
    Hai con Hỉm đuổi thằng Tèo
    Thằng Tèo sợ quá, vội trèo lên cây
    Hai con Hỉm xắn ống tay
    Cầm luôn dao chặt cái cây ngã nhào
    Thằng Tèo lộn cổ xuống ao
    Cá phi tới đớp ào ào, phát kinh!
    .....
    Tới đây tôi chợt giật mình
    Vã mồ hôi hột, thất kinh tới giờ
    Tối nay lại phải nằm mơ
    Lạy trời! Đừng gặp Thò-lò-mũi-xanh.......
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  10. haibk

    haibk Guest

    tại sao có bác nào lại xoá mất bài thơ hôm qua của tui thế? làm mình mới khoe khoang với em Thò lò, nhưng em ấy bảo chẳng thấy đâu cả, hôm nay lại phải post lại vậy:
    Tất nhiên rồi, chúng ta là những người thích đùa
    Hôm qua, tôi Hải bờ kờ
    Offline vui quá, tới giờ còn phê....
    Trông kìa 1 gã râu dê
    Lại gần thì hóa Rờ-Bê (R_B) nhà mình
    Còn em mũm mĩm xinh xinh
    Hỏi ra mới biết mũi xanh thò lò
    Hai cô cậu rất ngây thơ
    Snowflake, Si-rô- ngọt ngào
    lại cho anh ngắm cái nào
    Sao mà anh thấy em nào cũng xinh
    Nhìn xem lão Mồ côi tình
    Lúc nào cũng xoắn lấy mình bé con
    Hiru liếc mắt sang dòm:
    " Bé con được đấy, nhưng còn ngây thơ"
    K681 ngẩn ngơ
    Cốc bia từ nãy đến giờ chưa vơi
    Toànnt rất chịu chơi
    Cầm cả cốc vại, 1 hơi hết liền
    Khatieger quả là hiền
    Mod gì như bụt, như tiên trên trời
    MMF chẳng cần mời
    Cắm đầu ăn hết thịt rồi còn đâu?
    Monster ngao ngán lắc đầu:
    "Ăn gì như ỉn, như trâu, như bò"
    Hôm qua, tôi Hải bờ kờ
    Offline vui quá, tới giờ còn phê....
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm

Chia sẻ trang này