1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chứng tỏ chúng ta là người thích đùa qua cuộc OFFLINE lần thứ nhất

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi beconthichdua, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kết :

    Từ buổi ộp-lai ấy một số kẻ vô danh đã trở thành ca sĩ tình nguyện ví như Toannt, MMF, mocoitinh, haibk,Monster_angel
    Không biết ngày hôm đó họ đã cống hiến biết bao nhiêu bản pop, rock, trường ca, đoản ca.....ở phía sân sau của sàn diễn rồi?Bên nhau trong suốt hơn 4h đồng hồ mọi người đã trở nên gắn bó biết bao.Cho đến phút chia tay, những giọt nước bịn rịn cuối cùng đã phải tuôn ra nhưng lại không phải từ 2 người con gái tầm hồn mềm yếu, mà lại từ các chàng trai thô kệch của chúng ta.
    Đoàn quân tản gi...á..i => giải tán đi tứ phía. Thế mà chỉ 5, 10 phút sau tôi đã thấy họ tụ tập bám theo tôi từ lúc nào. Tổng số người hộ tống becon và tho`lo` về nhà là 5 boy gồm có mõ cối, em em fat, em rồ, hirú, k68 nhót. Họ bao vây lấy 2 chị em chúng tôi cứ rập rình lượn lờ khiến tôi có cảm giác đang được ngắm đàn chim chiều tìm về tổ ấm.Lòng thấy xúc động.
    Có một nỗi buồn đang hằn sâu trong chừng ấy con người.
    Nỗi buồn ban đầu cứ mơn man, gờn gợn.
    Càng ngày càng da diết
    Càng ngày càng quay quắt.
    Vài 3 ánh mắt hướng tới những gốc cây thèm thuồng
    .
    Hirú nẩy ra ý định nói xấu người khác những mong quên đi nỗi niềm thực tại. Vậy là tất thảy đều đồng lòng chê bai trước hết là bác Mod tigẻ , sau là bác toan n gố tàu, tiếp là hải bán kẹo...nhưng trên hết là cặp bêcon +mõ cối.
    ......nỗi buồn vẫn ko thể vợi bớt.
    Các chàng trai oằn oại người trên xe.
    Xa quá
    Xa tít
    Xa.............................................................xa..........................
    Đâu đó một căn nhà nho nhỏ đi vào bằng cái ngõ vừa vừa, lách qua mấy ngách liềng liệng, chen chúc trong cái hẻm con con ....cứ hiện lên trong mơ ước của mỗi người.
    Chao ôi, ngôn từ nào tả hết niềm vui khi căn nhà đã hiện ra.
    Các chàng chạy vội vào nhà xếp hàng khóc lóc lén lút.Tiếng nước rơi cứ ngắt quãng, từng quãng, rồi lại tồ tồ, rồi lại xé xé .....tóm lại nghe cực kỳ não lòng. Khi ấy tiếng hát đã cất lên để át tiếng nước thút thít phía trong. Thế mới biết con trai f_76 thiệt là e thẹn.
    Hoàn hồn trở lại, các chàng các nàng tạm biệt nhau những nụ hôn (gió ) thắm thiết.Đến hẹn lại ...sai ( nhỉ MMF nhể)
    Đoàn xe rời đi. Những thanh âm đêm le lói dần dần tan trong giấc ngủ...Giữa cơn mơ conhui còn thảng thốt "chị Hoài ởi, 5 triệu đổi ra là bao nhiêu tiền?"
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    hi các bác ,kiralyfi đây (đang bị lock ) ,nghe tường thuật vui quá .Hê hê ,bác Haibk(hải- bờ -kờ hay hải-bóp-cu ) làm thơ kinh đấy .Kha tí ghẻ thế nào ,có chiu được em nào trong box ko thế

    ================================================
    Phải xinh mới yêu .Không xinh quyết không yêu (cho dù đang ế )

  3. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ê này các bác, em ko để ý trong thực đơn của chúng ta có món ThachSanh ko nhỉ? Nhỡ vô ý ăn mất thì em Ly-thong này em ấy ....
  4. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Còn cuối cùng đây là phần thống kê của thủ quỹ:
    Tại quán Cafe Nhân 9 Láng Hạ em giữ hộ mỗi bác 30k =>300k
    Anh chủ quán có cái mặt tối thui, cái đầu bẩn bẩn, xấu trai ko kể xiết (lần sau thì đừng váo đó nữa nhá )...đã đòi mất của chị em chúng ta 85k. Dư lại 215k hí hửng đi nhậu nhẹt.
    Đú đởn đến gần 10h khuya mỗi người phải xì ra 20k nữa. Góp vào vưỡn thiếu mất mấy k, may sao trời run rủi cho bác Hai bán kẹo có mẹt đã ra tay cứu giúp nhân loại trong lúc hoạn nạn ấy.
    Đúng như dự đoán của em :quỹ bao giờ cũng bị âm.
    Thế là em trắng tay mà chưa kịp biển thủ đồng nào đâu đấy!
    Danh sách những người đươc thưởng *****
    1.mocoitinh ....vì cái máy ảnh
    2.tho`lo`mui~xanh ......vì những nụ cười và những tấm ảnh miễn 3.phí
    4.haibk ..........vì hành động trượng nghĩa vừa nêu trên
    5.khatigẻ ......vì dũng cảm uống hết cặn bia
    6.toannt...........vì tìm địa điểm cho anh chị em tụ tập....và vân vân
    7.MMF ...........bố thí cho tên này 5* vì cú lừa ngọt ngào hắn phải nếm trải
    8.Monster ..............vì sức đú dai dẳng
    9.hiru...........vì sự đóng góp phần kết ( đây là chuyện bí mật )
    10.k68 nhót .............vì sự im lặng ngàn vàng
    11.becon............vì những mĩ từ của thị
    sỉo-ngot-ngao + Ultimatesnowflake <= mỗi đứa thưởng cho 3* bởi mặc dù bận nhưng vẫn cố gắng có mặt.Tiếc cho 2 bé zề quá sớm.
    Riêng bê con thích dựa tho`lo`mui~xanh đáng thưởng vô số sao cho công post bài. (hi hi , ko được như ý lắm nhưng trong cái thời tiết 37 độ C này đó bác nào kiên trì ngồi viết được đấy )
    Hi hi, em thấy thêm 2 người bình chọn rồi, đang chờ tiếp đây!!!!!!!!!!!!!
  5. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Con thò lò này.Công anh đầy người thế mà không có sao à.Mà vote là phải 5 sao.Mai mà anh thấy số điểm của anh thụt là cho ăn đòn nát đ-ít đấy.
    Cứ gọi tớ là Rờ_Bờ
  6. hiru

    hiru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không kể ko ( chịu) được.
    Các bác ạ, đi offline lần nầy vui thật đấy nhưng.. caaăng thaaẳng laắam. Tất cả tại 2 đồng chí Mocoitinh và beconthichdua (đáng ra phải gọi là dêcon...mới đúng). Sao?, các bác bảo gì cơ, chúng nó làm gì á?Thế này nhé, ngồi uống trên Nhân, trong lúc anh em đang căng ...người lên xem có phải bị thằng bỏ mẹ nào nó đú, nó lừa ko(vì họp NNTD mà đồng chí nào trông cúng ỉu ỉu như bọn buôn vòng hoa nhà tang lễ Việt Xô ngày ko có người chết í), thì becon chồm lên ghì cổ mocoi, tiếp đó tay trái sờ lên trên, tay bên kia sờ xuống dưới, kinh lắm, làm 2 bé Snowflake và siro chuồn mất (lạy chúa, mong là chúng về nhà thậ t và đứa - nào - về - nhà đúa -nấy.)
    Ngồi nhậu , chắc tưởng bà con mải bia ko để ý, becon (lại decon chủ động, kinh ko) gắp một ngọn rau húng be bé, dài dài, heo héo, cười hí hí vạch áo rồi cài vào cạp quần mocoi (trong tiếng cười rú lên của tholomuixanh).Mocoi chac cung ngượng nên cứ lảm nhảm thanh minh cho tới lúc về là "mọi khi của tớ sung lắm nhưng hôm nay mọi người ko nhiệt tình nên nó ...."(đây là đoạn nói về cái sự sung trong uống bia đấy nhé) .
    Còn nữa, trên đừơng về y và y thị này quá nóng ruột toàn tay em nọ cắm đùi chàng kia, phóng veo veo, định cắt đuôi hòng dở trò,,, nhưng sao thế được, anh em toàn thằng tổ lái và ....tò mò ra mặt.
    Đấy, nghí mái hôm nay mới post lên bài này, đồng chi mocoitinh thông cảm (thèm quá đâm vieét bậy) va đề nghị dc đổi nick đi, ko lại đem cái nick đó đi lừa con gái nhà người ta (đồng ý ko các bác , becon?)
    PS to mocoi: hom di nhậu tôi đùa đấy, lên đời AOE trong 2 phút là phịa đấy, phải 2.5 mins cơ, hẹn hôm nào đoooọo cùng bác 1 ván.
    Hiru
  7. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Trong mơ? Có khi là trong mơ thật đấy! Sao mà lần đầu tiên mình gặp 2 cái cô Becon và Thò-lò-mũi-xanh sao mà nhìn cứ như đã quen nhau từ 10 năm rồi ấy!
    Hôm qua, tôi mơ giấc mơ
    Thấy mình chạy trốn Thò-lò-mũi-xanh
    Em nhe hết cả bộ nanh
    Lại thêm cả cái mũi xanh thò lò
    Rồi cô bé-con-thích-đùa
    Thấy mình trông được cũng hùa chạy theo
    Hai con Hỉm đuổi thằng Tèo
    Thằng Tèo sợ quá, vội trèo lên cây
    Hai con Hỉm xắn ống tay
    Cầm luôn dao chặt cái cây ngã nhào
    Thằng Tèo lộn cổ xuống ao
    Cá phi tới đớp ào ào, phát kinh!
    .....
    Tới đây tôi chợt giật mình
    Vã mồ hôi hột, thất kinh tới giờ
    Tối nay lại phải nằm mơ
    Lạy trời! Đừng gặp Thò-lò-mũi-xanh.......
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
    [/QUOTE]
    Ga(.p em chac anh nghi wen tu kiep truoc chu con gi ma 10 nam

    BUNNY
  8. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ba` con, em ko di duoc, ư'c wa hic hic
    Tho` lo is too cute, hehehe, cho kiss cai coi
    HaiBK, nhi`n cũng ok, thê' la tui biet mat you, ma you ko biet mat tui nhe'. Ma` nay, tu tuong kieu ong HaiBk the nao cung bi ê' cho xem, để rồi chờ đi
    TS@ của em, sao chị Lý cứ muốn hoài thế bực thật
    Ultimate SnowFlake hic, hơi bi cute hic, cao ráo, dep giai, deo kinh cận nhìn ra vẻ trí thức tí. hic, mà tiếc nhỏ tuổi hơn Bunny 2 tuổi, em ứ chịu đâu huhuhhu, anh chê em già mất
    Karilify, ông này nhìn gái nào mà chả dễ thuơng, tui xấu wắc mà ổng nhìn ra so cute, đúng la hay thiệt

    BUNNY
  9. Monster_Angel

    Monster_Angel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Trong mơ? Có khi là trong mơ thật đấy! Sao mà lần đầu tiên mình gặp 2 cái cô Becon và Thò-lò-mũi-xanh sao mà nhìn cứ như đã quen nhau từ 10 năm rồi ấy!
    Hôm qua, tôi mơ giấc mơ
    Thấy mình chạy trốn Thò-lò-mũi-xanh
    Em nhe hết cả bộ nanh
    Lại thêm cả cái mũi xanh thò lò
    Rồi cô bé-con-thích-đùa
    Thấy mình trông được cũng hùa chạy theo
    Hai con Hỉm đuổi thằng Tèo
    Thằng Tèo sợ quá, vội trèo lên cây
    Hai con Hỉm xắn ống tay
    Cầm luôn dao chặt cái cây ngã nhào
    Thằng Tèo lộn cổ xuống ao
    Cá phi tới đớp ào ào, phát kinh!
    .....
    Tới đây tôi chợt giật mình
    Vã mồ hôi hột, thất kinh tới giờ
    Tối nay lại phải nằm mơ
    Lạy trời! Đừng gặp Thò-lò-mũi-xanh.......
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
    [/QUOTE]
    Bác ơi cá nó nó.... đớp mất rồi hả bác mà sao bác giật mình hãi thế

    We have full of beautiful mistakes
  10. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, xin bác đừng có làm chiến tranh thêm cho cái Topic này
    Tiếc quá, hôm đấy phải về sớm, với cả uống bia thì iem chịu.......
    Chỉ tội lúc về bị mắng, xin đi đến 5 h mà về tận 7h30

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.

Chia sẻ trang này