1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng tớ đang nỗ lực hàn gắn hôn nhân.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi needlove, 21/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. needlove

    needlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sau thoả thuận sẽ sống chậm lại, tạm gác lại những tác động phức tạp ngoại cảnh.

    Cả hai đang cố gắng thể hiện sự quan tâm đến nhau và vui vẻ . Nhưng chúng tớ gống như trẻ con đang đưa bàn tay nhỏ tý khoả lấp đi sóng ngầm mặt hồ. Sự tĩnh lặng bình yên chỉ là tạm thời giống như mặt hồ cũng chỉ có một góc nhỏ chưa xao động kia thôi.

    Tâm trạng của tớ là bất an, giật mình vì bất chợt sóng gió vô tình lại kéo đến, bị động vì tớ không thể làm chủ được cuộc sống của mình, và hp hay byên không phải do tớ xây nên được. Không biết những ngày tử tế này kéo dài được mấy bữa .

    Tớ biết chồng tớ cũng cố gắng lắm lắm. Nhưng mà cứ hoàn cảnh sống không thể thay đổi, thì vấn đề của chúng tớ chắc chắn cũng vẫn chỉ thế thôi.
    Trừ khi có sự thay đổi cực lớn nào đó thì may ra chúng tớ sẽ lấy lại được hp thực sự. Ví dụ có năm 2012 thật chẳng hạn , :)) hay là ngày mai là ngày mặt trời ngủ mãi mãi, ...Hic, nói thì đùa thế thôi nhưng thực sự nếu có sự thay đổi về môi trường công việc, hoàn cảnh sống, ... Những sự thay đổi đó có thể làm được đấy, nhưng chồng tớ thì sẽ không sẵn lòng chấp nhận hy sinh những thay đổi " viển vông" đó.

    Chung quy lại, chúng tớ cùng vì các con nhiều nhất. Nhãn tiền xung quanh có gương tày liếp nên tớ sợ cái cảnh con cái thiếu thốn tình cảm của cha hoặc mẹ.

    Tớ nên làm thế nào đây !
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng hiểu vấn đề của bạn là gì, bạn cứ ao với chả hồ, nước với chả sóng. Tôi chỉ có thể hiểu điều này. Nếu bạn chưa lấy chồng thì bạn muốn tát ao đào hồ, muốn ngăn sóng chắn gió là hoàn toàn ở khả năng của bạn, một mình bạn đều có thể làm được nếu bạn quyết tâm còn khi bạn đã có chồng bạn không thể cố gẳng 1 mình được, phải là cả hai, như bạn nói là cả 2 bạn đang cố gắng nhưng ý tôi là sự cố gắng phải là chân thành chứ o phải là gượng ép.
  3. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất mong sao vợ chồng mình có thể hàn gắn, nhưng dương như ông trời không cho hai đứa một cơ hội để hàn gắn thì phải. Chúng mình cứ mở miệng ra là tranh luận, tụi mình không bao giờ có một suy nghĩ chung nào dù chỉ là một ý nhỏ. Cứ nói chuyện với nhau là chỉ có tranh luận. Nên mình nghĩ không còn cách nào khác, đành phải dừng lại và tìm hướng mới cho riêng mình
    Còn với vợ chồng bạn, quan trọng là cả hai đều cố gắng hàn gắn, như vậy là rất tốt. Nhưng cũng như bạn "emyeulacuoi" nói, các bạn phải cùng cố gắng một cách chân thành, và nó phải xuất phát từ trái tim của ca hai người, có như vậy các bạn mới có một gd hạnh phúc được. Hơn nưa, các bạn phải phải cùng có một suy nghĩ rằng, dù các bạn làm gì đi nữa cũng phải nghĩ đến gia đình mình, mục đích là phải cùng nhau vun vén xây dựng gia đình. Và điều quan trọng nhất mình muốn nói rằng, cuộc sống gia đình không phải chỉ có tình yêu là đủ đâu, mà cả hai cần phải có lòng bao dung độ lượng cho nhau mới có thể gìn giữ được hạnh phúc.
    Chúc các bạn hàn gắn và xây dựng gia đình mình ngày một hạnh phúc và ấm cúng.
  4. needlove

    needlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nói là nỗ lực hàn gắn hôn nhân là vì cả hai đang cố gắng thể hiện cho nhau thấy, nhưng có lẽ chỉ là bề nổi.
    Tớ không hy vọng sự thay đổi ở chồng. Anh ta không còn có thể chung thủy được nữa, như bạn nào đó nói đã vượt qua ngưỡng ngoại tình rồi mấy ai quay đầu lại được.
    Thêm điều kiện hiện tại môi trường công việc, tính chất gia đình có vấn đề nội tại không thể giải quyết dứt điểm, rất dễ dàng cho anh ta ngoại tình.
    Và thực tế đến giờ, ngoài một list mqh mây gió khắp nơi , anh ta có một mối quan hệ sâu đậm với một em đã mấy năm, em sẵn lòng ở bên anh ta bất cứ lúc nào a lô. Sở dĩ vậy vì anh ta đã " xây dựng" mqh đó vững chắc đến độ tớ không tin họ có thể rời nhau. Anh ta đầu tư cả tinh thần, vật chất quá đủ cho em đó.
    Tớ cũng không thể biết họ định làm gì, họ có mưu cầu gì. Những gì đã xảy ra cho thấy, kể cả khi mãn nguyện vui vẻ, anh ta cũng đến bên em kia. Ngược lại, chỉ cần có một chút bất biến trong gia đình, buồn vui thất thường do người khác đem đến ( TH này tớ bị động hoàn toàn) thì cũng là cái cớ để anh ta đi với em ấy. Ngay cả khi tớ và con về bên ngoại ( đây là một trong những điều anh ta không thích) cũng là một lý do anh ta đi với em kia.
    Vì vậy tớ đã nói tớ luôn trong trạng thái chờ đợi những điều xấu có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Nếu tớ chịu nhẫn được thì gia đình vẫn còn là gia đình. Nếu không thì...
    Nói thêm là con người có nhiều bộ mặt với nhiều người, không thể định nghĩa đó là giả dối, anh ta với tớ thì vậy, với những mặt quan hệ khác là người tốt.
    Hiện tại không muốn mất gia đình ( phần lớn vì các con và vì mẹ chồng) nên vẫn cố gắng cư xử hợp lý với tớ, chắc tâm và trái tim thì không còn.

    Tớ cũng sẵn sàng chấp nhận ngay cả điều tệ nhất xảy ra, chỉ cần có sức khỏe là làm được tất cả.

    Tớ lan man không hợp lắm với topic , nhưng để hiểu hơn sự cố gắng ấy liệu có đem đến kết quả tốt hay không khi tình cảnh trên vẫn thế.
  5. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chào chị,

    Có một điều này có lẽ tôi muốn nói thẳng thắn với chị. Chị cho tôi hỏi chị có thực lòng yêu chồng chị không ?
    va chị yêu anh ấy ở mức độ nào ? Bản thân tôi, tôi cũng nhận thấy chính chị cũng không toàn tâm toàn ý muốn xây dựng và hàn gắn lại với chồng mình. Nếu chị thực sự toàn tâm toàn ý muốn cố gắng để hàn gắn, chị phải biết đặt niềm tin vào anh ấy, phải biết lấy lại những hình ảnh đẹp của nhau. Hãy thể hiện tình yêu mà mình danh cho anh ấy để lôi kéo anh ấy về với chị đi. Có thể quá khứ của anh ấy không đuợc tốt " ngoại tình " nhưng hay tin tưởng vào sự hối hận của anh ấy, sự thành tâm muốn quay trở lại của anh ấy, hãy dùng tình cảm chân thành của mình để cảm hoá anh ấy. Tôi tin là chị có thể làm được điều đó nếu chị thực sự yêu chồng mình.
    Chúc vợ chồng anh chị hạnh phúc
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đây không gọi là nỗ lực, đây gọi là chấp nhận và hy vọng, được đâu, hay đó.
    Cũng như bạn tranquynhat , cứ hy vọng, mà không hiểu rằng, có những khi không nên hy vọng, cho đỡ mất thời gian.
  7. needlove

    needlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng tâm tư mình đó.
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Ôi sống mà mệt mỏi quá trong thời gian rất dài thì 1 mình còn hơn.
  9. needlove

    needlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình đang như vậy đây, đang sống 1 cuộc sống chấp nhận và hy vọng được đâu hay đó, cuộc sống không nhìn thấy tương lai hạnh phúc. nếu không vì lũ trẻ thì ko có lý do để chấp nhận và hy vọng.
  10. Rocks

    Rocks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    bạn có chắc sẽ sống mãi như vậy được ko nhỉ^:)^^:)^

Chia sẻ trang này