1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng tớ đang nỗ lực hàn gắn hôn nhân.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi needlove, 21/06/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn cũng hao hao như mình, nhưng mình là ng chồng, tài thật. Sao thế gian tình cảm luôn gắn với 1 câu: THEO TÌNH THÌ TÌNH CHẠY, TRỐN TÌNH THÌ TÌNH THEO. Dù sao giữa mình và bạn có cái hơn cái thiệt khác nhau. Bạn và chồng cả 2 còn muốn cố gắng, dù sao vẫn còn cơ hội => ở gần nhau vì đứa con như vậy cũng ko tốt nhưng nếu ko ở cùng thì bạn lại lo nghĩ a ta đi ngoại tình tiếp?
    Còn mình thì có thể vợ mình đã dừng lại do tác động của mình với ng thứ 3, nhưng bây giờ ko cần ai hết cả, tự thu mình lại cũng vì ...chưa có con. Mình chưa có đc cơ hội ở bên nhau để có thể hàn gắn, nhưng sẽ cố mà chẳng biết phải cố như thế nào, hjx !
  2. needlove

    needlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chồng mình không bỏ được " thói quen" đó, đơn giản vì mình không thể nào đem đến sự "tươi mới" , " hấp dẫn" cho anh ta.
  3. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Cái đó gọi là tự làm mới mình, làm mới tình cảm, tình yêu giữa 2 người.
    Bạn đừng hiểu đơn giản rằng bản thân mình chỉ có thế, con người mình cũng chỉ có thế. Mà là tình cảm của bạn còn hơn thế nhiều, NÓI ÍT HIỂU NHIỀU, OK?
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói toàn lý thuyết thôi, thực tế có phải ai cũng biết suy nghĩ thế đâu. Nếu anh ta là người có trách nhiệm, biết suy nghĩ thì đã k ngoại tình roài. Mềnh thì nghĩ rằng cái gì đã thuộc về bản chất thì sẽ k thay đổi đc, k nên tin vào cái sự hối hận của anh ta làm gì cho mệt xác.
  5. thamtutu_007

    thamtutu_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chào chị! Dòng tâm sự của chị rất ngắn gọn cho nên tôi đọc cũng chỉ hiểu một vài phần. Thứ nhất nếu chị là người phụ nữ cũng rất yêu chồng nhưng đức tính chịu đứng hay nói cách khác luôn là một người phụ nữ yếu ớt nên không làm chủ được tình yêu của minh. Thứ hai nếu chị là là người phụ nữ yêu chồng nhưng đức tính mạnh mẽ hơn thì không bao giờ chị lại chấp nhận để gió chiều nào thì xoay chiều ấy, thiếu chủ động trong tình yêu như chị tâm sự. Thứ ba chị là người phụ nữ yêu chồng cũng có đức tính mạnh mẽ nhưng chị không quan tâm đến hạnh phúc gia đình lắm muốn ra sao thì ra, đến đâu thì đến, thiếu trách nhiệm với gia đình. Thứ tư là chị không yêu chồng chị, muốn quay lại với nhau là vì một lý do nào đó như con cái còn nhỏ hay tác động từ yếu tố gia đình 2 bên. Thứ năm nguyên nhân xuất phát từ người chồng của chị. Cũng có rất nhiều nguyên nhân khác.
    Cách giải quyết:
    Sông trong nội tâm thường rất mệt, khổ chị ah. Tìm thời điểm thích hợp vợ chồng chị ngồi tâm sự với nhau, lúc đấy thì mọi chuyện dường như mới được giải quyết, tuy nó có thể được triệt để cũng có thể giải quyết đươc trong thời gian ngắn, nhưng mới biết được tình cảm của chồng chị dành cho chị như nào, nắm được tâm tư của chồng chị, giúp chị hiểu về chồng chị hơn. Nếu chị hiểu chồng chị như tôi được biết qua bài viết của chị thì cách tốt nhất vẫn là thôi thì hãy sống có trách nhiệm với tư cách là người mẹ, người vợ, người con dâu đảm đang, lấy được tình cảm của gia đình chồng có thể dần làm thay đổi cách suy nghĩ của chồng chị. không phải từ trước đến giờ chồng chị có thái độ như vậy và tình cảm của chồng chị không đến mức như thế đúng không, không có gì quý hơn là bằng cách sống đúng với chính mình và tốt với người xung quanh chị. .....
    Hôm nay tôi chỉ có ít thời gian xin chia sẻ chị ít kinh nghiệm, nếu có thắc mắc gì xin liên hệ qua email của tôi để cùng giải quyết : thamtutu007.detective@gmail.com. Nếu nguyên nhân lên đến đỉnh điểm mà chị có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi
    Chuyên cung cấp các dịch vụ thám tử tư:
    -Cung cấp và tìm kiếm thông tin theo yêu cầu khi nghi ngờ chồng hoặc vợ có biểu hiện tiêu cực.
    -Cung cấp thông tin về các mối quan hệ trong XH có ảnh hưởng xấu đến chồng hoặc vợ, con cái người thân có thể dẫn đến các tệ nạn xã hội.
    -Cung cấp thông tin về người thân sống xa nhà, con cái bỏ nhà đi người đi lạc.
    -Cung cấp thông tin về những người chưa đến tuổi thành niên trong gia đình.
    -Cung cấp thông tin về râu, rể tương lai.
    -Cung cấp thông tin về hàng giả, hang nhái, kém chất lượng.
    -Cung cấp thông tin về số điện thoại, thư lạc danh.



    Để đảm bảo mọi thông tin an toàn, được bí mật. Chi tiết xin liên hệ

    Hãng thám tử tư :Mr.Tuấn qua email: thamtutu007.detective@gmail.com (SĐT lấy qua email)

    Phục vụ 24/24h và tất cả các ngày trong tuần

    [​IMG]
  6. needlove

    needlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay hai bố con nó đi du lịch rồi, nhà cửa vắng lặng hẳn đi. Nghe HQH hát " ...ở nơi ấy anh sẽ tìm được hạnh phúc. Giọt nước mắt cố nén trong lòng..." tự nhiên thấy run run người, vô thức bật gạt nước mưa dù trời ko mưa, tay lái liệng làm mình giật mình trở lại thực tại.

    Nhiều khi trỗi dậy ý nghĩ, dường như mình đã không còn mang đến hp cho chồng nữa, HP của chồng ở nơi khác thật rồi.

    Mình luôn mong đến một ngày nào càng gần càng tốt, anh sẽ đối thoại với mình thành thật và thẳng thắn. Mình có thể chấp nhận dù rằng sự thật có cay đắng , còn hơn sống cùng trong giả tạo.

    Nhiều lúc mình thấy khổ tâm vô cùng vì chưa thấy lối thoát nào ít tổn thương nhất cho tất cả mọi người : chồng, con, MC và mình. Hiện tại như quả bong bóng, ai cũng phồng mình sống không đúng bản chất. Mình cũng vậy, dường như giờ chỉ cần một chút va chạm nhẹ nhàng nữa cũng làm mình có thể nổ tung lên bất cứ lúc nào.
  7. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Cắt, chấm dứt thôi bạn ah, đừng nghĩ đơn giản cả thế gian này 1 mình bạn chịu đựng tâm trạng, cảm giác đó, có rất nhiều, rất nhiều người.
    Cố gắng hãy quên nó đi và tìm 1 cách tốt nhất để thực hiện điều đó !
  8. needlove

    needlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng có ý nghĩ, nếu mình chia tay và có 1 người đàn ông khác chồng cùng đi tiếp trên đường đời thì sao.
    Nhưng không hình dung nổi cảm giác ở bên người đàn ông khác chồng thì cảm xúc về cuộc sống của mình sẽ thay đổi ra sao. Cho đến giờ, vẫn chỉ có ý niệm về một người duy nhất là chồng.

    Hic, thế nên giả sử sau này có ai khác đi nữa, chắc suốt ngày nghĩ đến ...chồng. Khổ thế nhỉ.
  9. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    ko đến mức như vậy đâu. Sống yêu bản thân mình hơn và thời gian sẽ xoá hết tất cả chị ah. thuộc bản chất ko thay đổi được thì bỏ, vẫn còn vớt vát thì cố gắng. còn cái chị sợ kia ko có ý nghĩa sau 1 thời gian ngắn thôi
  10. trankien76hanoi

    trankien76hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mọi mâu thuẫn nên giải quyết tận gốc của vấn đề. Còn cứ râu ria trên ngọn thì e chừng chỉ là đối phó thôi bạn ạ. Tôi nghĩ nếu thực sự 2 người có tâm muốn xây dựng hạnh phúc chung thì chắc không khó mà chỉ sợ mỗi người xây 1 kiểu theo ý cá nhân...

Chia sẻ trang này