1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng tớ đang nỗ lực hàn gắn hôn nhân.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi needlove, 21/06/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy mà chị...chông chênh giữa giòng đời..bỏ đi thì dễ lắm, nhưng sẽ mất tất cả, và người mình thương yêu nhất, cũng bị tổn thương...
    và hơn ai hết, mình hiểu được được nỗi đau là gì...
    Chị hãy nỗ lực...buông xuôi là không, còn giữ gìn và trân quý là có...nhưng một mình mình làm thôi thì chưa đủ phải không chị...
    Cố gắng lên chị nhé...
  2. needlove

    needlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn nói hay thế. Nỗ lực là có, buông xuôi là không.

    Với tớ đến hiện tại thì chồng là duy nhất. Đôi khi nghĩ về nụ hôn đầu tiên vẫn còn cảm thấy đầy cảm xúc trân trọng. Vì có những khoảnh khắc êm đềm ấy mà mãi hoài niệm. Còn anh xã, trời đất ạ, nhiều những mối quan hệ lang tang đến mức mình thấy thật kinh khủng.

    Những giây phút này đang nỗ lực thật đấy, nhưng thực sự anh xã không muốn open bản thân. Đôi khi ở cạnh nhau, tin nhắn bắn đến, đt nháy đến, anh xã liếc cái rồi im lặng ko nghe, hoặc giả tảng bằng vài câu nói chả có nội dung gì và "chuồn" ra phòng khách hoặc ra hẳn ngoài ban công , hành lang để nt, đt đáp trả. Cả mấy máy đt đều có pass, laptop, ipad cũng pass. Không kể thêm 1 đt thỉnh thoảng mới đem về nhà, còn lại cất đâu tớ cũng ko biết, chắc ở ô tô, hoặc ở cơ quan. nick yahoo cũng lập 1 cái new để " giao dịch" riêng.

    Tớ biết có chừng ấy, nhưng giờ đây, không giống như trước kia, tớ hay điên rồ vì những hành vi giả dối ấy, giờ thì tớ cũng đành giả tảng không biết gì. Vì muốn níu giữ những giây phút bình yên cho con cái. Chừng nào thấy mình vẫn ok thì con cái còn được đầy đủ cha mẹ.

    Nhưng rõ ràng rằng, những nỗ lực hiện tại chỉ là phần ngọn.
  3. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Thế thì rõ là bạn đang đơn phương yêu chồng rồi còn gì, có cố gắng phần gốc thì cũng chỉ là cố gắng từ phía bạn mà thôi. Nhưng mà cả bạn nữa cũng có làm cái gì để giải quyết phần gốc đâu. Ở topic kia tớ đã thấy bạn hay giấu diếm vấn đề gốc lắm cơ, cứ nói nhớ tới nụ hôn đầu này nọ, nhưng cái vụ gì gì mà mẹ chồng với bạn có chuyện bất đồng trước khi cưới, tớ bảo nói ra đi vì biết đâu nó phản ánh đúng nguyên nhân gốc, có nói ra mọi người còn phân tích cho, đằng này bạn cũng giấu nhẹm đi. Bạn cũng khoái sống bằng ngọn thì đừng mong giải quyết phần gốc nhé.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hôm qua tôi có chat với 1 bạn, bạn ấy hỏi tôi nghĩ gì về những ng luôn không có thái độ hợp tác trong việc XD một mqh tốt đẹp, tôi nói: Khi B không quan tâm, không thèm muốn xây dựng mqh tốt đẹp với A thì dĩ nhiên B hơi đâu mà hợp tác, chuyện này hiển nhiên. Nhưng A phải tốn rất nhiều thời gian (và sự can đảm) để chấp nhận được thực tế đó.

    Thực tế khách tồn tại độc lập với mong muốn chủ quan của mỗi người. Chúng ta cố gắng làm việc X để mong kết quả Y xảy ra, nhưng nếu Y nhất định không xảy ra thì chúng ta cũng không làm gì được hơn. Lúc đó, ai mà biết chấp nhận thực tế thì sẽ thấy thoải mái hơn, thanh thản hơn.

    Can đảm chấp nhận thực tế (chứ không phải là quay mặt đi để "khuất mắt trông coi") thì sẽ dễ thanh thản hơn.

    Cần rất nhiều can đảm để có thể thanh thản.
  5. needlove

    needlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Không phải tớ giấu nhẹm, hic.

    Vì có nói thì đến trăm trang giấy bạn cũng ko thể hiểu thấu đáo được. Tớ có lý do gì mà giấu diếm, khi trên mạng xã hội chả ai biết tớ là ai.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cuộc sống phức tạp của cả đời người, điễn đạt dù đến thế nào thì cũng chỉ được 1 góc.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn ấy có ý là nếu bạn kể ra, CÓ KHI ng dưng nhìn từ góc nhìn khác thì sẽ chỉ ra cho bạn những điều mà bạn không tự nhìn thấy được. Còn bạn không muốn chia sẻ và cuối cùng chỉ nhìn sự việc từ góc nhìn của bạn thì là quyền cá nhân của bạn.

    Cá nhân tôi thấy bạn canton là người sắc sảo, nhìn ngắm sự việc không chỉ ở góc độ mà nhiều ng nhìn, mà còn có góc nhìn lạ, nên sự phân tích của bạn ấy đáng đọc. Nếu có 100 ý kiến giống ý của mình thì 1 ý kiến khác biệt (chưa cần biết đúng hay sai) thì đã đáng giá hơn 100 ý giống nhau kia rồi.
  7. needlove

    needlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tớ đưa ra vấn đề của mình như vậy, một mặt muốn nhìn dưới con mắt của người ngoài cuộc, nhưng một mặt tớ biết đến thời điểm nào thì phải quyết định thế nào. TH của tớ không phải quá khác biệt, mà phần đông xã hội bây giờ đều thế. Có chăng khác nhau về quan điểm để có lý cho quyết định của mỗi người.

    Tớ nhìn ông nào bây giờ cũng ra thế cả. Có lẽ ông nào chỉ biết mỗi vợ chắc là có vấn đề về sức khỏe. Hic.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế à?
    Mình lại nghĩ ông nào có mỗi vợ nên là một tấm gương về đạo đức chứ :P ( nghĩa là ai có đạo đức, thì sức khoẻ ắt có vấn đề? Đáng buồn nhỉ. )
  9. needlove

    needlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    :))
  10. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ thì vấn đề của chị chỉ là chị muốn kể ra để mọi người biết chứ chị ko muốn mọi người cho ý kiến khắc phục tình hình vì chị vẫn và sẽ làm theo cách chị nghĩ.cuộc sống của chị vẫn sẽ kéo dài tình trạng này mãi vì chính bản thân chị ko muốn thay đổi khác biệt mà chỉ đi theo 1 hướng mình đã vạch sẵn ra.Thật sự em nghĩ vấn đề của chị sẽ ko thể giải quyết vì nó như đi theo 1 lối mòn rồi.chị đang chờ đợi và cố cứu vãn tình hình 1 cách vô vọng.Nếu chị ko hành động thì sẽ chẳng thể thay đổi tình hình được,có phần nào chị cam chịu quá.nếu là em thì em sẽ ko chịu nổi cảnh đó.chị ko sợ khi con cái biết đến bố mình bên ngoài như thế thì chúng sẽ có cái nhìn khác về bố sao.
    Còn về vấn đề chị chỉ biết đến mỗi chồng mình và ko thể nghĩ đến người khác thì em thấy ko hẳn thế đâu.:" khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra"chị chưa kết thúc thì chị ko thể bắt đầu...
    Sorry chị nếu ý em nói có gì làm chị ko hài lòng.:D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Như chị "losuoi" nói cũng có phần đúng:" Cuộc sống là vậy mà chị...chông chênh giữa giòng đời..bỏ đi thì dễ lắm, nhưng sẽ mất tất cả, và người mình thương yêu nhất, cũng bị tổn thương...
    và hơn ai hết, mình hiểu được được nỗi đau là gì...
    Chị hãy nỗ lực...buông xuôi là không, còn giữ gìn và trân quý là có...nhưng một mình mình làm thôi thì chưa đủ phải không chị..." Nhưng người mình thương yêu họ sẽ ko cảm thấy tổn thương đâu ạ,vì họ còn mải quan tâm đến ai kia,một mình chị trân trọng và cố gắng ccũng sẽ ko thay đổi được gì cả,chồng chị chỉ là đang cố xem làm cách nào để thuận cả đôi bên thôi chứ ko có ý định dừng lại với các MQH ong **** bên ngoài để về với chị.anh ta chỉ tìm cách hợp thức hóa nó thôi.

Chia sẻ trang này