1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng tớ đang nỗ lực hàn gắn hôn nhân.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi needlove, 21/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Li dị thì cũng cùng vì con được.

    Nhưng cùng có khoảng trời riêng, lại cùng sống dưới 1 mái nhà đến cuối cùng thì có nghĩa là cái quái gì thế? Đã công khai chấp nhận cho ng kia yêu thương người khác thì việc gì phải ép họ sống dưới 1 mái nhà đến cuối cùng với mình? Sao không LỊCH SỰ để họ sống ở nhà riêng, với ng họ yêu, đến cuối cùng? Li dị là một thái độ vô cùng văn minh, lịch sự của xh tân thời, sao lại còn phải đày ải nhau như khi xưa nữa? Anh kia yêu ng khác, tất nhiên sẽ muốn cùng ng ấy nấu ăn, cùng rửa chén, cùng ngủ và cùng thức dậy, nay sao lại phải ở chung nhà với 1 phụ nữ khác? ^:)^ Còn nếu bạn không muốn cho anh ta hưởng cái hạnh phúc ấy (đc chia sẻ cuộc sống với ng khác) thì sao lại còn lải nhải "cả 2 cùng cần khoảng trời riêng"? Hay ý bạn là khoảng trời riêng là những vụ tình một đêm thôi, chứ còn chia sẻ cuộc sống hẳn với 1 ng khác là cấm tiệt?
  2. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Những đứa con sống trong môi trường như vậy thì thà có bố mẹ ly dị mà vẫn biết quan tâm giáo dục con đúng mực còn hơn. Cả đời chứng kiến sự bất hạnh của mẹ và sự tàn nhẫn của bố. Hoặc đến một thời điểm nào đó là sự bồ bịch của bố, tiếp theo là sự bồ bịch của mẹ. Một môi trường "lý tưởng" cho những suy nghĩ về tình yêu, hạnh phúc, gia đình???
    Vì cái suy nghĩ "chịu đựng vì con" của needlove nên ông chồng mới ngang nhiên chà đạp lên tất cả như vậy. Needlove nên chuẩn bị tất cả để thật vững vàng với cuộc sống của bà mẹ đơn thân còn hơn. Giải thoát cho chồng cũng là giải thoát cho mình và cho cả những đứa con, không phải sống trong môi trường toàn giả dối, nghi ngờ, thù hận và "tại sao phải..."
  3. needlove

    needlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    vài ngày hôm nay bắt đầu biểu hiện lại sau một tháng được gọi là " nỗ lực hàn gắn hôn nhân" . Tớ cũng coi như không biết gì. Vì có thể hiện là biết thì anh ta cũng sẽ không đàn ông đến mức thành thật thừa nhận rằng " Anh đang ...." Đây là lần thứ bao nhiêu không đủ đếm trên 10 đầu ngón tay.

    Lúc tỉnh táo , tớ cũng nghĩ sao lại làm khổ mình thế. Rồ quá thể. Các con đáng yêu vô cùng, đáng giá với mình hơn bất cứ thứ gì. Vậy cứ ngơ ngơ đi, kệ mẹ anh ta ( xlỗi, cho phép bậy tý )

    Tớ cũng muốn thoả thuận với anh ta. Cả hai chúng ta cùng vì con. Vậy thì ngoài điều đó ra, cả 2 chúng ta cùng cần có khoảng trời riêng. Liệu có đủ can đảm để thực hiện thoả thuận ấy, và cùng sống dưới 1 mái nhà đến cuối cùng không.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mấy hôm nay cả diễn đàn bị sai date post bài mà bạn.

    1/ Chúng nó nói thế hay bạn suy bụng bạn ra bụng chúng nó?

    2/ Hiện nay chồng bạn có chăm sóc dạy gỗ, gần gũi chúng nó hay không?

    3/ Sau này li dị, chắc chắn là chồng bạn sẽ ngừng chăm sóc, dạy dỗ, gần gũi chúng nó phải không? Bạn suy bụng bạn ra bụng ông ta hay ông ta xác nhận quan niệm đó?

    4/ Vì sao bạn cho rằng cái thứ vỏ bọc gia đình hiện nay của bạn đang là "đầy đủ về tinh thần" cho các con bạn? Bạn suy bụng bạn ra bụng chúng nó hay chúng nó xác nhận như thế?

    5/ Bạn nghĩ sao nếu 2 con bạn học đc cái thứ bài học này từ việc nhìn ngắm bố mẹ cố sống chung với nhau: "Úi giùi ui, lỡ rủi kết hôn là sau này dù không hợp cũng phải vờ vĩnh sống cùng 1 mái nhà đến cuối cùng, thế này thì khỏi kết hôn là hơn, còn đỡ gớm hơn là mấy ông bà kia."?
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hậu quả: tàn tật về suy nghĩ
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thứ nhất là chưa chắc ông kia có con thêm, bạn sao sớm lo quá.

    Thứ hai là hiện tại, khi chỉ có 1 cô bồ, hiện chưa có con thêm, vẫn còn ở chung nhà, thì ông chồng bạn có đang "dành tình cảm và thời gian toàn vẹn cho lũ nhóc" đc hay không? Bạn trả lời đi.

    Bạn cứ lo tương lai sẽ mất đi một thứ mà trong hiện tại cũng chẳng có là thế nào?

    Mà, ng khác thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi ước đoán thế này: Chồng có yêu vợ thì mới quý con. Chồng đã không thương vợ thì tình cảm chẳng mặn mà lắm với con. Khi nào lấy đc cô vợ nào mình thiệt thương, tự dưng đứa con nào cổ đẻ ra thì ông chồng cũng quý, quý hơn hẳn các đứa con khác do các bà vợ khác đẻ ra. Vì vậy, nên cái chính tôi quan tâm là chồng tôi có thương tôi không, còn đã không thương tôi, dẫu chưa có cô bồ nào, tất nhiên cũng sẽ ít nhiều ơ hờ với những đứa con tôi sinh ra.

    Bạn lại khác, bạn mặc định cho rằng cứ sống cùng nhà là ông bố sẽ thương con cái.

    Tùy bạn thôi.
  7. needlove

    needlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    sao cái bài của mình lại nhảy đến 12.30 nhỉ?

    [​IMG] Anxiety : Tớ cũng ngẫm nghĩ về tất cả những ý kiến mọi người đã đưa ra cho tớ. Nhưng thiệt nhìn lũ nhóc, chúng cần cả ba mẹ ở bên mọi lúc , mọi nơi. Tớ sợ nhà thiếu cái "nóc" , sợ con cái thiếu bàn tay chăm sóc dạy dỗ , gần gũi của người bố.
    Tất nhiên một mình tớ vẫn nuôi được , dạy dỗ chúng được, nhưng chúng cần hơn thế, chúng phải có được cs đầy đủ cà về vật chất và tinh thần. Tớ có thể ngơ ngơ ....để bố mẹ vẫn ở chung 1 nhà cùng bọn nhóc.
  8. needlove

    needlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này lại bị nhảy sang tận 4.25 p.m hic


    Tớ cảm ơn *******, bạn thật sự có những lời lẽ sắc sảo và thẳng thắn về vấn đề của tớ.

    Xung quanh tớ toàn chuyện buồn hậu của ly hôn, những đứa trẻ .... thân sơ có tất tần tật, nên tớ sợ cái cảnh ấy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Rõ ràng rằng, chỉ cần sau khi ly hôn, bố chúng sẽ có 1 gia đình mới, có những đứa con mới. Làm sao còn tình cảm và thời gian toàn vẹn cho lũ nhóc được, dù vẫn là cha con.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Có những đứa sống trong khuyết tật của gia đình nhưng vẫn phải chịu đựng ấp lục từ đó mà ra. hậu quả: Tàn tật về tâm hồn ;;) méo mó về cảm xúc .. hay gọi là khác người :))
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi thì thường hay dùng chữ: què quặt về tâm hồn.

    Thường là những đứa con thế này thì cũng chẳng trách cha mẹ ra mặt đâu (chỉ trách trong bụng) vì rằng chính bố mẹ chúng cũng k có đủ năng lực để hiểu được chuyện này. (Ai hiểu đc thì đã chẳng tự tay là què quặt tâm hồn con mình làm gì.) Nói chung là con cái rất xui khi bị sinh ra trong 1 gia đình có bố hoặc mẹ hoặc cả đôi thiếu suy nghĩ đến độ làm què quặt tâm hồn con mình. Vợ chọn chồng đc, chứ con có chọn cha mẹ đc đâu.

Chia sẻ trang này