1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng tôi ăn Tết ở Lào

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ngogialinh, 15/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Các bạn chú ý: nếu các bạn ở Hà Nội mà hẹn gặp người ở các tỉnh phía Nam VN tại Viêng Chăn thì nên hẹn gặp nhau tại điểm bán đồ sứ Giang Tây TQ bên bờ sông Mêkông (có băng rôn đề chữ Việt).
    Tại Viêng Chăn có 2 bến xe liên tỉnh. Bến phía Nam dành cho những xe đi Việt Nam như HN, Vinh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh nam Lào. Bến xe phía Bắc dành cho các tuyến đi các tỉnh bắc Lào như Luông Prabang, Xiêng Khoảng, Sầm Nưa, Phong Xa Lỳ, Bò Kẹo... Bạn cứ nói với lái xe tuk tuk là họ biết.
    Ngày 30 Tết:- Chúng tôi tới Luông Prabang lúc 5h sáng, đi tuk tuk vào trung tâm TP, lại mất hàng tiếng đồng hồ để tìm nhà nghỉ. Chúng tôi thuê được 3 buồng tại nhà nghỉ Vilay (giá bao nhiêu hả Vân) trong một ngõ nhỏ. Nghỉ ngơi một lúc rồi đi phố. Thuê xe đạp 10.000/ngày. Đi hỏi vé máy bay từ Luông về Hà Nội cho Chi và Trà (135$/người đã có thuế chưa thì không biết). Lang thang thăm Bảo tàng quốc gia (30.000 kip), trèo lên núi Phu sỉ đón hoàng hôn (20.000 kip). Nếu các bạn đi buổi sáng người bán vé chưa đến thì khỏi mất tiền. Nhìn sang 2 ngọn núi Phu Thao (núi Chàng) và Phu Nang (núi Nàng). Sự tích như thế nào tôi sẽ kể sau. Mặt trời lặn hết, xuống núi đi chợ đêm. Chợ đêm họp từ khoảng 4-5 h chiều đến 10h đêm tại chân núi Phu Sỉ, cạnh Bảo tàng, bán các đồ thổ cẩm, lưu niệm. Sau đó chúng tôi đi ăn lẩu nướng tại một quán bên sông MêKông. Trong lúc ở trên núi Phu Sỉ không biết cậu nào lại bắt quen được thêm 2 cô gái sang theo đường máy bay HN - Viêng Chăn. 2 cô này còn đi chơi Vang Viêng mới tới Luông. Mọi người tìm chỗ để quây quần đón giao thừa. Loanh quanh tìm hết chỗ nọ đến chỗ kia, cuối cùng lại ra cái quán lẩu nướng bên sông, lúc này đã nghỉ nhưng bàn ghế đá vẫn còn nguyên. Ai có bánh kẹo, rượu gì thì bỏ ra góp vui. Tất cả là 11 người. Tôi nói nhờ internet mà mọi người mới quen biết nhau. Đúng là như thế vì các cuộc rủ rê đi chơi trên mạng chẳng ai quen ai từ trước cả. Đúng giao thừa, mọi người reo lên "Chúc mừng năm mới! Sabaiđi Pimay!" và mở rượu ra uống. Không có chén thì tu cả chai vòng quanh hết người này sang người khác. Đông mang theo một cái laptop ghi hết họ tên, địa chỉ, e-mail của mọi người để tiện liên lạc về sau. Tôi tâm sự với tất cả rằng tôi nguyên là chiến sỹ của bộ đội thông tin trước đây có nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường dây cáp rải từ Mường Xén vào tận Cánh đồng Chum nhằm bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chiến đấu cho bộ đội tình nguyện VN và quân đội giải phóng nhân dân Lào, bảo vệ vùng giải phóng Xiêng Khoảng - Cánh đồng Chum chống địch lấn chiếm (từ năm 1971 đến năm 1974). Đặc biệt đơn vị tôi còn được vinh dự phục vụ ông Khăm tày Xi phăn đon, nguyên tư lệnh quân khu Xiêng Khoảng, nguyên ************* CHDCND Lào. Tiểu đội tôi nằm tại bản Nậm Cọ, bản người dân tộc Lào Cang (như người Khơ Mú VN). Mục đích chính trong chuyến đi này của tôi là tìm về bản cũ để gặp lại người dân bản trước đây đã hết lòng giúp đỡ bộ đội VN từng ngọn rau, con vật giống, con dao đi rừng cho đến việc cho mượn ruộng để cấy lúa nếp. (Muốn biết việc tôi có tìm gặp lại được người dân bản cũ hay không, xin các bạn chờ xem đoạn sau sẽ rõ)
    Được ngogialinh sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 16/02/2008
    Anhhungmienbac thích bài này.
  2. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Nhà nghỉ HongKong :
    [​IMG]
    Thạt Đăm :
    [​IMG]
    Được ngogialinh sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 16/02/2008
    Anhhungmienbac thích bài này.
  3. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Chú Linh kể chuyện kiểu này -> thiếu mất sự hấp dẫn của chuyến đi rui -
    Anh em nhà mình đâu rùi - đi Lào về chung sức thuật lại 1 bài cho ngon lành vào 1 cái nhỉ -> riêng chuyện ở trên cũng đủ viết thành 1 bài riêng rùi ah
    Haha
    Chiều tối mai em về HN
    Bác nào có đi Massage chân thì 9h30 tối gặp nhau ở Hồng Mẫu Đơn, tầng 4 Hàm Cá Mập nhé.
    E, sẽ có mặt tầm đấy ạ
  4. glowofafire

    glowofafire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
    Quote from bac Linh: Các bạn chú ý: nếu các bạn ở Hà Nội mà hẹn gặp người ở các tỉnh phía Nam VN tại Viêng Chăn thì nên hẹn gặp nhau tại điểm bán đồ sứ Giang Tây TQ bên bờ sông Mêkông (có băng rôn đề chữ Việt).
    Day la ban do khu vuc nay. Vong tron la khu vuc gom su Giang Tay. Khu vuc Patuxay thi xa hon, theo chieu mui ten di ra khu trung tam.
    [​IMG]
    Ngày 30 Tết:- Chúng tôi tới Luông Prabang lúc 5h sáng, đi tuk tuk vào trung tâm TP, lại mất hàng tiếng đồng hồ để tìm nhà nghỉ. Chúng tôi thuê được 3 buồng tại nhà nghỉ Vilay (giá bao nhiêu hả Vân) trong một ngõ nhỏ. Nghỉ ngơi một lúc rồi đi phố.
    Gia 1 phong 3 (nhung o 4 nguoi) la 13$. Gia 1 phong 2 la 9$ (o 3 nguoi).
    Vilay Guesthouse
    Ban Hoxieng, Luang Prabang
    Luang Prabang Province
    Tel: (071) 253 561
    Tham khao them thong tin tai day.
    http://www.travelfish.org/accommodation_profile/laos/northern_laos/luang_prabang/luang_prabang/all/1285
    Chu nha cua nha tro nay la nguoi Lao goc Viet. Chi ay lay chong nguoi nuoc ngoai. Chi gai cua chi ay noi tieng Viet. Vi vay, cac ban khong biet tieng Lao co the noi chuyen bang tieng anh hoac tieng Viet. Ben tay phai cua dau hem nha tro nay, co mot nha ban tap hoa, cac ban co the hoi thong tin thoai mai bang tieng Viet. Cach nha ban tap hoa nay vai can nha, co mot ngoi nha ban che dau. Va mot tiem giat ui (7000 kip/kg). Tai tiem giat ui nay, tui minh da lam quen duoc voi chu nha, va da thue xe cua chu nha de di thac nuoc. Thue xe nay 370.000 kip cho ca di va ve, xe 12 cho ngoi. Tai xe rat de thuong, vi cac ban di choi thoai mai ma khong bi complain la da de xe cho qua lau (thong tin ve tai xe nay, se duoc ban Gau nha minh update sau khi ban ay ve Ha noi).
    Lang thang thăm Bảo tàng quốc gia (30.000 kip)--> di tham bao tang quoc gia, cac ban nho luu y gio giac vi ho chi mo cua den 11h trua. Chieu 1:30pm-4:30 pm. 6h chieu tai day co show trinh dien ca nhac. Do lang thang tim nha tro, di thue xe dap vao buoi sang, etc.. va tui minh chup hinh canh trong khuon vien bao tang quoc gia nua, tui minh da khong vao kip duoc toa nha chinh cua bao tang quoc gia truoc gio ho dong cua buoi trua. Neu cac ban di vao tam gio nay, cac ban nen tranh thu di thang vao trong de duoc tham quan bao tang truoc roi hay ra chup hinh.
    Roi khoi bao tang quoc gia vao tam 11:30, tui minh khong biet lam gi, vi troi qua'' nang gat. The la tui minh dap xe di mot vong Luang. Cac ban cu di thang con duong chinh, den cuoi duong, se co 2 nga re. 1 nga ben tay trai, khi tui minh den noi thi ho khong cho vao. Tui minh danh re tay phai. Di thang môt chut, cac ban se thay co mot khu vuc co ban ghe ngoi. Tui minh dung chan o day, va tui minh kham pha ra mot con duong nho tu tren pho di xuong bo song. Cac ban se di ngang mot vuon hoa huong duong..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Day la mot loai banh duoc tim thay phoi nang ben bo song. Sau do, ho se chien don (com chay chien don), va an voi bun'' o Lao.
    [​IMG]
    Cac ban co the di doc theo con duong nay, va co the tim thay nhung khung canh khac nhau cho rieng minh.
    [​IMG]
    Được glowofafire sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 17/02/2008
    Anhhungmienbac thích bài này.
  5. trannguyen87

    trannguyen87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hay quá,k bít bao giờ mới có nhóm đi Lào nữa nhỉ
  6. D2B

    D2B Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    bac nao thich di thi dang ky voi e.tam tahgn 5 hay tahgn 5 e se tu di bang oto. e da di nhieu lan roi nen cac bac yen tam .
    bac nao quan tam lien he chu ky, e se bao cao chi tiet kinh fi cua chuyen di nhe.
  7. dongtq

    dongtq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hallo cả làng, trước hết cảm ơn Bác Linh đã rất "chăm chỉ" ngồi tường thật lại chuyến đi. Thiết nghĩ tất cả chúng ta nên học tập bác để cho box được sôi động hơn.
    Chắc hôm nào anh em ta lại off một buổi cho vui vẻ nhỉ.
  8. gentra

    gentra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    để hẳn hè đi, tháng 6 là ok đấy, để anh còn đi cùng!
  9. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi bác tổng kết lại chi phí tàu xe, khách sạn, vé vủng xem hết tất cả bao nhiêu /1 người hả bác
  10. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Mấy hôm nay bận quá, hàng họ về nhiều, khất các bạn hết tuần này sẽ kể tiếp. Các bạn trong nhóm kể và post ảnh lên đi.
    Chuyên đi ăn tiêu dè xẻn hết 200$ các bạn ạ.

Chia sẻ trang này