1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng tôi ăn Tết ở Lào

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ngogialinh, 15/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. glowofafire

    glowofafire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
    Cac ban dang cho Gau va Dong nghi ngoi roi off day. Minh da noi Thu gui tong hop ke hoach chi phi cua nhom minh, sau do se post tong cong chi phi len cho cac ban khac tham khao. 200$/ mot nguoi la bao gom 2 bua toi an nhau hoanh trang lau nuong cua ca nhom nua day. Va da phan bua com nao cung co bia. Bia Lao ngon that, nhac den them` qua'' de!
  2. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Bia hơi Lào
    [​IMG]
    Nhà nghỉ ở Luông Prabang
    [​IMG]
    Hàng bún lòng ở đầu ngõ nhà nghỉ
    [​IMG]
    Một số ảnh của ngôi chùa trước ngõ nhà nghỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. aozora

    aozora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Phan chi phi chac trong cay vao bac Linh va thu quy, con phan tuong thuat, neu ai quan tam xin ghe qua blog cua mot thanh vien (http://blog.360.yahoo.com/blog-h7BC1H8ncrTamh4OYn66?p=1386) coi nhu la mot goc nhin va nhung trai nghiem chang giong ai,
  4. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Kể tiếp để các bạn khỏi chờ, post ảnh sau vậy.
    Ngày mùng 1 Tết: Gấu và Thành vật vờ ở đâu 5h sáng về xông nhà trọ. Tôi dậy để đi xem các nhà sư đi khất thực (tiếng Lào là pạ chăm vắt). Trên đường cái đã thấy nhiều khách du lịch đang háo hức chờ. Ai có lòng hảo tâm muốn dâng một chút gì đó cho các nhà sư thì có thể mua luôn xôi của một bà bán xôi ngay bên cạnh đường. Tôi nghĩ người có lòng thì ít mà người hiếu kỳ thì nhiều (trong đó có cả tôi). Xôi đựng trong những cái típ đan bằng mây. Chiếu được trải ra trên vỉa hè, có cả ghế nhựa được bà bán xôi cho mượn. Mọi người đã ngồi vào chỗ sẵn sàng chờ các nhà sư đi qua. Hơn 6h, một đoàn các nhà sư từ trên ngôi chùa trước mặt ngõ có nhà trọ chúng tôi ở đi xuống dưới đường. Vị sư già nhất đi đầu, sư trẻ đi sau cho tới các vị sư nhỏ nhất (khoảng trên 10 tuổi) đi sau cùng. Trời lạnh nhưng các nhà sư vẫn phải đi chân đất, áo cà sa để hở cánh tay bên phải (lúc khác vẫn đi giầy dép được), mỗi người có một cái bát tộ bưng trên tay. Các nhà sư lặng lẽ đi qua nhóm người đang quỳ dâng cơm bên đường. Các thí chủ cũng lặng lẽ nhón xôi trong típ bỏ vào từng cái bát tộ. Các nhà sư vẫn từ từ bước qua chứ không dừng lại để nhận cho đủ phần của mình. Có người hỏi: người được, người không, người đi đầu thì nhận được nhiều, người đi sau thì nhận được ít hoặc hết rồi thì làm thế nào. Tôi trả lời các vị sư sau khi đi khất thực về thì góp tất cả lại ăn chung. Ăn không hết thì phơi khô, nuôi gà. Tôi đã nhìn thấy có mấy mẹt cơm phơi và mấy con gà chạy nhảy tung tăng trong sân chùa. Các nhà sư có ăn những con gà đó không thì tôi không biết. Lại một đoàn các nhà sư khác đi qua, rồi lại một đoàn các nhà sư đi về. Một đoạn đường nhỏ rực lên một màu vàng của áo cà sa mà hình như chỉ ở cố đô Luông Prabang mới có. Không biết các nhà sư phải đi một vòng mấy cây số để nhận cho xong phần cơm buổi sáng này. Nghe nói các nhà sư phái đại thừa mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Theo quy định của nhà nước Lào thì chụp ảnh sư không được dùng đèn flat nhưng ở đây đèn máy ảnh cứ thấy nháy lia lịa.
    Sau khi xem xong các nhà sư đi khất thưc, tôi trở về nhà trọ lúc gần 7h sáng. Chưa ai dậy. Tôi lại lững thững đi ra phố. Tôi đi về phía tay phải nghĩa là đi ngược lại với bảo tàng hoàng cung và Phu Sỉ để đến xem Thạt Luổng của Luông Prabang. Đi được gần 2km gặp một ngôi chùa có đề bảng bằng tiếng Việt: Chùa Phật Tích. Tôi vào chùa gặp một vị sư đang nói chuyện với người đi lễ bằng tiếng Việt. Nhà sư có pháp danh là Thích Thái Phùng, quê ở Tam Điệp Ninh Bình, sinh ra và lớn lên ở Lào. Hôm đó tôi gặp khá nhiều bà con Việt kiều tới chùa lễ Phật. Một bà mẹ già 88 tuổi quê ở Thái Bình đi cùng con và cháu. Tôi hỏi cô cháu gái khoảng 20 tuổi có nói được tiếng Việt không? Cô gái bẽn lẽn trả lời: ?oNói được ít thôi mà!?. Chào nhà sư và chúc sức khoẻ bà con Việt kiều, tôi đi thăm Thạt Luổng gần đó. Chùa vắng ngắt nhưng vẫn có một cô gái ngồi bán vé vào cổng 10.000 kip. Tôi nói chỉ xem bên ngoài và chụp ảnh. Cô gái vui vẻ cho tôi vào.
    Gần trưa về đến nhà trọ. Mọi người đã đi chơi hết. Tôi lại đi ra đường và lần này thì đi về phía chợ. Gặp Đông, mua bánh mỳ ăn thay cơm trưa (10.000 kip/cái), uống cà phê ở chợ (5.000 kip/cốc).
    13h mọi người hẹn nhau lên đường cái để đi ô tô thăm thác Kuang Sỉ. Chiếc ô tô này (xe 12 chỗ) là của anh chủ hiệu bán đồ lưu niệm và giặt đồ (7.000 kip/kg). Từ Luông đi thác 25km, tiền thuê xe 370.000 kip cho 9 người (lúc về tip thêm 30.000 nữa là 400.000 kip), tiền vào thác 20.000 kip. Mọi người vào chơi mãi đến gần tối mới quay trở ra. Gặp Thuỷ và mấy anh bạn người Lào từ Viêng Chăn tới.
    Tối về lại ra quán lẩu nướng. Rủ thêm 2 cô gái quen trên núi Phu Sỉ và Thuỷ cùng anh bạn người Lào. Anh bạn người Lào này không biết tiếng Việt, chỉ nói được tiếng Anh. Những từ tiếng Lào mà tôi không biết, Thuỷ phải hỏi lại bạn bằng tiếng Anh và dịch lại cho tôi.
    Mọi người hẹn sáng hôm sau đi thăm động Pac Ou. Lần này có 2 cô gái kia đi cùng. Thuỷ và bạn quay về Viêng Chăn để đi Thái Lan.
  5. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Sự tích Núi Chàng và Núi Nàng (Phu Thao và Phu Nang) Luông Prabang​
    Xưa, có một con tinh cái tên là Nang Kinna, sống trong một cơ ngơi khang trang rộng lớn nằm thoai thoải trên một ngon đồi. Con tinh cái chưa chồng, chưa con, luôn luôn sống cô độc trong khu rừng trên đồi. Mỗi buổi sáng Kinna thường dạo chơi giưâ cỏ; giữa tiếng suối róc rách reo vui và chỉ quay về nhà khi đến giờ dùng bữa. Sự hiện diện thường xuyên của nàng trong rừng đã gây được nhiều thiện cảm của các loài dã thú. Đôi khi người ta thấy nàng đùa giỡn với các loài chim đến hót líu lo cho nàng nghe, ngồi trên cổ voi rừng hay vuốt ve những con hươu cái hiền lành, những con sóc xinh xinh.
    Một buổi sáng, Kinna bắt gặp một chàng trai vào rừng. Chàng trai khôi ngô tuấn tú như thể Intha (thần sắc đẹp). Chàng trai mang theo một khẩu súng, một túi vải khoác chéo trên vai. Đã từ lâu Kinna hằng mơ ước có một tấm chồng nên thấy lòng mình rạo rực vui mừng khôn xiết. Song Kinna sợ sắc diện của nàng sẽ làm chàng trai thất vọng bèn niệm một tràng chú, tự biến nàng thành một thiếu nữ tuyệt đẹp. Kinna tiến tới gặp chàng trai, hỏi:
    - Chàng đến đây làm gì?
    - Tôi đến săn thú ?" chàng trai trả lời và ngạc nhiên hỏi lại:
    - Nàng ở đây một mình à?
    - Vâng em sống một mình với cỏ cây, muông thú.
    Sắc đẹp và sự duyên dáng của người con gái mau chóng chiếm lĩnh trái tim chàng trai tuấn tú. Chàng trai tự giới thiệu tên chàng là Phoutasén và kể cho Kinna nghe gia cảnh của mình. Kinna năn nỉ Phoutasén ở lại mãi mãi bên nàng, Phoutasén vui mừng chấp thuận.
    Cuộc sống giàu sang, hạnh phúc bên mỹ nhân đã làm Phoutasén quên lãng người mẹ đang sống trong nghèo khó.
    Một hôm, Kinna thổ lộ với chồng:
    - Phoutasén chàng ơi, em quên chưa nói với chàng là em có một cái tủ sắt đựng đầy những trái chanh xanh do ông bà em để lại. Những trái chanh này có phép nhiệm màu. Chàng đã đến vườn chanh đó bao giờ chưa?
    - Chưa bao giờ, thế cái vườn chanh đó nằm ở đâu?
    - Cách đây độ 3 cây số thôi. Nhưng em yêu cầu chàng đừng bao giờ đến đó, nguy hiểm lắm.
    Phoutasén không nói gì chỉ trầm ngâm suy nghĩ.
    Một hôm Kinna có việc phải đi xa. Phoutasén bèn lợi dụng sự vắng mặt của vợ, lén tới khu vườn cấm. Chàng phát hiện một cái hố thật to, rất sâu, đầy xương người. Quá kinh hãi, Phoutasén chạy về nhà, lục lấy tất cả chanh trong tủ sắt rồi bỏ đi.
    Kinna trở về nhà, không thấy chồng, không thấy chanh. Biết là Phoutasén đã phản bội, Kinna vội vàng đuổi theo, chẳng mấy chốc nàng đã bắt kịp Phoutasén. Kinna kêu gào gọi tên Phoutasén. Phoutasén càng tăng tốc độ và ném ngược lại một quả chanh, bất ngờ một ngon lửa to lớn bùng lên cháy khắp một vùng đất rộng. Kinna gào thét. Để cản bước Kinna, Phoutasén liền ném quả chanh thứ hai, khoét thành một cái hồ rộng mênh mông. Kinna nhảy xuống nước bơi đuổi theo. Sang tới gần bờ bên kia thì nàng kiệt sức, nước cuốn nàng đi. Rút tàn hơi, nàng đã trút một lời nguyền xin trời trừng phạt người chồng phản bội, rồi mới buông xuôi vĩnh viễn.
    Bị ăn năn, hối hận dày vò, Phoutasén quay trở lại và bắt gặp xác Kinna vẫn còn nguyên vẹn nằm bên ven một con suối. Phoutasén vội vàng làm mọi cách để giúp Kinna hồi tỉnh, nhưng đã quá muộn. Phần quá đau đớn, quá tuyệt vọng, phần do kiệt sức, Phoutasén gục lên xác Kinna, chết theo.
    Mấy thế kỷ sau, nơi có xác Kinna và xác Phoutasén mọc lên hai ngọn núi huyền thoại, có tên Phu Thao (Núi Chàng) và Phu Nang (Núi Nàng) ở Luông Prabang.
    Được ngogialinh sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 22/02/2008
  6. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Bảo tàng hoàng cung
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ngogialinh sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 22/02/2008
  7. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Núi Chàng (Phu Thao)
    [​IMG]
    Núi Nàng (Phu Nang)
    [​IMG]
  8. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Bà cụ già bán chim phóng sinh ở chân núi Phu Sỉ
    [​IMG]
    Chân núi Phu Sỉ
    [​IMG]
    Đường lên núi Phu Sỉ
    [​IMG]
    Nơi bán vé lên núi Phu Sỉ (trong ảnh có 2 thành viên của nhóm Thành và Đông)
    [​IMG]
    Hoàng hôn nhìn từ Phu Sỉ
    [​IMG]
    Khách du lịch đang chờ chụp cảnh hoàng hôn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ngogialinh sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 24/02/2008
  9. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Ngày mùng 2 Tết: Sáng sớm hôm đó những người khách Việt Nam trong nhà trọ mới lục tục kéo nhau dậy để lên đường cái chụp cảnh các nhà sư đi khất thực. Tôi đã chụp từ hôm trước (có nghĩa là đã đủ tư liệu) nên vẫn nằm ngủ kỹ. Hơn 7h mọi người về. Lúc đó lại xảy ra một chuyện bất khả kháng. Số là khi chúng tôi vào liên hệ nhà trọ lại không nói rõ là ở mấy đêm, chủ nhà yên chí là chúng tôi chỉ ở có hai đêm nên đã nhận lời cho khách vào ở đêm mùng 2 Tết. Vì thế nên sáng hôm ấy chúng tôi buộc phải chuyển hành lý ra ngoài. Vì đã đặt thuyền để đi thăm động Pac Ou nên chúng tôi đành cứ gửi tạm hành lý tại nhà trọ, đi chơi về tính sau. Khoảng hơn 8h, người lái thuyền (do anh lái xe đưa chúng tôi đi chơi thác hôm trước liên hệ hộ) đến đón đưa chúng tôi ra bến thuyền. Vẫn là 11 người đi chiếc thuyền 20 chỗ (giá 370.000 kíp + tip 30.000 = 400.000 kip). Thuyền đi trên sông Mê Kông khoảng hơn một tiếng thì ghé vào bản Xảng Hày, nơi có nghề nấu rượu và dệt thổ cẩm truyền thống. Thăm bản này khoảng 30 phút lại xuống thuyền đi tiếp chừng 30 phút thì đến động. Giá vé thăm động là 20.000 kíp. Trong động có rất nhiều tượng Phật lớn nhỏ. Nghe nói đây là nơi cất giấu tượng Phật của một ngôi chùa để tránh chiến tranh từ thời xa xưa. Nhìn từ cửa động xuống sông thấy rõ có 2 màu nước bên trong, bên đục. Phía trên nóc động này lại có một cái động nữa. Vào thăm động, nếu không mang theo đèn pin thì phải thuê đèn của một chị nhân viên ngoài cửa động giá 5.000 kip/lượt. Không vào thì háo hức không biết bên trong có cái gì. Vào rồi thì thấy chẳng có gì đáng xem. Động nông choèn, tối um. Soi đèn pin chẳng thấy còn kém xa các cái động ở VN mình.
    Ngồi nghỉ ngoài cửa động chán thì vừa lúc đói bụng. Thuyền đưa chúng tôi sang ăn trưa tại một cái bản bên kia sông. Tại mấy cái quán ăn ở đây, một chai bia giá 15.000 kip. Trong khi đó mua ở siêu thị là 8.000, uống tại quán là 10.000 kip. Chủ quán hỏi chúng tôi có ăn con cá nặng 26kg không. Dĩ nhiên là chúng tôi từ chối vì làm sao mà ăn hết được. Tôi vào bếp hỏi xem con cá. Họ mở tủ lạnh ra thì thấy mấy khúc cá to đùng trong đó. Tôi bảo họ tưởng là con cá 26kg đang bơi chứ đã cho vào đông lạnh thì phuộc hau bò kin (chúng tao không ăn). Ăn tạm đĩa cơm rang giá 15.000 kíp. Sau đó mọi người xuống thuyền trở lại trung tâm thành phố. Lúc này lại lo đi tìm nhà trọ, một mặt tôi và Đức đi mua vé về Xiêng Khoảng cho 5 người: tôi, Đức, Thành, Thư và Vân. Nếu mua ở bến xe thì có giá là 95.000 kip. Nhưng mua qua văn phòng du lịch thì là 100.000 kip. Thôi cũng đỡ mất công ra tận bến xe. Daily chỉ có một chuyến duy nhất đi Xiêng Khoảng lúc 8h30. Chị chủ nhà trọ cũng sốt sắng tìm nhà trọ cho chúng tôi. Anh lái xe hôm trước cũng hỏi hộ. Cuối cùng chúng tôi dọn đến nhà trọ do anh lái xe hỏi hộ. Chủ nhà trọ nói được tiếng Việt, giá 4$/người. Chúng tôi tranh thủ đi ăn rồi còn về chuyển đồ. Chúng tôi đi ăn cơm buffet rau tại một ngõ nhỏ gần chợ đêm. Cơm rau có giá 5.000 kip. Được 2 môi cơm còn rau muốn lấy bao nhiêu thì lấy, có cả mỳ xào, nem chay rán. Vân lấy một đĩa đầy không còn chỗ nào chứa thì thôi để đến nỗi bỏ dở không ăn hết. Ăn xong, Vân đòi đi chợ đêm. Tôi bảo đi 2 đêm rồi chưa chán hay sao, phải đi về còn chuyển đồ. Thế là mọi người về lếch thếch mang hành lý đi bộ hơn 1km để đến nơi ở mới.
    Nhận phòng xong, mọi người lại đi chơi nốt đêm cuối cùng tại Luông Prabang để sang mai chia tay: 5 người đi Xiêng Khoảng, Gấu và Đông đi tam giác vàng, Chi và Trà về Hà Nội bằng máy bay.
    Đêm Luông Prabang thật yên tĩnh. Chúng tôi đi lang thang theo dọc con phố từ nhà trọ mới về phía Phu Sỉ. Nhìn từ xa, tháp Chom Sỉ trên đỉnh núi Phu Sỉ được ánh đèn chiếu hắt lên lung linh rực rỡ và huyền ảo trên nền trời tối đen trông giống như một tòa lâu đài hiện lên trong chuyện cổ tích vậy. Mới được có 5 ngày vừa mới quen nhau, ngày mai đã phải chia tay. Chúng tôi hẹn về Hà Nội sẽ có ngày gặp lại.
    Được ngogialinh sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 24/02/2008
  10. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Vị thí chủ này đang ngồi chờ để dâng cơm cho các nhà sư
    [​IMG]

Chia sẻ trang này