1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng tôi ăn Tết ở Lào

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ngogialinh, 15/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_lies

    no_lies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Cháu chào bác Linh
    Nhóm bọn cháu đi từ mồng 4 Tết, đến chiều ngày thứ 7 tuần trước mới về đến HN. Tình hình đoàn cháu hơi thê thảm, vì toàn người ham chơi nên ban đầu dự định đi có 1tuần thôi, rốt cuộc kéo dài thêm thành gần 2 tuần .
    Khi về đến 2HN thì chỉ còn lại 2thành viên, vì 1ng fải về trước nên đã từ Viêngchan quay về sau 5ngày, còn 1người thì ham mê chơi bời quá nên khi về đến Vinh đã tiếp tục đi vào ĐN để ... chơi tiếp
    Ảnh của nhóm bác chụp đẹp quá, được nắng.. Nhóm cháu đến trời cũng ấm nhưng ko nắng chói chang như thế này. Bạn ktsdinh đang giữ ảnh của cả nhóm, chắc bạn ấy sẽ sớm post lên thui. Tụi cháu share luôn thông tin và ảnh trong topic này bác nhe
    Anhhungmienbac thích bài này.
  2. dungmie

    dungmie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. Chúc mừng mọi người đã trở về từ Đất nước triệu voi. Cám ơn cả nhà đã gửi thông tin quý báu
    Hội này sau chuyến đi Angko cũng muốn hoàn thành tour Đông Dương, cũng muốn tìm hiểu thêm về nước bạn Lào ( để có cớ mà đi). Chắc chắn là mình sẽ ko thuận lợi như các bạn vì ko biết tiếng Anh thì cũng biết tiếng Lào, hơn nữa cũng có người từng đi Lào.
    Theo nhu bác... gì đó kể thì ... có cần nhiều thời gian đến vậy ở Lào ko a? Bọn mình chỉ có thể đi 4-5ngày thì đi những điểm nào nổi bật nhất?. Có bác nào tóm...tóm gọn được ko a. Sang Lào như thế là ko cần Visa a?Bác có thể cho biết thêm hướng, và khoảng cách mỗi địa điểm được ko a
    Thanks nhiều nhiều
    Người đời lắm tiền, ít thời gian
    Lúc lắm thời gian lại ít tiền
    Tôi đây ít tiền ít thời gian
    Lắm cái vi vu, lắm lắm... à

  3. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    và các vị khác
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các nhà sư đi khất thực
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Ngôi chùa VN tại Luông Prabang
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Vị sư trụ trì tại chùa này có pháp danh là Thích Thái Phùng
    [​IMG]
    Bà con người Việt đi lễ chùa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Thác Kuang Sỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Thuyền đi động Pac Ou
    [​IMG]
    Bản Xảng Hày, nơi có nghề nấu rượu ngon nổi tiếng
    [​IMG]
    Chùa ở bản Xảng Hày
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Động Pac Ou
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ngogialinh sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 26/02/2008
  8. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Đính chính: Phật giáo ở Lào theo dòng tiểu thừa.
  9. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Các bạn vào xem thêm một số hình ảnh của nhóm do bạn Gấu chụp nhé.
    http://www9.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=998376&whichpage=7
  10. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Ngày mùng 3 Tết: Luông Prabang ?" Xiêng Khoảng
    Sáng ra, nhờ anh chủ nhà trọ gọi hộ xe tuk tuk đưa 4 người chúng tôi ra bến xe ô tô đi Xiêng Khoảng. Gấu và Đông đi bộ ra bến thuyền để đi tam giác vàng bằng đường sông. Còn lại Chi và Trà ở lại muộn hơn để đi máy bay về Hà Nội kịp mùng 5 đi làm. Ra đến bến xe thì gặp Trường, người đã mất liên lạc với chúng tôi từ lúc ở cửa khẩu Cầu Treo. Tuy mất liên lạc nhưng cậu ta vẫn đi theo lịch trình do tôi đặt ra trước đây. Luông Prabang bé tẹo mà không gặp nhau.
    Xe đi Xiêng Khoảng chạy lúc 8h30. Tưởng là về đến Phôn Xa Vẳn (thị xã của tỉnh Xiêng Khoảng) sớm, khoảng 2-3 giờ chiều gì đó thì đi thăm Cánh đồng Chum ngay để sáng hôm sau, chủ nhật mùng 4 Tết, mọi người về VN luôn. Nhưng hỏi lái xe thì được biết 5h chiều mới tới nơi. Vé đi Xiêng khoảng là 95.000 kip Lào. Mua ở văn phòng du lịch là 100.000 kip. Lên xe người soát vé thu lại vé của văn phòng du lịch và đổi lại vé của nhà xe. Trên xe, tôi hỏi thăm những người dân Lào đồng hành ai biết bản Nậm Cọ là nơi tiểu đội tôi đã ở cách đây 35 năm. May mắn sao có một số người biết và nói là bản này chỉ cách Phôn Xa Vẳn chừng 15km. Tôi mừng khấp khởi. Chỉ chiều mai là tôi đã được gặp lại những người dân bản quen thuộc rồi. Đường về Xiêng Khoảng nhiều đèo dốc quanh co. Thỉnh thoảng ở bên đường có những người phụ nữ và các cháu nhỏ người Lào đi lên đồi cắt những bông chít mang về phơi khô làm chổi bán. Gặp người đi xe máy bị xịt lốp phải mang theo đồ nghề để tự vá lấy. Quả thật, giữa chốn đèo heo hút gió, dân cư thưa thớt mà xe bị xịt lốp không tự vá lấy thì chỉ có cách ngồi mà khóc.
    Xe chạy đến ngã ba Phu Khun thì rẽ trái đi theo đường số 7 để về Xiêng Khoảng.
    5h chiều xe đến Phôn Xa Vẳn. Dưới đường thấy có mấy người giơ tấm bảng để mời chào khách về nhà trọ của mình. Tôi vào quầy bán vé xem giờ giấc xe về VN. Xe về VN mỗi tuần có 4 chuyến chạy vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ sáu và chủ nhật. Ngày hôm sau chủ nhật là mùng 4 Tết . Xe Việt Nam vẫn nghỉ, xe Lào thì chưa sang, phải thứ ba mùng 6 mới có. Thế là mọi người yên tâm bắt xe tuk tuk vào thị xã tìm nhà trọ để sáng hôm sau đi thăm Cánh đồng Chum.
    Chúng tôi nghỉ ở nhà nghỉ Vinh Thoong có giá khá rẻ. Loại 2$/ phòng 2 người được quây bằng gỗ dán, toilet chung bên ngoài. Thuê 2 phòng cho nam giới. Đức và Thành ở chung một phòng, tôi và Trường ở chung một phòng, còn hai cô gái Thư và Vân thuê chung phòng 3$ co toilet khép kín.
    Cất dọn đồ đạc, tranh thủ tắm rửa, chúng tôi ra đường kiếm cái gì cho vào bụng. Qua một hàng cơm, Thành mở tung các vung nồi thấy có món canh măng. Thế là chúng tôi ăn cơm tại đó luôn. Ăn xong lại đi chơi. Gặp một đám cưới. Khách khứa ăn cỗ xong chuyển sang múa lăm vông. Chúng tôi đứng ngoài chụp ảnh và chân tay cứ nhún nhảy theo điệu múa. Xiêng Khoảng là vùng núi cao nên thời tiết rét hơn ở Luông và Viêng Chăn. Đi chơi đến khoảng 22h thì về đi ngủ.

Chia sẻ trang này