1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng tôi ăn Tết ở Lào

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ngogialinh, 15/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Ngày mùng 4 Tết:
    Buổi sáng: Phôn Xa Vẳn ?" Cánh đồng Chum
    Đi ăn sáng tại một quán có bán cháo gà giá 10.000 kip/bát. Sau đó ra bến xe trung tâm bắt một cái xe tuk tuk đi Cánh đồng Chum. Xiêng Khoảng có 3 bãi Chum. Bãi 1 cách 19km, bãi 2 cách 25km, bãi 3 cách 35km. Chúng tôi chỉ đi bãi 1. Cả đi, về 20.000 kip/người. Cổng bán vé vào bãi 1 có tấm bảng đề giá vé cho người nước ngoài là 10.000 kip, cho người Lào là 5.000 kip. Tôi chưa kịp nhìn thì mấy cậu thanh niên đã xổ ra một tràng tiếng Anh, thế là phải mua vé 10.000 kip. Tôi cười bảo các chú nhanh nhảu quá, để tớ nói tiếng Lào thì chỉ mất có 5.000 kip/người. Vào chơi chụp ảnh hơn một tiếng, tôi giục mọi người đi về để Vân còn kịp giờ ra sân bay bay về Viêng Chăn để về Sài Gòn. Về đến chợ ăn chè và bánh cuốn, dặn người lái xe tuk tuk 1h đón Vân, 2h đón bọn tôi đi bản. Chúng tôi chia tay Vân (Nắng Sài Gòn) hẹn bao giờ có dịp đi Sài Gòn sẽ gặp lại. Đi bản chỉ mang đồ gọn nhẹ, đề phòng phải đi bộ nhiều. Tôi mua 1kg thịt trâu giá 30.000 kip mang về bản để góp thêm thực phẩm cho gia đình mà nhóm chúng tôi sẽ ngủ lại đêm nay.
    Nơi bán vé vào bãi 1
    [​IMG]
    Quang cảnh bãi 1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Buổi chiều: Phôn Xa Vẳn - Bản Nậm Cọ
    Xe chạy khoảng hơn chục km thì dừng lại. Cạnh đường có một tấm biển chỉ dẫn: Bản Nậm Koh viết bằng hai thứ tiếng Lào và la-tinh. Bản đông vui ở men theo quốc lộ 7, khác hẳn với cái thời chiến tranh cách đây 35 năm chỉ có 4 nóc nhà sống trong chân núi. Tôi hồi hộp xuống xe hỏi thăm mấy ông già mà tôi biết trước đây ai còn ai mất. Tôi sung sướng khi được biết ông Văn Khăm, người cựu chiến binh Pa thét Lào thời kỳ đánh Pháp năm xưa vẫn còn. Giây phút gặp gỡ sao mà cảm động. Tôi ôm chầm lấy ông Văn Khăm, nước mắt giàn giụa. Chúng tôi theo chân ông Văn Khăm đi lên ngôi nhà sàn tuy còn nghèo nàn nhưng khá rộng rãi. Bà Văn Khăm trong nhà bước ra, tôi nhận ra ngay. Hỏi thăm ông tà sẻng (giống như chức chủ tịch xã ở Việt Nam) và mấy gia đình mà tôi quen thì được biết ông tà sẻng đã chết cách đây 6 năm. Vợ và các con vẫn còn. Mấy gia đình kia, người còn, người mất, người đi làm ăn ở nơi xa. Chỉ một lúc dân bản nghe tin có ông bộ đội Việt Nam trước đây về thăm bản đã kéo đến chật nhà. Cô Khăm Phon, con gái ông tà sẻng ngày xưa cũng đến và mời chúng tôi đến thăm bà mẹ và gia đình. Mấy cô cậu thanh niên đi cùng cũng lấy làm thích thú trước cảnh hội ngộ giữa tôi và dân bản. Chúng tôi đi cùng ông Văn Khăm theo cô Khăm Phon về nhà gặp lại bà vợ ông tà sẻng năm xưa. Cậu con trai ông tà sẻng đẻ cách đây 35 năm khi tôi còn đóng quân ở bản nay làm việc cho UNICEF chuyên đi xây dựng trường học cho tỉnh có ô tô, nhà riêng ở thị xã Phôn Xa Vẳn hôm nay về thăm nhà may lại gặp chúng tôi. Vốn tiếng Lào của tôi không đủ để chuyện trò cùng mọi người. May mà cậu con trai ông tà sẻng biết tiếng Anh nên nói chuyện được với mấy cô cậu thanh niên trong nhóm chúng tôi. Tạm biệt gia đình cô Khăm Phon để trở lại nhà ông Văn Khăm, chúng tôi được tặng một vò rượu cần để tối nay liên hoan. Bản chưa có điện phải thắp nến. Bữa cơm tối ngày hôm đó tại nhà ông Văn Khăm có thêm mấy người cựu chiến binh Lào, ông trưởng bản đương chức. Thức ăn ngoài món thịt trâu tôi mua, bà Văn Khăm còn làm thêm một con ngan ăn kèm cơm nếp nương. Sau bữa cơm, vò rượu cần được bày ra. Nước giếng đổ vào đầy đến miệng vò, ông Văn Khăm bắt tôi phải uống hết hai cái sừng trâu, nghĩa là người uống rượu phải uống sao cho người tiếp nước dùng cái sừng trâu đong nước đổ vào vò lại đầy lên đến miệng là được. Hai sừng trâu nghĩa là hai lần đong nước. Trong cuộc vui, ông Văn Khăm mang khèn ra thổi. Cô con gái cất giọng hát lên một bài dân ca có cái tên là Khắp Xiêng Khoảng. Lời ca nhịp nhàng uyển chuyển khiến chúng tôi ban đầu chỉ vỗ tay theo dần dần đôi tay cũng uốn lượn múa theo điệu hát. Tôi nói với ông Văn Khăm sáng hôm sau đưa đi thăm lại chỗ chúng tôi ở xưa kia. Sau bữa cơm tối đi quanh bản thăm mấy gia đình nhà dân hàng xóm. Trong bản có một nhà đang chuẩn bị làm đám cưới cho cô con gái. Thanh niên tập trung khá đông, chúng tôi mang bánh kẹo và thuốc lá Vinataba ra mời. Thuốc lá A Lào loại ngon giá 4.000 kip/bao. Còn thuốc lá Vinataba 12.000 đồng/bao. Chẳng biết loại nào ngon hơn loại nào nhưng như vậy là thuốc lá VN đắt gần gấp đôi thuốc lá Lào.
    Đêm hôm đó bốn thằng con trai chúng tôi được ông chủ nhà bố trí một chỗ góc nhà sàn đủ cả chăn đệm. Riêng Thư thì ngủ chung với cô con gái ông chủ nhà. Tôi nằm thao thức nghĩ thương người dân ở đây còn nghèo quá. Ông chủ nhà vì mấy lần tổ chức đám cưới cho con nên không còn con trâu nào (mỗi lần hai con). Lúc này đang mùa giá rét, sương muối nhiều nên bản không trồng được cây rau gì để ăn. Cây chuối cũng xơ xác không còn lấy một tàu lá nào xanh tốt. Chẳng bù cho cái thời bộ đội chúng tôi còn ở bản phải đào rãnh dẫn nước suối đến tận khu vườn trồng rau. Rau ăn không hết thì muối dưa viện trợ lại cho dân bản. Quà cáp mang theo bây giờ chỉ là mấy gói kẹo, vài bao thuốc lá chẳng bõ bèn gì so với tình cảm của người dân bản Lào đối với chúng tôi.
    Giây phút gặp gỡ giữa tôi và ông Văn Khăm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô Khăm Phon
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tôi và vợ con ông tà sẻng
    [​IMG]
    Con trai ông tà sẻng
    [​IMG]
    Được ngogialinh sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 04/03/2008
  3. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Em bé ở bản
    [​IMG]
    Thư và Đức với các em nhỏ
    [​IMG]
    Cô nào Lào thật, cô nào Lào giả
    [​IMG]
    Được ngogialinh sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 04/03/2008
  4. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Say men rượu cần và tiếng khèn Lào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai em gái Lào đang đánh tranh lợp nhà
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở Việt Nam loài hoa này có không? Tên gọi là gì?
    [​IMG]
    Được ngogialinh sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 05/03/2008
  5. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Bà Văn Khăm (ngồi bên trái)
    [​IMG]
    Thanh niên ở bản
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Ngày mùng 5 Tết: Bản Nậm Cọ - Phôn Xa Vẳn.
    Gấn sáng chợt tỉnh. Mấy cô cậu trong nhóm chúng tôi đã ngồi quanh bên bếp lửa. Thư đang giở giấy bút ra để học một khoá cấp tốc tiếng Lào. Tôi nói thế mà suốt mấy hôm đi cùng thì chẳng bảo để tôi dạy. Ông Văn Khăm sai người con rể đi chợ Khăng Khảy từ sớm mua thịt bò và rau cải về nấu cơm sáng. Rau cải ngồng cứ thế cho vào luộc, khi ăn phải tự tước xơ. Cơm xong , 9h, tôi giục ông Văn Khăm đưa về thăm nơi ở cũ. Lâu ngày đường xá thay đổi không còn nhận ra lối đi. Từ bản mới ngày nay vào nơi ở cũ chừng 2 km. Đi gần đến nơi mà tôi vẫn không nhận ra. Người dân đã chặt cây làm nương quang hết cả xung quanh lên đến tận đỉnh đồi. Đi theo lối cũ không được, chúng tôi phải trèo qua mấy cái bờ rào của người dân dựng lên để ngăn trâu bò khỏi vào phá lúa. Vết tích căn hầm xưa kia nay vẫn còn, cả cái bếp Hoàng Cầm nữa. Dòng suối nhỏ dưới chân đồi trước đây chúng tôi phải đắp thành một cái đập ngăn nước lại, đặt một cái ống pháo sáng cho nước chảy vào cái thùng phuy xăng được cắt làm đôi nay không còn cái đập (dĩ nhiên là cái ống pháo sáng cũng mất tăm từ bao giờ).
    Buổi trưa quay lại bản, cô Khăm Phon mời chúng tôi về nhà chơi. Chúng tôi lưu luyến chia tay ông Văn Khăm hẹn ngày quay trở lại.
    Nhà cô Khăm Phon ngay ven đường cái. Cơn gió mát làm mấy cậu thanh niên buồn ngủ. Thư mượn váy Lào mặc để chụp ảnh. Một lúc có cái xe ô tô chạy qua, chúng tôi vẫy để trở lại Phôn Xa Vẳn. Về nhà trọ cũ thì lại hết phòng. Lại phải đi hỏi chỗ khác. Lần này phòng đôi giá 50.000 kip. Đức mặc cả khéo chỉ hết 40.000 kip. Cử Trường ra bến ô tô lấy vé về VN. Giá vé 110.000 kip nhưng Trường mua thế nào chỉ có 100.000 kip. Đêm cuối cùng tại Lào chẳng buồn đi chơi đâu nữa vì cái thị xã Phôn Xa Vẳn nhỏ bé này chẳng còn chỗ nào mà chơi.
    Bên dấu tích của căn hầm năm xưa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ngogialinh sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 06/03/2008
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Chúc mừng bác Linh đã có một chuyến đi đầy ý nghĩa. Ước gì cũng được đi cùng với Bác dịp đấy nhỉ, một cuộc gặp gỡ không chút hào nhoáng nhưng thực sự cảm động người nghe Bác ạ.
  8. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Ngày mùng 6 Tết: Phôn Xa Vẳn - Diễn châu ?" Hà Nội
    5 giờ sáng dạy trả phòng. Nhà nghỉ này có một quầy bán lỉnh kỉnh các loại rượu bia, bánh kẹo. Ai còn tiền Lào mua hàng cho bằng hết, chỉ giữ lại 5.000 kip để trả tiền lệ phí qua cửa khẩu. Thành mua liền một lúc mấy chai rượu Lào và khoảng chục lon bia hộp. 5h30 gọi xe tuk tuk ra bến. Có hai cô người tây đi một xe giá 10.000 kip một người. Bọn tôi 5 người đi xe sau thì chỉ mất 5.000 kip/người. Xe về Vinh chuyến đầu tiên của năm mới còn khá nhiều chỗ (xe của Lào). Lên xe được phát mỗi người 1 chai nước và 1 cái bánh quy kem xốp. Như thế là nhà xe quá chu đáo. Không biết bây giờ ở Việt Nam đi xe đường dài có được phục vụ như thế không, ít ra là có nước uống. Do còn nhiều chỗ nên xe vừa đi vừa bắt khách ngang đường. Chúng tôi bảo nhau biết thế này thì sáng nay cứ đứng tại cửa nhà trọ vẫy xe cũng được, khỏi phải cử Trường nhảy xe tuk tuk ra mua vé từ chiều hôm trước. Mất 25.000 kip nào có phải ít!
    Xe chạy qua bản Nậm Cọ. Mới 7h30 sáng, trời rét nên không thấy bóng một người dân nào. Qua thị trấn Noỏng Pết của huyện Mường Pẹc rồi đến thị trấn Bản Ban của huyện Mường Khăm. Phía bên phải Bản Ban có một cái suối nước nóng. Khi xưa suối này còn hoang sơ, đi qua sặc mùi lưu huỳnh. Tôi đã tắm ở suối này, khá nhiều đỉa. Ngày nay đã trở thành khu du lịch. Từ Phôn Xa Vẳn đi theo tour Cánh đồng Chum - suối nước nóng của văn phòng du lịch hết 100.000 kip (Khoảng 180.000 tiền Việt).
    Xe leo đèo Phu Nốc Cốc chạy qua Noọng Hét về hướng cửa khẩu Nậm Cắn. Càng về gần biên giới, sương mù càng dày đặc, cách 10m không nhìn thấy gì, xe phải bò chứ không dám đi nhanh. 11h đến cửa khẩu. Gọi điện thoại về nhà báo tin nửa đêm sẽ về đến Hà Nội. Tại cửa khẩu phía Lào thu 5.000 kip lệ phí. Sang bên cửa khẩu phía Việt nam chúc mừng năm mới các anh bộ đội biên phòng và hải quan Việt Nam. Nộp 10.000 đồng lệ phí mỗi người. Hải quan khám hành lý chiếu lệ, chỉ sờ qua ba lô, người khám, người không; rồi tất cả lên xe tiếp tục nhằm hướng đông thẳng tiến.
    Qua Mường Xén. Đáng ra nghỉ ăn cơm tại đây nhưng đã 1h trưa, hết cơm nên xe về đến huyện Tương Dương mới nghỉ. Lúc này là 2h chiều. Bà hàng bún bò cằn nhằn đang lúc nghỉ trưa phải dạy bán hàng cho khách ở Lào về. 15.000 đồng một bát bún bò. Thành nhìn mâm cơm nhà bà chủ quán thấy có món bánh chưng rán thèm quá hỏi xin một miếng. Tôi hỏi ở đây có thịt trâu không. Chú bé con bà chủ quán trả lời 100 nghìn cũng không có mà mua. Nếu có thì cũng tranh nhau vì thịt trâu là món đặc sản. Tiếc không mang được thịt trâu từ Xiêng Khoảng về. Chỉ có 30.000 kip/kg (bằng 52.000 tiền Việt). Về kể chuyện lại cho mọi người ở công ty nghe, một cậu quê ở Tuyên Quang nói trên cháu bây giờ trâu chết rét chỉ 30.000 đồng/kg. Tôi bảo thế thì mày lên Tuyên Quang buôn về Hà Nội mà bán.
    6h30 chiều về đến ngã ba Diễn Châu. Cả nhóm xuống để bắt xe ngang đường về Hà Nội. Không thể một lúc cả 5 người chen lên xe được.Tôi và Trường chen được lên một cái xe chạy từ Sài Gòn ra Bắc Giang. Ngày Tết bị chém 200k/người. Đành phải chấp nhận không thì đứng đến sáng mai cũng không có xe mà về. Khách HN đa số xuống bến xe Nước ngầm, riêng tôi bảo cho về cầu Mai Động. Nhà xe bảo thế thì chú xuống ngã ba Đuôi Cá. OK! Tưởng nó cho mình xuống ngã ba Đuôi Cá, hoá ra nó cho mình xuống ngã ba Yên Sở - Tam Trinh, đoạn gần metro Hoàng Mai. Đồng không mông quạnh, chẳng có cái xe ôm nào. Đành cuốc bộ về qua Đền Lừ thì gặp một ông tốt bụng cho đi nhờ về gần nhà ở Quỳnh Mai. Vào hàng phở làm 1 bát 15k. Về đến nhà đúng 24h. Sáng dậy, giặt rũ, rán bánh chưng ăn xong, 9h đến công ty. Do đến muộn nên không được dự tiết mục hái lộc đầu xuân do giám đốc công ty tổ chức. Mọi người rủ nhau chiều đi chợ Viềng Nam Định. Thế là lại đi.
    Các bạn thân mến,
    Chuyện "Chúng tôi ăn Tết ở Lào" đến đây đã kết thúc. Đề nghị các bạn cùng nhóm và nhóm đi mùng 4 Tết bổ sung bài và ảnh cho thêm phần phong phú. Bạn nào cần hỏi thêm vấn đề gì về du lịch Lào xin cứ hỏi, nhưng chỉ trong phạm vi 3 tỉnh Viêng Chăn, Luông Prabang, Xiêng Khoảng thôi nhé. Vì những địa điểm khác tôi chưa đến nên không thể trả lời các bạn được.
    Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện của tôi.
    Sabaidi!
    Được ngogialinh sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 07/03/2008
  9. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Thạt Luổng ở Luông Prabang
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tại bến xe Viêng Chăn
    [​IMG]
    Cửa thác Kuang Sỉ
    [​IMG]
    Trên thuyền đi động Pac Ou
    [​IMG]
    Đêm giao thừa
    [​IMG]
    Trên đỉnh Phu Sỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tại cầu ở cửa khẩu Cầu Treo
    [​IMG]
    Giá cà phê tại chợ Phu Sỉ
    [​IMG]
    Xe về Vinh
    [​IMG]
    Chả hiểu mình cop lại ảnh của mọi người thế nào mà bé như con tem í. Chữa thế nào hả các bạn?
    Đây mới là cảnh liên hoan đón giao thừa này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ngogialinh sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 08/03/2008
  10. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Cóp mấy cái ảnh Vườn Phật vào đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ngogialinh sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 08/03/2008

Chia sẻ trang này