1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng tôi đã chia tay,làm thế nào dể vẫn giữ được một tình bạn ??????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sweetlove7285, 26/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove7285

    sweetlove7285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đã chia tay,làm thế nào dể vẫn giữ được một tình bạn ??????????

    Tôi rất buồn khi fải nói lời chia tay với anh,thế nhưng anh đã hết yêu tôi thì mọi cố gắng bây giờ trở nên vô nghĩa.Và tôi đã từ bỏ vì níu kéo cũng chỉ giữ được thể xác của anh thôi,tôi nói với anh rằng dù không còn gì thì cũng sẽ làm những người bạn tốt chứ.Anh đồng ý,anh nói rằng có gì cần đến anh thì hãy cứ lên tiếng anh sẵn sàng giúp em .Tôi vui mừngkhi anh nói diều đó ,tôi cứ nghĩ đơn giản là sẽ ổn cả thôi nếu tôi và anh làm anh em.Nhưng không chính vì thế mà tôi lại càng yêu anh hơn .Ngày nào tôi cũng nhớ dến anh,đêm nào tôi cũng khóc.............................nếu là các bạn vào t.h như tôi thì sẽ giải quyêt như thế nào vặy.Hãy cho tôi một lời khuyên dược không??????????????????????????
  2. A_joke

    A_joke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có thể giữ vững một tình bạn nếu bạn không thực sự muốn thế. Tôi cũng gặp trường hợp như bạn. Chỉ có khác là tôi không hiểu rõ tình cảm mà anh ấy dành cho tôi. Tôi cứ tự hỏi, không biết có còn là tình yêu hay chăng??? Anh ấy không nói cụ thể. Nhưng hành động thì làm cho tôi có cảm giác anh ấy không yêu tôi như tôi vẫn nghĩ. Trước khi yêu nhau, anh ấy đối với tôi khác hẳn. Lúc nào cũng muốn gặp nhau để nói chuyện, dù chỉ là những chuyện vớ vẫn không đâu. Còn bây giờ thì lại lẩn tránh. Trước kia, làm gì anh ấy cũng nghĩ cho tôi, cũng sợ người ta nhìn vào tôi và đánh giá tôi không tốt. Còn bây giờ thì anh ấy rất vô tâm. Đến nỗi bạn tôi bảo tôi rằng "dường như người yêu mày coi thường mày". Tôi rất đau lòng và đã quyết định chia tay. Nhưng khi chia tay được hai ngày thì tôi không chịu nổi nên đành quay lại làm hoà. Tình hình vẫn tệ như cũ, nhưng dù sao vẫn tốt hơn lúc chia tay thật sự. Bây giờ tôi không biết làm gì để níu kéo tình yêu của chúng tôi. Tôi chỉ biết rằng, ừ thì tồn tại được ngày nào hay ngày đó vậy.
    Dường như tình yêu làm con người ta đánh mất chính mình.
  3. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cả hai bạn bây giờ đều đang níu kéo những gì không phải của mình. "Níu kéo sẽ vô ích," chính yeuanhthatnhieu nói lên điều đó, còn bạn kia cũng hiểu như vậy nhưng còn đang tự lừa dối chính mình mà thôi!
    Hai bạn càng kéo dài tình trạng này, lòng tự trọng của bạn càng bị tổn thương nhiều hơn: bạn sẽ "đánh mất chính mình," như bạn A_joke nói.
    Cái 2 bạn cần là 1 khoảng thời gian để hàn gắn vết thương, lấy lại sự tự tin, yêu đời. Trong khoảng thời gian này hạn chế đến mức tối đa mọi sự quan hệ tiếp xúc với người yêu cũ. Bạn phải yêu cầu sự giúp đỡ của anh ta: "Em cần có thời gian để quên anh. Trong thời gian tới xin anh đừng chủ động tiếp xúc với em, để em có thời gian bình tâm trở lại. Một ngày nào đó, khi em cảm thấy sẵn sàng, em sẽ gọi cho anh. Khi đó hy vọng chúng ta sẽ là những người bạn tốt."
    Nếu anh ta là người tự trọng và thực sự có thiện ý cho bạn, anh ta sẽ làm đúng như lời bạn yêu cầu.
    Nhưng khi nào bạn biết là bạn đã thực sự cân bằng? Là khi bạn cảm thấy lạc quan yêu đời mặc dù không có bất kỳ 1 sự tiếp xúc nào với anh ấy. Là khi những kỷ niệm thật sự chở thành kỷ niệm, bạn không còn có mong muốn sống lại những kỷ niệm ấy.
    Và nhớ đừng có chủ quan vội vàng, "thời gian hàn gắn" có thể dài hơn bạn nghĩ: có thể hàng năm trời đấy. (Theo kinh nghiệm của tớ thì trung bình nó có thể dài bằng thời gian 2 người yêu nhau. Đấy là khi bạn là người mạnh mẽ, nếu không có thể sẽ dài hơn.)
    Một điều nữa: các bạn không nên lao vào những cuộc phiêu lưu mới khi các bạn chưa tìm lại được sự cân bằng. Nếu không bạn chỉ đi từ sai lầm này đến sai lầm khác mà thôi. Một người cân bằng mới biết mình thực sự muốn gì.
    Chúc các bạn may mắn.
    --Pippin
  4. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhé hai bạn: cũng có thể có TB sau TY nhưng chỉ sau một THỜI GIAN nhất định và chỉ khi bạn là người rất có nghị lực thôi (nếu không thì nên né tránh hoàn toàn: để tránh những phiền phức về sau)!!!
    TB là 1 thứ rất quý, nhưng đừng lấy nó làm bình phong cho sự níu kéo, để hạ thấp và đánh mất bản ngã của mình. Nếu không, tớ đảm bảo bạn sẽ không thể có được 1 TB lành mạnh đâu.
    Thực sự thông cảm với tâm trạnh của 2 bạn trong lúc này. Đừng lo lắng nhiều quá, chắc chắn 2 bạn sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Tớ đã từng ở cả hai vị trí: người nói lời chia tay, và người "bị" chia tay, vì vậy hãy tin tớ: bạn sẽ vượt qua được!!!
    --Pippin
  5. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    lúc còn quen, một lần đùa tôi hỏi "Nếu sau này chia tay, mình có làm bạn không " Tôi và anh đã có cùng quan điểm, "Không yêu thì hận" chứ không thể nào làm bạn được với người yêu cũ . Đơn giản chỉ vì họ đã từng là người yêu, cách đối xử, và cái nhìn của mình với họ khác lắm với một người bạn bình thường . Thế thôi!
    Never make someone your priority, while allowing yourself to be their option
  6. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Câu mà tui tâm đắc nhất không biết của nhà triết học nào đó như sau :
    Chỉ có tình yêu phát triển lên tình bạn chứ không có tình bạn trở về thành tình yêu
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  7. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    dù không còn yêu nữa nhưng cũng có thể trở thành bạn,nhưng cái đó cần phải có thời gian vì chị vẫn còn yêu anh ta,thời gian sẽ làm cho chị vơi đi, không ai bắt buộc chị phải quên đi những kỉ niệm của 2 người,nhưng nếu chị vẫn không quên được thì đó là do chị,nếu chị vẫn ôm khư khư cái tình yêu tuyệt vọng của mình thì có lẽ tình bạn mà anh ấy dành cho chị cũng sẽ mất đấy,không lẽ chị muốn thế? Tôi nghĩ chị nên tiếp xúc với nhiều người hoặc tham gia hoạt động nào đó,rồi chị sẽ tìm được người vừa ý chị,còn hơn cứ thẩn thờ,suy nghĩ .
    bazen
  8. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Khó. Rất khó. Theo tôi thì dù có sự cố gắng của 2 người thì cũng là ở mức trên tình bạn. Việc này dê dẫn đến tình yêu lắm nếu như 2 người không có quan điểm rõ ràng. Nhớ là phải cả 2 người đấy nhé ! Good luck !

    The Blues

Chia sẻ trang này