1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng tôi đi thực tập sư phạm...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi trangeric, 12/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Chúng tôi đi thực tập sư phạm...

    Tôi là sinh viên năm thứ 3 trường CĐSPHN.Ngay sau Tết Nguyên đán, chúng tôi mỗi đứa được về thực tập ở các trường THCS khác nhau ở HN. Lúc trước khi đi , đứa nào đứa nấy cũng đều háo hức vô cùng vì lúc đó chúng tôi sẽ được đứng trên bục giảng, được làm những cô giáo, thầy giáo chủ nhiệm ....
    Thú thực là tôi chẳng yêu thích gì nghề Sư phạm nhưng dù sao thì những đứa như tôi đều hy vọng là sau khi đi thực tập về , chúng tôi sẽ cảm thấy yêu nghề hơn và thực sự muốn theo nghề giáo viên khi tốt nghiệp ra trường. Ấy vậy mà...
    Tuần đầu tiên chúng tôi đến trường cấp 2 , sự đón tiếp của các thầy cô giáo khá là nhiệt tình. Mấy ngày đầu, chúng tôi rất bận rộn về việc sổ sách, chủ nhiệm lớp hs lớp 6, 7 ( may mà ko fải vào lớp 8, 9 hay là các lớp cá biệt ). Đến tuần thứ 2, chúng tôi bắt đầu công việc giảng dạy của mình. Có một điều là chúng tôi đã lường trước rồi nhưng ko ngờ lại quá đáng như thế: Các giáo viên PT tận dụng ( nói thẳng ra là lợi dụng ) tối đa các sinh viên thực tập. Nào là ko lên lớp dạy nhạc , dồn hết cho sinh viên lớp nhạc lên dạy. Còn thầy giáo thì các bạn có biết là làm gì ko? Chẳng có việc bận gì cả. Thầy ngồi " buôn dưa lê, bán dưa hấu " với mấy bác bảo vệ .
    Có thầy cô giáo còn " nhờ " sinh viên tổng kết các hiện tượng ngữ pháp của Tiếng Anh lớp 6, 7 hoặc lớp 8,9 cho họ. Đây là công việc của họ cơ mà!!!Mà thời gian chỉ có 6 tuần đi thực tập thì làm sao mà có thể làm xong được cơ chứ !!!
    Có thầy cô giáo rất coi thường sinh viên thực tập. Khi bạn tôi đưa giáo án cho cô duyệt , cô nói như tát nước vào mặt : " Đây mà gọi là giáo án à ?! Cái Ngọc nó làm tốt hơn em nhiều. Các cô mà soạn giáo án như em thì chỉ có mà vứt đi chứ lên dạy được ai. Kiến thức không chắc mà đòi đi dạy..." Thực sự là tôi không ngờ rằng các cô giáo lại nói như thế. Chúng tôi mới chỉ là sinh viên năm thứ 3, kinh nghiệm đứng lớp chưa có, lần này chúng tôi đi là để HỌC NGHỀ , họcđể lấy kinh nghiệm . Vậy mà lại co những lời như thế xuất hiện trong các mái trường SP.
    Nhiều lúc tôi cảm thấy rất căng thẳng , ko muốn đi thực tập một chút nào nữa. Nhưng rồi cuối cùng lại cố gắng soạn giáo án... , lại lên lớp dạy, lại tiếp xúc với những người thầy, cô giáo như thế!
    Không biết các bạn đi thực tập thế nào? Có thể chia sẻ với chúng tôi một chút kinh nghiệm được ko???
  2. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
  3. hcithay

    hcithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào trangeric,
    Thật ra thì mình cũng ko phải là sinh viên sư phạm hay là giáo viên nhưng có nhiều bạn là giáo viên và được nghe nhiều chuyện xung quanh nghề này. Lúc đầu mình cũng nghĩ là môi trường sư phạm sẽ là 1 môi trường hoàn toàn trong sạch,nhưng cũng có không ít chuyện. Mình nghĩ đó là chuyện đương nhiên thôi. Đã là môi trường làm việc tập thể thì sẽ có chuyện bon chen, xô đẩy, tiêu cực. Nhưng khách quan mà nói thì giáo viên là những người đáng kính trọng.
    Việc thực tập sư phạm mình nghĩ là nó cũng đơn thuần như việc thực tập nghề nghiệp mà thôi. Việc thực tập sẽ làm cho người ta quen với nghề. Mình đã từng chứng kiến cảnh 1 cô bạn say sưa kể lại cảm giác được lần đầu tiên đứng triên bục giảng và cô bạn đó đã cẩn thận giữ lại tờ lịch của ngày đó.
    Và bạn đó cũng đã kể lại những áp lực phải chịu khi đi thực tập.
    Đó là áp lực phải làm sao hoàn thành công việc, phải giữ được mối quan hệ với các thầy cô, phải tự nghiêm khắc với chính mình.
    Kết quả là cô bạn đó đã có một kỳ thực tập với rất nhiều kỷ niệm đẹp. Chúc trangeric cũng sẽ như vậy nhé.
    HCITHAY
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chào đồng nghiệp! Tôi cũng đang trong thời gian thực tập, có điều không biết sướng hay khổ hơn bạn! Tôi dạy về tin học, cấp II. Chắc bạn chỉ dạy một buổi thôi nhỉ? Chúng tôi làm phòng máy nên trực cả ngày. Các bạn trong đoàn của tôi (các môn khác) Cũng bận như bạn thôi. Biết là rất mệt, nhưng mà đó là việc các bạn cần làm mà! Mệt thì mệt thật. Nhưng ở nơi nào , công việc gì cũng vậy, thực tập thì những điều đó là đương nhiên! Nhưng bạn có biết đằng sau những cực khổ của bạn là gì không? Bạn có thấy anh mắt rạng ngời của những em học sinh khi bạn giảng bài mà chúng hiểu? Bọn tôi cũng phải soạn giáo án, nhưng phải gõ vi tính va in sang văn bản. Nhẹ thôi, giáo trình mỗi lớp, 6 hay 9 cũng chỉ khoảng 30 trang văn bản, và in ra... Các thầy cô có coi thường sinh viên thực tập hay không cũng do sự nghiêm khắc cần có đối với những nguời mới, dù công việc gì cũng vậy. Chúc may mắn nhé
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.

Chia sẻ trang này