1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng tôi là những bác sĩ nội trú bệnh viện chuyên ngành tai mũi họng và phẫu thuật đầu mặt cổ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tranxuanbachthm, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themkienthuc

    themkienthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Bách về lời khuyên, tôi sẽ cho cháu đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng. Còn một câu hỏi nữa, mong BS giúp: Chị của cháu nhỏ trên năm nay 6 tuổi mà vấn đái dầm, một tuần phải đến 4, 5 lần, cháu rất ngượng, tôi chỉ có thể giúp cháu bằng cách đánh thức cháu dậy để đi tè nhưng đến gần sáng là lại "dấm". Tôi có đọc trên mạng là có một số loại thuốc Tây có thể chữa được bệnh này. Rất cần BS khuyên nên đưa cháu đi khám chuyên khoa gì?, có nên uống thuốc Tây không (tôi không nhớ tên thuốc nhưng chỉ cần seach google là có ngay) hay có biện pháp gì để khắc phục không. Cháu sắp đi học lớp Một rồi nên cũng lo. Cám ơn BS
  2. egoistic

    egoistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Bác Bách ơi bác đâu rồi?
  3. VKObluebird

    VKObluebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Gửi BS Bách,
    Năm ngoái tôi đã hỏi BS về trường hợp viêm họng mủ của tôi, và nhận được lời khuyên nên đi cắt amidan. Chần chừ mãi đến tháng 3 vừa rồi tôi mới tiến hành. Lúc đầu cũng định đến TMH TW vì có nhiều người quen (gia đình tôi nhiều người làm ở BVBM), nhưng lại không chuyển đc bảo hiểm từ VN-Cu Ba, nên tôi cắt tại đó luôn.
    Tính đến nay đã hơn 1 tháng rồi, tôi cảm giác họng vẫn chưa được bình thường, cứ nói vài câu là khô hết cổ, và có lúc bị ọe nữa. Tôi cũng đã khám lại 2 lần nhưng thấy không thỏa mãn với kết quả khám, vì không giải quyết được tình trạng này.
    BS cho tôi biết có phải cắt amidan xong là sẽ như vậy không, và làm thế nào để hết được?
    Tôi cũng bị viêm mũi dị ứng và trào ngược dạ dày, BS TMH TW (người quen) cũng kê đơn để uống mà không đỡ.
    Từ lúc bị trào ngược (năm 2004) là tôi bắt đầu bị khàn giọng, có cách nào khắc phục được không, và làm thế nào để chữa được bệnh trào ngược dạ dày - thực quản?
    Cắt amidan xong mà giọng nói vẫn khản như cũ, tôi lại cứ hy vọng nó sẽ đỡ hơn chứ. Và khi thở ra tay, tôi thấy hơi thở vẫn có mùi hôi.
    BS chịu khó đọc và giải thích giúp tôi nhé, cảm ơn anh nhiều.
  4. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Egoistic
    Chào bác sỹ, bác chuẩn đoán cho em với, khoảng hơn 2 tháng nay em có cảm giác tức ngực + nghẹn ở cổ, nhưng em ăn uống vẫn bình thường không có (hoặc chưa có ) cảm giác nghẹn.
    Em đi khám mấy nơi thì các bác sĩ chẩn đoán là bị rối loạn cảm giác họng và bảo cứ về đi cái này sẽ tự khỏi, em cũng mong là như thế nhưng càng gần đây em càng thấy tức ngực hơn (hoặc cũng có thể do em tưởng tượng) nhưng có 1cái là hôm nay em ăn bát mì tôm xong, được khoảng nửa tiếng sau thì em đột nhiên khạc ra 1 sợi dài chừng 10cm, em kể điều này vì em thấy lạ là em không hề ợ từ dạ dày lên, sợi mì cũng không thể ở trong mồm em được vậy nên em suy nghĩ có thể nó vướng trong thực quản, híc thế thì có thể em bị gì trong thực quản không bác sỹ ,hiện nay em vẫn ăn uống bình thường chỉ có cảm giác tức ngực (không tức mạnh mẽ nhưng luôn có cảm giác đấy) và khó chịu ở cuống họng.
    Bác sỹ chẩn đoán giùm em với, hoặc bác nhắn tin cho em địa chỉ nào khám tin cậy một chút ạ, vì em thấy đi khám tại các viện các bác sỹ khám hình như hơi qua loa, còn không được kỹ bằng bắc chẩn đoán trên ttvn này đâu ạ.
    Em cám ơn bác nhiều. Chúc bác luôn mạnh khỏe để giúp được nhiều người ạ.
    @Egoistic
    Nghe bạn kể mà thấy cũng ?. - mình ớn mỳ tôm lắm, ngửi mùi đã thấy không ưa nổi huống hồ bạn ọe ra được cả một sợi dài ?10cm sau khi ăn thì đáng lo lắng quá. Phải chăng bị khối u thực quản mất!
    Từ nhiều năm nay, tôi cảm thấy khó chịu trong người lắm, nuốt nghẹn nuốt vướng nhiều lắm, đụng chạm cổ họng là nôn luôn, sáng đánh răng mà lỡ nuốt vô một chút bọt kem thì thôi rồi cứ gọi là nôn veo veo. Nhưng được cái lạ là tôi vẫn ăn uống bình thường, không gầy sút cân, nuốt thức ăn cứ trôi tuồn tuột, uống nước lúc khát thì thôi rồi cứ gọi là uống ừng ực (chỉ có nuốt nước bọt thì thấy vướng khó chịu thôi).
    Nghĩ bụng, nếu có khối u gì đó thì tại sao những cái hữu hình như thức ăn lại không bị vướng mà chỉ có nước bọt (một loại dịch gần như vô hình, bám dính sát niêm mạc mà trôi xuống) mới bị vướng. Vậy hiển nhiên là không có khối u gì rồi mà chắc là do niêm mạc đường ăn uống của mình bị chập cheng một chút thôi.
    Vậy thì nguyên nhân nào gây chập cheng cho niêm mạc của mình - đọc sách thấy phần nhiều là do dịch của dạ dày trào ngược lên, nhưng mình có bị đau dạ dày đâu, đọc sách tiếp thì thấy thực ra thì đâu cứ cần phải đau dạ dày mới bị trào ngược, chỉ cần rối loạn nhu động, rối loạn tiết dịch, tư thế nằm ngủ không đúng?là cũng đủ gây nên trào ngựoc rồi và phần nhiều là những lúc trào ngược thì mình đâu có cảm nhận được gì đâu.
    Đọc tiếp, thì thấy sự lo lắng suy nghĩ thái quá về bệnh cũng gây nên nuốt vường nghẹn nhiều hơn. Càng suy nghĩ, lo lắng, e ngại, sợ sệt? càng làm cho thần kinh số 10 bị tác động, mà dây này bị tac động thì hậu quả nhãn tiền là dịch dạ dày tăng tiết rối loạn theo cấp số nhân so với sự lo lắng, sự co bóp của các cơ phục vụ cho sự nuốt cũng bị chập cheng, các đầu mút thần kinh cắm tại niêm mạc cụng bị chập cheng nốt?.Do đó, não bộ được cung cấp một loạt thông tin sai lệch và hình thành một mối lo về bệnh lý tại hệ thống miệng- họng- thực quản.
    Hiểu được vấn đề tôi kệ cha nó, không lo lắng chi nữa, ăn uống sinh hoạt điều độ, chịu khó nghe lời mẹ pha bột sắn dây sống uống ngày 2 lần những lúc cảm thấy đói đói, không cãi nhau giận hờn với người iu, bữa tối không ăn quá no , trước khi ngủ đêm 2- 3h tôi không ăn thêm gì nữa, đi bộ quanh khu nhà ở cho thư thái đầu óc, dễ ngủ hơn, bỏ thuốc lá rượu, hạn chế uống bia và cà phê, chè; thỉnh thoảng cảm thấy khó chịu thì đi khám BS rồi mua ít thuốc trị trào ngược dạ dày uống là ổn.
    Cho đến nay, tôi hổng bị sao nữa, cảm giác khó chịu đôi lúc vẫn còn nhưng không hề khiến chất lượng cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng vì tôi đã biết thừa cách thức khống chế nó hiệu quả.
    Chắc những khó chịu của bạn cũng như của tôi thôi - nếu đúng vậy thì cứ theo bài của tôi là bạn chiến thắng được sự lo lắng không cần thiết; nếu trầm trọng hơn vậy thì ta đến viện khám nội soi TMH, cần thì xin nội soi thực quản kiểm tra một lần cho đã, nếu có gì đích thực thì ta điều trị triệt nọc nó luôn, còn nếu chắng có gì thì ta chẳng tội quái gì nhọc xác lo lắng về chuyện không đâu.
    Lan man vậy, hy vọng bạn đã hiểu được rằng mình nên như thế nào đối với những cảm giác bệnh tật mơ hồ (dường như không có thật cho lắm) mà mình đang có.
    Themkienthuc
    Cám ơn anh Bách về lời khuyên, tôi sẽ cho cháu đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng.
    Còn một câu hỏi nữa, mong BS giúp: Chị của cháu nhỏ trên năm nay 6 tuổi mà vấn đái dầm, một tuần phải đến 4, 5 lần, cháu rất ngượng, tôi chỉ có thể giúp cháu bằng cách đánh thức cháu dậy để đi tè nhưng đến gần sáng là lại "dấm".
    Tôi có đọc trên mạng là có một số loại thuốc Tây có thể chữa được bệnh này.
    Rất cần BS khuyên nên đưa cháu đi khám chuyên khoa gì?, có nên uống thuốc Tây không (tôi không nhớ tên thuốc nhưng chỉ cần seach google là có ngay) hay có biện pháp gì để khắc phục không. Cháu sắp đi học lớp Một rồi nên cũng lo. Cám ơn BS
    @themkienthuc
    Bạn cho cháu khám chuyên khoa NHI - sẽ Ok thôi. Ngày xưa tôi thú thực với bạn là cũng bị tè dầm suốt, nhưng sau lớn lên một chút thấy hết téng từ lúc nào chẳng biết.
    Chuyện này không đáng ngại đâu, đứng rầy la mắng mỏ cháu, động viên cháu bé rằng ngày xưa ba cũng tè dầm, chú BS ba hỏi bệnh cho con cũng tè dầm, tè dầm chỉ là một chút biểu hiện của việc con đang dần trở thành người lớn, bạn dạy cháu cách tự xử lý vấn đề khi bị tè dầm (tự đi thay quần, giặt với nước và xà phòng thơm..). Cả nhà coi chuyện tè dầm như là một việc bình thường thì tâm lý cháu sẽ ổn định dần và kết hợp một số thuốc (có thể cần đến mà BS Chuyên khoa Nhi kê cho) cháu sẽ hết dần ngay thôi.
    VKObluebird
    Năm ngoái tôi đã hỏi BS về trường hợp viêm họng mủ của tôi, và nhận được lời khuyên nên đi cắt amidan. Chần chừ mãi đến tháng 3 vừa rồi tôi mới tiến hành.
    Tính đến nay đã hơn 1 tháng rồi, tôi cảm giác họng vẫn chưa được bình thường, cứ nói vài câu là khô hết cổ, và có lúc bị ọe nữa. Tôi cũng đã khám lại 2 lần nhưng thấy không thỏa mãn với kết quả khám, vì không giải quyết được tình trạng này. Cắt amidan xong mà giọng nói vẫn khản như cũ, tôi lại cứ hy vọng nó sẽ đỡ hơn chứ. Và khi thở ra tay, tôi thấy hơi thở vẫn có mùi hôi. BS cho tôi biết có phải cắt amidan xong là sẽ như vậy không, và làm thế nào để hết được?
    Tôi cũng bị viêm mũi dị ứng và trào ngược dạ dày, BS TMH TW (người quen) cũng kê đơn để uống mà không đỡ.
    Từ lúc bị trào ngược (năm 2004) là tôi bắt đầu bị khàn giọng, có cách nào khắc phục được không, và làm thế nào để chữa được bệnh trào ngược dạ dày - thực quản?
    BS chịu khó đọc và giải thích giúp tôi nhé, cảm ơn anh nhiều.
    @VKObluebird
    Khô miệng, hơi thở hôi, dễ bị ọe, khàn tiếng? không phải chỉ có mong chờ cắt Amydal là hết được. Cắt Amydal để giải quyết tình trạng viêm nhiễm, loại trừ nguy cơ biến chứng nặng đồng thời góp phần giải quyết những triệu chứng bệnh mà bạn có.
    Bạn để bệnh tích tồn tại lâu ngày, cơ thể đã có sự thích nghi tạm bợ đối với nó thì cũng cần có thời gian để cơ thể thich nghi với tình trạng đã loại bỏ nó triệt để. Bạn có thể pha nước muối loãng nhạt như nước mắt, ngửa cổ xúc họng và miệng ngày nhiều lần, ăn chế độ giàu vitamin, tập thể dục tăng sức bền (chạy bộ, bơi?), mua lọ nước muối biển (Sterimar?) xịt mũi kết hợp vơi những thuốc mà BS điều trị cho bạn thì cổ họng bạn sẽ ổn định dần thôi. Tuy nhiên, bạn cần khám Nội soi xem thanh quản có bị vấn đề gì không mà bị khàn tiếng dai dẳng như thế.
    Điều trị trào ngược dạ dày cần tuân thủ chế độ thuốc, chế độ sinh hoạt, chế độ lao động một cách nghiêm ngặt và kéo dài thì mới có thể hy vọng khả quan. Bạn đọc thêm nôi dung trong bài báo sau đây sẽ nắm chắc được hướng giải quyết.
    http://www.emedicine.com/med/topic857.htm
    Chúc bạn thành công!
  5. egoistic

    egoistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác sĩ rất nhiều, cách lý giải và trả lời của bác rất chi tiết mà không nhàm chán. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất nhiều, chúc bác và gia đình luôn khỏe mạnh để giúp được nhiều người hơn nữa.
  6. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Tuổi Xuân Tình Nguyện
    Sáng tác: Nguyễn Văn Hiên
    Mang trái tim tình nguyện, ra đi lòng bao lưu luyến.
    Mang trái tim tình nguyện, tuổi xuân sống cho mọi người.
    Tuổi trẻ ơi! Thiết tha yêu đời!
    Tuổi trẻ ơi! Bay đến muôn nơi!
    Mang trái tim tình nguyện!
    Mang trái tim tình nguyện!
    Vì quê hương, chúng ta lên đường.
    Mang trái tim tình nguyện, tuổi xuân sống cho mọi người.
    Tuổi trẻ ơi! Thiết tha yêu đời!
    Tuổi trẻ ơi! Bay đến muôn nơi!
    Mang trái tim tình nguyện!
    Mang trái tim tình nguyện!
    Vì Quê hương! Chúng ta lên đường!

    http://nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/HK-Tuoi-Tre/2006/02/05F604FC/
    Tối nay, mình bắt đầu chuyến đi công tác tới tỉnh Lai Châu.
    Đi hai tháng, theo chương trình tăng cường cho tuyến cơ sở của Bệnh viện TMH TW, nơi mình đang công tác.
    Chưa biết có làm được gì nhiều không bởi tay nghề và trình độ còn nhiều hạn chế nhưng hứa với anh em bà con cô bác là trên cơ sở những kinh nghiệm từ các lần đi công tác trưóc, từ các đại ca đi trước mình sẽ cố gắng hết sức mình, tận dụng mọi điều kiện có thể có được để làm việc vì đồng bào, giúp ích thiết thực cho đồng bào.
    Xin tặng anh em bà con cô bác một bài hát mà mình rất thích nghe! Hẹn gặp lại bà con cô bác!

    http://nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/HK-Tuoi-Tre/2006/02/05F604FC/
    Được tranxuanbachthm sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 14/05/2007
  7. egoistic

    egoistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác thượng lộ bình an và giúp được nhiều người.
  8. VKObluebird

    VKObluebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn BS Bách rất nhiều. Tôi sẽ làm theo đúng lời chỉ dẫn của BS.
    Chúc BS luôn thành công trong công việc, và luôn hết lòng phục vụ người bệnh
  9. na_na_vn_86

    na_na_vn_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    em có 1 vấn đề muốn hỏi bác sĩ: 2 tai của em đều có 1 lỗ nhỏ, hàng ngày nó ngứa và hay rỉ nước màu vàng, có mùi khó chịu .có phương pháp nào điều trị khỏi vĩnh viễn ko ah?
    cảm ơn bác sĩ!
    yahoo: baodentimmoi
    đt : cường :0926855886
  10. HiepSySUMO

    HiepSySUMO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác sỹ,
    Tôi 45 tuổi, ở Hà Nội. Thời gian gần đây tôi thấy rất mỏi cổ, thỉnh thoảng phải lắc đầu cho dễ chịu hơn. Buổi sáng dậy thấy buồn nôn, chóng mặt.
    Tôi đi chụp X-quang cột sống cổ thì được ghi là "hẹp khe đốt sống cổ" với kết quả chi tiết:
    + Gai xương bờ sau C4-C5+C6
    + Hẹp nhẹ khe C4/5 và C5/6.
    Xin các bác sỹ cho biết:
    (1) Căn bệnh của tôi là gì ? Cách thức chữa trị thông thường như thế nào ?
    (2) Nếu tôi muốn kiểm tra lại bằng các thiết bị chẩn đoán khác để xác định chính xác hơn căn bệnh làm cơ sở chữa trị thì phải làm những chẩn đoán gì ?
    (3) Ở Hà nội có bệnh viện nào, cơ sở nào, bác sỹ nào tốt nhất chuyên xử lý căn bệnh này. Mong các bác sỹ giới thiệu giúp.
    Xin cảm ơn các bác sỹ giúp đỡ.
    Được HiepsySUMO sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 26/05/2007

Chia sẻ trang này