1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng tôi là những bác sĩ nội trú bệnh viện chuyên ngành tai mũi họng và phẫu thuật đầu mặt cổ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tranxuanbachthm, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vipmcse

    vipmcse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cứ lạnh là em bị sổ mũi với ho còn ko lạnh thì thôi,từ đợt bắt đầu rét đậm trước tết là em bị đến bây giờ vẫn chưa khỏi,hôm nào nhiệt độ cao có nắng thì em lại ko bị,vẫn dùng thuốc xịt Hadocort-D mà vẫn ko khỏi là sao bác nhỉ ???????
  2. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Cơ hội của việc bị chối từ
    Bạn ao ước tham gia đội bóng, nhưng đội trưởng lại nghĩ khác. Đầu tiên cậu ta lựa chọn những người bạn thân nhất, sau đó là những người có khả năng ghi bàn. Và danh sách cuối cùng không có bạn.
    Bạn thấy mình hoàn toàn có khả năng tham gia đội văn nghệ. Cả lớp bầu chọn mãi, cũng tuyển được những "nghệ sĩ" đại diện cho lớp. Nhưng cuối cùng bạn đành ngậm ngùi làm khán giả.
    Nếu bạn không có năng lực, chúng ta sẽ nói về sự công bằng. Còn ở đây, bạn có năng lực, nhưng người ta vẫn có thể từ chối bạn, viện dẫn hàng tá lý do: dáng vẻ bên ngoài, sự giàu nghèo, tôn giáo, đôi khi cả giới tính cũng bị đưa lên bàn cân. Cảm giác bị cô lập, lòng tự trọng bị tổn thương, tự dằn vặt mình có thể làm trái tim bạn tan nát, thế giới như sụp đổ. Và có rất nhiều, rất nhiều người quá yếu đuối đã không thể vượt qua được một lần bị bỏ rơi.
    Thế nhưng không phải sự chối từ nào cũng tệ hại. Một sự từ chối cũng có nghĩa là thêm một cơ hội mới cho bạn khám phá, sự từ chối có thể giúp bạn tiếp cận với những cơ hội lớn hơn trong đời mình. Một lời từ chối ở nơi này chính là con đường đưa bạn đến với một vị trí cao hơn ở một nơi khác tốt hơn. Bạn có bao giờ nghĩ thế không ?
    Sự chối từ còn cho phép bạn tự khám phá chính bản thân mình, cho phép mình nhận ra mình cứng cỏi và bản lĩnh hơn mình nghĩ khi bạn vượt qua được điều đó. Nó còn giúp bạn nhìn nhận ra bản chất của những con người xung quanh, đâu là những người "bạn" và những ai chỉ đơn giản là "bè".
    Cũng giống như những thứ khác trong cuộc đời, bị từ chối sẽ gây ra những vết thương nông sâu khác nhau. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là tất cả mọi người đều từng bị từ chối, ít nhất một lần, hoặc vài lần, vào một lúc nào đó trong đời mình. Vì thế, nếu điều đó có đến với bạn thì hãy tin tôi, đây không phải là ngày tận thế.
    Vậy thì bạn của tôi ơi, nếu có bao giờ bị từ chối bởi một ai đó, bị loại bỏ, bị cho ra rìa trong một tập thể, ở một nơi nào đó, xin hãy nhớ một điều, khi một cánh cửa đóng lại trước mặt bạn, nghĩa là có những cánh cửa khác đang mở ra, và những cánh cửa mở luôn dẫn đến những điều tốt đẹp.
    Bạn hãy mỉm cười, bước lên và đi đến đó.

    @ Lang thang đi chơi và đọc được bài viết này ?" http://songdep.xitrum.net/nghethuatsong/732.html - xin được chia sẻ cũng cả nhà !
    @ Xin chân thành cảm ơn bác ndungtuan !
    @ Xin chân thành cảm ơn các bạn !
  3. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Bị tập thể từ chối và cô lập là một cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình , lúc đó hãy tự nhủ thầm đây là cơ hội để cho ta nếm trải cảm giác cô đơn mà trước đó có thể ta chưa từng biết , đồng thời phải tìm được nguyên nhân tại sao mình bị từ chối để tìm cách thoát ra .
  4. kigiweb

    kigiweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chào bác sĩ
    em bị bệnh amidan từ nhỏ,khi nhỏ có nạo 1 lần nhưng ko khỏi,hàng năm vẫn bị sưng và sốt khoảng 2 lần (mỗi lần phải gần 1 tuần mới khỏi)
    he` năm ngoái em có đến BV Đống Đa (khi em 22 tuổi) để cắt amidan,thời gian đầu không sao,nhưng khoảng 2-3 tháng sau thì em bị ho nhiều và luôn thấy vướng ở cổ,đi khám lại thì bác sĩ bảo bi cắt xót và kê thuốc cho uống,nhưng ko mấy hiệu quả
    cách đây nửa năm em có đến BV TMH khám thì họ soi đèn qua loa rùi bảo là bị viêm họng mãn tính,kê thuốc cho uống
    nhưng em chưa kịp mua thuốc thì mẹ em có mang về 1 chai rượu thuốc gia truyền đặc trị viêm họng,sâu răng,viêm lợi,....em uống dc khoảng 2 tháng thấy có đỡ ho nhưng ko giảm nhiều nên ko thường xuyên uống nữa,họng vẫn luôn thấy vướng nhiều khi thấy khó thở
    gần đây trời lạnh,em lại hay đi ngoài đường nhiều nên bệnh tình có vẻ nặng hơn,em ho liên lục (nhưng ko ho kéo dài mà thường chỉ khuc khac 1-2 tiếng,chủ yếu do luôn thấy mắc ở cổ hong)
    mấy hôm nay thì em bị sốt (nguyên nhân vẫn là do họng bị sưng) em bị ho nhiều,tịt mũi,đau họng và đờm có máu,lấy đèn pin soi vào họng thấy có nhiêu cục nhỏ màu đỏ bám vào ở giữa,2 bên họng có chỗ màu trắng,chỗ màu đỏ
    em lấy đơn thuốc kê ở BV Tai Mũi Họng cách đây 6 tháng ra uống,thấy nhà thuốc bảo chủ yếu là kháng sinh (em ko nhớ rõ tên thuốc nhưng có 3 loại,2 loại viên và 1 loại con nhộng,giá 400k tổng cộng) 1 ngay` uong 2 lan,em mới uông được 3 lan thi` thấy đỡ ho hẳn,dù họng vẫn thấy vướng,sốt cũng giảm.
    vậy bác sĩ cho em hỏi bệnh of em có thể chữa khỏi hoàn toàn đuợc ko,và chữa cách nào?em còn trẻ thế này mà nhiều khi đêm ngủ cứ ho liên tục thấy rất lo lắng va` met moi,ko hiểu sau này có tuổi còn thế nào nữa
    còn 1 bệnh nữa em đoán cũng từ họng mà ra,đó là mũi of em, hay bị tịt mũi và chảy nước mũi
    chỉ cần ăn gì hơi cay hay nóng,thậm chí trời lạnh là nước mũi cũng chảy ra
    mong bác sĩ cho em lời khuyên
    chân thành cảm ơn
  5. kigiweb

    kigiweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    các bác vẫn chưa làm việc hay sao ý?
    Được kigiweb sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 17/02/2008
  6. Goldvn9999

    Goldvn9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Mình là người rất quan tâm đến sức khoẻ và trân trọng các bác sỹ như bác chủ topic, cám ơn và mong ngày càng có những bông hoa đẹp đó .
  7. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Bro Tranxuanbach đang làm ở khoa chẩn đoán hình ảnh viện Tai Mũi Họng phải không ạ?
  8. mimmim

    mimmim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    @ bac si tranxuanbach : Minh bi xoang (bac sy noi the ) khoang gan mot nam nay .
    Da chua :
    - Hut bs Thuy Tranduyhung vai thang , NOK
    - Rua hang ngay + ks ( ZINAT, Augmentin ) + xong cai gi do ( Bs trong Vien TMH - bach mai ) -> NOK
    Hien tai : mot tai con ong duoc bac Thuy dat , thuong xuyen u tai dau dau , mu trong mui thi khong can ban , tai con ong thi nuoc chay tong tong.
    Tinh than : bi quan qua di , khong lam gi duoc vi cu den 10h AM la u tai dau dau den tan chieu.
    Bac sy co cao kien gi khong
    Lam sao de gap duoc bac sy de xin duoc thinh giao
    Toi dinh ngo thu xem hinh anh noi soi + giai phau xoang nhung ko biet cho nao co. BS co the chi giup hoac pót len de moi nguoi xem . Co khi giup duoc rat nhieu trong qua trinh chua tri.
    Cam on BS nhieu
  9. rubysao

    rubysao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bác sỹ bận hay nhiệt tình không còn thăng hoa như trước mà kém chăm chút cho topic của mình ?
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác sỹ, e muốn được tư vấn về việc mua máy trợ thính.
    Tháng 4-5 năm 2007, e đã , mổ tai (do bị viêm tai giữa, hồi nhỏ đã mổ 1 lần), sau khi mổ tai vẫn ngứa và chảy mủ, thính lực giảm đi rất nhiều so với trước đó. E đang tìm giải pháp khẩn cấp là dùng máy trợ thính, vậy e xin được tư vấn về máy trợ thính (loại máy nào, sử dụng, công dụng...)
    Cảm ơn các bác sỹ

Chia sẻ trang này