1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng tôi là những bác sĩ nội trú bệnh viện chuyên ngành tai mũi họng và phẫu thuật đầu mặt cổ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tranxuanbachthm, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BacNamvn

    BacNamvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có kinh nghiệm cho mình hỏi chút: Trước đây mình đọc báo, nghe đài,... thì có ngh nói là có 1 phương pháp tiểu phẩu gì đó để sửa tật ngủ ngáy.
    Mình đang có nhu cầu sửa tật này nên nếu bác nào có kiến thức, kinh nghiệm thì chỉ mình với. Và ở HN thì có chỗ nào làm tốt tiểu phẩu này và giá cả khoảng bao nhiêu để mình chuẩn bị (giới thiệu chỗ nào uy tín và có sự chăm sóc phục vụ bệnh nhân tốt cho mình nhé)
  2. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chào Bác sỹ,
    Em 27 tuổi, nhân viên văn phòng. Khỏang 1 năm trở lại đây, em hay phải làm việc khuya. Thấy hay bị nhức đầu. Chỉ nghĩ là do căng thẳng thôi. Nhưng vừa rồi thấy tai như có nước ở bên trong, mà nhìn ngòai thì thấy khô ráo. Đi viện, BS khám qua, chắc thấy dịch/mủ chảy xuống họng nên kết luận viêm mũi xoang sàng, dẫn đến ù tai. Em thấy bất ngờ và lo lắng. BS cho uống thuốc kháng sinh. Em uống nhưng ko thấy đỡ. Mà có vẻ như tai bị nặng hơn. Hôm trước phải ấn vào tai mới nghe như có nước bên trong. Mấy bữa nay khẽ nghiêng đầu, hay nằm xuống, có nghe lục bục. Em đang dùng hoa *** lợn để nhỏ, chữa xoang, cứ nghĩ là sẽ hết mủ, hết ù tai, nên ko dùng thuốc tây nữa. Nhưng tai vẫn ko hết ù mà có vẻ như nặng hơn. Em đang rất lo bị tắc vòi nhỉ, hay viêm tai giữa. Tìm trên mạng, gặp bài post này, thấy mừng quá. BS cho em tóm tắt lại và xin tư vấn như sau:
    * Triệu chứng hiện giờ:
    - It hoặc ko bị đau đầu hay khó chịu gì. Hay bị nghẹt mũi, nhưng nhỏ nước muối thì hết.
    - Tai bên phải khô sạch, nhưng khi dùng tay ấn vào thì nghe như có tiếng nước lép nhép. Mấy hôm nay thì khi nghiêng đầu, hay nằm xuống thì có tiếng lục bục.
    * Đang xử lý: xông và nhỏ mũi cây hoa *** lợn để chữa xoang. Uống thuốc tây 4 ngày, xong dừng lại 3 ngày và đang định uống lại. Thuốc gồm Myeromax, Paracetamol, Fexophar, Prednisolon.
    Xoang thì đã rõ rồi, nên ko lo lắm. Nhưng còn cái tai, liệu em có bị làm sao ko. 1 tuần nữa em phải nộp báo cáo và bài tập môn học ở trường nên ko dám nhập viện. Xin BS cho hướng xử lý. Em cảm ơn rất nhiều!
  3. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em đi khám lại, BS nói là viêm ống tai, cho cồn Boric nhỏ, thấy ok rồi.
    Chúc Bác sỹ và mọi người vui khỏe!
  4. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI !
    KÍNH CHÚC CẢ NHÀ MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC, AN KHANG THINH VƯỢNG !
    KÍNH CHÚC NIỀM VUI SẼ NGẬP TRÀN TRONG TÂM HỒN TẤT CẢ ANH CHỊ EM, BẠN BÈ VÀ KHÁCH GẦN XA !
    KÍNH CHÚC NĂM MỚI THÀNH CÔNG !
  5. lehongdat

    lehongdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi bạn về trường hợp của mình
    mình bị nghe kém 1 tai trái, gần như không nghe thấy gì, mình cũng từng khám ở viện TMH TƯ nhưng hồi đó không làm đến nơi đến chốn vì còn nhỏ, nên chỉ kiểm tra sức nghe xong rồi về không chiếu chụp nữa( lúc đó mình nhỏ lại đi có một mình và BV đông quá ko chờ được) mình nhớ là năm mình tầm 5 tuổi mình ngoáy tai bằng tăm tre và để bị cắm vào trong mình nhớ thời điểm đó rất đau và chảy nhiều máu từ tai, bố mình sau đó tán viên tertaxilin rồi bỏ vào lỗ tai mình từ đó đến bây giờ là 25 năm, mình xin ý kiến bạn tư vấn xem có thể phục hồi tai trái của mình ở VN không? các lần đi khám sức khoẻ thì bs bảo rằng màng nhĩ BT, nhưng hễ đưa vật gì đó vào tai nghe kém cảm giác buồn lan toả chảy cả nước mắt
  6. 0946084060

    0946084060 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác syf cho e ho?i 1 chút vê? bệnh viêm mufi a.Ti?nh hi?nh la? dạo na?y mufi e bị viêm rất khó chịu,nước mufi rất nhiê?u.Nhưng đặc biệt la? chi? buô?i sáng khi ngu? dậy la? bị ngạt mufi,nưóc mufi cha?y nhiê?u.Sau đó đến trưa la? hết.E sợ tha?nh thói quen rô?i tha?nh mafn tính thi? chết.Xin bác syf 1 lơ?i khuyên va? hướng gia?i quyết dứt điểm với ạ.ca?m ơn bác syf nhiê?u
  7. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
    Bác sĩ có thể chỉ cho mình cách phân biệt thế nào là viêm họng do Virus , viêm họng do vi khuẩn , viêm họng do dị ứng thời tiết được không , mình nghe nói với mỗi loại viêm họng có một cách chữa trị khác nhau , không phải lúc nào cũng phải uống kháng sinh .
  8. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Ngày 8-4-2010, các bác sĩ, y tá trực đêm của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã xử trí cấp cứu thành công trường hợp đặc biệt: cháu bé 15 tháng tuổi bị bọ hung chui vào phế quản.

    Cháu Nguyễn Mạnh Q. 15 tháng tuổi, đang bị lên sởi từ 2 ngày nay, sốt nhẹ và ho húng hắng, chưa hết bàng hoàng bố cháu kể lại: ?ohai bố con đang chơi đùa với nhau, lúc 17h cùng ngày, thấy cháu bò trên nền nhà, quay lưng về phía bố, không biết cháu có ngậm nuốt gì không mà chỉ thấy cháu đột nhiên ho sặc sụa, mặt và chân tay tím ngắt, bố hoảng hốt cho tay móc trong họng cháu nhưng không thấy gì khác ngoài một chút rãi rớt?. Thấy cháu vẫn còn quấy khóc nhiều, thỉnh thoảng lại ho sặc sụa, bố mẹ cho cháu vào Bệnh viện quận Hà Đông, đến 21h cháu được chuyển lên Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương với chẩn đoán nghi ngờ dị vật đường thở.
    Tiếp nhận cháu bé từ tuyến trước chuyển về, qua thăm khám, hỏi bệnh và làm các xét nghiệm, chụp phim Xquang cần thiết, các bác sĩ trong kíp trực đã nhanh chóng nhận định nhiều khả năng cháu bé bị dị vật đường thở, dị vật không phải là kim loại, có thể là mảnh nhựa đồ chơi, mảnh thức ăn hoặc là một vật gì khác và hiện tại dị vật đang nằm tại phế quản gốc bên trái.
    Bs Nội trú Quỳnh Anh nói: thứ nhất là cháu có hội chứng xâm nhập rất rõ ràng (trẻ đang chơi đùa đột nhiên có cơn ho sặc sụa, tím tái mặt và chi, kéo dài khoảng 1 vài phút, thỉnh thoảng có cơn ho tái phát); thứ hai là nghe phổi kiểm tra thấy bên phổi trái của cháu có tình trạng giảm thông khí rất rõ rệt, phải là một dị vật khá to bịt gần kín hoàn toàn phế quản gốc, không cho không khí đi vào phổi trái mới đủ khả năng gây nên tình trạng như vậy; thứ ba là trên phim Xquang không thấy có hình ảnh cản quang tại phế trường. Xử trí các trường hợp mắc dị vật đường thở như cháu bé này một cách an toàn nhất là phải tiến hành phẫu thuật Nội soi thanh quản, khí quản, phế quản kiểm tra, gắp bỏ dị vật dưới gây mê toàn thân theo đường nội khí quản ?" đây là một trong những phẫu thuật khó, đòi hỏi trình độ tay nghề chuyên môn cao, không phải cơ sở y tế nào cũng có đủ trang thiết bị và con người đủ khả năng hoàn thành tốt ca phẫu thuật.
    Khó khăn chồng chất thêm khó khăn khi kết quả xét nghiệm sinh hóa máu cho thấy tình trạng cơ thể của bé Q. không đủ điều kiện an toàn để gây mê toàn thân ?" men gan của cháu cao gấp 10 ?" 12 lần so với bình thường ở cả hai chỉ số AST và ALT, chứng tỏ cháu bé đang có tình trạng hủy hoại tế bào gan đang tiến triển. Nếu đưa vào cơ thể bé một lượng thuốc gây mê, giãn cơ toàn thân thì cho dù có lấy được dị vật ra ngoài, nguy cơ rất lớn là cháu bé sẽ không tỉnh sau phẫu thuật vì gan không đủ khả năng thải trừ thuốc, đồng thời sẽ làm gia tăng mức độ hủy hoại tế bào gan lên gấp bội, khiến cho bé có thể tử vong nhanh chóng sau mổ vì suy gan cấp tính.
    Có thực hiện ca mổ Nội soi để kiểm soát đường thở và gắp dị vật cho cháu bé 15 tháng tuổi hay không ?" câu trả lời bắt buộc là phải thực hiện, không thể để dị vật nằm trong phế quản của cháu được, vì nếu chần chừ thêm thời gian, với đặc điểm cơ thể đang bị suy giảm miễn dịch do sởi và đặc điểm dị vật nhiều khả năng là dị vật hữu cơ, đang dần dần thối rữa từng giây từng phút trong phế quản thì bé sẽ bị viêm phổi nặng, dẫn tới nguy cơ tử vong do suy hô hấp, do nhiễm trùng nhiễm độc. Vậy sẽ phải thực hiện theo cách thức như thế nào?
    Trưởng kíp trực, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Tiến Hùng, một cán bộ trẻ của Bộ môn Tai Mũi Họng Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, quyết định sẽ thực hiện thật nhanh ca phẫu thuật dưới gây tê cục bộ tại niêm mạc đường hô hấp. Với sự phụ giúp của các BS, y tá trong kíp trực, Bs Hùng đã tiêm thuốc gây tê các dây thần kinh chi phối cho thanh quản, nhanh chóng đặt ống nội soi, bơm thuốc gây tê niêm mạc đường hô hấp, kiểm soát kỹ lưỡng toàn bộ hệ thống thanh quản, khí quản, phế quản và phát hiện ra dị vật nằm yên tại phế quản gốc bên trái, dùng dụng cụ chuyên khoa kiểm soát dị vật và gắp ra ngoài được một con bọ hung có kích thước cỡ hạt lạc to vẫn còn đang cố sức ngọ ngoạy. Tính cẩn thận, Bs Hùng đã kiểm tra lại toàn bộ đường hô hấp, đảm bảo không còn sót dị vật. Ca mổ đã được tiến hành và kết thúc trong vòng chưa đầy 5 phút.
    Ôm ghì chặt cậu con trai bé bỏng của mình đã tai qua nạn khỏi, đang thở nhẹ nhàng và thiêm thiếp giấc ngủ sau bao mệt nhọc, đau đớn; cầm túi nylon đựng con bọ hung trên tay, không hiểu được làm cách nào mà nó có thể chui vào trong phế quản của bé, bố mẹ cháu Q. đã không cầm được nước mắt cảm ơn Bs Hùng và các Bs, y tá trong kíp trực, cảm ơn Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương và Bộ môn Tai Mũi Họng Trường Đại học Y Hà Nội đã đào tạo nên những bác sĩ, y tá giỏi nghề, tận tâm tận sức vì người bệnh.

  9. tuong74

    tuong74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    đi nội soi,bác sĩ kiu em bị viêm xoang mặt trái,triệu chứng của em là lâu lâu nghẹt mũi 1 bên ,khó chịu căng căng bên phải mặt phía trên của đầu,làm em cứ nhíu mày ccăng căng phái bên phải thế nào ấy,khó chịu lắm,học mất tập trung!
    làm sao chữa hết đây,thuốc tây thì em ko tin dc nũă rồi!hic
  10. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Đang đi công tác tại Hà Giang. Phòng ở được bố trí trong khuôn viên bệnh viện, đối diện khoa hồi sức tích cực và khoa nhi, sản.
    Hàng ngày thấy những khuôn mặt mệt mỏi, dáng đi dáng đứng dáng nằm bệ nhược, uể oải của các bác các cháu... bệnh nhân nằm điều trị nội trú, chẳng thấy có mấy người có được nụ cười, chẳng thấy có mấy người có niềm vui trong ánh mắt.
    Tự nhiên thấy mình... cũng chẳng biết nói thế nào , thấy mình vô vị - chẳng lẽ mình cứ cười đùa, cứ trưng nụ cười thường trực trên khuôn mặt, cứ nói cười , cứ trêu chọc người xung quanh - cảm thấy làm vậy lại có chút gì bất nhẫn trong lòng.
    Lặng lẽ, nhỏ nhẹ, kín đáo, giấu đi những gì mà mình thấy không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh. Trở nên buồn, trở nên ít nói.
    Làm gì nhỉ.
    Có cách nào để bệnh nhân quanh mình có chút niềm vui nhỉ.

Chia sẻ trang này