1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng tôi nói về chúng tôi ( những người làm "công tác" cho Hội diễn ) !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ROCKET, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Chúng tôi nói về chúng tôi ( những người làm "công tác" cho Hội diễn ) !

    Những tên trộm thành Batđa ( hay những anh hùng xả thân vì Hội diễn )!​
    -22h45'' : Rocket, tuananhngo, sep20022001 đến điểm hẹn sớm hơn dự định 15'' .
    23h15'' : Đầu sỏ vuathuoclao cùng minhphương có mặt . Sau 5'' họp bàn kế hoạch, 2 con la ghẻ chở nhóm 5 người vi vu trên Lạch Tray hướng về Hàng Kênh ( để tránh Cơ Động ). Đang ngồi sau vuathuoclao , bỗng người Rocket rung bắn lên ...à... là cái di động của đầu xỏ, ngotaulai gọi đầu xỏ đến đón . Vậy là anh hùng đã quy tụ đầy đủ . Cả nhóm hăm hở lên đường .... lúc đó là 23h45'' .
    00h05'' : Dạo quanh những con phố lớn , thành phố thật mát mẻ nhưng có 6 cái đầu đang nóng bừng những kế hoạch ... Điểm dừng lại đầu tiên là LKT, phát hiện ra mục tiêu, cả nhóm thống nhất hành động . Bằng những động tác hết sức chuyên nghiệp, có tổ chức : tuananhngo + ngotaulai đứng nổ máy, minhphuong + sep20022001 cảnh giới, vuathuoclao + Rocket hành động ... sau 40 giây căng thẳng ... cả nhóm lại lên đường để lại sau lưng làn khói mỏng và ... mấy sợi dây thép phất phơ , tội nghiệp .
    -Mục tiêu tiếp theo là chân cầu Lạc Long, quả là thử thách lớn đối với cả nhóm vì gần đó là quán ăn đêm , đông người qua lại . Có lẽ vì thế mà vuathuoclao không thể hiện được hết khả năng của mình đúng lúc . Chả thế mà khi ngồi trên vai, thời gian hành động quá lâu và do nặng nên Rocket ngẩng đầu lên hỏi khéo :"Anh Đương dạo này nặng ra phết nhẩy ?" , anh đã trả lời tỉnh bơ :"Ừ , người anh chắc lắm " ... Ặc ặc ... Bố ơi , bố đang ngồi trên vai con đấy ... Cuối cùng thì cũng xong . Dân tình đã để ý . Té khẩn trương .
    - Quay trở lại đường TP, mục tiêu lần này quá đẹp nhưng độ khó thì gấp đôi . Rút ra từ bài học trước , Rocket đích thân vào cuộc . Thật không ngờ, anh mới chính là một tay chuyên nghiệp tầm cỡ ... Quốc tế . Chỉ sau 40 giây với sự trợ giúp của vuathuoclao, mục tiêu đã ... nằm gọn trên xe . Tiếp tục theo đà, nhóm 6 người gặp "cái" nào là phang "cái" đó . Rocket tỏ ra rất có khả năng, chỉ cần 15 giây cho mục tiêu đơn giản và 40 giây cho mục tiêu có độ khó cao, cùng anh em trong đội, sản phẩm thu về chất đầy 1 xe . Vui mừng sau thành công, đội kéo nhau ra Bánh đa ghẻ nhậu 1 bữa tĩ tã cuộc đời . Lúc ấy là 01h15'' ngày 14.....
    He he ... Hội diễn nhà ta lần này có Băng rôn đẹp mĩ mãn để khoe với thiên hạ đây ... Hê hê ... fê fê ... tê tê ... bây giờ vẫn còn ... ghê ghê .



    IceBoy
  2. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc chết cười thôi ông anh ơi không phải nói gì em cũng phải công nhận là mấy ông anh mình được phép vào những tay rật băng chuyện nghiệp đấynhưng nói gì thì nói em làm vay chỉ trong vòng 10giây là đươc 1, cái trong vòng 1giờ thì phải lấy xe otô tải để chở đó
  3. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha , chỉ còn biết ôm bụng lăn ra mà cười. Anh em HPFC làm việc miễn chê, không thể chê vào đâu được. Thời buổi thóc cao gạo kém phải năng động tí chứ nhảy.
    Nhưng cũng xin giải thích để bà con được rõ kẻo lại suy nghĩ ... bậy. Tôi đã tìm hiểu rồi và được biết, rất nhiều công ty làm quảng cáo, treo băng rôn tùm lum, nhưng sau đó thì để đó, không bao giờ đi dọn dẹp, chính vì thế mà có rất nhiều băng rôn rách nát tan tành, làm mất mỹ quan đường phố.
    Anh em HPFC chỉ xử lý những băng rôn nằm trong diện đấy thôi, vừa có lợi cho mình, lại vừa làm đẹp mỹ quan thành phố.
    Hic hic, cười vỡ bụng mất thôi

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  4. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình nhắn cho pác Đương :"A don e o nha tro nhe".Sau khi nhắn xong tưởng nhanh ai ngờ lâu thế,hoá ra pác ta đang tưởng có em **** nào gọi...híc..
  5. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    anh này chỉ được cái hiểu ý anh em thôi
    Hic tối qua lúc trèo lên cây cột may mà ông Ngố can không thì mình bị điện giật chết toi rồi

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  6. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Minh tưởng thằng này sắp ngửi khói hương và ăn cơm trứng rồi ấy chứ.
  7. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.....máu ăn cắp có vẻ đã ngấm sâu vào máu mấy chú đêm qua rồi nhở!!!!
    Một lũ leo lên cắt băng rôn,mình được giaio nhiệm vụ đứng dưới rút di động ra gọi và chỉ chỏ cho có vẻ nhân viên công ty nhà nước đi thu dọn băng rôn!!!
    Hì hì!!!
    Minhphuongng_vm đây!Khà khà!

    YRML - hehe
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    chiều hôm qua uống nước mía , mấy kụ đã bàn tính rồi , không ngờ .......... thật.
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  9. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
  10. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    gớm thật, đi ăn cắp ko rủ em
    đã thế mình báo công an, tịch thu hết băng rôn, hhehe
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​

Chia sẻ trang này