1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng tôi nói về chúng tôi ..

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi beconthichdua, 14/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi nói về chúng tôi ..

    gặp nhau và để lại ấn tượng cho nhau đó là những gì mà chúng tôi muốn nói..Đây là chủ đề mà các bạn có thể nói tất cả những gì suy nghĩ về nhau , cấm bàn luận sôi nổi , câu bài , bác nào có thù oán gì với nhau thì coi đây là nơi trút giận ..(Nhắc lại , ai câu bài là chít với iem đó nha)

    ******.:.:.:.:.:.:.:-*****.

    ~:...: there's a truth in your eyes :...:/~

    ~~:..: ___sayin' you never leave me___ :..:/~~
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    lần đâu tiên becon chat với anh P , ngạc nhiên lắm vì tự nhiên anh nhảy vào nick của mình mà trước đây chưa hề wuen biết nhau..Đang lẩm bẩm chửi thầm là ko biết thằng hâm nào lại biết nick của mình , hoho may mà có sự dẫn đường mở lối , câu khách nhiệt tình của anh p mà becon đã đến và gắn bó( dùng từ này có được ko nhỉ) với DHp .Hồi đó hai anh iem bốc phét nhau , hehe , nhưng becon có lẽ là trình độ bốc phét đạt đến đỉnh của điểm nên anh p đành chịu thua thì phải ..Nói chung là chat với anh rất vui , nhưng hồi đó ,anh tâm sự nhìu chuyện với becon , thỉnh thoảng bi giờ becon vẫn mong một ngày nào đó , anh p vẫn là chị p với becon ngày nào , vẫn nói chuyện vô tư như thế,...Có lẽ cái thời đó xa thật rùi ...
    ******.:.:.:.:.:.:.:-*****.
    ~:...: there's a truth in your eyes :...:/~
    ~~:..: ___sayin' you never leave me___ :..:/~~
  3. ke_pha_dam

    ke_pha_dam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu gặp becon là lúc becon buồn , và từ đó đến nay anh ngạc nhiên vì không bao giờ thấy em như thế nữa , em nói rằng anh là người duy nhất nhìn thấy em buồn như vậy , lạ thật , tại sao lúc nào em cũng khó hiểu , ..
    Ấn tượng mà becon để lại là sự thù oán cho bao nhiêu box , phá hoại cũng nhiều , phá đám cũng không ít , nhưng khi gặp em thì thật hoàn toàn khác...Khá xinh xắn, hay cười , và vô tư ..lạ thật , khi em buồn cũng thế , không nói chỉ ngồi ..Đôi khi đó là cái ấn tượng sâu sắc nhất để lại trong anh, đôi lúc anh muốn thấy em như vậy becon ah ,hiền lành và ngoan ngoãn một chút , đừng dồn nét tất cả những nỗi buồn , phải có nụ cười và buồn thì đời mới có ý nghĩa , đừng tự giết mình bằng nụ cười m,uôn thủa của mình nha
  4. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    gớm, con ranh , tưởng cái gì, chẹp ,ắn tượng à, thày thấy mày xinh và uống rượu được , xứng đáng là trò của tao , thế đã được chưa? Bây giờ mang một cút ra đây , thầy trò mình nhậu tiếp
    Được cái Lọ, mất cái Chai
    Âu cũng là cái Liễn
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    rồi becon gặp anh D và tigonhp haha, hôm đó hẹn anh D ở trước nhà hát lớn , cứ tưởng khoảng không bao la rộng lớn ko gặp nổi hai người , thế mà , ...Đùng một phát nhìn thấy hai người trông thật là tình tứ , hehe cứ tưởng một cặp thật xứng đôi vừa lứa ..nào ngờ. ... lần đâu gặp anh dê nói chuyện vui llém , hay cười , tigonhp thì điềm tĩnh hơn , cũng xinh xắn , đáng iu và ngộ nghĩnh nữa ....Điều đáng chú ý là tigonhp dám xưng chị với mình , tội lỗi tày trời đó nha
    ******.:.:.:.:.:.:.:-*****.
    ~:...: there's a truth in your eyes :...:/~
    ~~:..: ___sayin' you never leave me___ :..:/~~
  6. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Thì vốn dĩ trong trí tưởng tượng của tigon becon là một cô bé dễ thương và nhỏ xíu ,vì vậy lần đầu tiên gặp mới dám xưng bằng chị chứ ?/

    Thanh Huyen
  7. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên chat với becon,,,đó là 1 người rất ư là lạnh lùng, khó ưa...
    [​IMG]
    AcQuySiTinh
  8. maianh80

    maianh80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Thế còn chồng của Bé con thì sao nhỉ?
    Maianh
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    P à, cả becon cũng thấy là em thay đổi.
    Chị cũng giống becon, cũng chui vào đây vì quen em (bác Hụi trưởng câu khách tài wé ). Ấn tượng của chị về em cũng như becon vậy.
    Mỗi thay đổi đều có lý do của nó, em lúc trước hay em bi giờ thì cũng là em, là "Ông Hụi trưởng béo ú". Chị cảm ơn 1 người - đã xa rùi - giới thiệu TTVN cho chị, chị vui vì quen bít 1 người như em, & vui vì được ở trong DHP (giá mà được ra HP bi giờ nhỉ?)
    Vẫn còn cay em cái vụ "Em mới 17 tuổi! " đấy nhé!
    Tối nay chat?

    Always keep smiling !!!
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Em vào box này là do bên này nhiều chủ đề về tình yêu quá(món khoái khẩu của em à)Hồi ấy em ko nghĩ sẽ có ngày hôm nay đâu.Hôm đầu tiên đi họp em có ấn tượng mạnh nhứt là anh P vì cái mắt của anh ấy sao mà cứ nháy nháy liên tục.Rồi đến anh D vì anh ấy quả là hay cười thật.Rồi đến chị Hoa_dien_vy và anh nhím vì hồi ấy em tưởng anh chị là yêu nhau thật cơ,hi`hi`.Và nhiều nhiều nữa.
    Người ở box mình chat với em đầu tiên có lẽ là anh Dê,hi`.
    Tóm lại 1 điều em quen mọi người qua lần họp box tháng 7 nên em tưởng tượng rất nhiều trước khi gặp mẹt mọi người.
    Hay nhỉ?Em yêu mọi người lém.
    Tình yêu đến em đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi em vô cùng hối tiếc,khì khì.
    .

Chia sẻ trang này